Thanh Minh Về Tảo Mộ
Trần Văn Hiền 07.05.2014 00:44:00 (permalink)
0
Thanh Minh Về Tảo mộ
Con trở lại vùng quê hương yêu dấu
Thăm lại mồ Ba Má tiết Thanh Minh
Đoạn đường xa,lối nhỏ đá gập ghình
Làn gió nhẹ run ring hàng lau sậy

Con đường về,uốn quanh Bờ cỏ đậy
Lối đi mòn,nền đất thấp đất cao
Tiếng lao xao gió rít lá đưa cành
Đôi cổ mộ im lìm trong hoang vắng

Thắp nén hương,giữa buổi chiều hanh nắng
Chợt nghẹn ngào hồi tưởng bóng Mẹ cha
Ba Má ơi,có những buổi chiều tà
Con nhớ quá Công ơn người dưỡng dục

Mà giờ đây giữa dòng đời vẩn đục
Mãi u hoài hình bóng của song thân
Nhưng làm sao tìm được ở Cỏi trần
Ôi vỉnh biệt,ngàn thu trong Nuối tiếc

Đây mộ bia hàng chử buồn tha thiết
Đã lu mờ theo gió bụi thời gian
Lòng Oặn đau niềm Thương tiếc muộn màng
Bao nhung nhớ dâng tràn ...xa xôi lắm!

Con giờ đây giữa dòng Đời chìm đắm
Xin nguyện cầu Ba Má mãi bình yên
Cỏi linh thiên cùng chung vói cửu huyền
Được trọn kiếp an vui miền lạc cảnh
 
Trần Văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 12:57:30 bởi Trần Văn Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9