Một Thoáng Sầu Vương
Trần Văn Hiền 13.05.2014 08:48:22 (permalink)
0
Một thoáng sầu vương
Sáng thức giấc lắng nghe lòng thổn thức
Chợt giật mình tuổi trót khỏi sáu mươi
Mình vẩn đây một góc tối cuộc đời
Vẩn chờ đợi một ngày về yên nghỉ
Một ngày nào khi xác thân này rò rỉ
Hơi cạn dần và sức củng tả tơi
Thôi thì thôi xin giả biệt cỏi đời
Ta kết thúc trôi về trời miên viển
Rồi khi ấy ai là người đưa tiển
Áo quan buồn ai Khẻ khép hẩm hiu
Đáy huyệt sâu sẻ lấp bởi mộ sầu
Mặc giun dế tấu ca bài hoang lạnh
Trần Văn Hiền
Saigon 20/11/2013




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 12:22:04 bởi Trần Văn Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9