Lời Chân Thật
Trần Văn Hiền 08.05.2014 12:06:16 (permalink)
0
Lời Chân Thật

Một người mù sinh sống cạnh cổ am
Cùng tham luận,người bạn vừa hội ngộ
****************
"Vì tôi mù không thấy được cảnh quan
Nên phán đoán việc đời qua giọng nói
Tôi thường nghe những lời khen giả dối
Rất cầu kỳ,cùng điểu giả điêu ngoa
 
Họ chúc nhau nghe thoáng rất hài hoà
Nhưng chất chứa thâm sâu đầy ganh tỵ
Dù rất thân, đáy lòng luôn nghi kỵ
Cất giọng cười, lời hằn học theo sau
 
Họ chúc nhau Được hạnh phúc sang giàu
Nào "Mả Đáo Thành Công"nào hiển đạt
Nhưng,Ngôn từ âm vang lời bội bạc
Và chứa đầy ganh tỵ lẩn ghét ghen
 
Khi người ta che dấu sự thấp hèn
Tôi nghe thấy âm vang lòng Ích kỷ
Câu xót thương thì tràn đầy hoan hỷ
Lời chia buồn, ầm ỉ nét hân hoan
 
Họ dường như đã thoả mản ngút ngàn
Những chia sớt,rộn ràng câu dối trá
"Sư ông đây vị chân tu tịnh xá
Lòng chân thành bộc lộ nét từ tâm
 
Sư chúc ai lời cung chúc nồng nàn
Niềm hạnh phúc dâng tràn trong ngôn ngử"
Có đôi lúc, chia buồn người thọ tử
Giọng thảm sầu trọn vẹn nổi tiếc thương
 
Tôi lắng nghe am hiểu rất tận tường
"Lời chân thật" cỏi đời nầy quả hiếm......
 
Trần Văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 11:54:17 bởi Trần Văn Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9