TIẾNG LÒNG
THẮP NIỀM TIN
Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Hạ cháy chờ mong cháy sạm da
Đốt hồng cánh phượng nhắn người xa
Khúc vĩ cầm ve chờ thoát xác
Chờ tiếng thơ về ru giấc hoa.
Kim Giang
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng
THẮP NIỀM TIN
Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Hạ cháy chờ mong cháy sạm da
Đốt hồng cánh phượng nhắn người xa
Khúc vĩ cầm ve chờ thoát xác
Chờ tiếng thơ về ru giấc hoa.
Kim Giang
Em đi...
Em đi bỏ lại bóng đêm
Bỏ ta nỗi nhớ bên thềm ngóng trăng
Bỏ ta rời rã tiếng đàn
Bỏ ta quay quắt ngút ngàn nhớ thương
Em đi bỏ phố cùng phường
Bờ môi chín mọng lạc hương phương nào
Bỏ ta ngày tháng lao đao
Tìm trăng trăng khuất tìm sao sao mờ
Em đi bỏ lại câu thơ
Ta vần lạc điệu mải chờ câu gieo
Em đi bỏ lại ngặt nghèo
Gió chờ mây … gió đành treo đầu ghềnh
Em đi bỏ lại buồn tênh
Tiếng ve ai oán chênh vênh câu hò
Em đi bỏ lại bóng hờ
Bờ kia lở bến mịt mờ mưa giăng
Nguyên Thoại
Ngày xưa hai đứa bên nhau cùng ngắm biển,
Nghe sóng rì rào bên hàng phi lao xanh ngắt.
............................................
Xa trong kí ức, trong cả thực tế
Nhưng tôi vẫn tin người sẽ trở về.
(for an old friend) belocchoc
Bạn mến! Rât vui đươc bạn ghé thăm với bài thơ rất tình...mong luôn có bạn đến thăm.
CÓ NHAU
Bên anh biển biếc trời xanh
Không anh trời biển hóa thành nương dâu
Bao nhiêu con sóng bạc đầu
Táp bờ tim xoáy nỗi đau: Tiệc tàn
Cớ sao cứ hợp rồi tan
Xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều
Mơ anh như nước thủy triều
Phù sa về đắp phì nhiêu tình người!
Kim Giang
N vào núi báu của KIM GIANG bị choáng ngợp và hoang mang, trấn tĩnh mãi mới dám múa rừu hoạ đôi câu. Không hợp mắt vừa tai xin xếp lại giúp
HOA CÚC MÙA THU
Ai gọi cúc về để báo thu
Nghe lòng dìu dặt khúc tình ru
Đất trời ong bướm quên không nghủ
Tình nghĩa trong ta hết hận thù.
ĐVN
Ui N đã làm KG quay quay đơ ngột ngợp vì được khen giờ vẫn chưa tỉnh nè. Khách sáo sậu quá trời à...
THƯ NHẮN
Nhặt giúp tôi cùng chiếc Lá Thu
Làm trang mùa chép gửi phong thư
Nhắn người quen nhé năng lui tới
Nhộn nhịp dòng thơ bớt mịt mù...!
Kim Giang
Em đi...
Em đi bỏ lại bóng đêm
Bỏ ta nỗi nhớ bên thềm ngóng trăng
Bỏ ta rời rã tiếng đàn
Bỏ ta quay quắt ngút ngàn nhớ thương
Em đi bỏ phố cùng phường
Bờ môi chín mọng lạc hương phương nào
Bỏ ta ngày tháng lao đao
Tìm trăng trăng khuất tìm sao sao mờ
Em đi bỏ lại câu thơ
Ta vần lạc điệu mải chờ câu gieo
Em đi bỏ lại ngặt nghèo
Gió chờ mây … gió đành treo đầu ghềnh
Em đi bỏ lại buồn tênh
Tiếng ve ai oán chênh vênh câu hò
Em đi bỏ lại bóng hờ
Bờ kia lở bến mịt mờ mưa giăng
Nguyên Thoại
*Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
ĐỪNG ĐỂ EM ĐI
Anh ơi níu lại
Đừng để em phải đi
Phân ly đường ấy tái tê lòng người
Vô tri mà đũa có đôi
Nỡ không anh???
Lẻ bước đời riêng em
Ngóng trăng chịu lẻ bên thềm
Giọt sương rơi đọng ướt mèm my cay
Thơ buồn gió thổi lắt lay
Bàn tay lạnh tuột bàn tay hững hờ
Tím buồn buông phủ trang thơ
Không tia nắng, lối mịt mờ mưa giăng.
Kim Giang
* Cảm ơn anh Mạnh Hùng và anh Hoàng Hoa đã cho KG những lời thơ rất hay.
DÒNG SÔNG HY VỌNG
Có một dòng sông chảy tới đêm
Chờ trông xé toạc rách màn đêm
Buồn vui dội xoáy từng con nước
Vật đổi sao rời đã bấy đêm
Nước chảy dòng trôi từng giọt đếm
Ban mai sóng sánh đẩy lùi đêm
Ai xuôi cứ mặc lòng sông đợi
Bến hẹn mai về Dạ khác đêm...!
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 13:27:09 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
Em đi...
Em đi bỏ lại bóng đêm
Bỏ ta nỗi nhớ bên thềm ngóng trăng
Bỏ ta rời rã tiếng đàn
Bỏ ta quay quắt ngút ngàn nhớ thương
Em đi bỏ phố cùng phường
Bờ môi chín mọng lạc hương phương nào
Bỏ ta ngày tháng lao đao
Tìm trăng trăng khuất tìm sao sao mờ
Em đi bỏ lại câu thơ
Ta vần lạc điệu mải chờ câu gieo
Em đi bỏ lại ngặt nghèo
Gió chờ mây … gió đành treo đầu ghềnh
Em đi bỏ lại buồn tênh
Tiếng ve ai oán chênh vênh câu hò
Em đi bỏ lại bóng hờ
Bờ kia lở bến mịt mờ mưa giăng
Nguyên Thoại
*Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
ĐỪNG ĐỂ EM ĐI
Anh ơi níu lại
Đừng để em phải đi
Phân ly đường ấy tái tê lòng người
Vô tri mà đũa có đôi
Nỡ không anh???
Lẻ bước đời riêng em
Ngóng trăng chịu lẻ bên thềm
Giọt sương rơi đọng ướt mèm my cay
Thơ buồn gió thổi lắt lay
Bàn tay lạnh tuột bàn tay hững hờ
Tím buồn buông phủ trang thơ
Không tia nắng, lối mịt mờ mưa giăng.
Kim Giang
Níu... Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người
Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại … chỉ người ta thương
Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình
Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa … khi hình bóng chia
Nguyên Thoại
Non Sông Gấm Vóc
Sơn Thủy Hữu Tình
Non cao lừng lững đứng ngang trời
Sông bạc dịu dàng uốn lượn chơi
Gấm biếc thả lòng mờ mắt ngắm
Vóc tùng ngả bóng xếp hàng soi
Sơn vờn, mây trắng dập dìu bay
Thủy chảy, nước trong lờ lững trôi
Hữu cảnh mến người nào khách lạ
Tình sông tiếng núi cất lời mời…
ĐUYÊN HỒNG
Họa:
THƠ ĐƯỜNG ÁNG NGỌC
XƯỚNG HỌA TRI ÂM
THƠ nâng nốt nhạc vút mây trời
ĐƯỜNG dắt bóng hồng thả bước chơi
ÁNG ảo say tình quân tử ngắm
NGỌC ngời sắc nước thục hiền soi
XƯỚNG như tiếng sáo lay chiều gió
HỌA tựa trăng rằm rắc bạc trôi
TRI kỷ lời thơ tha thiết gởi
ÂM thầm bóng bạn dõi theo mời...!
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 20:54:14 bởi KimGiang >
VÚ SỮA
Vú sữa vườn em đang lớn thêm
Xin mời lãng khách cứ vào xem
Thương non bóng bẩy thì căng cứng
Ghét chín nhăn nheo hóa tóp mềm
Giống lạ chưa sờ chưa thấy khoái
Nòi quen đã bóp đã sinh thèm
Ngày vui hai nửa chia thiên hạ
Khuya vắng treo bầu chong mắt đêm...
__
Tặng Kim Giang và các nhà Đường Thi đọc cho dzui
phan thanh minh 18.7.2006 21:16:21 >
Họa Vú Sữa:
Qua chờ cho vú sữa căng thêm
Rồi mới đưa tay nắn thử xem
Quả chín vừa tròn xanh tím tím
Trái già quá lứa thẩm mềm mềm
Ruột nhai sữa ngậm hoài chưa ngán
Vỏ cạp cơm lùa mãi vẩn thèm
Ngây ngất khi về luôn vọng tưởng
Mùi hương vú sữa mộng tàn đêm
htsa -- 19.7.2006 3
*Cảm ơn Thanh Minh nhã ý tặng thơ! Chúc bạn vui vẻ - KG
Họa:
MẮT DỨA
(Quả THƠM)
Nhớ quá trời! Cho mọc mắt thêm
Mười phương dõi bóng mộng chờ xem
Lân tinh phát sáng không sờn rắn *
Sắc nhọn phòng thân chẳng yếu mềm
Nhỡ đó say nhừ oan trách Dứa
Ngàn Thơm để dạ cớ chi thèm
Bao nhiêu mắt thức niềm xao xuyến
Biết bấy can trường nhắn gửi đêm!
*Kinh nghiệm lọc Dứa khi bị Rắn cắn
Kim Giang
Kim Giang
KIM GIANG - MỘT DÒNG SÔNG
Rong ruổi đường thơ tôi gặp một dòng sông
Sông Tiền - một đời người vẫn mới
Một dòng sông mênh mang bến đợi
Sao nghe lòng tôi cứ chơi vơi.
Những miệt vườn trái chín rong chơi
Nhuốm nặng phù sa mùa con nước mới
Trái ngọt hương thơm chín lòng người đợi
Mênh mang mặt nước câu hò.
Con sóng yêu thương cứ mãi xô bờ
Mang nghĩa nặng tình thâm ngàn năm vẫn chở
Một dòng sông chỉ bồi cho muôn thủa
Để mùa trái dội hương thơ.
Gặp sông rồi yêu thương đến ngẩn ngơ
Nhịp cầu mới nối đôi bờ thương nhớ
Quê hương mang dòng sông vào trang vở
Kỷ niệm tuổi thơ con sóng mãi vỗ bờ.
Ơi dòng sông Tiền
Một dòng sông thơ. ĐVN
*NGYÊU thân mến !
Thơ Ngyêu hay quá, đọc rồi KG cứ ước mình hóa Thuấn.
Xin mượn những điều không gửi để (Gửi tới một người):
SAO ANH KHÔNG...
Thơ anh không gửi tình thành mênh mông
Thơ anh mưa gió xao lòng con sông
Thơ anh không gửi buồn riêng chất chồng.
Tưởng như tĩnh lặng ủ đầy bão giông.
Anh không giả dối thơ luôn thật lòng
Tình anh ngay thẳng thơ không đi vòng
Anh yêu em lắm thơ tràn nhớ mong.
Thơ như mắt thức đêm ngày chong chong.
Lời thơ anh viết nặng tình bao nhiêu
Hay anh chỉ viết thay người đang yêu
Hay anh ngần ngại người ấy làm kiêu
Thư không trở lại cỏ cây tiêu điều.
Sao anh không gửi? Sao anh không gửi???
Làm sao thư tới với người anh yêu
Để như chiếc lá trôi theo dòng chiều
Thư không địa chỉ mặc lòng phiêu diêu.
Anh à em hiểu thơ là thơ thôi
Thơ yêu dữ dội cuộn dâng ngút trời
Lời thơ minh chứng như Núi không dời
Thơ tha thiết gọi Người Thơ yêu ơi!
Sao anh không nói những lời trong thơ
Cái tai con gái vẫn luôn đợi chờ
Làm thuyền không lái không đâu bến bờ
Cánh buồm không gió ôm hoài giấc mơ...!
Kim Giang
ĐỢI
Em đợi ngày mai
Ngày dài vô kể
Hình như không thể
Hình như vẫn thế
Chỉ là ngày mai...
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
ĐỢI
Em đợi ngày mai
Ngày dài vô kể
Hình như không thể
Hình như vẫn thế
Chỉ là ngày mai...
Kim Giang
Làm gì than thở ghê thế cô KG?:-)
Hai mươi năm vẫn vậy
Hai mươi năm vẫn còn có ngày mai
Anh vẫn thở trong nhịp đời choáng ngợp
Vẫn chấp nhận nhiều điều dù không hợp
Vẫn cười vui và hy vọng "ngày mai"!
Hai mươi năm ngẫm lại cũng thật dài
Bao mơ ước chìm dần trong cuộc sống
Từ cậu bé gan lì và mơ mộng
Nay trơ lì và chai sạn em ơi!..
Hai mươi năm xem vậy cũng ngắn thôi
Anh toan tính bao điều nhưng không được
Nhìn lại mình đằng sau rồi phía trước
Đếm ngày nhiều mà làm được bao nhiêu?
Hai mươi năm thân với bóng liêu xiêu
Còn ấp ủ vài điều như em vậy
Anh vẫn nghĩ,vẫn tin rồi tìm thấy
Những giấc mơ dù nhỏ bé cho mình!..
21/07/2006
CSL
SAO ANH KHÔNG...
Thơ anh không gửi tình thành mênh mông
Thơ anh mưa gió xao lòng con sông
Thơ anh không gửi buồn riêng chất chồng.
Tưởng như tĩnh lặng ủ đầy bão giông.
Anh không giả dối thơ luôn thật lòng
Tình anh ngay thẳng thơ không đi vòng
Anh yêu em lắm thơ tràn nhớ mong.
Thơ như mắt thức đêm ngày chong chong.
Lời thơ anh viết nặng tình bao nhiêu
Hay anh chỉ viết thay người đang yêu
Hay anh ngần ngại người ấy làm kiêu
Thư không trở lại cỏ cây tiêu điều.
Sao anh không gửi? Sao anh không gửi???
Làm sao thư tới với người anh yêu
Để như chiếc lá trôi theo dòng chiều
Thư không địa chỉ mặc lòng phiêu diêu.
Anh à em hiểu thơ là thơ thôi
Thơ yêu dữ dội cuộn dâng ngút trời
Lời thơ minh chứng như Núi không dời
Thơ tha thiết gọi Người Thơ yêu ơi!
Sao anh không nói những lời trong thơ
Cái tai con gái vẫn luôn đợi chờ
Làm thuyền không lái không đâu bến bờ
Cánh buồm không gió ôm hoài giấc mơ...!
Kim Giang
( Bắt chước Kim Giang, anh cũng. . . Gửi tới một người ):
YÊU EM LẮM
Anh yêu em lắm.
Biết nói sao vừa.
Ngút ngàn nỗi nhớ
Hiểu lòng nhau chưa.
Thì thầm em hứa
Trăn trở chìm sâu.
Thì thầm em hứa.
Hồn bỗng lao đao.
Thì thầm em hứa.
Ta mãi bên nhau.
Thì thầm em hứa.
Lời em ngọt ngào.
Thì thầm em hứa.
Em hứa thật nhiều.
Thì thầm em hứa.
Trao anh bao nhiêu.
Anh thèm nụ hôn.
Trên môi mộng đỏ.
Anh thèm em ôm.
Vòng tay rực lửa.
Anh yêu em lắm.
Yêu em trọn đời.
Yêu em thỏ thẻ.
Yêu em nét cười.
. . . .
. . . .
Yêu em dỗi hờn.
Cạn lời xin lỗi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 04:43:16 bởi Tran Manh hung >
*Kim Giang cúi đầu nghinh đón hai danh sỹ của trang Đường! Chúc hai huynh vui vẻ. KG trót nghiện cái vị ngọt của Đường thơ , oán các huynh mấy bữa nay hà tiện quá ! Nhưng cám ơn nhiều vì các huynh đã thăm nhà !!!
Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: