TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 106 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
lá chờ rơi 12.01.2012 07:56:29 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


BẢN TÌNH CA MÀU XANH

Bản tình ca màu xanh
Bồng bềnh trong biển nhớ
Nơi bắt đầu muôn thuở:
Khi hai người yêu nhau

Dù xa cách đến đâu
Địa Cầu như nhỏ lại
Choàng vòng tay thân ái
Thao thiết ôm bến bờ

Khao khát ước bao giờ
Lại soi hình trong mắt
Nghiêng nửa vòng trái đất
Thương đổ về phương anh

Bóng dáng nào trong tranh
Như mơ hồ ảo ảnh
Như chiu chắt ân tình
Vẽ nên hình nhau đó

Trăng càng khuya càng tỏ
Trong màn đêm thần tiên
Khỏa thân màu nỗi nhớ
Trong suốt hòa thiên nhiên

Những nụ thơm huyền diệu
Trải không gian êm đềm
Bản tình ca xanh mãi
Anh luôn về bên em

Kim Giang


Thân họa :

TÌNH CA XANH

Xanh muôn thuở một màu
Bản tình ca thương nhớ
Tình yêu như biển cả
Lúc ta kề bên nhau

Nhưng nay biết tìm đâu
Những ngày xưa thân ái
Những ngày xưa trẻ dại
Yêu nhau giữa bụi bờ

Ta đợi nhau từng giờ
Ta chờ nhau mỏi mắt
Có gậy thần rút đất
Em sẽ mãi theo anh

Tim vàng giữa lều tranh
Ước nguyền đang chớm nở
Trao nhau mối thâm tình
Thỏa lòng đây với đó

Ngoài kia trăng sáng tỏ
Ta lạc vào động tiên
Chia tay mà vẫn nhớ
Khó giữ lòng an nhiên

Những đêm xuân tuyệt diệu
Trăng rủ bóng bên thềm
Bản tình ca muôn điệu
Gọi anh về bên em.

Lá chờ rơi 12/01/2012

duonglam 19.01.2012 06:24:35 (permalink)
0
26

[trich trường ca thất ngôn bát cú"QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" Dương Lam...

[ Riêng cho HUẾ..]


...Mười ba thuở ấy lòng e thẹn ,

Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ .
Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa .
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa...


Dương Lam
KimGiang 19.01.2012 19:37:31 (permalink)
0

TÌNH CA XANH

Xanh muôn thuở một màu
Bản tình ca thương nhớ
Tình yêu như biển cả
Lúc ta kề bên nhau

Nhưng nay biết tìm đâu
Những ngày xưa thân ái
Những ngày xưa trẻ dại
Yêu nhau giữa bụi bờ

Ta đợi nhau từng giờ
Ta chờ nhau mỏi mắt
Có gậy thần rút đất
Em sẽ mãi theo anh

Tim vàng giữa lều tranh
Ước nguyền đang chớm nở
Trao nhau mối thâm tình
Thỏa lòng đây với đó

Ngoài kia trăng sáng tỏ
Ta lạc vào động tiên
Chia tay mà vẫn nhớ
Khó giữ lòng an nhiên

Những đêm xuân tuyệt diệu
Trăng rủ bóng bên thềm
Bản tình ca muôn điệu
Gọi anh về bên em.

Lá chờ rơi 12/01/2012

Cảm ơn bài thơ không Đường mà rất ngọt ngào!Cảm ơn Bác đã có nhiều quan tâm nghiên cứu giá trị về Thơ - những bài học quý cho người yêu thơ. Kính chúc Bác Lá luôn mạnh khoẻ!Vui vẻ! Sống lâu để dắt dìu thơ lớp trẻ.

LỜI CỦA LÁ
(Kính tặng Bác Lá)

Mãi xanh tươi màu lá
Mãi dạt dào tình ca
Như sóng ngầm biển cả
Như tiếng lòng hoan ca

Dù khoảng trời xa cách
Dù mưa giăng nhạt nhòa
Thơ nối vòng trái đất
Cho môi hồng đơm hoa

Lời thương trong ánh mắt
Lời thương từ trái tim
Tình thơ không có tuổi
Cứ khát khao gọi tìm

Lời thì thầm da diết
Ước nguyền cùng trăm năm
Thâm tình sao kể xiết
Tơ vương muôn kiếp tằm

Như ánh trăng đêm rằm
Thảm vàng đưa lối mộng
Như tri âm điệu đàn
Gieo niềm tin cuộc sống

Lá mãi xanh bên đời
Lá thân thương mỉm cười
Cho mùa xuân kỳ diệu
Cho nắng hồng muôn nơi

Kim Giang

KimGiang 19.01.2012 20:03:03 (permalink)
0

[ Riêng cho HUẾ..]


...Mười ba thuở ấy lòng e thẹn ,
Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ .
Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa .
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa...

Dương Lam

Cảm ơn Thi Sĩ Dương Lam đã mang Huế tới thăm.

HUẾ THƯƠNG

Người thương áo tím nón bài thơ
Cứ vấn vương mang một điệu hò
Của người em gái Sông Hương ấy
Mới tuổi mười ba tuổi mộng mơ

Ước một lần thôi gặp Huế xưa
Hồn say mang mác tiếng đò đưa
Đâu Thôn Vỹ Dạ vầng Trăng nhớ
Đâu bóng thi nhân khuất rặng dừa

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 25.01.2012 18:16:28 (permalink)
0

Khai Bút Đầu Năm

YÊU
Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như mời gọi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét câu hồn tóc xõa vai
Trần Mạnh Hùng
1-23-2012
Mùng 2 t ết 2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5741CF9F86264CEA9503E151B0303E72.jpg[/image]
Trần Mạnh Hùng 26.01.2012 05:21:19 (permalink)
0






Khai Bút Đầu Năm


YÊU

Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như kiêu gợi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

Trần Mạnh Hùng
1-23-2012

MƠ DÁNG NGỌC

Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
Không rượu mà lòng vẫn ngất say
Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
Quay đầu toan đến bụng van nài
Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
Mơ màng mái tóc phủ bờ va

Lá chờ rơi 24/01/2012


MƠ DÁNG NĂM RỒNG
Cùng ai mơ-mộng sát kề vai
Thon-thả dáng em muốn ngất say
Môi mọng cười duyên như mời gọi
Mắt huyền tình-tứ thể cầu nài
Giấc điệp chập-chờn mơ một bóng
Canh thâu ẩn hiện mộng hình ai
Bóng hình chẳng gặp lòng tơ-tưởng
Nào những cầm tay, vai sát vai.

RDinh


MỘNG TUỔI HỒNG
---*---
Xuân thì mái tóc chớm ngang vai
Da phấn đường eo những đắm say
Mỗi độ tết về vui bất tận
Mấy kỳ nghỉ phép nỉ non nài
Má hồng ngày ấy đường duyên gợi
Ngực búp hôm nay vẫn đợi ai ?
Chân bước gót trần trên phố cổ
Mắt huyền mơ mộng áp kề vai.

25/1/2012
Tuyen45




YÊU


Yêu từ mái tóc đến bờ vai,
Từ cõi hoang đường mộng tĩnh say.
Từ nét cong mềm như réo gọi,
Từ làn môi mọng tựa van nài .
Từ trong đôi mắt xa xăm đó,
Gối cánh tay trần tựa dáng ai.
Có phải khi yêu …là tất cả ,
Là từ mái tóc đến bờ vai…
Tú lang thang






(Thương tặng người yêu dấu)

CONG CỚN ĐỢI
Tay nắm bàn tay, vai dựa vai.
Không gian lắng động ngát men say.
Thoảng trong cuống quýt lời yêu dấu.
Chợt giống ngu ngơ giọng nỉ nài.
Cong vểnh môi son cong cớn đợi…
Khép hờ mắt ngọc khép hồn ai…
Yêu em trọn kiếp yêu vô hạn
Thương lúc bên nhau, lúc tựa vai
Trần Mạnh Hùng
1-25-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/905F169E99A445E1A753C76C4DCD0E2E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 06:20:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
duonglam 27.01.2012 07:45:18 (permalink)
0


25

[trich trường ca thất ngôn bát cú"QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" Dương Lam...



Sương phơi nắng trải lòng mong mõi,
Chờ đợi em về thơ nở hoa ?
Bên giọng hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...

Yêu kiều thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng tà.
Con bướm vàng bên hiên thỏ thẻ,

Như tình em gái thuở mười ba.

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 07:57:22 bởi duonglam >
lá chờ rơi 27.01.2012 20:06:25 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


LỜI CỦA LÁ
(Kính tặng Bác Lá)

Mãi xanh tươi màu lá
Mãi dạt dào tình ca
Như sóng ngầm biển cả
Như tiếng lòng hoan ca

Dù khoảng trời xa cách
Dù mưa giăng nhạt nhòa
Thơ nối vòng trái đất
Cho môi hồng đơm hoa

Lời thương trong ánh mắt
Lời thương từ trái tim
Tình thơ không có tuổi
Cứ khát khao gọi tìm

Lời thì thầm da diết
Ước nguyền cùng trăm năm
Thâm tình sao kể xiết
Tơ vương muôn kiếp tằm

Như ánh trăng đêm rằm
Thảm vàng đưa lối mộng
Như tri âm điệu đàn
Gieo niềm tin cuộc sống

Lá mãi xanh bên đời
Lá thân thương mỉm cười
Cho mùa xuân kỳ diệu
Cho nắng hồng muôn nơi

Kim Giang



Thân họa :

TÌNH XUÂN

Rừng nào không có lá
Chim nào không hót ca
Biển nào không sóng cả
Nhớ nào không phôi pha ?

Hôm nay còn chia cách
Nhung nhớ chửa phai nhòa
Ai nửa vòng quả đất
Đợi vườn lòng trổ hoa !

Bụi cay vào trong mắt
Nhớ thương vào con tim
Không gậy thần rút đất
Vẫn bôn ba đi tìm.

Ước nguyền nào tha thiết
Hơn ước nguyền trăm năm
Vấn vương tình bất diệt
Như tơ rút ruột tằm.

Lung linh ánh trăng rằm
Một trời mơ với mộng
Tri âm hiểu tiếng đàn
Là thấy đời đáng sống.

Trăm năm mãi yêu đời
Xem lá trổ hoa cười
Thơ xuân còn muôn điệu
Tình xuân còn muôn nơi.

Lá chờ rơi 27/01/2012
Trần Mạnh Hùng 31.01.2012 12:24:12 (permalink)
0
NỤ ANH ĐÀO
Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5BEC8DC4BDAF45A1884D2AC6CF7E55B3.jpg[/image]
lá chờ rơi 10.02.2012 14:49:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NỤ ANH ĐÀO
Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5BEC8DC4BDAF45A1884D2AC6CF7E55B3.jpg[/image]


CHUYỆN XA VỜI !

Hoa xuân e ấp nụ cười tươi
Muốn được còn xuân phải mấy mươi ?
Bảy chục quen em lòng bối rối
Tám mươi gặp gái dạ bồi hồi
Trong tâm vô sự thời an lạc
Hạ bút trao tình cũng hổ ngươi
Ngũ thập niên tiền tam thập tứ
Còn chi mà tính chuyện xa vời.
Lá chờ rơi 10/02/2012
KimGiang 11.02.2012 23:41:01 (permalink)
0

Cảm ơn Bác Lá, anh Hùng, anh Dương Lam đã thăm và cho Thơ! Thời tiết giá lạnh, nhưng lòng thật ấm áp.

Trần Mạnh Hùng 17.02.2012 03:15:33 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI



ƠI ÁI KHANH
Em híp mắt tươi cười dí dỏm.
Bờ mi cong vút ngả nghiêng thành.
Làn môi mộng ướt mơ màng mộng.
Gò má xuân nồng phơi phới xuân.
Suối tóc dài tung bay trước gió.
Sợi tơ tình cuốn hút hồn anh.
Tình yêu ơi - sóng cuồng mong nhớ
Yêu dấu ơi anh gọi - Ái Khanh
Trần Mạnh Hùng
2-16-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D4CDC5E546644867882994DDBB1FF363.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 11:05:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 19.02.2012 21:47:03 (permalink)
0

TÌNH XUÂN

Người về trong ánh Trăng ngần
Cho Xuân mới gấp vạn lần đẹp tươi
Hoa xuân chúm chím môi cười
Mắt xuân lúng liếng nghiêng trời đất say
Cánh Đào dìu gió xuân bay
Buâng khuâng tà áo xuân lay phố phường
Tây Hồ xuân ảo mờ sương
Buồm xuân chở mộng thơ đương tìm về
Xuân tràn muôn nẻo đường quê
Cánh Diều xuân chạy dọc đê đón mừng
Tim như trống hội tưng bừng
Bước chân Trinh Nữ ngập ngừng đợi mong

Kim Giang
KimGiang 22.02.2012 22:54:41 (permalink)
0

BÁNH KHÚC

Bánh Khúc nào...Bánh Khúc đây
Tiếng rao vời vợi vơi đầy ngõ đêm
Trời giăng mưa bụi tháng riêng
Bánh thơm gói gọn nỗi niềm người quê
Khuya chưa bán hết chưa về
Ai ăn ai nhớ...bùa mê hương đồng

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 29.02.2012 22:20:37 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


THẮNG LÀM VUA
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Vua cỏ bại vong hóa vỏ cua.
Chiến đấu – vinh thân là giá thật
Chưa lời - cạn vốn phải chơi lừa.
Đấu tranh mục đích là vinh hiển
Hù dọa thành công phải dụ hòa
Thắng được xưng vương trong hiển hách.
Đùa chơi một trận khiến đời chua.
Trần Mạnh Hùng
2-29-2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0844B0BB88BD43738967E04984D56C03.jpg[/image]
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 106 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9