TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 106 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 06.09.2006 13:58:00 (permalink)
0
*Duy Giang ! Vui vì thơ Duy Giang càng ngày càng hay, ý thơ thật tuyệt.

DÒNG THƠ DÒNG ĐỜI

Ta lướt qua nhau từng vần thơ nhỏ
Nhẹ như làn gió mờ như hơi sương
Xuôi ngược con đường không tìm nhau nữa
Vần thơ đứt dở treo dòng lửng lơ.

Chân bước hững hờ ngỡ mình lạc lối
Bao gương mặt mới rạng ngời niềm vui
Chỉ ta bùi ngùi cũ niềm mong mỏi
Cánh chim vời vợi khuất ngàn mây xa.

Người đi qua ta quên rồi đâu thấy
Ta lướt qua người tim còn run rẩy

Kim Giang
DUY GIANG 08.09.2006 16:13:41 (permalink)
0

DÒNG THƠ DÒNG ĐỜI

Ta lướt qua nhau từng vần thơ nhỏ
Nhẹ như làn gió mờ như hơi sương
Xuôi ngược con đường không tìm nhau nữa
Vần thơ đứt dở treo dòng lửng lơ.

Chân bước hững hờ ngỡ mình lạc lối
Bao gương mặt mới rạng ngời niềm vui
Chỉ ta bùi ngùi cũ niềm mong mỏi
Cánh chim vời vợi khuất ngàn mây xa.

Người đi qua ta quên rồi đâu thấy
Ta lướt qua người tim còn run rẩy

Kim Giang


DÒNG ĐỜI


gian nan trải khắp mọi con đường
khắc khoải vui buồn kiếp gió sương
thân gái hạt mưa xa mấy dặm
đời trai chí cả mấy con đường
tuổi thơ mộng thắm nơi quê mẹ
chí lớn thân trao kiếp viễn phương
mộng cũ hồn vương trong giấc ngủ
hoa tươi khoe sắc trải quanh đường

DUY GIANG.
tặng bạn nghe thử nhé KIM GIANG
bạn khỏe không.chúc bạn vui nha
KimGiang 09.09.2006 13:43:19 (permalink)
0
*Cảm ơn Duy Giang! Lời thăm hỏi của bạn khiến KG rất xúc động quả thật mấy ngày qua KG đang bị ốm...cả thơ và thể xác.

TRĂNG KHÓC

Cho em gọi tên anh triệu triệu lần tha thiết
Khó khăn đến nhường nào đừng nói lời vĩnh quyết
Vô duyên em cũng biết mình nhạt nhòa nơi anh
Một sợi nhớ mỏng manh rụng như là sợi tóc.

Lặng người nghe Trăng khóc giữa trời thơ mồ côi
Nhớ ai thế Trăng ơi! ước chi cùng san sẻ
Có bao giờ đơn lẻ mà nay Trăng rã rời
Đâu rồi nét Trăng cười gieo tình yêu đất mới?

Khuyết đau buồn vời vợi cung sầu tê tái rơi
Cảm thương dâng bời bời lệ thầm lăn ướt gối
Vô duyên, như muốn hỏi: Trăng hay mình lẻ loi...
Khuất nửa chìm bóng tối! Trăng ơi hãy mỉm cười!

Hòa nhạc tình sóng sánh Trăng Thu trùng phùng vui
Ơi Trăng vàng của tôi! Trăng vàng ơi! Người ơi...!

Kim Giang
Nike 09.09.2006 17:16:28 (permalink)
0

mấy ngày qua KG đang bị ốm...cả thơ và thể xác.


Rất thích đọc thơ KG, mong KG khỏi ốm và tiếp tục trải những vần thơ diễm tuyệt
Chúc KG luôn vui vẻ

Đừng buồn ta hỡi
Đời sẽ qua thôi
Hoa lá tơi bời
Chỉ là gió thoảng

Ngày mai lại sáng
Hoa nở tươi màu
Bên phía giang đầu
Có người vẫn đợi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 17:54:06 bởi Nike >
KimGiang 09.09.2006 18:13:45 (permalink)
0
Rất thích đọc thơ KG, mong KG khỏi ốm và tiếp tục trải những vần thơ diễm tuyệt
Chúc KG luôn vui vẻ

Đừng buồn ta hỡi
Đời sẽ qua thôi
Sóng gió tơi bời
Như là gió thoảng

Ngày mai lại sáng
Hoa nở tươi màu
Bên phía giang đầu
Có người vẫn đợi!

NIKE

LỜI CHÀO

Chào làn gió mới
Lướt vào trang thơ
Biết chẳng ai chờ
Vẫn tràn hy vọng.

Hãy còn phải sống
Cớ sao mãi buồn
Như cánh chuồn chuồn
Chập chờn giông bão.

Tìm trong hư ảo
Một tấm chân tình
Tìm ánh bình minh
Dệt trời Thu thảo.

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 11.09.2006 07:59:00 (permalink)
0
ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay chút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.
Kim Giang

:: Bài thơ dưa vào TV ::


NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nổi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chênh hênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH

Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây ngất hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.


NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
. . . .
. . . .
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 22:03:32 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 11.09.2006 14:32:48 (permalink)
0
*Anh Hùng kính mến! KG vẫn nhớ như in cái cảm giác buổi đầu rón rén tới Chiếu Bạc Thơ Đường xin học... (Thầy ơi hắc quá trò thêm sợ ) hãy còn... KG muốn đáp lễ mà theo không kịp , anh cho KG mang bài về nhà trả sau nha !
KimGiang 13.09.2006 13:57:44 (permalink)
0
NHẠC THƠ

Giá lần ấy ta gặp mình cuối phố
Thì lòng sông đâu khát mãi trăng thề
Ân tình bạn như lửa hồng sưởi ấm
Dẫu tang bồng không lạc bước đường quê.

Người có lúc cành sương thơ đọng lệ
Hòa máu mình thành mực viết sử thi...
Kẻ lột xác bao lần như cô Tấm
Miếng trầu mơ Hoàng Tử đến đưa về.

Cây đa lặng lẽ chờ nơi bến vắng
Rễ tương tư như nhạc trắng không lời
Đêm hát cùng cơn gió vượt biển khơi
Ngày dạo khúc say trời Thu tỏa nắng.

Nếu là mây lắng ôm trời hy vọng
Hay phù du mang duyên kiếp mong manh
Ước mảnh hồn hóa vào nốt nhạc xanh
Ru nhân gian về với giấc mơ lành.

Kim Giang
VANNH 14.09.2006 10:41:01 (permalink)
0

NHẠC THƠ


Bài thơ hay quá, lại man mác nỗi buồn, dù là nỗi buồn vô cớ.
Muốn hoạ mà chưa tìm được ý thơ.


VANNH
KimGiang 15.09.2006 13:19:28 (permalink)
0

lại man mác nỗi buồn, dù là nỗi buồn vô cớ.
Muốn hoạ mà chưa tìm được ý thơ.

VANNH


Đây không phải lời hứa; Đừng nghĩ rằng...đã quên!

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 15.09.2006 21:36:23 (permalink)
0

ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay chút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.

Kim Giang


:: Bài thơ dưa vào TV ::



NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chông chênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH

Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây ngất hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.


NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
. . . .

Em hỏi anh
Bên ấy bây giờ chắc là khuya lắm, sao anh không ngủ vậy

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 11:55:25 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 16.09.2006 08:15:01 (permalink)
0

ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Kim Giang


:: Bài thơ dưa vào TV ::



NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chông chênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH

Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây dại hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.


NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm


GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em


Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Gió thổi sương thu vướng lối quen
Đan sợi tơ vàng xuyên kẽ lá
. . .
. . . .
. . . .
. . . .


Em hỏi anh
Bên ấy bây giờ chắc là khuya lắm, sao anh không ngủ vậy

Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 04:55:18 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 17.09.2006 04:57:33 (permalink)
0

ĐÊM MƯA
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Kim Giang

:: Bài thơ dưa vào TV ::

NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chông chênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH
Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây dại hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.

NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em

GỐI CHIẾC
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Gió thổi sương thu vướng lối quen
Đan sợi tơ vàng xuyên kẽ lá
Treo vừng trăng bạc phủ ngoài hiên
Em chờ giấc ngủ trong thương nhớ
Em đợi giấc mơ thật dịu hiền
Thao thức dìu anh vào gối chiếc
Nụ cười trong mộng đẹp hồn nhiên
Trần Mạnh Hùng

r

XUÂN
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

Em hỏi anh
Bên ấy bây giờ chắc là khuya lắm, sao anh không ngủ vậy

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 20:20:52 bởi Huyền Băng >
KimGiang 19.09.2006 22:13:17 (permalink)
0
MAI CÓ VỀ

Trời Thu hòa vào lá sen xanh
Trưa nào che nồng nàn con gái
Còn vương... hay là hương cốm mới
Gói tình quê chờ đợi trao mình.

Kéo tơ lòng Ngó Ý - Sen xanh
Nụ hôn còn nhớ? Đến từ anh
Mai có về theo lúc bình minh
Mai có về đón một ngày sinh...

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 20.09.2006 00:35:14 (permalink)
0


MAI CÓ VỀ

Trời Thu hòa vào lá sen xanh
Trưa nào che nồng nàn con gái
Còn vương... hay là hương cốm mới
Gói tình quê chờ đợi trao mình.

Kéo tơ lòng Ngó Ý - Sen xanh
Nụ hôn còn nhớ? Đến từ anh
Mai có về theo lúc bình minh
Mai có về đón một ngày xinh...
Kim Giang



NHỚ QUEN HƠI
Anh nhớ em nhiều, nhớ chẳng nguôi.
Nhớ từng hơi thở, đã quen hơi
Nhớ khi trao gởi lời hôn gió
Nhớ lúc cảm say nét tuyệt vời.
Nhớ những thiết tha lòng cả thẹn
Nhớ lần vụng dại nụ hôn môi
Thế nhưng nhớ mãi thành đau khổ.
Nhớ thật nhiều, ghen cũng sục sôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 00:36:51 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 106 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 21 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9