TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 106 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 21.10.2006 01:36:53 (permalink)
0
*Sinh ra là gái, nhưng KG chỉ muốn mình làm con gái trong hai ngày thôi; Đó là (8-3) và ngày hôm nay (20-10). Cảm ơn anh NGIEU đã mang cho KG những bài thơ rất hay. Với anh KG còn có một cảm tình đặc biệt vì trong thơ anh có dáng dấp thần tượng của KG, nói vậy anh đừng cười, và chắc cũng không làm chị Kim Yến buồn phải không anh.
*Minh Tuấn à, bạn thật chu đáo, KG thích hoa hồng nhung lắm, những cánh hồng có rơi rụng cũng không hề phai màu.
*Duy Giang bận gì mấy bữa nay mất hút thế mà vẫn nhớ tới (20-10) động viên bạn.
Như hư không mà gần gũi biết chừng nào! Cám ơn anh NGIEU, Minh Tuấn và Duy Giang!

ÍCH KỶ

Cảm nghĩ nếu ai tò mò hỏi
Rằng sinh là gái bạn có vui
Làm gái hai ngày chỉ thế thôi
Còn những ngày kia ước đổi đời.

Giật mình: Nếu em không là gái
Anh có trên đời để cho ai
Khổ nữa cũng đành, em chịu được
Anh giữ một mình chẳng chia hai.

Kim Giang
KimGiang 22.10.2006 08:49:47 (permalink)
0
EM HÁT GỬI ANH

Biết em đã mang một mối tình * Bảo Chấn
U ơ...ơ...tình...! hát gửi anh
Không gian như nụ Tầm xuân
Bước chân trên thảm...cỏ non rất mềm.

Tường vây bông chắn thủy tinh * Phòng cách âm
Câu thương nhớ vượt trời xanh tìm người
Tìm sao trong mắt anh cười
Tìm bờ vai đỡ chơi vơi sóng dồn
Từng đôi đằm thắm nụ hôn
Em đem câu hát gửi hồn trao anh
Sợi màu tia sáng long lanh
Như tia hy vọng chúng mình bên nhau.

Thu rồi Đông, đợi xuân lâu
Em theo câu hát gọi mau xuân về
Ủ lời tim quyện say mê
Rót thương đầy... cốc pha lê anh cầm!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 10:15:53 bởi KimGiang >
Hoang TN 22.10.2006 10:44:06 (permalink)
0
To chủ nhà: Đòi thì trả nè. Ghé qua forum nghía chơi nên không ngồi lâu à ơi với chủ nhà được Hẹn bữa sau nhé.

Tiếng đêm

Mỗi đêm khuya
Thành phố chìm vào trong giấc ngủ
Có thanh âm gợi hoài nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào chưa hẳn phôi phai.

Mỗi sớm mai
Thành phố kia tỉnh dậy
Sẽ không còn nghe thấy
Những tiếng nói của đêm.

Giọt nước mắt bên thềm
Đã khô trong lời hát.
Tim cũng thôi dào dạt
Tim đã muốn ngủ yên.

Chỉ trong tiếng đêm
Tim kia bừng tỉnh dậy
Và giọt nước mắt năm xưa lại chảy
Khi giữa đêm khuya day dứt nhớ một người.

Mình đã từng như thế… một đôi
Và điều gì khiến ta xa nhau vậy?
Giữa ánh sáng ban ngày sao anh không hề thấy
Để đêm khuya lại nuối tiếc âm thầm.

Đêm khuya lặng câm
Anh đã nghe thanh âm của bóng tối
Những thanh âm rất vội
Như quá khứ vọng về.

Anh đã lắng nghe
Không, đêm không biết nói.
Những thanh âm rất vội
Chính tự trái tim chưa thực sự ngủ yên.

Mỗi đêm
Anh sống cùng ký ức
Và cũng mỗi đêm thao thức
Đều nhớ em người con gái đã xa.

Có thể sáng mai ra
Anh sẽ không còn nghe tiếng đêm được nữa
Và sẽ lại cuốn mình trong dòng đời vội vã
Như không có đêm rồi vừa day dứt nhớ em.

Để lại chờ khi bóng tối tới bên thềm
Lại lắng nghe tiếng đêm vội thở
Lại lắng nghe nỗi nhớ
Lại nghe đêm hay nghe tiếng con tim?

Trời khuya lặng im
Trăng đêm cô tịch
Những vì sao lấp lánh
Có vì sao nào đang chiếu sáng nơi em?

Anh bây giờ đã biết yêu đêm
Như khi xưa đã biết yêu em vậy
Em đã xa anh, nhưng yêu là thế đấy
Chẳng bao giờ quên được bóng người xưa.

Hoàng TN
Sài Gòn 21/10/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 17:43:09 bởi Hoang TN >
Trần Mạnh Hùng 22.10.2006 11:28:44 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

EM HÁT GỬI ANH

Biết em đã mang một mối tình * Bảo Chấn
U ơ...ơ...tình...! hát gửi anh
Không gian như nụ Tầm xuân
Bước chân trên thảm...cỏ non rất mềm.

Tường vây bông chắn thủy tinh * Phòng cách âm
Câu thương nhớ vượt trời xanh tìm người
Tìm sao trong mắt anh cười
Tìm bờ vai đỡ chơi vơi sóng dồn
Từng đôi đằm thắm nụ hôn
Em đem câu hát gửi hồn trao anh (*)
Sợi màu tia sáng long lanh
Như tia hy vọng chúng mình bên nhau.

Thu rồi Đông, đợi xuân lâu
Em theo câu hát gọi mau xuân về
Ủ lời tim quyện say mê
Rót thương đầy... cốc pha lê anh cầm!

Kim Giang



Kim Giang thân mến

Đầu tiên muốn nói với KG , lấy lại tên trang thơ cho KG - Tiếng Lòng - Khách viếng thăm đều là người dễ thương vì vậy không nên tự tiện đổi tên trang thơ của chủ nhà.

EM YÊU
Anh yêu em tóc ngắn ngang tai.
Thon thả, thanh tao cổ trắng dài.
Trăm nụ hôn yêu trao gởi đến.
Dấu son tình tự trói hồn ai.

Anh yêu em tóc ngắn buông lơi
Nhí nhảnh, hồn nhiên trong tiếng cười
Duyên dáng , xinh tươi màu áo trắng.
Điểm hồng đôi má nét xuân tươi.

Anh yêu em tiếng hát liêu trai.
Tiếng hát ru anh giấc mộng say
Tiếng hát ru anh vào kỷ niệm.
Lời ru còn nhớ đến hôm nay

Anh yêu em, em cũng yêu anh
Anh đã có em hết độc hành
Hai đứa bên nhau tròn mộng ước
"Em đem câu hát gửi hồn trao anh" (*)
Trần Mạnh Hùng
(*) Thơ Kim Giang
Cám ơn người yêu dấu đã hát ru cho anh nghe những lời ru thân thương xuất phát từ tình yêu tinh khiết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 12:04:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 23.10.2006 22:52:36 (permalink)
0
*Cảm ơn Hoang TN! Cảm ơn anh Hùng! KG rất vui khi được cất giữ những bài thơ quý giá của các anh, mỗi bài thơ như một bức tranh tuyệt vời làm căn nhà gia chủ được lây thơm sang trọng. Chúc các anh vui vẻ hạnh phúc.

Kim Giang
KimGiang 23.10.2006 23:08:37 (permalink)
0

MÙA XUÂN SẼ VỀ

Anh nói rằng xuân tới anh về
Trời thu xanh biếc mảnh tình si
Nhẩn nha thả lá vàng theo nắng
Giăng khắp mặt đường khắp lối đi.

Anh nói mùa xuân tới anh về
Kim phút kim giờ chẳng hiểu chi
Cố tình như kéo thời gian lại
Thời gian nào biết nhớ mong gì.

Anh nói rằng xuân tới anh về
Bù bao hụt hẫng lúc chia ly
Xôn xao lớp sóng lòng nô giỡn
Vọng Phu ca khúc khải... biên thùy.

Anh nói rằng xuân tới anh về
Hàng cây như cũng trúng bùa mê
Hóa thân vũ nữ xoay cùng gió
Như đã yêu nhau cứ thầm thì

Anh nói rằng xuân tới anh về!

Kim Giang
Chỉ Vui Thôi 23.10.2006 23:37:41 (permalink)
0
Thất hẹn

Anh hứa rằng Xuân anh sẽ về
Thế mà thu đã bảy lần đi
Ta xa từ độ em như thể
Trong trắng ngây thơ chẳng biết gì

Đã hẹn ra Giêng anh sẽ về
Mà nay lộc mới mượt làng quê
Mà nay buốt giá trời xa lạ
Biên ải đêm sương ướt dầm dề

Ta xa ước hẹn còn nguyên vẹn
Ngày đến bên em đỏ pháo hồng
Anh đành thất hứa đời lính chiến
Mạng mình chưa biết giữ được không?

Anh hứa mùa sau nhất định về
Xuân sang ta hát khúc tình si
Đêm nay máu đổ trên chiến tuyến
Anh tiễn bạn thân… chẳng thể về…
DUY GIANG 24.10.2006 01:31:27 (permalink)
0
CÓ PHẢI...?

mùa đông đâu đã sang
lá vàng còn đang rụng
mặt đất như vòng thúng
chất đầy lá vàng rơi.

mùa thu còn đấy thôi
lạnh vương một góc trời
mùa đông còn chưa tới
sao đỏ má -em rồi.

có phải đông bước nhanh
mộng gần mùa hò hẹn
cho ngàn con chim én
liền cánh với lứa đôi.

có phải mùa xuân tới
thuyền với bến chung đôi
trôi trong dòng mơ ước
cập bến hoa mộng đời.

mùa thu rơi còn đó
lá rụng vẫn còn đây
lời người chưa kịp ngỏ
mai tuyết rơi...lạnh đầy.

DUY GIANG.

chào KIM GIANG lâu lắm rùi mới vào họa thơ -dạo này lám không ra ý hay -bạn đọc chớ cười mình nhé-mong bạn vui nè....
KimGiang 24.10.2006 14:13:56 (permalink)
0
Tiếng đêm

Mỗi đêm khuya
Thành phố chìm vào trong giấc ngủ
Có thanh âm gợi hoài nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào chưa hẳn phôi phai.
...
Khi giữa đêm khuya day dứt nhớ một người.
...
Anh đã nghe thanh âm của bóng tối
...
Không, đêm không biết nói.
Những thanh âm rất vội
Chính tự trái tim chưa thực sự ngủ yên.

Mỗi đêm
...
Để lại chờ khi bóng tối tới bên thềm
...
Lại nghe đêm hay nghe tiếng con tim?
...
Hoàng TN
Sài Gòn 21/10/2006

ĐÊM NHỚ

Đêm rất dài...như chỉ với riêng em
Tĩnh lặng nghe sương hôn lá môi mềm
Nghe lạnh giá đứng bên thềm đông tới
Bước chân gió tìm ai đi rất vội
Thổi hoang vu xa lắc, nhớ nhung hề!

Đêm rất dài... như lạc giữa sơn khê
Mỗi đứa mỗi nơi sương chắn lối về
Em lại tự ru mình trong lặng lẽ
Màn đêm cố tình che chẳng xuể
Tim vút tầng tần số để ai nghe

Chỉ khi xa đêm mới dài đến thế
Cả không gian quạnh quẽ loang mờ
Đêm bập bùng chờ đợi một giấc mơ
Tay nắm bàn tay đất truyền hơi thở.

Đêm cựa mình đêm chòng chành muốn vỡ
Đêm bật gào câu thương nhớ người ơi.

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 23:01:45 bởi Huyền Băng >
KimGiang 25.10.2006 00:04:07 (permalink)
0

Thất hẹn

Anh hứa rằng Xuân anh sẽ về
Thế mà thu đã bảy lần đi
Ta xa từ độ em như thể
Trong trắng ngây thơ chẳng biết gì
...
Anh hứa mùa sau nhất định về
Xuân sang ta hát khúc tình si
Đêm nay máu đổ trên chiến tuyến
Anh tiễn bạn thân… chẳng thể về…

Chỉ Vui Thôi


LỠ TÌNH

Anh kể em nghe một chuyện tình
Chuyện người con gái rất tươi xinh
Người nay thành mộng xưa...Diễm ấy
Lỡ hẹn khi về... bởi chiến tranh.

Cầm tay trao gửi tấm lòng anh
Xuân tới cùng nhau kết duyên lành
Em ơi nợ nước anh đền trước
Làm trai chẳng thẹn với trời xanh.

Chiến trường sống chết thật mong manh
Sẵn sàng anh đón nhận hy sinh
Dẫu mãi khát khao chim liền cánh
Vẫn chúc người yêu trọn vẹn tình.

Cưới em anh không là chú rể
Khăn tay nhoè ướt gói câu thề
Trả trầu cau héo, xin thầy mẹ
Mai mốt anh về đón nàng dâu.

Ầu ơ!
Sông sâu còn bắc được cầu
Lỡ câu thề hẹn bể dâu ngàn trùng
Yêu còn hơn cả thủy chung
Thương còn hơn cả vợ chồng thương nhau...

Kim Giang
KimGiang 25.10.2006 14:24:50 (permalink)
0

CÓ PHẢI...?

mùa đông đâu đã sang
lá vàng còn đang rụng
mặt đất như vòng thúng
chất đầy lá vàng rơi.

mùa thu còn đấy thôi
lạnh vương một góc trời
mùa đông còn chưa tới
sao đỏ má -em rồi.

có phải đông bước nhanh
mộng gần mùa hò hẹn
cho ngàn con chim én
liền cánh với lứa đôi.

có phải mùa xuân tới
thuyền với bến chung đôi
trôi trong dòng mơ ước
cập bến hoa mộng đời.

mùa thu rơi còn đó
lá rụng vẫn còn đây
lời người chưa kịp ngỏ
mai tuyết rơi...lạnh đầy.

DUY GIANG.

chào KIM GIANG lâu lắm rùi mới vào họa thơ -dạo này lám không ra ý hay -bạn đọc chớ cười mình nhé-mong bạn vui nè....


* Thỉnh thoảng thấy bóng bạn là rất vui rồi. Duy Giang khiêm tốn quá, thơ bạn càng đọc càng thấm, tinh tế như bóc được từng lớp tâm trạng của người khác vậy. Chúc Duy Giang vui vẻ.

ĐÚNG RỒI

Đúng rồi thu còn đó
Lá đề bài thơ ngỏ
Rơi mãi vào hư vô
Chờ vầng trăng soi tỏ.

Sao anh nỡ lặng im
Không một lời vọng lại
Để mắt buồn bải hoải
Khắc khoải chìm dòng quên.

Trách chi lời hò hẹn
Đã khi nào trao nhau
Lạ... chẳng hiểu vì sao
Cứ bắt lòng phải nhớ.

Như đã từ muôn thủa
Chưa bao giờ vắng xa
Nỗi niềm riêng khôn tả
Cứ ép vào tim thơ.

Có gì trong dang dở
Đẹp chi!... người ngợi ca
Một mai có nhạt nhòa
Hay sẽ là trống vắng.

Thu chắt từng sợi nắng
Pha màu tô cánh hoa
Hỏi lòng ai sao nỡ
Hững hờ cho mùa qua...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 15:31:12 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 26.10.2006 13:06:12 (permalink)
0


EM HÁT GỬI ANH

Biết em đã mang một mối tình * Bảo Chấn
U ơ...ơ...tình...! hát gửi anh
Không gian như nụ Tầm xuân
Bước chân trên thảm...cỏ non rất mềm.

Tường vây bông chắn thủy tinh * Phòng cách âm
Câu thương nhớ vượt trời xanh tìm người
Tìm sao trong mắt anh cười
Tìm bờ vai đỡ chơi vơi sóng dồn
Từng đôi đằm thắm nụ hôn
Em đem câu hát gửi hồn trao anh (*)
Sợi màu tia sáng long lanh
Như tia hy vọng chúng mình bên nhau.

Thu rồi Đông, đợi xuân lâu
Em theo câu hát gọi mau xuân về
Ủ lời tim quyện say mê
Rót thương đầy... cốc pha lê anh cầm!

Kim Giang


Họa
EM YÊU
Anh yêu em tóc ngắn ngang tai.
Thon thả, thanh tao cổ trắng dài.
Trăm nụ hôn yêu trao gởi đến.
Ngàn son dấu ấn trói hồn ai.
Mặn nồng gợi nhớ bờ môi mộng.
Lơi lả trêu ngươi ánh mắt ngây.
Hây đỏ má hồng khi nũng nụi.
Yêu em trọn vẹn ước mơ này
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 13:07:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 27.10.2006 22:26:09 (permalink)
0


EM HÁT GỬI ANH

Biết em đã mang một mối tình * Bảo Chấn
U ơ...ơ...tình...! hát gửi anh
Không gian như nụ Tầm xuân
Bước chân trên thảm...cỏ non rất mềm.

Tường vây bông chắn thủy tinh * Phòng cách âm
Câu thương nhớ vượt trời xanh tìm người
Tìm sao trong mắt anh cười
Tìm bờ vai đỡ chơi vơi sóng dồn
Từng đôi đằm thắm nụ hôn
Em đem câu hát gửi hồn trao anh (*)
Sợi màu tia sáng long lanh
Như tia hy vọng chúng mình bên nhau.

Thu rồi Đông, đợi xuân lâu
Em theo câu hát gọi mau xuân về
Ủ lời tim quyện say mê
Rót thương đầy... cốc pha lê anh cầm!

Kim Giang


Họa



NHỚ QUÁ THÔI
Anh yêu em tóc ngắn buông lơi
Nét đẹp hồn nhiên thoáng gọi mời.
Man dại như nữ thần quyến rũ.
Êm đềm như mây trắng chơi vơi.
Vòng tay quấn quýt trong trìu mến.
Ánh mắt mơ màng khéo lả lơi
Nhớ quá thôi- người yêu dấu ái
Nhớ em chỉ biết gọi – em ơi
Trần mạnh Hùng
10-2006


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2006 22:27:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 28.10.2006 14:22:22 (permalink)
0
*Nghe tin anh Hùng sắp về thăm Quê , KG thử hình dung cảnh tượng:

THƠ VỀ THĂM QUÊ

Nếu một mai anh có trở về
Thăm lại miền quê hương sứ sở
Nơi cội nguồn của bao nỗi nhớ
Nặng trĩu lòng trong những khi xa.

Anh trở về tìm kỷ niệm hôm qua
Lúc vội ra đi dằn lòng để lại
Phía trời quê dáng hình người con gái
Mái tóc thề dang dở ấp bờ vai.

Sông Sài Gòn gom những đầy vơi
Hồi ức chảy về thời trai trẻ
Mắt ai nhìn biêng biếc hàng me
Tìm ai làm ngơ ngác dòng xe.

Thu Sài Gòn có bao giờ xanh thế
Làn mây Việt áng tơ trời như thể
Nét Đường Thơ Xướng Họa bút hoa đề
Gửi lòng mình dâng tặng nghĩa tình Quê.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 22:40:33 bởi KimGiang >
Hoàng Hoa 30.10.2006 00:47:06 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

ĐÊM NHỚ

Đêm rất dài...như chỉ với riêng em
Tĩnh lặng nghe sương hôn lá môi mềm

Đêm cựa mình đêm chòng chành muốn vỡ
Đêm bật gào câu thương nhớ người ơi.

r


Thoáng mưa và Nỗi nhớ
Hoàng Hoa


“Hoa có rơi mới biết đời dâu bể
Tình có xa rượu chuốc mới nồng …”
(Phương xích lô)



Bâng khuâng trời đổ cơn mưa
Hạt rơi nhẹ, hạt rơi vừa phênh vênh
Xám mây mưa rớt buồn tênh
Mưa rơi hoa rụng gập ghềnh bể dâu
Tình xa chở gió cuộn sầu
Chim trời lẻ bóng cánh rầu rĩ chao
Biển - trời – mưa – sóng … xôn xao
Lộng ngàn khơi, lộng ước ao nồng nàn
Khúc tình bạt kiếp gian nan
Khúc mưa nhắc nhớ Hà thành ly tao
Thương nhau trọn kiếp tìm nhau
Yêu nhau người hỡi dìu vào trăm năm
Mưa, mưa chuốc nỗi tơ tằm
Mịt mờ rượu chuốc, băn khoăn hồng đào
Mưa rơi thơ rụng dạt dào
Tri âm đang ở nơi nào … tri tâm?


Tháng mười hai không không sáu
Cho người, cho ta

*******
Cánh chim theo gió góp vài tiếng hót, dẫu giọng trầm khàn khàn nhé, người bạn.

Nhớ Hà Nội quá, nhớ những đêm say hát vang băm sáu phố phường, nhớ chiều Tây Hồ, Trúc Bạch...

Chẳng biết lúc nào có thể quay lại đó nghêu ngao đời lang bạc.

Chúc vui nhé,
HH
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 106 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9