TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 106 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 20.09.2006 05:30:30 (permalink)
0
MAI CÓ VỀ

Trời Thu hòa vào lá sen xanh
Trưa nào che nồng nàn con gái
Còn vương... hay là hương cốm mới
Gói tình quê chờ đợi trao mình.

Kéo tơ lòng Ngó Ý - Sen xanh
Nụ hôn còn nhớ? Đến từ anh
Mai có về theo lúc bình minh
Mai có về đón một ngày sinh...
Kim Giang




HOÀ NHỊP THEO
Anh rất dại khờ trong nỗi nhớ
Con tim không lý trí khi yêu.
Tình yêu hỡi nhớ nhung sao trọn
Vương vấn ơi quay quắt trớ trêu
Lúng túng khi tình yêu chất ngất
Vụng về lúc hờn giận liêu xiêu
Yêu em chỉ biết lòng êm dịu.
Chung nhịp tim em cuống quýt theo
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 19:37:00 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 22.09.2006 16:50:22 (permalink)
0
HOA HỒNG PHAI

Anh nhìn trời qua bức màn mưa
Thấy hoa không còn tươi thắm nữa
Em lật lòng như lần trang vở
Có trang nào không nhớ về anh.

Chợt ớn mình trước làn gió lạnh
Giữ được gì... Hồng dáng mỏng manh
Ôm mộng mơ dõi tìm hư ảnh
Khát anh về chúc một ngày sinh.

Hoa hồng phai nở đến vô tình
Cánh lả tả thương mình hẫng hụt
Đã ai lắng nghe lời hoa hát
Chẳng tô mình chẳng lạt chẳng phai.

Em trách mình vội vã hiểu sai
Sứ giả sao chẳng diễn bằng lời
Tim giải mã- Chịu -Không giải nổi
Hoa à em hay lời muốn nói...!

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 22.09.2006 20:47:49 (permalink)
0
GHEN
Yêu em ghen cả nơi em ở ...
Ghen kẻ chào em với nụ cười
Ghen nắng nhuộm màu trên tóc ngắn
Ghen thơ phác hoạ dưới mưa rơi
Ghen cây lá rụng theo chân bước
Ghen gió thu về cuốn áo bay
Ghen hết bao người em đã gặp
Yêu em, ghen lắm khổ mà thôi
Trần Mạnh Hùng
KimGiang 23.09.2006 23:27:19 (permalink)
0
Đợi Bạn Thơ

Nâng bút tìm văn đợi bạn thơ
Xem trăng độc ẩm mải mê chờ
Rượu vơi dăm chén lòng hư hoải
Trà cạn đôi bình dạ vẩn vơ
Gom gió thả tình tình lợt lạt
Với sao vẽ mộng mộng lu mờ
Tìm đâu trời đất người xưa ấy
Hũ cạn đêm tàn cháy giấc mơ

ĐH

Nợ thơ

Nợ gì chẳng nợ, lại là thơ
Để bạn sang chơi phải đứng chờ
Gia chủ đêm về lòng khắc khoải
Khách văn ngày tới dạ vu vơ
Dăm câu sếp chữ chừng như nhạt
Vài ý vần gieo cũng đã mờ
Múa bút…ờ vui là chính nhỉ
Viết xong…lại nghĩ chắc mình mơ!

HoaTiNa

Họa:

SUỐI TIÊN - TAM ĐẢO

Tam Đảo in hình bóng khách thơ
Ngàn thông nhập mộng dáng ai chờ
Rừng mơ bướm trắng chiều quên lối
Nước biếc mây hồng sớm vẩn vơ
Sóng sánh bờ vai choàng suối tóc
Bàng hoàng Thi Sỹ chốn hoang mờ
Suối Tiên mở lồi theo Từ Thức
Vĩnh Phúc đưa người tới cõi mơ!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 09:49:54 bởi KimGiang >
KimGiang 27.09.2006 13:45:44 (permalink)
0
BẠN

Dám đâu ước nữa...bạn đời
Dòng sông đã một khoảng trời nghiêng soi
Dám đâu khóa bước chân người
Dám đâu nhốt gió trong cơi đựng trầu
Người ơi em chẳng dám đâu
Nào ai ngăn nước qua cầu đừng trôi
Hỡi vì sao sáng...xa xôi
Chỉ là mơ, chỉ thế thôi nỡ nào
Càng tường...Quý nết thanh tao
Trân tình kỷ niệm khắc vào nơi tim
Chẳng uổng công đã kiếm tìm
Bấy lâu lặn bể mò kim thấy vàng
Không cầu gá nghĩa tào khang
Tri âm- một phút ngỡ ngàng Tri Âm.

Kim Giang
ĐuyênHồng 27.09.2006 17:37:11 (permalink)
0
Ôm Gió


Còn đâu dám ước mộng đời
Bên Giang trăng đã Vàng soi bóng hình
Thân ta tựa đám lục bình
Lênh đênh sông nước tâm tình cùng ai?

Lỡ làng một giấc trang đài
Tri âm gửi gió tri ân giữ lòng
Mơ gì túm được cô Trăng
Mơ gì giữ được mấy hồng mà mơ..

Hữu duyên gửi nhé vần thơ
Cho đêm thắm lại giấc mơ tương phùng
Giơ tay gom gió vào lòng
Sao như gió đã thả lòng ôm ta…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 17:38:31 bởi Nguyễn Hoàng >
Đuyên Hồng 27.09.2006 22:30:24 (permalink)
0
Hát khúc muôn đời


Loanh quoanh rồi cũng cơn mưa
Để rơi rớt nhớ bên bờ ruộng xanh
Xa xăm cũng ánh trăng thanh
Để cho tròn những đêm rằm tuổi hoa

Thuyền ơi! Có cập bến mơ
Cho ta gửi chút tình thơ xuôi dòng
Gửi thương gửi nhớ gửi mong
Gửi buồn hiu hắt gửi long đong tìm

Nghe chăng tim đập trong tim
Phải đâu ta ở trong mình đấy thôi
Mà sao khi gặp bồi hồi
Khi xa luyến nhớ khi rời bâng khuâng

Lòng sang ta gửi chút lòng
Lòng về ta gửi mộng vàng đi theo
Xin làm một kiếp dây leo
Men theo nỗi nhớ sớm chiều bên nhau
Minh Tuấn 28.09.2006 02:37:33 (permalink)
0

BẠN

Dám đâu ước nữa...bạn đời
Dòng sông đã một khoảng trời nghiêng soi
Dám đâu khóa bước chân người
Dám đâu nhốt gió trong cơi đựng trầu
Người ơi em chẳng dám đâu
Nào ai ngăn nước qua cầu đừng trôi
Hỡi vì sao sáng...xa xôi
Chỉ là mơ, chỉ thế thôi nỡ nào
Càng tường...Quý nết thanh tao
Trân tình kỷ niệm khắc vào nơi tim
Chẳng uổng công đã kiếm tìm
Bấy lâu lặn bể mò kim thấy vàng
Không cầu gá nghĩa tào khang
Tri âm- một phút ngỡ ngàng Tri Âm.

Kim Giang


THƠ ...TẶNG TRI ÂM

vần thơ thắm giọng tri âm
ý thơ gieo nghĩa mộng cầm nhạc gieo
thơ viết sao mãi vẫn nghèo
gửi thơ chẳng biết có gieo hồn người .

làm thơ gửi những thắm tươi
gói vào trang giấy những lời nỉ non
lúc muốn gói gió đầu non
lúc tô hoa thắm khi còn ngậm sương

muốn gửi trao cả con đường
lối xưa trăng thắm tơ vương tuổi hồng
chẳng bao giờ có mùa đông
trong vần thơ nhỏ -trời hồng mộng thơ .

người đi xa chốn mây mờ
để cho vần nhớ -ý tơ nhạt nồng
hoa giờ chẳng muốn ngóng trông
trăng giờ quên ngắm đầu đông cuối đoài .

thơ viết như lá thu phai
vần gieo tháng nặng ngày dài cô đơn
tri âm hãy cố xanh rờn
cho thơ đỡ tủi trong hờn ...cõi duyên.

MINH TUẤN

mình họa với bạn và cả nhà chúc mọi người vui nhiều nhé

KIM GIANG...CHÚC BẠN VUI NHÉ .đừng nói tui thất tình heng...?




KimGiang 28.09.2006 14:30:16 (permalink)
0
"Lũ quét

Ừ thôi, người về bên ấy
Đắp đê ngăn trận lũ cuồng
Đêm nghe sông Hồng cuộn chảy
Mà dìm chết những nhớ thương…
HoaTiNa"

"BẾN THƠ

Có Thể chỉ là một giấc mơ
Như cơn gió thoảng đến ơ hờ
Sao tim...
........................................
Lũ quét xô hồn dạt bến thơ...

Kim Giang"

VÒNG XOÁY YÊU THƯƠNG
(Cho Bạn và cho tôi)

Lũ quét lòng em khi ấy
Bây giờ xô sạt ai đây
Cuốn dòng sông gầy xiết chảy
Tình dâng xối xả ứ đầy.

Em mơ ánh trăng huyền hoặc
Mong ngày tay lại nắm tay
Mà như khê nồng rượu nhạt
Dối gian bỡn cợt môi này.

Đợi chờ hy vọng đêm nay
Ai về mở toang cánh cửa
Hồng hoang nguyên thủy giãi bày
Để hồn thu quyện trăng say.

Em hay mây buồn muôn thủa
Yêu mà chỉ biết bủa vây
Càng theo bước, trăng càng dãy
Giã từ mây...trăng lãng bay.

Trăng si mê nàng nước biếc
Thiếp vàng dát khắp nơi nơi
Ngụp mình trong dòng tưởng tượng
Trăng đầy trăng héo trăng vơi.

Nước cứ trôi mình chẳng tiếc
Về xuôi ngược lại lên trời
Nước yêu Non rồi có phải
Hóa mưa ngàn gọi: Núi ơi!

Núi yêu mây hồng thắm thiết
Níu hoài mây tựa khăn lơi
Mây theo trăng mộng du đời
Đơn phương tình người có biết

Xoáy vòng lũ quét tả tơi...
Tiếng thương nhớ hoài da diết

Phép thần xin ghép cuộc vui...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 19:10:30 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 29.09.2006 16:42:14 (permalink)
0

Núi yêu mây hồng thắm thiết
Níu hoài mây tựa khăn lơi
Mây theo trăng mộng du đời
Đơn phương tình người có biết

Xoáy vòng lũ quét tả tơi...
Tiếng thương nhớ hoài da diết


NÚI MÂY & GIÓ.

núi cao mây trải những đầy vơi
gió thấp quét gom chân núi thôi
mây trắng ngọn cao còn mãi ngủ
sương khuya chân núi đã tan rồi .
non xanh trắng phủ bờ lưu luyến
suối biếc ngàn gieo vạn lá rơi.
tìnhnúi trong mây ngàn lối mộng
gió đành quanh quẩn với buồn rơi

MINH TUẤN

KIM GIANG.cám ơn bạn sang chỗ mình nhé...dạo này bận quá KG à.
mình vào thăm bạn và chúc KG mãi vui nhé.
Trần Mạnh Hùng 30.09.2006 01:01:12 (permalink)
0
"Lũ quét

Ừ thôi, người về bên ấy
Đắp đê ngăn trận lũ cuồng
Đêm nghe sông Hồng cuộn chảy
Mà dìm chết những nhớ thương…
HoaTiNa"

"BẾN THƠ

Có Thể chỉ là một giấc mơ
Như cơn gió thoảng đến ơ hờ
Sao tim...
........................................
Lũ quét xô hồn dạt bến thơ...

Kim Giang"

VÒNG XOÁY YÊU THƯƠNG
(Cho Bạn và cho tôi)

Lũ quét lòng em khi ấy
Bây giờ xô sạt ai đây
Cuốn dòng sông gầy xiết chảy
Tình dâng xối xả ứ đầy.

Em mơ ánh trăng huyền hoặc
Mong ngày tay lại nắm tay
Mà như khê nồng rượu nhạt
Dối gian bỡn cợt môi này.

Đợi chờ hy vọng đêm nay
Ai về mở toang cánh cửa
Hồng hoang nguyên thủy giãi bày
Để hồn thu quyện trăng say.

Em hay mây buồn muôn thủa
Yêu mà chỉ biết bủa vây
Càng theo bước, trăng càng dãy
Giã từ mây...trăng lãng bay.

Trăng si mê nàng nước biếc
Thiếp vàng dát khắp nơi nơi
Ngụp mình trong dòng tưởng tượng
Trăng đầy trăng héo trăng vơi.

Nước cứ trôi mình chẳng tiếc
Về xuôi ngược lại lên trời
Nước yêu Non rồi có phải
Hóa mưa ngàn gọi: Núi ơi!

Núi yêu mây hồng thắm thiết
Níu hoài mây tựa khăn lơi
Mây theo trăng mộng du đời
Đơn phương tình người có biết

Xoáy vòng lũ quét tả tơi...
Tiếng thương nhớ hoài da diết

Phép thần xin ghép cuộc vui...!
Kim Giang


DƯ ÂM
Réo rắt lòng ai khơi niềm luyến ái
Xé tim nhau trong khúc nhạc DƯ ÂM.
Người tình hỡi trong niềm trăn trở
Người yêu ơi nỗi nhớ khôn cầm
TMH
Hoang TN 30.09.2006 17:06:13 (permalink)
0


Trích đoạn: Triều Sương

Cũng là một cách cảm ơn

Người cảm ơn tôi
Hay tôi cảm ơn người
Khi lời nói chỉ là vô nghĩa
Chỉ có lòng cảm ơn lòng
In sâu hoài không dễ
Nhạt phai...
Vần thơ gói gọn
Câu chữ chia hai
Tay bắt tay
Mắt nhìn sâu trong mắt
Khoảnh khắc ta nhận ra nhau
Từ cửa sổ tâm hồn những điều góp nhặt
Chân thành
Bạn tôi......

r



Có những điều khó nói lắm bạn ơi
Lang thang net thả những lời vô nghĩa
Lang thang net mong tìm người chia sẻ
Một phút cho mình...
Một phút cho thơ...

Tôi là ai, bạn chẳng gặp bao giờ
Bạn cũng thế, tôi chưa hề gặp mặt
Nào cần nhìn nhau đâu...
Dù chỉ là khoảng khắc...
Lòng chiếu lòng...
Đã là bạn...
Bạn thơ.
KimGiang 30.09.2006 23:19:51 (permalink)
0

Có những điều khó nói lắm bạn ơi
Lang thang net thả những lời vô nghĩa
Lang thang net mong tìm người chia sẻ
Một phút cho mình...
Một phút cho thơ...

Tôi là ai, bạn chẳng gặp bao giờ
Bạn cũng thế, tôi chưa hề gặp mặt
Nào cần nhìn nhau đâu...
Dù chỉ là khoảng khắc...
Lòng chiếu lòng...
Đã là bạn...
Bạn thơ.

Hoang TN


BẠN THƠ

Rất có thể chưa bao giờ gặp mặt
Nhờ Quán Thư bắc chiếc cầu chăng
Bạn lang thang tìm bóng chị Hằng
Tôi thơ thẩn đan lồng giữ gió.

Chung cảm nhận với đôi dòng thơ ngỏ
Mến"Khung trời riêng...bé" một server
Mùa thu nhớ cùng say vầng trăng tỏ
Khoảng khắc nào... như thực như mơ.

Kim Giang
KimGiang 01.10.2006 10:14:37 (permalink)
0
*Cảm ơn những người bạn ghé thăm và lưu thơ.

CÕI THƠ

Chiêm bao có cánh bay theo trăng vàng
Thung mơ réo rắt vang ngân cung đàn
Men theo bờ suối mang mang sương lan
Quyện say làn gió hương thơm mơ màng.

Nghe như khúc hát tim yêu dâng tràn
Tiếng chim lảnh lót vút ngàn không gian
Lung linh nắng sớm trong màu thủy tinh
Có đôi bướm trắng kể câu chuyện tình.

Đóa hoa hàm tiếu, môi cười xinh xinh
Giọt sương lữ khách cứ luôn giật mình
Chiêm bao em thấy anh cầm tay em
Dắt nhau cùng lướt con thuyền cánh sen.

Sông xanh hư ảo bóng mây bồng bềnh
Phù du giỡn sóng mộng mơ dập dềnh
Theo anh em bước chân vào cõi thơ
Lâng lâng xao xuyến mông mênh bến bờ.

Kim Giang
Hoang TN 02.10.2006 14:28:03 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Có những điều khó nói lắm bạn ơi
Lang thang net thả những lời vô nghĩa
Lang thang net mong tìm người chia sẻ
Một phút cho mình...
Một phút cho thơ...

Tôi là ai, bạn chẳng gặp bao giờ
Bạn cũng thế, tôi chưa hề gặp mặt
Nào cần nhìn nhau đâu...
Dù chỉ là khoảng khắc...
Lòng chiếu lòng...
Đã là bạn...
Bạn thơ.

Hoang TN


BẠN THƠ

Rất có thể chưa bao giờ gặp mặt
Nhờ Quán Thư bắc chiếc cầu chăng
Bạn lang thang tìm bóng chị Hằng
Tôi thơ thẩn đan lồng giữ gió.

Chung cảm nhận với đôi dòng thơ ngỏ
Mến"Khung trời riêng...bé" một server
Mùa thu nhớ cùng say vầng trăng tỏ
Khoảng khắc nào... như thực như mơ.

Kim Giang



Có những lúc thấy mình buồn cười thật
Yêu văn yêu thơ chả dám nói cùng ai
Sợ bị nói dở hơi
Sợ bị cười hòai
Net giấu tên mong tìm người chia sẻ.

Lại buồn cười thấy như hồi thơ bé
Đọc một vần thơ mà tủm tỉm thật lâu
Thư quán bây giờ
Tôi chẳng ngạc nhiên đâu
Biết người dở hơi...
Giống tôi...
Nhiều nhiều lắm...

Hí hí... You can be one of them
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 14:40:07 bởi Hoang TN >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 106 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 22 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9