CHA, CON VÀ HOÀNG SA
nguyendu 16.05.2014 23:31:50 (permalink)
0
Thơ
CHA, CON VÀ HOÀNG SA
                                                                            Nguyễn Dư
Con hãy theo cha lên núi Sơn Trà
Để nhìn ra biển
Để đừng quên
Đà Nẵng ta còn có một Hoàng Sa
Để nhớ rằng
Hoàng Sa là mãi của Việt Nam
Để con biết giận
Biết căm thù quân xâm lược
Vì nếu con quên
Thì mãi mãi mất một Hoàng Sa
Vì nếu con tin vào những cái bắt tay
Những lời hữu nghị
Thì đất nước này không chỉ mất một Hoàng Sa
Mà sẽ mất cả Trường Sa
Và nhiều hơn thế nữa...
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Trong hơn bốn ngàn năm dựng nước
Lịch sử dạy, ta không được quên điều đó
Phải biết nhớ, biết nhìn
Và khắc đậm trong tim
Con nói với cha ngôi trường con đang học
Được mang tên một chiến sĩ anh hùng:
Lê Đình Chinh
Thì làm sao con quên được cha ơi !
                   ***
Cha dẫn con đi chơi cầu Rồng, xem Rồng phun lửa
Con lại nói Rồng ta hiền quá
Chỉ biết làm trò tiêu khiển, vui chơi
Sao không phun lửa lên đầu quân giặc
Như ngày xưa Hưng Đạo, Quang Trung...
Con lại ao ước Rồng không còn nằm im nữa
Mà đạp gió bay lên, giẫm nát quân thù
                   ***
Cha lại dẫn con đi tới một cây cầu :
Trần Thị Lý _ như con tàu lao về phía trước
Con lại nói đất nước ta thiếu gì dũng sĩ
Sao không gương buồm thẳng tiến biển đông
Giành lại Hoàng Sa , lấy lại Hoàng Sa
 
Việt Nam _ Hoàng Sa
Đà Nẵng _ Hoàng Sa
Là máu thịt không tách rời được
Nên có một ngày ta sẽ giải phóng Hoàng Sa
Để đất nước
Trọn niềm vui Thống Nhất
                                                                   Đà Nẵng , 14-5-2014
                                                                                      ND
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2014 19:03:21 bởi nguyendu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9