TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 106 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 22.07.2006 08:56:57 (permalink)
0
Níu...

Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người
Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại … chỉ người ta thương

Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình
Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa … khi hình bóng chia

Nguyên Thoại

BUÔNG...

Buông tay nhau thế nghĩa là
Buông em để mặc đường xa mịt mù
Buông Hè thả bước vào Thu
Buông lời yêu nỡ cầm tù trái tim
Buông luôn cả những lặng im
Buông câu lấp lửng đi tìm vu vơ
Buông lời thề hẹn khi xưa
Buông giông tố quật cho chừa vấn vương
Buông rào chặn lối con đường
Buông cho thơ chết cây thương úa tàn
Buông theo nốt lụy cung đàn
Buông không tầm nữa bạn vàng tri âm
Buông!!! Sao buông??? Nỡ đành tâm
Buông rồi mãi hận trăm năm lỡ làng...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 20:57:04 bởi Huyền Băng >
NGYEU 22.07.2006 09:12:08 (permalink)
0

Níu...

Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người
Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại … chỉ người ta thương

Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình
Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa … khi hình bóng chia

Nguyên Thoại

BUÔNG...



NÍU - BUÔNG

Sự đời hết níu lại buông
Buồn thay một ánh trăng suông giữa rừng
Muối cay gừng mặn đã từng
Đã yêu say đắm xin đừng níu - buông


22.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU



Trần Mạnh Hùng 22.07.2006 23:27:37 (permalink)
0

THẮP NIỀM TIN

Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Kim Giang

MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng


Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Kim Giang

THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 14:26:55 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 23.07.2006 23:48:46 (permalink)
0




THẮP NIỀM TIN

Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Kim Giang

MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng


Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Kim Giang

THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng



Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Kim Giang


NHỚ LẮM
Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
Nhớ làn tóc ngắn trong tươi mát.
Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 05:07:52 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 24.07.2006 12:40:18 (permalink)
0
CHO EM...

Cho em hát tặng anh: Người lính
Bằng lời thơ buổi sáng bình minh
Để sóng lòng dâng tới sao xanh
Gửi tình yêu cho thêm sức mạnh

Cho em hôn tặng anh: Người Lính
Nụ hôn tươi nóng hổi nồng nàn
Nụ hôn say luyến láy cung đàn
Nụ hôn đắng, ngọt tràn vui sướng.

Ai mộng công hầu mơ khanh tướng
Em mơ anh về cày ruộng cùng em...!

Cho em viết tặng anh: Người Lính
Bản tình ca phổ nhạc tim mình
Người xếp tình em sau Quân lệnh
Người dạy em sống biết hy sinh!

Kim Giang
KimGiang 25.07.2006 14:23:08 (permalink)
0

Dân Toán làm thơ

Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.

Bùi Đức Hiền (7/1/06)

Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN

Thân họa :

Trách mình quá dốt thơ

Quéo tay viết đại một câu lèo
Sửa mãi thành ra ý quắt queo
Nhóng cổ bổ nhào xoay méo xẹo
Hất đầu trí óc lộn tùng phèo
Một hơi bổng thấy đầu choang choáng
Chừng lúc nghe kêu hồn véo vèo
Ngẫm nghĩ mới rằng mình quá dốt
Chẳng hề biết chữ tẻo tèo teo

Đông Hòa


VUI VỚI TRANG ĐƯỜNG

Như chiếc thuyền trôi gãy cọc lèo
Tựa vòng xoáy nước vặn leo queo
Thấp cao hụt hẫng Đường xiên xẹo
Trống rỗng bung biêng bụng bắt phèo
Chểnh mảng sai niêm không cắt tỉa
Bơ phờ phạm luật kệ xuôi vèo
Nhìn tên điểm mặt giờ ai thiếu
Hú vía trang Đường tí nữa teo.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 14:37:11 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 25.07.2006 21:35:41 (permalink)
0


CHO EM...
Cho em hát tặng anh: Người lính
Bằng lời thơ buổi sáng bình minh
Để sóng lòng dâng tới sao xanh
Gửi tình yêu cho thêm sức mạnh

Cho em hôn tặng anh: Người Lính
Nụ hôn tươi nóng hổi nồng nàn
Nụ hôn say luyến láy cung đàn
Nụ hôn đắng, ngọt tràn vui sướng.

Ai mộng công hầu mơ khanh tướng
Em mơ anh về cày ruộng cùng em...!

Cho em viết tặng anh: Người Lính
Bản tình ca phổ nhạc tim mình
Người xếp tình em sau Quân lệnh
Người dạy em sống biết hy sinh!

Kim Giang




CHO ANH...
Cho anh hát tặng em
Bằng lời thơ buổi sáng
Để sóng lòng dâng tới
Gửi tình yêu vững thêm

Cho anh hôn tặng em
Nụ hôn tươi nóng hổi
Nụ hôn say luyến ái
Nụ hôn môi, ngọt tràn

Ai mơ mộng công hầu
Anh mơ em về ruộng ...!

Cho anh viết tặng em:
Bản tình ca phổ nhạc
Bằng máu và nước mắt
Bằng rung động con tim

Trần Mạnh Hùng
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 02:54:48 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 26.07.2006 11:32:07 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Hùng đã họa thơ còn rộng lòng cho KG làm cả đồng tác giả
TƠ SẦU
(Gửi cho một người bạn)

Có con bướm trạng rừng mơ
Mải bay quên cả guồng tơ quê nhà
Thơ buồn như bóng nhện sa
Chờ trông máy mắt vào ra nhớ người
Tơ sầu rủ tím chân trời
Khát khao chở mãi Xuân thời vàng ươm...!

Kim Giang
NGYEU 26.07.2006 14:52:31 (permalink)
0

*Cảm ơn anh Hùng đã họa thơ còn rộng lòng cho KG làm cả đồng tác giả
TƠ SẦU
(Gửi cho một người bạn)

Có con bướm trạng rừng mơ
Mải bay quên cả guồng tơ quê nhà
Thơ buồn như bóng nhện sa
Chờ trông máy mắt vào ra nhớ người
Tơ sầu rủ tím chân trời
Khát khao chở mãi Xuân thời vàng ươm...!

Kim Giang


THƠ CHIỀU GỬI EM

Câu thơ viết chiều nay
Còn giấu trong vườn mộng
Để sớm mai nắng hồng
Gửi cho người xa ấy.

Thơ viết từ tháng bảy
Ướt đẫm mùa mưa ngâu
Mà em giờ nơi đâu
Cho thơ anh tìm đến.

Thuyền theo dòng về bến
Người ơi! người đợi không
Hay là vội sang sông
Thuyền thơ anh lỡ hẹn.

Một bài thơ trọn vẹn
Anh viết dành cho em
Chờ mai sớm nắng lên
Nhờ bướm vàng mang đến.

Vườn đào giăng tơ nhện
Nụ hồng nghiêng lối quen
Tình nồng thơ lên men
Gửi cho em chiều nhớ.

Gửi cả em hơi thở
Cùng nhịp đập con tim
Câu thơ tình làm tin
Em vui lòng nhận nhé.


Dịch Vọng, 26.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
Minh Tuấn 26.07.2006 14:57:59 (permalink)
0

CHO EM...

Cho em hát tặng anh: Người lính
Bằng lời thơ buổi sáng bình minh
Để sóng lòng dâng tới sao xanh
Gửi tình yêu cho thêm sức mạnh

Cho em hôn tặng anh: Người Lính
Nụ hôn tươi nóng hổi nồng nàn
Nụ hôn say luyến láy cung đàn
Nụ hôn đắng, ngọt tràn vui sướng.

Ai mộng công hầu mơ khanh tướng
Em mơ anh về cày ruộng cùng em...!

Cho em viết tặng anh: Người Lính
Bản tình ca phổ nhạc tim mình
Người xếp tình em sau Quân lệnh
Người dạy em sống biết hy sinh!

Kim Giang

_______________________________________________________


TÌNH LÍNH -CHO EM


lời em hát giọng con tim
để cho người lính đắm chìm suy tư
phổ câu thơ đã chọn từ
nét nhạc có cả tiếng ru năm nào.

say tình với nụ hôn trao
cung đàn tay dạo -trăng vào ai hay.
tạm xa nỗi nhớ tháng ngày
anh đi...gửi nhớ trong tay trọn lòng.

khi nào làm nghĩa vụ xong
anh đi đánh cá với dòng sông thương
em thì dâu hái bên đường
tằm phơi óng ả...nắng vương thanh bình

nào anh có muốn người xinh
bên anh phải sống với tình quân nhân.
cho em sống với ân cần
để cho tiếng hát trong ngần mãi hay....


_________

tặng muội nè KIM GIANG...MT họa lại bài thơ của muội vì <chủ đề.VỀ NGƯỜI ;LÍNH khô khan lắm -vậy mà muội làm thật là tình cảm...chúc muội vui...


KimGiang 27.07.2006 18:32:58 (permalink)
0
THƠ CHIỀU GỬI EM

Câu thơ viết chiều nay
Còn giấu trong vườn mộng
Để sớm mai nắng hồng
Gửi cho người xa ấy.

........................
Gửi cả em hơi thở
Cùng nhịp đập con tim
Câu thơ tình làm tin
Em vui lòng nhận nhé.

Dịch Vọng, 26.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

*Cảm ơn NGYEU cho KG họa theo ý bài thơ nha

ĐÓN THƠ

Thơ đi tìm ai lạc
Vào thăm em chiều nay
Liễu nhành buông đợi gió lay
Lưng trời tiếng sáo diều - Hay mơ màng...

Nhón chân đùa sóng nhạc
Màu chiều lên men say
Tay như được nắm bàn tay
Lâng lâng nâng cánh chim bay bên đời.

Thuyền thơ về bến đợi
Lá nháy nhau reo cười
Chim khách bắt chước giọng người
Truyền cành loan báo cả trời đất vui.

Thơ tìm ai lạc ghé chơi
Cố nhân ơi tiếng vọng người tri âm
Con tim bắt sóng có nhầm
Bến xưa quen lạ ngại ngần bước chân.

Hôm nay Hợp Phố Châu Trần
Hay sao băng rớt qua lần này thôi
Mặc mai vật đổi sao dời
Chén quỳnh xin rót dâng mời khách văn...

Kim Giang
KimGiang 27.07.2006 18:57:41 (permalink)
0

TÌNH LÍNH -CHO EM

lời em hát giọng con tim
để cho người lính đắm chìm suy tư
phổ câu thơ đã chọn từ
nét nhạc có cả tiếng ru năm nào.

say tình với nụ hôn trao
cung đàn tay dạo -trăng vào ai hay.
tạm xa nỗi nhớ tháng ngày
anh đi...gửi nhớ trong tay trọn lòng.

khi nào làm nghĩa vụ xong
anh đi đánh cá với dòng sông thương
em thì dâu hái bên đường
tằm phơi óng ả...nắng vương thanh bình

nào anh có muốn người xinh
bên anh phải sống với tình quân nhân.
cho em sống với ân cần
để cho tiếng hát trong ngần mãi hay....
Minh Tuấn


TÂM SỰ NGƯỜI YÊU LÍNH

Dẫu xa rồi cuộc chiến tranh
Thần tượng xưa vẫn nguyên lành trong em
Là lính gương mặt rất hiền
Là lính luôn cháy túi tiền
Là lính số một giàu tình thương yêu
Là lính không bao giờ kiêu
Yêu ai gìn giữ cưng chiều hết ga
Là lính luôn phải xa nhà
Một năm tranh thủ được ba bốn ngày
Tình lính luôn ngất ngơ say
Như men rượu ủ lâu ngày càng thơm...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 19:52:48 bởi KimGiang >
KimGiang 27.07.2006 20:56:42 (permalink)
0

HỨA CUỘI
(thân họa HỨA của Nguyens)

Yêu nhau hứa cuội đến xong đời
Rồi nửa chừng xuân lại nói thôi !
Nâng chén tình xưa hâm lại nóng
Gạt dòng lệ mới nhỏ chưa vơi
Giọng cười họ Sở vừa nghe dứt
Mặt nạ chàng Ngô* đã thấy rơi
Thôi nhẽ biết nhau chừng ấy đủ
Ðường ai nấy bước khỏi nhiều lời.

Lá chờ rơi


Kính họa:

ƯỚC CHĂNG

Ngẫm nghĩ xưa nay cái lẽ đời
Yêu nhiều lúc cắn sẽ đau thôi
Làm lành nhớ vuốt ve quên chuyện
Hờn dỗi âm thầm sẻ hận vơi
Ngô Sở cùng chung tình Mẫu Quốc
Thi Đường một khúc giá vàng rơi
Trên thương dưới mến đều mong mỏi
Chín phải mười nên ước được lời...!

Kim Giang
KimGiang 28.07.2006 19:40:47 (permalink)
0
Làm gì than thở ghê thế cô KG?:-)

Hai mươi năm vẫn vậy

Hai mươi năm vẫn còn có ngày mai
Anh vẫn thở trong nhịp đời choáng ngợp
Vẫn chấp nhận nhiều điều dù không hợp
Vẫn cười vui và hy vọng "ngày mai"!

...............................................

Hai mươi năm thân với bóng liêu xiêu
Còn ấp ủ vài điều như em vậy
Anh vẫn nghĩ,vẫn tin rồi tìm thấy
Những giấc mơ dù nhỏ bé cho mình!..

21/07/2006
CSL

*Cảm ơn huynh nhiều lắm!

HY VỌNG

Anh! Làm sao em che dấu được
Những khát khao dồn nén tim mình
Để không ai biết điều em ước
Để không ai cười nỗi điêu linh...

Nhìn con đường thật dài phía trước
Tiếc thời gian không bao giờ trở ngược
Mỗi khi cùng anh chuyện trò đưa bước
Thêm vững tin nhiều bớt những lẻ loi.

Em vẫn chờ hy vọng ở ngày mai
Ngày bến có con thuyền gác mái
Chim về tổ, quên phương trời mê mải
Xiết vòng tay bắt thời gian trễ nải...

Không sợ đêm dài không sợ mưa ngâu
Ô Thước thôi không vất vả bắc cầu
Bởi nỗi nhớ đã được trời đất thấu
Cho tình yêu neo đậu bến tình yêu!

Kim Giang
Minh Tuấn 28.07.2006 20:12:25 (permalink)
0
KIM GIANG viết
__________________________________________________________________________


quote:

TÂM SỰ NGƯỜI YÊU LÍNH

Dẫu xa rồi cuộc chiến tranh
Thần tượng xưa vẫn nguyên lành trong em
Là lính gương mặt rất hiền
Là lính luôn cháy túi tiền
Là lính số một giàu tình thương yêu
Là lính không bao giờ kiêu
Yêu ai gìn giữ cưng chiều hết ga
Là lính luôn phải xa nhà
Một năm tranh thủ được ba bốn ngày
Tình lính luôn ngất ngơ say
Như men rượu ủ lâu ngày càng thơm...!

Kim Giang

__________________________________________________________________________


NGƯỜI LÍNH CỦA EM...


Lời em như có tâm hồn
của người yêu lính -bồn chồn bao đêm
làm quen với cảnh lạnh mền
nhớ thương hơi ấm làm nên cuộc đời.

tình em đầy mãi không vơi
anh quên sao được một thời chiến tranh
hạt gạo thắt bụng để dành
mang nuôi tiền tuyến-màu xanh nghĩa tình.

thoắt qua tuổi mộng thắm xinh
những mùa xuân đợi HÒA BÌNH gửi trao
CÔ DÂU MÁ ĐÃ PHAI ĐÀO
CHÚ RỂ TÓC ĐÃ SANG MÀU MUỐI TIÊU.

chỉ em mới hiểu mọi điều
tình yêu của lính -bấy nhiêu nồng nàn
chẳng kêu -khi gặp gian nan
thân trai tôi luyện trong ngàn khổ công.

nhưng yêu -thì quá thật lòng
nếu ai chịu lấy -thật không sánh gì
chỉ buồn chả có thứ chi
có con tim thắm mãi thì cho em...

tiền lương -chả đủ mua thèm
nếu em thương thiệt -mua kem ăn cùng
sau này vui với mộng chung
tình anh chỉ có...một vùng bình yên....


KIM GIANG ơi...mình bận quá hôm nay mới trả lời bạn được...thiệt là mắc tội với bạn thơ...
thông cảm nha bạn...đa tạ đa tạ...mình làm như vậy -không bít những người lính có cười không? mọi người thông cảm nhiều...

(trả lời: minhtuan82)





Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 106 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9