GỬI ÔNG NGUYỄN BÁ THANH
nguyendu 17.05.2014 11:13:01 (permalink)
0
GỬI ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ỄN �u Ho � style='mso-tab-count:2'>             
 
                                                                                                                        Nguyễn Dư
Anh Thanh đâu rồi ?
Sao mà không thấy
Nói một điều gì
Khi mà đất nước
Bị họa xâm lăng
 
Dân ngợi ca anh
Là người lãnh đạo
Vì nước vì dân
Dám nói dám làm
Bây giờ cần lắm
Những người như anh
 
Anh chống tham nhũng
Thì anh phải chống
Nhưng nếu nước mất
Thì chống với ai ?
Nên anh phải chống
Cái lũ ngoại xâm
Nên anh phải đuổi
Cái lũ giặc Tàu
Một lời anh nói
Ngàn ngàn người theo
Triệu triệu người theo
Bên anh đánh giặc
Thề quyết hy sinh
Chứ không mất nước
 
Là người Đà Nẵng
Lẽ nào anh nhìn
Lũ giặc hung hăng
Xân lăng biển đảo
Lẽ nào anh nhìn
Hoàng Sa đau đớn
Trong tay giặc thù
Là người Việt Nam
Lẽ nào anh quên
Độc Lập Tự Do
Bác Hồ đã dạy
 
Người Đà Nẵng bảo
Con Rồng anh xây
Phải là Rồng lửa
Đạp gió tung mây
Đốt sạch quân thù
Chứ đừng Rồng đất
Nằm im một chổ
Buồn lắm anh ơi !
 
Đôi lời muốn nói
Anh Thanh đâu rồi ?
                                                                                      Đà Nẵng 15-5-2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 11:15:51 bởi nguyendu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9