TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 106 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
DUY GIANG 28.08.2006 15:03:08 (permalink)
0

Tôi Có Người Yêu -10 -


Anh đã yêu em yêu đắm say
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em là tình mộng niềm khao khát.
Em toả tình mơ lấp đắng cay
Em mãi tình nhân trong cuộc sống
Em như tình ảo tuổi thơ ngây
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em nhốt tình anh hạnh phúc đầy
Trần Mạnh Hùng



EM ..LÀ...EM

anh tả về em trong đắm say
em ngoan hiền dịu -dáng thân mai
em khua tim động niềm khao khát
em đến rồi đi mặc đắng cay
em mãi chạy theo ngàn ảo vọng
em tìm lối mộng với thơ ngây
em đâu có hiểu đời giăng bẫy
em héo đời hoa buồn mãi đầy.

DUY GIANG


ĐỆ họa với HUYNH nè...chúc HUYNH VÀ KIM GIANG...đầu tuần vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 14:24:57 bởi DUY GIANG >
Minh Tuấn 28.08.2006 20:54:53 (permalink)
0


LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang
_______________

TÌNH LỠ
(thân họa Lạc Vì Sao)

Tình lỡ in sâu khó nhạt mờ
Cuối đường dĩ vảng đứng chơ vơ
Dậm ngàn trăng nước trời chia cách
Trướng liễu bèo mây dạ ước mơ
Nhớ gợi quê xa hình dáng cũ
Thương về đất mẹ nghĩa tình xưa
Chùn chân quán khách lòng chua xót
Bóng kẻ thân yêu khuất bụi bờ.

Lá chờ rơi
_______________

TÌNH NHỚ

nhớ bóng trăng quê mộng chẳng mờ
vàng rơi lối lạ bước bơ vơ
mờ xa chốn cũ trong muôn dặm
cảnh thắm đang xây một bước mơ
tiếng hót muôn loài vang vọng gió
lệ thầm thương nhớ mảnh trăng xưa
chiều thu vương mộng trên vai áo
sương trắng mờ dăng nặng bến bờ

MINH TUẤN

mình chuyển ở bản nháp thơ đường về....mong bạn vui nhiều nhé KIM GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 20:59:26 bởi minhtuan82 >
Trần Mạnh Hùng 28.08.2006 21:43:58 (permalink)
0


LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang
_______________

TÌNH LỠ
(thân họa Lạc Vì Sao)

Tình lỡ in sâu khó nhạt mờ
Cuối đường dĩ vảng đứng chơ vơ
Dậm ngàn trăng nước trời chia cách
Trướng liễu bèo mây dạ ước mơ
Nhớ gợi quê xa hình dáng cũ
Thương về đất mẹ nghĩa tình xưa
Chùn chân quán khách lòng chua xót
Bóng kẻ thân yêu khuất bụi bờ.

Lá chờ rơi
_______________

TÌNH NHỚ

nhớ bóng trăng quê mộng chẳng mờ
vàng rơi lối lạ bước bơ vơ
mờ xa chốn cũ trong muôn dặm
cảnh thắm đang xây một bước mơ
tiếng hót muôn loài vang vọng gió
lệ thầm thương nhớ mảnh trăng xưa
chiều thu vương mộng trên vai áo
sương trắng mờ dăng nặng bến bờ

MINH TUẤN

Tôi Có Người Yêu - 11 -

Anh nhớ yêu em đậm lệ mờ
Ngàn trùng xa cách nỗi buồn vơ
Nhớ từng hơi thở tình chan chứa
Thương giọng thì thầm dệt ước mơ
Nhớ cả giận hờn làn nước mắt
Nhớ khi quấn quýt nụ hôn xưa
Thương em chăm chút trong niềm nhớ
Dào dạt trùng dương sóng vỗ bờ

OoO

Nhớ khi cắn nhẹ bờ môi mộng
Thương cả giận hờn nước mắt xưa
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 22:08:06 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 29.08.2006 12:25:29 (permalink)
0
*Cảm ơn Bác Lá! Anh Hùng! Tulip! Minh Tuấn! Duy Giang! đã họa thơ cùng Kim Giang, mong được thứ lỗi vì không trà nước kịp thời , chỉ có đôi dòng tâm sự:

MỘT CHÚT GỬI NGƯỜI

Chỉ một chút thôi gửi tới người
Nếu mai kia bước trên đường mới
Nhớ mang một chiều thu vời vợi
Có kẻ buồn riêng ngóng cuối trời

Xin gửi tới người một chút thôi
Một chút rưng rưng ở bên đời
Con tim một chút chừng nghiêng ngả
Muốn liệng theo cùng lá thu rơi...!

Kim Giang
KimGiang 30.08.2006 12:05:50 (permalink)
0
VỆT TÌNH

Chỉ khi thấy có gì tuột mất
Em mới hay nó quý nhường nào
Không hiện hữu chỉ còn hư ảo
Em giật mình biết đó là yêu.

Trong tim người ấy chiếm bao nhiêu
Không đo được mỗi chiều cụ thể
Chẳng biết đã bao giờ buồn thế
Bước bên đời cô lẻ liêu xiêu.

Tự nhủ phải là người mạnh mẽ
Đất dưới chân sao hụt hẫng nhiều
Cứ muốn khóc òa như con trẻ
Muốn làm sông lũ ùa ra bể.

Anh bây giờ đang ở nơi đâu
Ước gì nghe anh nói một câu
Vui vẻ như ngày đầu gặp gỡ
Ước gì tình không lỡ xa nhau.

Anh muốn em nuôi tóc thật dài
- Che cổ cao trắng ngần ấy lại
Em muốn kéo tóc dài thêm mãi
Trói tim anh chẳng phải chia lìa.

Đường hôm nay mỗi người một phía
Tận sâu lòng thấm thía nỗi đau
Biết chẳng bền chẳng giữ được lâu
Mà đưa đám vệt sầu... nghĩa địa.

Có thể ai sẽ cười mai mỉa
Tình hững hờ...Nên nghĩa khi xa
Như sao băng cháy vừng sáng lạ
Xé màn đêm miền nhớ chói lòa!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 12:11:18 bởi KimGiang >
Nguyên Hùng 30.08.2006 13:02:50 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn



LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang
_______________

TÌNH LỠ
(thân họa Lạc Vì Sao)

Tình lỡ in sâu khó nhạt mờ
Cuối đường dĩ vảng đứng chơ vơ
Dậm ngàn trăng nước trời chia cách
Trướng liễu bèo mây dạ ước mơ
Nhớ gợi quê xa hình dáng cũ
Thương về đất mẹ nghĩa tình xưa
Chùn chân quán khách lòng chua xót
Bóng kẻ thân yêu khuất bụi bờ.

Lá chờ rơi
_______________

TÌNH NHỚ

nhớ bóng trăng quê mộng chẳng mờ
vàng rơi lối lạ bước bơ vơ
mờ xa chốn cũ trong muôn dặm
cảnh thắm đang xây một bước mơ
tiếng hót muôn loài vang vọng gió
lệ thầm thương nhớ mảnh trăng xưa
chiều thu vương mộng trên vai áo
sương trắng mờ dăng nặng bến bờ

MINH TUẤN

mình chuyển ở bản nháp thơ đường về....mong bạn vui nhiều nhé KIM GIANG


Mình xin phép khuân từ topic "Bản nháp thơ Đường" về đặt đây cho đủ bộ nhỉ
VÔ BỜ

Trời nước mênh mông sương phủ mờ
Thuyền con trôi lạc giữa vu vơ
Sông Vàng lãng đãng đôi bờ mộng
Lữ khách chập chờn những bến mơ
Gò nổi lưa thưa dường đã khác
Bãi bồi loáng thoáng chẳng như xưa
Đi hoài đi mãi mà không tới
Chợt hiểu ra sông chẳng có bờ!


23.8.06
Nguyên Hùng
Trần Mạnh Hùng 30.08.2006 21:52:16 (permalink)
0
VỆT TÌNH

Chỉ khi thấy có gì tuột mất
Em mới hay nó quý nhường nào
Không hiện hữu chỉ còn hư ảo
Em giật mình biết đó là yêu.

Trong tim người ấy chiếm bao nhiêu
Không đo được mỗi chiều cụ thể
Chẳng biết đã bao giờ buồn thế
Bước bên đời cô lẻ liêu xiêu.

Tự nhủ phải là người mạnh mẽ
Đất dưới chân sao hụt hẫng nhiều
Cứ muốn khóc òa như con trẻ
Muốn làm sông lũ ùa ra bể.

Anh bây giờ đang ở nơi đâu
Ước gì nghe anh nói một câu
Vui vẻ như ngày đầu gặp gỡ
Ước gì tình không lỡ xa nhau.

Anh muốn em nuôi tóc thật dài
- Che cổ cao trắng ngần ấy lại
Em muốn kéo tóc dài thêm mãi
Trói tim anh chẳng phải chia lìa.

Đường hôm nay mỗi người một phía
Tận sâu lòng thấm thía nỗi đau
Biết chẳng bền chẳng giữ được lâu
Mà đưa đám vệt sầu... nghĩa địa.

Có thể ai sẽ cười mai mỉa
Tình hững hờ...Nên nghĩa khi xa
Như sao băng cháy vừng sáng lạ
Xé màn đêm miền nhớ chói lòa!

Kim Giang



Anh đã yêu em, yêu thiết tha
Tình yêu đẹp tựa bản tình ca
Yêu em ngây ngất hồn bay bổng.
Cảnh vật chung quanh bỗng mượt mà.

Anh yêu làn tóc phủ bờ vai.
Em đã nâng niu tóc mọc dài.
Che cổ trắng ngần riêng anh ngắm.
Tình yêu mãi đẹp lịm hồn ai
Trần Mạnh Hùng
DUY GIANG 31.08.2006 00:44:24 (permalink)
0

VỆT TÌNH 1 _KIM GIANG

.........................................

VỆT TÌNH 2 .

Anh đã yêu em, yêu thiết tha
Tình yêu đẹp tựa bản tình ca
Yêu em ngây ngất hồn bay bổng.
Cảnh vật chung quanh bỗng mượt mà.

Anh yêu làn tóc phủ bờ vai.
Em đã nâng niu tóc mọc dài.
Che cổ trắng ngần riêng anh ngắm.
Tình yêu mãi đẹp lịm hồn ai

Trần Mạnh Hùng


VỆT TÌNH 3

ai để mộng tôi vạn thiết tha
cho tôi tim vọng một lời ca
tình em dệt thắm đường Thu mộng
anh hứa cùng gieo XUÂN mượt mà

sương nhẹ đêm thu buông ướt vai
tóc thề đen nhuộm lẫn đêm dài
mắt ánh sao khuya màu cổ trắng
để lặng bước về ...sánh với ai.

DUY GIANG.

đệ họa với Huynh và KIM GIANG .NHƯNG hình như không phải là <8câu vọng cổ > phải vậy không huynh ?
vì thấu huynh để cách dòng mà... VỆT TINH 1 của KIM GIANG Huynh nha

thôi thì cứ niêm luật đệ gieo nha....CHÚC HUYNH VÀ KIM GIANG VUI/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 00:49:15 bởi DUY GIANG >
Đuyên Hồng 31.08.2006 10:34:20 (permalink)
0
XA EM RỒI

Cố nhắm mắt nói lời tiễn biệt
Xa em thôi, dẫu biết chẳng dễ dàng
Đến lúc này anh giật mình chợt hiểu
Em thân thương quen thuộc muôn vàn!

Ngày bên nhau ta cứ tưởng bình thường
Như lẽ tất nhiên như hình với bóng
Em đã ngấm vào anh từ sự sống
Như thịt da hơi thở của riêng mình

Giờ chia xa trời đất bỗng chông chênh
Cuộc sống cũng chia thành hai nửa
Nửa thân quen, là em, nỗi nhớ
Nửa bơ vơ, anh lạc lõng vô bờ …

Từng nụ cười từng nét vui tinh nghịch
Ngày hôm nay bỗng vời vợi cách xa
Em nơi nao giữa năm châu bốn bể
Để lòng anh thương nhớ chợt vỡ òa…

Ngày em đi vần thơ như giận dỗi
Cũng ngậm hờn chuếch choáng buồn đau
Xa nhau rồi biết có còn gặp nữa
Hay cuộc đời mãi lận đận nhớ nhau…
KimGiang 31.08.2006 20:45:19 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng, Nguyên Hùng, Đuyên Hồng và Duy Giang đã cho KG một tình cảm tuyệt vời , để KG lạc quan hơn , xin được chia sẻ:

ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay trút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 10:46:41 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 31.08.2006 21:15:59 (permalink)
0
ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay chút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.

Kim Giang


NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nổi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

r

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay ấm
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chênh hênh
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 10:48:42 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 02.09.2006 01:41:45 (permalink)
0
ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay chút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.

Kim Giang


NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nổi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay ấm
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chênh hênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Giọt mật ái ân đẫm ướt tình.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . ./.

Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 01:43:17 bởi Tran Manh hung >
Minh Tuấn 02.09.2006 15:39:37 (permalink)
0

LƯỚI TÌNH
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Mật ngọt tình yêu đẫm ướt tình.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . ./.

Trần Mạnh Hùng


MỘNG THUYỀN QUYÊN.

giọt trầm giọt lắng bờ sao xuyến
mật ngọt tình yêu đẫm ướt duyên
lời hẹn đã trao tim thắm khắc
câu thề vương lối mộng triền miên
môi hồng say đắm đường xuân nhớ
dáng liễu kiêu sa cuối mạn thuyền
có biết trăng sao đang nháy mộng
gửi tìm ai tới bến thuyền quyên

MINH TUẤN

huynh kính mến TỪ THỨ 7 của câu 2 -đệ thay chữ tình =chữ duyên nhe...vưà cho dễ với người họa..và vừa để cho câu thơ đỡ bị trùng bởi có 2 chữ tình....hiii đệ ngu ngơ nghĩ vậy mà...có phải không vậy huynh ơi...
đệ họa vậy ồn không hả huynh...chúc huynh và KIM GIANG VUI VẺ
KimGiang 04.09.2006 11:40:34 (permalink)
0
*Anh Hùng và Minh Tuấn ơi! cho lạc Đường chút xíu đỡ cháy khét nha:

ĐÊM MÀU NGỌC BÍCH

Ai bảo tháng năm là khoảng cách
Với em tháng năm thành thử thách
Lòng người đâu phải cánh chim bay
Biển cả đưa sông tìm về nguồn mạch.

Đêm Thu sáng xanh màu ngọc bích
Thanh thoát hồn thơ trong hổ phách
Bọc tim yêu hay trái Trăng vàng
Ngưng Cung đàn...Không gian hóa thạch!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 14:28:55 bởi KimGiang >
DUY GIANG 05.09.2006 00:39:38 (permalink)
0

ĐÊM MÀU NGỌC BÍCH

Ai bảo tháng năm là khoảng cách
Với em tháng năm thành thử thách
Lòng người đâu phải cánh chim bay
Biển cả đưa sông tìm về nguồn mạch.

Đêm Thu sáng xanh màu ngọc bích
Thanh thoát hồn thơ trong hổ phách
Bọc tim yêu hay trái Trăng vàng
Ngưng Cung đàn...Không gian hóa thạch!

Kim Giang

< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 4.9.2006 13:28:55 >


NGƯỜI & THƠ

thủy chung phải thử bằng xa cách
mạnh mẽ lớn lên trong thử thách
trí học thông minh tựa rạng đông
cội nguồn dân tộc trong tim mạch

chọn ý câu thơ trong ngọc bích
mực mài thơm quánh đen màu phách
vải thơ trải mỏng chờ tay viết
ý ngọc đối hay chữ hóa thạch


DUY GIANG

chà khó quá heng,không bít có trúng ý không vậy...nhưng mình cứ mò thử coi...mong bạn vui nha...KIM GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 00:42:10 bởi DUY GIANG >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 106 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9