ĐOÀN VĂN NGHIEU VIẾT
_____________________________________________________________________________
quote]THƠ CHIỀU GỬI EM
Câu thơ viết chiều nay
Còn giấu trong vườn mộng
Để sớm mai nắng hồng
Gửi cho người xa ấy.
Thơ viết từ tháng bảy
Ướt đẫm mùa mưa ngâu
Mà em giờ nơi đâu
Cho thơ anh tìm đến.
Thuyền theo dòng về bến *Cảm ơn NGYEU cho KG họa theo ý bài thơ nha
_________________________________________________________________________
kim giang viết
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ĐÓN THƠ
Thơ đi tìm ai lạc
Vào thăm em chiều nay
Liễu nhành buông đợi gió lay
Lưng trời tiếng sáo diều - Hay mơ màng...
Nhón chân đùa sóng nhạc
Màu chiều lên men say
Tay như được nắm bàn tay
Lâng lâng nâng cánh chim bay bên đời.
Thuyền thơ về bến đợi
Lá nháy nhau reo cười
Chim khách bắt chước giọng người
Truyền cành loan báo cả trời đất vui.
Thơ tìm ai lạc ghé chơi
__________________________________________________________________________
quả là KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ ĐÓ ANH HAI....EM XIN TIẾP ANH VÀ CÔ NƯƠNG KIM GIANG NHA ...
________________________________________
ĐÔI CHÂN DANG DỞ...VÌ ĐÂU ?
Ai cũng bảo gặp rồi
tình sẽ cùng thắm mộng
khi chỗ ngồi vừa nóng
thư anh dấu đưa ra
một đứa trẻ lên ba
bước ra gọi...mẹ mẹ.
đất chân anh muốn lở
nước chưa uống đã rơi
con tim muốn kêu trời
trách chân mình không khỏe...
thư chạy không mạnh mẽ
lời yêu viết ngập ngừng
viết một lá hết năm
mưa ngâu còn ướt thấm.
anh chết trong thầm lặng
chẳng nói được câu gì
em thì mãi trông đi
bước chân con thơ nhỏ.
như một người khốn khó
anh thất thểu ra về
chân kéo từng bước lê
tim trong thầm lệ nhỏ...
kể từ lần đau đó
anh chẳng nghĩ đến tình
cuộc đời mãi tấp tênh
với đôi chân dang dở ...
anh HAI ơi...hôm nay ĐỆ mới biết anh bị đau chân nè....cho nên có bốc thang thuốc này gửi cho anh HAI sài.NHỚ biểu chị HAI đọc hướng dẫn trước khi cho anh dùng nha...
chúc anh mau lanh đôi chân....CHÚC ANH VÀ KIM GIANG VUI...khi thấy em chen ngang...nha,
minh tuan 82