Vào đời....
Khi ta chào đời có ai chọn số FẬN
Fận làm người hay lận đận nhân duyên
Cánh buồm nhỏ, tay lái kia, cố chuyển một con thuyền
Nhưng mấy khi đời ta được vừa ý
Tâm hồn ta chắc chi đi cùng lý trí
Ngôn ngữ nào nói hết cái lý của tâm hồn
Hãy đứng lên chống chỏi với sóng dồn
Hãy cố gắng vượt qua mọi nghiệp chướng.
Đã là người làm sao không vướng
Vướng vào người rồi vương vấn tình thương
Đêm khóc thầm vật vã với tình trường
Khi thức zấc chiến trường kia là mộng ảo.
Thì tại sao.... em để đời mình điên đảo?
Đã là đời sao có.... cổ tích thần tiên
Toàn những chuyện làm êm dịu kẻ điên
Hay những chuyện nhảm nhí đầu độc con trẻ
Đừng bao zờ mơ mộng hảo huyền em nhé.
Sống vui, sống khoẻ fấn đấu với thời zan
Rồi một ngày nào đó thân thể sẽ tàn
Về cát bụi hiên ngang ta nắm lấy
Để chứng tỏ, sống trên đời...ngày vui không là mấy.
Vui lên em...nắm lấy một chữ NHÂN.
....vui lên em nhé....
Duyên Nam
(Carmel April 30-2014)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2014 04:19:53 bởi duyennam >