THẨN THỜ

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duyennam
  • Số bài : 538
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2014
Re:THẨN THỜ - 26.12.2014 00:09:05
0
MẸ ĐÂU RỒI...
 
Mẹ thương!
Con có tội gì mẹ đẻ con ra?
Để bây giờ, con khác người ta,
Kẻ có cha, nhưng không có mẹ
Con có mẹ, mà như trẻ mồ côi!
 
Khi con còn nhỏ, sao mẹ bỏ con đi?
Mẹ dạy những gì, khi con đang lớn?
Những lúc giận hờn, không biết tủi cùng ai?
 
      Nhớ ngày xưa,  
      sau những ngày dài, gởi thân vườn trẻ,
      Khi về nhà, có mẹ, có cha.  
       Pha tiếng cười rộn ràng, vui vẻ,
       Sao bây giờ vắng vẻ quạnh hiu?
 
Đã có những chiều, con kiếm tìm từ xa:
Tình mẩu tử, bao la biển rộng,
Như con sông dài, nuôi lớn đời con,
Để mai kia có lên núi, xuống non,
Tình mẩu tử là hành trang, con chứa đựng;
Để bước vào đời, đứng vững niềm tin:
 
     Tin bạn bè, tin nghĩa đệ huynh;
     Tin những người sinh đẻ ra mình,
     Tin cuộc đời đã không gian dối,
     Tin chính mình, trong thế giới phồn vinh.
 
Mẹ ơi!
Trong hành trình, con đang bước tới,
Chỉ một mình, chống chỏi với phong ba,
 
Mẹ có biết?
Ở với mẹ ăn cơm với cá,
Ở với người lạ, cơm cháy mút xương.

Ai có biết, đoạn trường con trẻ!!!
 
Duyên Nam 
(Carmel Dec 25-2014)
-------
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2014 03:13:33 bởi duyennam >
Attached Image(s)

duyennam
  • Số bài : 538
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2014
Re:THẨN THỜ - 23.01.2015 08:36:33
0

GÓA PHỤ...
Chiếc khăn tang quấn quanh đầu góa phụ
Màu trắng tang tương phản mái tóc huyền
Vì biến cố hai người đứt tơ duyên
Làm đứt đoạn lời nguyền đời tóc bạc
 
Đã vì sao con thuyền tình đi lạc?
Để một mình chị cánh hạc nuôi con
Ba mươi tuổi người quá phụ tuổi non
Ôm con nhỏ...mỏi mòn trong nức nỡ
 
Đã bao điều hứa cùng anh đã lỡ
Chưa vẹn câu thề...đã nỡ bỏ đi
Tình vợ chồng sao đã sớm biệt ly
Con còn nhỏ phải làm gì để sống
 
Khi còn sống anh đã là trụ chống
Cho mái nhà và cuộc sống gia đình
Bây giờ...còn lại chỉ có một mình
Đường tương lai mờ mịt không ánh sáng

Ai giữ con để chị lo buôn bán?
Nuôi bản thân và nuôi cả con khờ
Anh mất đi...đánh đỗ một giấc mơ
Chị nức nỡ́ bên bàn thờ người quá cố...
 
Duyên Nam 
(Carmel Jan 22-2015)
 
Attached Image(s)

duyennam
  • Số bài : 538
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2014
Re:THẨN THỜ - 04.04.2015 22:00:55
0
Chúa sống lại...
 
Chúa sống lại! Chúa đã sống lạị !    
Để loài người có mãi niềm tin
Bình tâm thánh-giá ta nhìn
Sự Chúa-sống-lại đã nghìn năm xưa.
 
Chúa-sống-lại ban mưa hy vọng
Làm nền tảng sự sống tương lai
Đời tôi chấm dứt nay mai
Tôi sẽ gặp Chúa trên đài mây xanh
 
Sự-chết cũ phải đành khuất phục
Vì Chúa đã phước chúc cho tôi
Mỗi ngày thương Chúa thêm thôi
Tình thương từ Chúa, tội tôi không còn
 
Hỡi ai đó mỏi mòn trần thế
Mời Giê-su đặt-để trong lòng
Thánh-linh thanh tẩy sạch trong
Để ta gặp Chúa, niềm mong mọi người!
 
Duyên Nam
(Carmel Feb 02 -2015)
 
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục