thơ đinh kỳ phương
Ky Phuong 13.05.2014 11:43:58 (permalink)
0
          mây cô đơn
 
bầu trời xanh
chòm mây mỏng
bay bay
lang thang
mông lung
lững lờ không định hướng
 
miền cát khô
bãi cát dài mênh mông trắng mịn
căn nhà màu trắng
giàn bông giấy hồng
con đường mòn cát trắng
bước chân lẻ loi
 
màu xanh đại dương ngút ngàn
ghềnh đá nhấp nhô
hòn chồng, sóng gợn lao xao
nha trang, nắng ngày hè
mây lạc loài
bầu trời xanh, xanh biếc
 
            

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2014 11:52:58 bởi Ky Phuong >
#1
    Ky Phuong 14.05.2014 18:23:58 (permalink)
    0
               kề bên nỗi chết
     
    bạn dăm bảy đứa
    mỗi sáng ngồi uống café
    giòn tan cười với nói
    hôm nay hơi vắng
    tay rung giọt café tràn ly
    đêm qua thằng nào khăn gói về trời
     
    đinh kỳ phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2014 11:51:51 bởi Ky Phuong >
    #2
      Ky Phuong 16.05.2014 14:19:16 (permalink)
      0
               tình yêu nghiệt ngã
       
            mày viết lách, mà
      chưa bao giờ thấy mày làm thơ?
      giản dị, làm thơ thì phải làm thơ tình
      mà thơ tình yêu của tao thì kinh tởn lắm!
      có thể làm tao mất cả người yêu, lẫn bạn
       
      chưa bao giờ thấy mày hẹn hò với bạn gái?
      đúng mà không
      gặp thường xuyên đấy chứ!
      cà phê, nhậu nhẹt, bàn chuyện văn chương hà rầm
      cũng nhà thơ, nổi tiếng như mày.
       
      để vợ tao làm bữa tiệc,
      để mày mời cô ấy đến giới thiệu với anh em?
      cám ơn mày,
      chắc chắn người yêu tao sẽ đến,
      dầu tao có mời hay không cũng thế
      khổ nỗi, người tao yêu...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2014 12:00:27 bởi Ky Phuong >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9