TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 106 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 25.10.2005 18:27:59 (permalink)
0
ĐÁ VỌNG PHU

Ngược đường lên với Đồng Đăng
Lên lầu Vọng thị thăm nàng vọng phu
Trí trai Ải Bắc phiêu du
Đỉnh non phận gái ngàn thu đợi chờ.
Hỡi nàng Tô Thị của ngày xưa
Kiếp trước hẹn nhau, đứng tới giờ.

Bồng con mỏi mắt nàng chờ mãi
Tạo hóa sao mà cũng lá lai
Cảm thương cho đợi, cho hóa đá
Sao chẳng cho về một chàng trai?
Cứ để ngàn thu đày thân gái
Mưa nắng dãi dầu dáng mảnh mai.

Ai đã vì ai mà hóa đá?
Đá vì ai đó đá hóa vôi?
Thương quá...
Hỡi ai đừng trách hỏi
Có ai biết việc đá vá trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 18:12:09 bởi KimGiang >
#1
    KimGiang 25.10.2005 18:39:58 (permalink)
    0
    GIẬT MÌNH

    Em vô tình, hờn dỗi trách cứ anh
    Trách người thân phía trời xa mê mải
    Chẳng nhớ nhau hững hờ trễ nải
    Vắng tay "Trồng" hoa thắm dễ tàn phai.

    Em giật mình sợ hãi:
    Phía anh cơn bão hoành hành
    Yêu mà chỉ biết nửa mình
    Quên một nửa cũng chòng chành bão tố;
    Chỉ biết lấy anh làm điểm tựa

    Có khi nào anh muốn dựa vào em!
    #2
      vũkimThanh 25.10.2005 21:48:59 (permalink)
      0
      TÌNH ÐÁ


      Ta làm cánh gió tới vọng phu
      Thấu hiểu lòng ai chốn biên khu
      Ai đã vì ai mà hóa đá
      Trọn khối tình xa nguyện vá trời

      Tình đá xót xa lắm người ơi
      Phải chăng vì lẽ sống ở đời
      Cho nên đá khóc thầm trầm lặng
      Mặc sóng trong lòng dâng chơi vơi

      Nếu người thành đá ta thành gió
      Quanh quẩn bên đời có lẽ vui
      Ta sẽ hát ca ru đá ngủ
      Thổi khô dòng lệ đắng ngậm ngùi

      Ôm ấp mộng tình cho đá ấm
      Khép vết thương đời đỡ rạn đau
      Dâng hiến hồn nhau không nuối tiếc
      Cho tóc đá xanh biếc một màu

      Vũ kim Thanh

      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 06:45:37 bởi Viet duong nhan >
      #3
        tulipdenus 26.10.2005 04:15:22 (permalink)
        0
        TẤM LÒNG VỌNG PHU

        Gió sương ơi, sao phũ phàng chi ?
        Soi lòng thiếu phụ chờ người đi
        Ngàn năm đứng đợi người hóa đá
        Riêng trái tim yêu chẳng phai gì !

        Ta lòng mơ tưởng chuyện thủy chung
        Một trái tim yêu chẳng lạnh lùng
        Giữa xa hoa mắt mờ bóng Nguyệt
        Nên chuyện duyên tình mãi mông lung...

        Thương người ôm con mãi chờ chồng
        Tấm lòng soi sáng ấm mùa đông
        Thắp lên hy vọng tình nhân thế
        Sắt son thủy chung chẳng thay lòng !

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 06:57:45 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Triều Sương 26.10.2005 05:08:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: KimGiang

          GIẬT MÌNH

          Em vô tình, hờn dỗi trách cứ anh
          Trách người thân phía trời xa mê mải
          Chẳng nhớ nhau hững hờ trễ nải
          Vắng tay "Trồng" hoa thắm dễ tàn phai.

          Em giật mình sợ hãi:
          Phía anh cơn bão hoành hành
          Yêu mà chỉ biết nửa mình
          Quên một nửa cũng chòng chành bão tố;
          Chỉ biết lấy anh làm điểm tựa

          Có khi nào anh muốn dựa vào em!


          Chỗ dựa


          Đã nhiều lần anh muốn dựa vào em
          Khi cô đơn giữa căn phòng quạnh quẽ
          Khi nước mắt chực tràn tuôn sóng bể
          Khi nỗi đau-anh không dịu lắng trong lòng

          Anh biết rằng anh là thằng đàn ông
          Tựu trung lắm của vai trò phái mạnh
          Trong cuộc sống có những điều nên tránh
          Úy mị, yếu mềm cần héo lánh trong tim

          Nhưng có những điều anh không thể lặng im
          Khi bàn tay chẳng thể nào gắng gượng
          Dẫu bóp chặt anh cố lòng khiên cưỡng
          Giọt lệ sầu không thể nuốt vào trong

          Cuộc sống tràn đầy những điều có và không?
          Anh tự nhận mình yếu mềm như thế
          Có vẩn vơ buồn, có lúc đuối hèn như thể
          Rất , rất cần một chỗ dựa- là em

          KG cho TS xin phép mượn câu cuối "có khi nào anh muốn dựa vào em" nhé, thơ KG hay lắm.
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:16:43 bởi Viet duong nhan >
          #5
            KimGiang 26.10.2005 19:26:50 (permalink)
            0
            CẢM ƠN

            Cảm ơn bạn đã họa thơ
            Dạo cung đàn với tiếng tơ Tiếng Lòng
            Bạn bè gạn đục khơi trong
            Sống mà không bạn chắc không thành Người.

            Tôi như bông gạo rơi rơi
            Gió ru, gió hát theo đời bay bay.

            Kim Giang
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 23:31:38 bởi KimGiang >
            #6
              KimGiang 27.10.2005 15:23:57 (permalink)
              0
              HỒN ĐÁ - MÁ HỒNG

              Đá chỉ có hồn khi người thổi,
              Nếu không đá vẫn là đá thôi
              Sao người hiểu được tâm tình đá
              Biết "Sóng trong lòng" đá "Chơi vơi"!

              Biết người trân trọng tình chung thủy
              Phận gái trong lòng những nghĩ suy:
              Chẳng nhẽ má hồng không bằng đá
              Để anh tin "Hạnh phúc -Đã - Làm chồng".

              Có khi "Nước mắt tràn...sóng bể"
              Có khi "Anh không thể lặng im"
              Mong anh đừng nghĩ em nhỏ bé
              Anh hãy quoay về dựa vào em.

              Kim Giang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 18:10:29 bởi KimGiang >
              #7
                KimGiang 27.10.2005 15:40:45 (permalink)
                0
                SINH NHẬT

                - Hiền dịu nhé như tên em anh mong
                Và anh muốn em là ngàn vạn sóng
                Ôi sóng biếc dịu dàng thoa khi đôi bờ rát bỏng
                Dạt dào xô cho cát trắng bời bời.

                Cát là bờ của sông đó em ơi
                Đưa sông về cùng sông đến xa khơi
                Bờ chẳng muốn sông vội vàng phân thủy.
                Tháng chín này mừng ngày sinh của em yêu quý
                Anh nhắc tên em...
                Anh gọi sóng sông Hồng.
                Sông Hồng!
                Sông Hồng!
                Cát trắng một dòng sông.

                - Anh là bờ
                Em là sông
                Bờ chẳng muốn sông vội vàng phân thủy
                Còn sông đâu muốn tự hủy hoại mình
                Sông cứ tưởng rằng sông minh mông
                Mà bên bờ sông nhỏ thế ơi sông.

                Kim Giang
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:25:23 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  vũkimThanh 27.10.2005 21:00:05 (permalink)
                  0
                  CÓ NHỮNG NGƯỜI ÐI

                  Có những dòng sông không mênh mông
                  Sóng ngầm ẩn chứa cả biển Ðông
                  Ðôi bờ nghiêng ngả nghe tiếng vỗ
                  Thầm thả hồn theo giấc mộng hồng

                  Có những ngày sinh chớm vào Ðông
                  Lá vàng mơ ước chảy theo sông
                  Như chiếc thuyền xa tìm bến mộng
                  Ngày tháng buồn vui mãi bềnh bồng

                  Có những mùa yêu giữa tầng không
                  Tri kỷ phiêu du chốn non bồng
                  Chưa biết tương lai và hơi thở
                  Ân tình rộng mở giữa bão giông

                  Có những người đi gánh viển vông
                  Gom ánh Trăng rơi sưởi tim nồng
                  Ðêm đêm vượt biển tìm rung động
                  Lo đám Mây trời có ấm không ?

                  Vũ kim Thanh

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:20:35 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    Triều Sương 29.10.2005 04:37:40 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn : KimGiang
                    CẢM ƠN

                    Cảm ơn bạn đã họa thơ
                    Dạo cung đàn với tiếng tơ Tiếng Lòng
                    Bạn bè gạn đục khơi trong
                    Sống mà không bạn chắc không thành Người.

                    Tôi như bông gạo rơi rơi
                    Gió ru, gió hát theo đời bay bay.

                    Kim Giang


                    Cũng là một cách cảm ơn

                    Người cảm ơn tôi
                    Hay tôi cảm ơn người
                    Khi lời nói chỉ là vô nghĩa
                    Chỉ có lòng cảm ơn lòng
                    In sâu hoài không dễ
                    Nhạt phai...
                    Vần thơ gói gọn
                    Câu chữ chia hai
                    Tay bắt tay
                    Mắt nhìn sâu trong mắt
                    Khoảnh khắc ta nhận ra nhau
                    Từ cửa sổ tâm hồn những điều góp nhặt
                    Chân thành
                    Bạn tôi......

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:28:46 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      KimGiang 29.10.2005 18:52:07 (permalink)
                      0
                      CHẮC MỘT ĐIỀU

                      Anh đi nặng gánh non sông
                      Em say cái trí tang bồng mà yêu
                      Lời trao chẳng được bao nhiêu
                      Em trong Anh - Chắc một điều khó phai!

                      Kim Giang
                      #11
                        KimGiang 29.10.2005 19:27:18 (permalink)
                        0
                        QUÊ HƯƠNG

                        Về với quê hương
                        Gạn bớt gió sương pha màu trên tóc Mẹ
                        Mẹ tôi...
                        Như cánh cò bay lẻ!!!
                        Đón cơn mưa.

                        Về với quê hương
                        Cồn cào nhớ những buổi trưa
                        Nơi có bụi tre đu đưa đánh võng
                        Đất nhẵn lỳ mài thủng miếng kê mông
                        Ô ăn quan đầy túi vỏ ốc đồng.

                        Về với quê hương
                        Nhớ cô gái tuổi hồng
                        Má cứ ửng khi gió đông hây hẩy,
                        Chân sáo líu lo trên đường quê bay nhảy
                        Chẳng biết buồn chỉ thấy tết cả năm,
                        Đầy ắp ước mơ, tròn vạnh tuổi trăng rằm.

                        Về với quê hương
                        Con mắt hồ thu đằm bao nhung nhớ
                        Nhiều trẻ trai một thủa muốn nghiêng mình.
                        Nhớ cây si, giếng nước sân đình
                        Nhớ tiếng trống thùng thình đêm trăng sáng;
                        Động mái chèo khua
                        Sóng sánh vàng ai lai láng rắc trên sông.

                        Về với quê hương
                        Như có thần tiên đưa ta vào giấc mộng
                        Sao Thần Nông chứng kiến một mối tình,
                        Tàu lá che sương mà nên chồng vợ
                        Đắm đuối bờ sông hết lở lại bồi,
                        Thời gian theo nước chảy xuôi
                        Chỉ tình yêu mãi như thời nguyên sơ
                        Như thuyền vỗ sóng ước mơ
                        Như Ba Vì với nàng thơ sông Hồng.

                        Kim Giang
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 07:45:54 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          KimGiang 04.11.2005 18:19:22 (permalink)
                          0
                          NÀNG TÔ THỊ

                          Đã lâu rồi bằn bặt cánh diều xanh
                          Lời thăm hỏi mỏng manh như gió thổi
                          Đông lạnh giá bao nhiêu còn chịu nổi
                          Lạnh nơi lòng cơ khổ lắm người ơi!

                          Ta muốn cưỡi mây đi cuối đất cùng trời
                          Kéo giật lại cái lẽ đời phải có
                          Tô Thị ơi - Vọng phu hồn đá nhỏ
                          Ở dương gian vò võ có một người !

                          Kim Giang
                          #13
                            KimGiang 08.11.2005 18:38:31 (permalink)
                            0
                            CUNG ĐÀN HÓA THÂN

                            Có phải là em hỡi cung đàn
                            Tung mình chia xẻ với nhân gian
                            Tiếng thét, tiếng gào như mưa gió
                            Nói hộ người thương kẻ lầm than.

                            Cung đàn ơi phải là em
                            Thấy ai lạc lối giữa đêm, bước nhầm
                            Thức nhau bằng tiếng đàn ngân
                            Giữa mê cung lại biết lần đường ra.

                            Cung đàn ơi có phải là:
                            Nỗi niềm người đã giao hòa tiếng tơ
                            Người buồn phím cũng ngẩn ngơ
                            Tiếng trong tiếng đục sững sờ, theo rơi!

                            Đàn tâm tình đất với trời:
                            Mưa thanh, nắng gắt, bão tơi tã lòng
                            Khúc thu một mảng xanh trong,
                            Khúc đông phần phật lửa hồng sưởi ai!

                            Tiếng than vắn, tiếng thở dài
                            Dứt dây thương cảm, tình phai lỡ làng!
                            Tiếng da diết khúc ly tan
                            Nhớ người thân khuất suối vàng, xẻ chia
                            Tiếng như lệ xối đầm đìa
                            Châu rơi ngọc vỡ, sa cơ một mình!

                            Đàn cùng ai lúc hiển vinh
                            Đôi chim khuyên hót trên cành nắng xuân!
                            Tim đàn rung ngực căng trần
                            Phấp pha phấp phỏng như lần mới yêu.

                            Như suối chảy, như lá reo
                            Hóa thân hừng một dáng kiều, mộng mơ.

                            Kim Giang
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 15:22:10 bởi KimGiang >
                            #14
                              vũkimThanh 09.11.2005 06:06:29 (permalink)
                              0
                              NÉT MẦU GIAI ÐIỆU

                              Em đúng là một cung đàn
                              Rộn ràng uyển chuyển muôn ngàn tiếng tơ
                              Liệng chao giữa khoảng trời mơ
                              Thả hồn mong ước đợi chờ nhớ thương
                              Ngất ngây cung bậc vô thường
                              Nỗi lòng chất chứa những cường độ ngân
                              Mối tình thầm kín trong ngần
                              Bao đêm huyền ảo tình thân dạt dào
                              Môi em vạn cánh hoa đào
                              Anh yêu anh qúi ép vào hồn xanh
                              Trời mây đáy mắt long lanh
                              Bao nhiêu thiện ý em dành cho anh
                              Sợi tình ơi … quá mong manh
                              Căng mình trên phím ,rừng thanh ,bể trầm
                              Dựng lên muôn tiếng bão gầm
                              Cuộn cao sóng gió ầm ầm trùng khơi
                              Làm nên tinh tú ngập trời
                              Ðêm Trăng huyền diệu rực ngời sắc Thu
                              Tâm hồn ai quá âm u
                              Chợt hạnh phúc tới sương mù nát tan
                              Bình minh đùa giỡn chứa chan
                              Hồn khô dào dạt ngập tràn suối thơ
                              Cung đàn chợt thức lơ ngơ
                              Hóa thân hòa nhập mộng mơ thiên đường
                              Tâm can quyện ý thơ vương
                              Hợp âm réo rắt đại dương ánh vàng
                              Em cứ tiết tấu cao sang
                              Trộn dòng lệ máu thở than với đời
                              Anh lang thang mãi muôn nơi
                              Lắng nghe tiếng vọng ngàn đời lòng em
                              Hồn hoang lạnh buốt đêm đen
                              Có luồng hơi ấm.ngọn đèn canh thâu
                              Cánh chim chưa biết về đâu
                              Bên nhau vơi bớt dãi dầu nắng mưa
                              Mình bay vào khoảng trống thừa
                              Làm muôn nốt nhạc nguyện đưa vào đời
                              Tóc sương em cứ buông lơi
                              Trái tim đầy mộng ngập trời rộn vang
                              Ôm em giây phút ngỡ ngàng
                              Lời thơ tình nhạc thênh thang tuyệt vời
                              Niềm vui cất cánh lả lơi
                              Nét mầu giai điệu để đời mùa Xuân

                              Vũ kim Thanh

                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 06:40:03 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 106 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9