TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 106 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 03.08.2006 17:06:14 (permalink)
0
_____________________________________________________________________________________________________


CUNG ĐÀN HÓA THÂN

Có phải là em hỡi cung đàn
Tung mình chia xẻ với nhân gian
Tiếng thét, tiếng gào như mưa gió
Nói hộ người thương kẻ lầm than.

Cung đàn ơi phải là em
Thấy ai lạc lối giữa đêm, bước nhầm
Thức nhau bằng tiếng đàn ngân
Giữa mê cung lại biết lần đường ra.

Cung đàn ơi có phải là:
Nỗi niềm người đã giao hòa tiếng tơ
Người buồn phím cũng ngẩn ngơ
Tiếng trong tiếng đục sững sờ, theo rơi!

Đàn tâm tình đất với trời:
Mưa thanh, nắng gắt, bão tơi tã lòng
Khúc thu một mảng xanh trong,
Khúc đông phần phật lửa hồng sưởi ai!

Tiếng than vắn, tiếng thở dài
Dứt dây thương cảm, tình phai lỡ làng!
Tiếng da diết khúc ly tan
Nhớ người thân khuất suối vàng, xẻ chia
Tiếng như lệ xối đầm đìa
Châu rơi ngọc vỡ, sa cơ một mình!

Đàn cùng ai lúc hiển vinh
Đôi chim khuyên hót trên cành nắng xuân!
Tim đàn rung ngực căng trần
Phấp pha phấp phỏng như lần mới yêu.

Như suối chảy, như lá reo
Hóa thân hừng một dáng kiều, mộng mơ.

Kim Giang
r

_____________________________________________________________________________________________________


tiếng đàn -lòng tôi


tiếng đàn ai oán bao giờ
để cho mưa đổ trang thơ mắt buồn
tiếng thanh như ở đầu truông
tiếng trầm như ở nỗi buồn con tim.

sợi tơ buông vạn tiếng chim
như bầy trẻ nhỏ đi tìm bắt nhau
sợi trầm như bổ trái cau
cau vừa tới hạt -nhưng trầu còn non

nhịp đàn dạo khúc đường mòn
để em xuống chợ -khi còn sương dăng
non cao tay với được trăng
suối ru cây để -lá nằm lối đi.

hồn quê hồn núi kéo về
để nghe đàn dạo khúc quê bao đời
bao người thân đã xa rời
ra đi như thể tìm nơi cội nguồn

để người trần thế lệ tuôn
tiếng đàn dạo nhịp -gửi buồn theo mây
bao năm trăng béo trăng gầy
tiếng đàn như thê em đây -giưã đời.

nghĩ mình trong mộng đơn côi
vào yêu như gửi mãi lời nhớ thương
làm sao cho trọn cho tường
để VỌNG PHU đỡ giữa sương tủi sầu...



cogaidragon

muội vào thăm tỷ -gặp bài thơ bỏ ngỏ muội đọc trộm và họa theo cảm tính nè -tỷ tha lỗi heng..
chúc tỷ khỏe và vuii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 17:08:06 bởi cogaidragon >
KimGiang 04.08.2006 08:52:38 (permalink)
0
* Cảm ơn Cogaidragon cho KG một bài thơ họa rất tuyệt. Nhớ đến chơi nhà luôn nha ! Thân - Kim Giang
KimGiang 04.08.2006 08:53:17 (permalink)
0
MỜI HỌA

VỊNH VỢ

Quang quác lu loa giọng vịt khàn
Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
Phở chén vài tô vẫn muốn san
Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
HBĐ

VỊNH CHỒNG

Vốn nghiện cho nên cái giọng khàn
Hai hàng chân bước giống như ngan
Rượu chơi cả lít còn chưa thấm
Bia nốc vài thùng chẳng lẽ san
Sáng phở trưa cơm chiều thích nhậu
Ngày thơ đêm phú tối rông nhàn
Chuyện nhà bán cái cho bà xã
Được cái nửa khuya thích vén màn
Nguyens

THÂN HỌA:

VỊNH THAM QUAN!

Lặc lè mập béo giọng khàn khàn
Dáng cỡm khoặc khoè giống hệt ngan
Mắt liếc môi cong luôn hạch sách
Chân bè bụng mỡ rất xề san
Không làm tiền vẫn vô đầy túi
Bận rộn vào ra tỏ chẳng nhàn
Cái giống ăn vơ chuyên bốc phét
Bao giờ mới chết để buông màn?
Tulipdenus

CHUNG THỦY VỚI CHẰN
(thân họa Vịnh Vợ)

Mồm to tiếng lớn giọng khàn khàn
Nghe vẫn không nhàm chỉ ngán ngan
Món nợ dễ trao thời nắm giữ
Mảnh tình khó sẻ quyết không san
Ði tìm của lạ lòng đâm chán
Về tắm ao ta xác được nhàn
Cờ bạc số đề ai cũng vướng
Cớ sao chưa vãn lại buông màn ?
Lá chờ rơi

Lời vợ

„Quang quác“ người chê giọng vịt khàn !
„Mồm to“ kẻ mắng mõm như ngan !
Cơm ăn phở chén ai van trả ?
Đề trúng bạc vào ai đã san ???
Nghiện ngập rượu chè chưa nỡ trách !
Bạn bè xướng họa hỏi ai nhàn ?!
Cớ chi soi lá tìm sâu chứ ?
Việc xấu thời khuyên chớ vạch màn

DK

Họa:

VỊNH NGAN

Xấu thiếp đau chàng hỡi các Khan *
Nửa mình, má ấp ví bằng ngan
Lông phao lúc chổng cơ đồ nổi
Báo nghĩa khi đền trách nhiệm san
Lạch bạch chân chèo cơn nước xiết
Đằm hương vị nhắm buổi nông nhàn
Hờn ghen mím miệng lờ tai tiếng
Trọng quý nâng khăn sửa gối màn.

Kim Giang
*Khan - mang máng nhớ tiếng dân tộc dùng chỉ đấng cao quý.
Trần Mạnh Hùng 04.08.2006 16:03:44 (permalink)
0

To: Kim Giang hoạ cho vui

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -4-
Tôi có người yêu thật dễ thương.
Tuổi vừa chín tới ngọt như đường.
Nàng thương tôi lắm trong e lệ,
Nàng nhớ tôi nhiều lắm vấn vương.
Nàng thích buổi chiều vàng nhạt nắng.
Nàng buồn chiếc lá úa đầm sương.
Nàng hay nhõng nhẽo tôi bên cạnh.
Nàng đã yêu tôi, mộng rất thường
Trần mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 16:07:18 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 06.08.2006 20:54:47 (permalink)
0
To: Giang nối tiếp 2 câu sau cho vui.

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU... 5

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sáng tinh sương
motyphu 07.08.2006 16:55:52 (permalink)
0
NẾU

Nếu tôi là đàn ông không bao giờ lấy vợ là thi sỹ
Nếu tôi là phụ nữ không bao giờ lấy chồng là nhà thơ
Những kẻ yêu như sông mùa lũ chỉ muốn ngập tràn bờ
Những kẻ ngẩn ngơ hôn không biết bao nhiêu tờ giấy trắng.

Tôi ghen với nàng trên bến sông đợi đò chiều vắng
Tôi ghen với chàng thơ tình đem tặng chẳng thiếu ai
Nếu tôi là con trai thơ tình chỉ tặng cho một người con gái
Người yêu tôi vô cùng người sẵn sàng làm trái tim bên phải.

Còn khi làm con gái thơ tình chỉ viết tặng anh thôi
Vì biết anh người yêu em say đắm nhất trên đời
Người vì em cuống quýt dỗ dành khi em hờn dỗi
Người vì em sẵn sàng băng núi, vượt trùng khơi.

Ôi tình yêu muôn đời khó chịu khi phải phân ngôi
Rất tôn thờ kẻ khôn ngoan giữ tròn vẹn chữ Tôi
Vậy thì nhà thơ ơi
Sẽ làm sao khi đời không có những người làm Thi Sĩ.

Gió sẽ đi hoang thất thểu kéo cung đàn rền rĩ
Hoa không sắc hương một màu vô vị có như không
Ở nhân gian ai đặt tên cho người hóa đá chờ chồng
Sử sanh, hậu sinh ai ghi chuyện Bá Nha - Tử Kỳ chết, sống!

Nếu không có Nhà Thơ
Trăng trôi ngu ngơ, ai biết tuổi trăng tròn thiếu nữ
Cuộc sống hoang sơ cỗi cằn mệt lử mỗi đêm về
Ai gói tặng cho đời những chiếc bánh phu thê

Nếu trên cõi đời này không có những nhà thơ
Nhà thơ biết để Kiều tha mạng một Hoạn Thư!
...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 19:04:08 bởi motyphu >
Trần Mạnh Hùng 08.08.2006 02:10:35 (permalink)
0
To: Giang hoạ cho vui.

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU... 5

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hồn nhiên như buổi sáng tinh sương
Hiền ngoan như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen bước chân em cỏ tiễn đường.
Trần Mạnh Hùng
KimGiang 08.08.2006 12:21:14 (permalink)
0

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -4-

Tôi có người yêu thật dễ thương.
Tuổi vừa chín tới ngọt như đường.
Nàng thương tôi lắm trong e lệ,
Nàng nhớ tôi nhiều lắm vấn vương.
Nàng thích buổi chiều vàng nhạt nắng.
Nàng buồn chiếc lá úa đầm sương.
Nàng hay nhõng nhẽo tôi bên cạnh.
Nàng đã yêu tôi, mộng rất thường

Trần mạnh Hùng


Họa:

TÌNH PHU NGHĨA PHỤ

Vọng tiếng tơ đồng nỗi nhớ thương
Người xa vất vả những trăm đường
Áo treo mặc lại ai tìm giặt
Nhớ vợ thương nhà chỉ rối vương
Xót lạnh tin trông trời hửng nắng
Yêu hoa nhắn ước ngọc tinh sương
Khêu tim thắp nến từng đêm vắng
Giận hạt mưa xuân buổi thất thường.

Kim Giang
DUY GIANG 08.08.2006 16:57:18 (permalink)
0

TÌNH PHU NGHĨA PHỤ

Vọng tiếng tơ đồng nỗi nhớ thương
Người xa vất vả những trăm đường
Áo treo mặc lại ai tìm giặt
Nhớ vợ thương nhà chỉ rối vương
Xót lạnh tin trông trời hửng nắng
Yêu hoa nhắn ước ngọc tinh sương
Khêu tim thắp nến từng đêm vắng
Giận hạt mưa xuân buổi thất thường.

Kim Giang


TÌNH CHỊ

nhỏ nhắn thân hình ai cũng thương
chị tôi mưa nắng một con đường
vai gầy nặng gánh đàn em dại
cha mẹ chị thay khốn khổ vương
lạnh xót đàn em run gió bấc
đông về trắng lạnh những đêm sương
thôi đành sửa lại áo quần cũ
cốt ấm đàn em với thất thường


binh_svaty...mình họa được chưa vậy ? khó quá bạn à
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 17:40:06 bởi BINH_SVATY >
DUY GIANG 09.08.2006 17:38:55 (permalink)
0
TÌNH

NÀNG

Tuổi nàng ngấp nghé cửa năm mươi
Nhìn thoáng tròm trèm ba mấy thôi
Vóc dáng thanh tao cung nguyệt lộng
Thân hình ẻo lả mảnh tình phơi
Ái ân qua lại đâu dăm lửa
Duyên phận đong đưa cũng mấy đời
Thân gái đoạn trường ôm tiếc hận
Nửa vầng trăng lạnh lững lờ trôi

chàng

chàng đã trung tuần tuổi bốn mươi
phong lưu như mới vào đời thôi
tóc mô đen cắt theo chiều gió
quần áo ôm hình dáng dấp phơi
cơn khát tình yêu đang cháy lửa
tìm hoa mong để đỡ nguôi đời
long đong bể khổ đời chưa vợ
như áng mây chiều lẻ bóng trôi


binh_svaty.

_________
quote]MẶC KỆ TRÔI

Chẳng biết bao nhiêu khoảng mấy mươi.
Đoán đi, đoán lại khó đi thôi.
Em xinh son phấn, cười đưa đẩy
Anh khéo đậy che, nét trẻ phơi
Dìu bước slow càng thắm ý.
xoay vòng Bebop khó quên đời
Trao nhau ly rượu nồng hơi thuốc.
Mặc kệ ra sao, mặc kệ trôi

Trần Mạnh Hùng

theo trôi

anh hỏi tuổi hoa đã mấy mươi
làm em e thẹn vì người thôi
con trai ai hỏi màu hoa thắm
sắc đẹp em giờ đang thắm phơi
đỏ má anh nhìn ngờ phấn sáp
môi hồng hôn thắm chẳng quên đời
trao cho anh cả tình em thắm
theo bước chân ai đời mãi trôi



BINH_SVATY
mình vừa họa xong -hiii được BÁC LÁ khen rùi công của bạn là 80% nè KIM GIANG
mình chẳng biết nói gì -xin ghi nhận tấm lòng cua bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 17:48:54 bởi BINH_SVATY >
DUY GIANG 10.08.2006 17:42:46 (permalink)
0
THƠ CÓ CHỒNG

Gái có gông rồi hết nét xinh
Thơ còn nhí nhảnh lẳng lơ tình
Tơ vương kẻ nhắc Đường nên tránh
Mến cảm ai chừa nẻo lạnh thinh
Kẻo nhỡ mai chồng nghe tiếng xấu
E lầm mỏng phận thiệt riêng mình
Bài thơ xướng họa dè thân gái
Khóm trúc sân đình lẻ mới xinh...

Kim Giang




TIẾNG ĐÀN CHƯA VỢ

Trai tôi chưa vợ mộng đâu xinh
Đàn dạo con tim những bản tình
Tiếng oán cao xanh tình đến muộn
Nửa cần tìm kiếm mãi im thinh
Tình yêu cản lối con đường tiến
Duyên mãi hẩm hưu chỉ trách mình
Đàn réo trong đêm trăng gió khóc
Tơ tình vương vấn mộng người xinh


binh_svaty
DUY GIANG 11.08.2006 20:23:49 (permalink)
0
quote:

CÒN

DÒNG biếc xanh reo chờ bạn đến
HƯƠNG thầm lén tỏa gửi làn sương
GIANG tay đắp mãi yên bờ lở
CÒN nhớ dâng hoài vỡ bến mong
DÌU cả trang thơ vào kỷ niệm
DẶT toàn giấc mộng trả hư không
CÂU buông bắt cá miền mơ ảo
HÒ hẹn giăng ai chút lửa nồng.

Kim Giang

< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 10.8.2006 12:46:32 >

MÃI CHỜ

DÒNG chữ con tim anh gửi đến
HƯƠNG tình nồng ấm sẽ tan sương
GIANG tay em đón vần thơ cũ
CÒN thắm tình anh nỗi nhớ mong
DÌU giấc mộng em trong trống vắng
DẶT hồng ngọn gió quẩn phòng không
CÂU chờ em hứa cùng trăng sáng
HÒ vọng chí trai với tình nồng.

BINH_SVATY
DUY GIANG 11.08.2006 20:52:53 (permalink)
0
quote:

TÌNH PHU NGHĨA PHỤ

Vọng tiếng tơ đồng nỗi nhớ thương
Người xa vất vả những trăm đường
Áo treo mặc lại ai tìm giặt
Nhớ vợ thương nhà chỉ rối vương
Xót lạnh tin trông trời hửng nắng
Yêu hoa nhắn ước ngọc tinh sương
Khêu tim thắp nến từng đêm vắng
Giận hạt mưa xuân buổi thất thường.

Kim Giang

TÌNH CHỊ

nhỏ nhắn thân hình ai cũng thương
chị tôi mưa nắng một con đường
vai gầy nặng gánh đàn em dại
cha mẹ chị thay khốn khổ vương
lạnh xót đàn em run gió bấc
đông về trắng lạnh những đêm sương
thôi đành sửa lại áo quần cũ
cốt ấm đàn em với thất thường

binh_svaty

Họa:

ANH TRAI

Quyền huynh thế phụ nghĩ càng thương
Tây Trúc Cha đi với tổ đường
Việc họ hàng đông em phận gái
Tình quê một gánh nợ trai vương
Ngược xuôi sớm tối về thăm Mẹ
Thương vợ chu toàn chắn gió sương
Chẳng hé răng kêu khi gặp khó
Công lao có nhắc cũng xem thường!

Kim Giang

EM GÁI

Tôi có em gái thật dễ thương
mẹ thương cha quí ngọt hơn đường
có anh tính nó hay làm nũng
những chuyện tôi đùa nó chẳng vương
giờ nhớ em tôi lòng luyến tiếc
một thời êm ấm chẳng mù sương
đi xa tôi vẫn phôn cho nó
chuyện chó mèo con những thất thường

binh_svaty
DUY GIANG 13.08.2006 14:29:57 (permalink)
0

To: Giang hoạ cho vui.

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU... 5

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hồn nhiên như buổi sáng tinh sương
Hiền ngoan như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen bước chân em cỏ tiễn đường.
Trần Mạnh Hùng


VỢ ĐẢM

Có vợ đảm đang lại dễ thương
Chăm chồng chẳng ngại gió hay sương
Dạy con chăm sóc từ trong ngủ
Hai họ xóm thôn tình đượm hương
Nổi tiếng vợ ngoan nhà hạnh phúc
Vang danh dâu thảo nặng yêu đương
Cuộc đời lấy vợ may hay khốn
Chẳng phải NGUYỆT TƠ đã dải đường

binh_svaty
DUY GIANG 13.08.2006 14:49:22 (permalink)
0
aTÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang

RƯỢU THƠ
Cùng nâng bầu rượu họa vần thơ
Trăng tít trên cao chẳng hững hờ
Sáng ánh trăng buông ru lối cũ
Thoảng đưa ngọn gió cỏ hoa mơ
Rượu nâng say đắm vần thơ mới
Tri kỷ tri âm trái cũng Ờ
Cũng biết rượu vào như tết đến
Trăng vàng cười đón vạn lời thơ

binh_svaty
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 106 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9