Muôn Mảnh Cuộc Sống - Phạm Hy
Phạm Hy 04.05.2014 15:47:47 (permalink)
0

Mưa Đầu Mùa

Xuân vừa qua
Mưa đã đến vội vàng
Con phố vắng, thênh thang
Chiều ướt đẫm
Đường in bóng
Trời, gió, mây sâu thẳm
Ai đi về
Chân giẫm nát hư không.


Mưa vô tình
Tí tách
Từng giọt trong
Mưa trắng xóa
Những dòng trôi buốt lạnh
Mưa trút xuống
Đôi vai gầy nặng gánh
Lối đi về sao tránh
Những cơn mưa…
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2014 09:18:48 bởi Phạm Hy >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9