TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 106 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 31.10.2006 22:57:59 (permalink)
0
Thoáng mưa và Nỗi nhớ
Hoàng Hoa
...
Biển - trời – mưa – sóng … xôn xao
Lộng ngàn khơi, lộng ước ao nồng nàn
Khúc tình bạt kiếp gian nan
Khúc mưa nhắc nhớ Hà thành ly tao
*******
Nhớ Hà Nội quá, nhớ những đêm say hát vang băm sáu phố phường, nhớ chiều Tây Hồ, Trúc Bạch...
Chẳng biết lúc nào có thể quay lại đó nghêu ngao đời lang bạc.
Chúc vui nhé,
HH

*Một người bạn đã cho KG biết cuộc hội ngộ này vui lắm!

TÂY HỒ

Tây Hồ ai đã qua đây
Bút văn viết gửi trời mây những gì
Sóng trào bao lớp sử thi
Quán Xuân Hương nét thơ đề khi nao
Tây Hồ...Tây Hồ...! Gió lao xao
Tây Hồ...Tây Hồ...! Bóng ai nào thấy đâu
Hững hờ cành trúc buông câu
Nghiêng nghiêng bóng liễu chải đầu chờ ai.

Kim Giang
Chỉ Vui Thôi 01.11.2006 12:24:07 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Thoáng mưa và Nỗi nhớ
Hoàng Hoa
...
Biển - trời – mưa – sóng … xôn xao
Lộng ngàn khơi, lộng ước ao nồng nàn
Khúc tình bạt kiếp gian nan
Khúc mưa nhắc nhớ Hà thành ly tao
*******
Nhớ Hà Nội quá, nhớ những đêm say hát vang băm sáu phố phường, nhớ chiều Tây Hồ, Trúc Bạch...
Chẳng biết lúc nào có thể quay lại đó nghêu ngao đời lang bạc.
Chúc vui nhé,
HH

*Một người bạn đã cho KG biết cuộc hội ngộ này vui lắm!

TÂY HỒ

Tây Hồ ai đã qua đây
Bút văn viết gửi trời mây những gì
Sóng trào bao lớp sử thi
Quán Xuân Hương nét thơ đề khi nao
Tây Hồ...Tây Hồ...! Gió lao xao
Tây Hồ...Tây Hồ...! Bóng ai nào thấy đâu
Hững hờ cành trúc buông câu
Nghiêng nghiêng bóng liễu chải đầu chờ ai.

Kim Giang




TÂY HỒ



Tây Hồ tay nắm trong tay
Tây Hồ một áng mây bay giữa trời
Tây Hồ ánh mắt lả lơi
Tây Hồ chôn cả một đời Ức Trai
Tây Hồ Xuân Nữ ghẹo trai
Tây Hồ liễu rũ bờ vai nét buồn
Tây Hồ mờ mịt hoàng hôn
Bao la sương khói phủ hồn Liêu Trai
Tây Hồ ngơ ngẩn nắng mai
Nhớ người bên gánh hoa tươi hôm nào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 16:40:56 bởi Chỉ Vui Thôi >
DUY GIANG 02.11.2006 20:59:23 (permalink)
0


MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG /

mây trời xanh thắm một màu bay
mặt nước hồ Tây chảy chốn này
hoa giấy đỏ màu như máu thắm
cây nghiêng đen bóng tóc ai đầy
nắng nghiêng giọt nhạt theo bước cuối
mặt nước im lìm giấc ngủ say
có phải nỗi niềm trời một góc
ảnh ai đã dệt khúc tình này.

DUY GIANG

KIM GIANG /dạo này ít làm thơ ĐƯỜNG luật /vì lười động não quá bạn ơi.
vì nó bị gò bó nhiều mà /thấy KIM GIANG sáng tác đều tay mình mừng cho bạn...cho nên nhiều khi không muốn vào vườn nhà KIM GIANG sợ ảnh hưởng /thông cảm cho mình nhé...toàn vào vườn nhà chị HUYỀN BĂNG VỚI VIỆT DƯƠNG NHÂN thôi hii...nếu ở ngoài đời mấy TỶ đó còn cho mình ăn kẹo nữa nè...chúc bạn vui nhé /thỉnh thoảng mình qua bạn vui nhé.
còn lời chúc sinh nhật mình cám ơn KIM GIANG /vì lớn rùi à -hôm đó mấy chị có chúc rùi...năm nay chăc là làm thơ phát tài nè....
chào bạn
KimGiang 02.11.2006 21:48:27 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG



MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG /

mây trời xanh thắm một màu bay
mặt nước hồ Tây chảy chốn này
hoa giấy đỏ màu như máu thắm
cây nghiêng đen bóng tóc ai đầy
nắng nghiêng giọt nhạt theo bước cuối
mặt nước im lìm giấc ngủ say
có phải nỗi niềm trời một góc
ảnh ai đã dệt khúc tình này.

DUY GIANG

KIM GIANG /dạo này ít làm thơ ĐƯỜNG luật /vì lười động não quá bạn ơi.
vì nó bị gò bó nhiều mà /thấy KIM GIANG sáng tác đều tay mình mừng cho bạn...cho nên nhiều khi không muốn vào vườn nhà KIM GIANG sợ ảnh hưởng /thông cảm cho mình nhé...toàn vào vườn nhà chị HUYỀN BĂNG VỚI VIỆT DƯƠNG NHÂN thôi hii...nếu ở ngoài đời mấy TỶ đó còn cho mình ăn kẹo nữa nè...chúc bạn vui nhé /thỉnh thoảng mình qua bạn vui nhé.
còn lời chúc sinh nhật mình cám ơn KIM GIANG /vì lớn rùi à -hôm đó mấy chị có chúc rùi...năm nay chăc là làm thơ phát tài nè....
chào bạn



*Cảm ơn Duy Giang! Vườn nhà KG không cây không hoa. Nay có nhành hoa giấy của bạn mới thực là VƯỜN đấy.

HOA GIẤY

Chuyện ngày xưa có một người con gái
Tim thầm yêu thắm thiết một chàng trai
Cặp học trò dấu thơ tình gửi lại
Chàng say thơ mà chẳng biết của ai.

Thơ hồn nhiên như những giọt sương mai
Sương long lanh như chuỗi ngọc dâng đời
Ngọc như răng trắng lóa lúc em cười
Cười như trăng non nghiêng ngả đất trời.

Thơ thầm gửi và thơ thầm đáp lại
Cặp tình thơ như bao tải căng phồng
Giáp mặt nhau chẳng dám nói thực lòng
Em chuyển trường thơ ra ngóng vào trông.

Nỗi nhớ nhung tim hòa thành giao hưởng
Khúc Ánh trăng em hóa mộng Nghê thường
Vũ chân trần mê hoặc gót sen thương
Em hay là lụa mỏng giữa làn sương.

Mang lên phố cả bầu trời hoang dại
Thơ nhớ đỏ tô tuổi hồng cháy mãi
Cháy ruột người ở lại phía trời quê
Cắt bài thơ thành cánh nhỏ vụng về

Tung theo gió gửi tới người con gái
Bao lời yêu lúc gần chưa kịp nói
Cứ đỏ hồng như những cánh hoa tươi
Hoa giấy ươm thơ ngỏ ý cùng người.

Thêm một loài hoa tình nở bên đời...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 23:17:11 bởi KimGiang >
DUY GIANG 04.11.2006 17:09:02 (permalink)
0

HOA GIẤY

Chuyện ngày xưa có một người con gái
Tim thầm yêu thắm thiết một chàng trai
Cặp học trò dấu thơ tình gửi lại
Chàng say thơ mà chẳng biết của ai.

Thơ hồn nhiên như những giọt sương mai
Sương long lanh như chuỗi ngọc dâng đời
Ngọc như răng trắng lóa lúc em cười
Cười như trăng non nghiêng ngả đất trời.

Thơ thầm gửi và thơ thầm đáp lại
Cặp tình thơ như bao tải căng phồng
Giáp mặt nhau chẳng dám nói thực lòng
Em chuyển trường thơ ra ngóng vào trông.

Nỗi nhớ nhung tim hòa thành giao hưởng
Khúc Ánh trăng em hóa mộng Nghê thường
Vũ chân trần mê hoặc gót sen thương
Em hay là lụa mỏng giữa làn sương.

Mang lên phố cả bầu trời hoang dại
Thơ nhớ đỏ tô tuổi hồng cháy mãi
Cháy ruột người ở lại phía trời quê
Cắt bài thơ thành cánh nhỏ vụng về

Tung theo gió gửi tới người con gái
Bao lời yêu lúc gần chưa kịp nói
Cứ đỏ hồng như những cánh hoa tươi
Hoa giấy ươm thơ ngỏ ý cùng người.

Thêm một loài hoa tình nở bên đời...

Kim Giang





THƠ XANH.

khi đã hiểu mộng thắm phải xa nhau
hai góc trời gửi mấy màu nỗi nhớ
cơn gió thoáng qua làm nhớ về hơi thở
con tim yêu khi trao nhớ cuộc đời.

nhành hoa giấy đầu ngõ nhà em vui
hoa như lá luôn phơi màu bình dị
không kiêu sa như các loài ủy mị.
để mắt người thấy mãi góc đỏ tươi.

khi tới ngày ta biết chia phôi
một nỗi nhớ bồi hồi trong giấc ngủ
một tâm tư gửi trong ngàn con chữ
để dệt thành mấy tứ của bài thơ.

nhớ ngày đầu anh còn vẫn ngu ngơ
đâu có hiểu những vần thơ em dấu
trong nỗi lòng của dòng sông thuyền đậu
trong bao la trời thắm mắt đong đầy.

và bây giờ anh đã hiểu rồi đây
thơ em viết đã tỏa đầy cuộc sống
như hạ sang nâng cao khung trời mộng
như màu xanh gọi hoa cỏ chen màu.

bông hoa giấy nhớ mùa hạ đắm say
giọt nắng trưa soi bóng gầy lá hạ
hai hình ảnh của hai nơi xa quá
cố gọi về một áng thơ hay.

mùa hạ nào lại được nắm bàn tay
tìm nỗi nhớ nơi chất đầy kỷ niệm
con đường đầu phố có còn lưu luyến.
hoa giấy xưa...có giữ đến bây giờ ?


DUY GIANG.../

KIM GIANG -bạn làm bài thơ HOA GIẤY xúc động quá. mình họa lại với bạn nhé... bài THƠ XANH hy vọng có nhiều chất đối với nỗi lòng của HOA GIẤY....CHÚC BẠN VUI CUỐI TUẤN NHÉ KIM GIANG
/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 17:11:52 bởi DUY GIANG >
KimGiang 04.11.2006 23:25:57 (permalink)
0
Chôm về:



Trích đoạn: DUY GIANG




ƯỚC MONG

nắng mùa xuân thật ấm nồng
cây khô lộc nảy nhành xuân biếc chồi
tiếng chim gọi bạn muôn nơi
lứa đôi tình tự kiếm mồi nuôi con.
tự thân cây ngoác miệng tròn
ríu ra rúi rít tiếng con đói mồi
mùa xuân mau tới đi thôi
để ta lại được thấy trời quê hương

DUY GIANG



*Xin lỗi Duy Giang sang nhà bạn thấy bức tranh đầy ý nghĩa! KG tự tiện mang về nhà:

CÁNH CHIM và NỤ CƯỜI

Cánh chim hay ánh mắt em
Tình yêu chắp cánh niềm tin vào đời
Cánh chim hay một làn môi
Ước biết bay đến bên người yêu thương
Hay là nỗi nhớ vấn vương
Biến thành giấc mộng uyên ương tuyệt vời
Ơi người con gái xinh tươi
Ai cho em thế nụ cười quê hương!

Kim Giang
DUY GIANG 05.11.2006 17:31:52 (permalink)
0
CÁNH CHIM và NỤ CƯỜI

Cánh chim hay ánh mắt em
Tình yêu chắp cánh niềm tin vào đời
Cánh chim hay một làn môi
Ước biết bay đến bên người yêu thương
Hay là nỗi nhớ vấn vương
Biến thành giấc mộng uyên ương tuyệt vời
Ơi người con gái xinh tươi
Ai cho em thế nụ cười quê hương!

Kim Giang

____________________________________



NỤ CƯỜI /

sức khỏe nhờ ở nụ cười
người đang yêu mãi thắm tươi môi hồng
bao thương nhớ với thầm mong
hoa trên miệng nở má hồng sắc xuân
dẫu xa cũng thể như gần
con tim đã gửi mấy phần hồn theo
tình đâu thể tính giàu nghèo
con tim chung nhịp...suối đèo ngại chi.

đất người lòng vẫn khắc ghi
trăng quê một mảnh nẻo ghi lối thề
vô tình ngắm bé nhà quê
cuộn trong bắp cải bốn bề lá xanh
ngón tay nhớ mẹ không đành
nụ cười mắt ngộ khiến anh mơ màng.
bao giờ chẳng cách quan san
để ta có góc thiên đàng tình riêng.

DUY GIANG.

mình tặng KIM GIANG bức hình hôm sinh nhật nhé -chụp tối ảnh không nét lắm/ chớ cười mình nhé...bức ảnh bé trai bụ bẫm nằm trong cây cải bắp đẹp lắm..nhưng vào ảnh bị mờ quá...chúc bạn vui chủ nhật nhé KIMGIANG
KimGiang 06.11.2006 19:40:01 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG




NỤ CƯỜI /

sức khỏe nhờ ở nụ cười
người đang yêu mãi thắm tươi môi hồng
bao thương nhớ với thầm mong
hoa trên miệng nở má hồng sắc xuân
dẫu xa cũng thể như gần
con tim đã gửi mấy phần hồn theo
tình đâu thể tính giàu nghèo
con tim chung nhịp...suối đèo ngại chi.

đất người lòng vẫn khắc ghi
trăng quê một mảnh nẻo ghi lối thề
vô tình ngắm bé nhà quê
cuộn trong bắp cải bốn bề lá xanh
ngón tay nhớ mẹ không đành
nụ cười mắt ngộ khiến anh mơ màng.
bao giờ chẳng cách quan san
để ta có góc thiên đàng tình riêng.

DUY GIANG.

mình tặng KIM GIANG bức hình hôm sinh nhật nhé -chụp tối ảnh không nét lắm/ chớ cười mình nhé...bức ảnh bé trai bụ bẫm nằm trong cây cải bắp đẹp lắm..nhưng vào ảnh bị mờ quá...chúc bạn vui chủ nhật nhé KIMGIANG



*Anh chàng diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, nhiếp ảnh kiêm họa sỹ hay là Duy Giang đang chuẩn bị phòng cưới thế! Bạn đang ở một phòng tranh, Bé bắp cải thật đáng yêu. KG phải quote lại vì sợ nhỡ bạn đổi ý lại gỡ đi thì tiếc lắm.
KimGiang 07.11.2006 13:19:34 (permalink)
0

Xin mời tiếp :

ĐỐT ĐUỐC TÌM THƠ

Ai biết nàng thơ nay ở đâu?
Để ta tìm... trắng mắt phờ râu!
Sắc vàng năm trước còn khoe sắc
Màu ngọc ngày xưa vẫn đậm màu
Nhớ thuở đi chung làng nhộn nhịp
Tiếc giờ bước rẽ chợ hoang liêu
Trách ai muối mặn dòng thơ ngọt
Khiến lệch cung thương gẫy nhịp cầu!

Lá chờ rơi


Kính họa:

SAY THƠ

Nàng hỡi - Thơ - Nàng ngự ở đâu
Mà say điếu đổ, các Mày râu
Rồng bay nhấn bút Rồng ra mắt
Phượng múa tung thơ Phượng thắm màu
Mấy thủa xao lòng mang vướng nợ
Ngàn năm tạc tượng trốn hoang liêu
Yêu thơ đến thế mà thơ lạc
Nhớ bạn khi nao để bạn cầu...

Kim Giang

Repost
DUY GIANG 08.11.2006 15:51:04 (permalink)
0

quote:

Xin mời tiếp :

ĐỐT ĐUỐC TÌM THƠ

Ai biết nàng thơ nay ở đâu?
Để ta tìm... trắng mắt phờ râu!
Sắc vàng năm trước còn khoe sắc
Màu ngọc ngày xưa vẫn đậm màu
Nhớ thuở đi chung làng nhộn nhịp
Tiếc giờ bước rẽ chợ hoang liêu
Trách ai muối mặn dòng thơ ngọt
Khiến lệch cung thương gẫy nhịp cầu!

Lá chờ rơi

Kính họa:

SAY THƠ

Nàng hỡi - Thơ - Nàng ngự ở đâu
Mà say điếu đổ, các Mày râu
Rồng bay nhấn bút Rồng ra mắt
Phượng múa tung thơ Phượng thắm màu
Mấy thủa xao lòng mang vướng nợ
Ngàn năm tạc tượng trốn hoang liêu
Yêu thơ đến thế mà thơ lạc
Nhớ bạn khi nao để bạn cầu...

Kim Giang
Repost





RỪNG NÚI GỌI BẠN THƠ

vần ý bây giờ nằm ở đâu
bút thơ buồn viết hỏi màyrâu
trăng sao vẫn dệt khung trời cũ
rừng núi như mơ vẫn đẹp màu
người đợi thương thơ trên nẻo vắng
người đi quên bút góc cô liêu
gió xuân mong đợi mùa đào thắm
thơ phú bạn tôi có nối cầu.

DUY GIANG.

KIM GIANG /bạn nói vậy là sao.?minh đâu có nhiều tài đến vậy. chỉ là <những người hát rong trên nẻo đường thơ mà thôi /
hi bạn vui nhé KIM GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 15:52:45 bởi DUY GIANG >
KimGiang 08.11.2006 22:34:15 (permalink)
0




RỪNG NÚI GỌI BẠN THƠ

vần ý bây giờ nằm ở đâu
bút thơ buồn viết hỏi màyrâu
trăng sao vẫn dệt khung trời cũ
rừng núi như mơ vẫn đẹp màu
người đợi thương thơ trên nẻo vắng
người đi quên bút góc cô liêu
gió xuân mong đợi mùa đào thắm
thơ phú bạn tôi có nối cầu.

DUY GIANG.

KIM GIANG /bạn nói vậy là sao.?minh đâu có nhiều tài đến vậy. chỉ là <những người hát rong trên nẻo đường thơ mà thôi /
hi bạn vui nhé KIM GIANG


*Ôi cảm xúc mê hồn, bức tranh về đề tài hạnh phúc đầy lãng mạn và thánh thiện!

VỊNH TRANH

Nếu em là biển cả
Ngủ trong khao khát dịu hiền
Anh sẽ là ghềnh đá
Tháng năm mòn mỏi ngã vào em.

Nếu em là Nàng Tiên Cá
Thèm đôi chân tìm điều mới lạ
Anh sẽ là thủy thủ
Bão lật thuyền đã có em nâng.

Cho em là nhành xuân
Nảy tươi trong đất khô cằn
Để anh có lần trộm hái
Hương thơm kết trái cho đời.

Bên cạnh có anh rồi
Hạnh phúc tuyệt vời
Chẳng kém thần tiên...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 22:42:04 bởi KimGiang >
DUY GIANG 10.11.2006 02:13:12 (permalink)
0
VỊNH TRANH

Nếu em là biển cả
Ngủ trong khao khát dịu hiền
Anh sẽ là ghềnh đá
Tháng năm mòn mỏi ngã vào em.

Nếu em là Nàng Tiên Cá
Thèm đôi chân tìm điều mới lạ
Anh sẽ là thủy thủ
Bão lật thuyền đã có em nâng.

Cho em là nhành xuân
Nảy tươi trong đất khô cằn
Để anh có lần trộm hái
Hương thơm kết trái cho đời.

Bên cạnh có anh rồi
Hạnh phúc tuyệt vời
Chẳng kém thần tiên...

Kim Giang





MÀU TRẮNG BUỒN XA

cuộc đời ôi... xa lạ
mộng đẹp dệt thơ ca
bốn mùa đều có thể
đổi thay sắc màu hoa.

kìa nhìn đôi thiên nga
bơi trong hồ tuyết trắng
áng hồng mang nắng đọng
chói lạnh góc rừng xa.

có phải là sắc hoa
dấu mình trong tuyết trắng
mà sao tình tôi nặng
tưởng ánh trăng quê nhà.

một cặp trắng thiên NGA
bơi trong lòa sắc trắng
chỉ mình tôi trắng lạnh
buồn chất lòng...góc xa

DUY GIANG

CHÚC BẠN VUI KIM GIANG
KimGiang 10.11.2006 23:02:07 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG



...
mộng đẹp dệt thơ ca
bốn mùa đều có thể
đổi thay sắc màu hoa.

kìa nhìn đôi thiên nga
bơi trong hồ tuyết trắng
áng hồng mang nắng đọng
chói lạnh góc rừng xa.
...
chỉ mình tôi trắng lạnh
buồn chất lòng...góc xa

DUY GIANG

*Họa với bức tranh:

TRYỀN THUYẾT TÌNH YÊU

Lòng rất ấm dẫu đôi bờ phủ tuyết
Chuyện kể rằng truyền thuyết một tình yêu
Có tràng trai sinh từ mảnh đất nghèo
Dám khao khát tới chân trời hiểu biết

Dấn đường xa chàng cứ đi mải miết
Lạc miền nao biền biệt mãi không về
Lời hẹn học trò xanh ngắt hàng me
Khắc khoải khúc chờ xơ xác cánh ve.

Mạch nhớ nhung trong chàng dần thẩm thấu
Dẫu túi thơ của cải có căng nhiều
Nơi tâm hồn một nửa những hoang liêu
Da diết nhớ quê nhớ người yêu dấu

Cô gái quê ôm ấp mối tình đầu
Hóa thiên nga không chịu mình đứng đậu
Sống trên đời sao phải chịu lẻ loi
Nàng cũng bay bay mỏi cánh tìm người.

Cuối mùa thu dừng chân bên bờ suối
Soi lại mình trong gương nước trong veo
Như phép thần phù hộ những người yêu
Chàng thả nhớ nhung theo dòng suối nhỏ

Áo lông thơ trắng toát đến không ngờ
Tuyết phủ chàng cũng dần hóa thiên nga
Hai người yêu lúc ấy mới nhận ra
Tim đắm say cùng nhau dựng tháp ngà

Hạnh phúc đầy biến bông tuyết thành hoa
Làn má hồng ửng đỏ mảnh trăng xa...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 12:55:44 bởi KimGiang >
DUY GIANG 11.11.2006 17:02:25 (permalink)
0


HOÀNG TỬ ẾCH...

chuyện cổ tích vẫn như một bài ca
cho ấu thơ một chói lòa hy vọng
cho cơn mơ dệt màu hồng cuộc sống
cho cuộc đời bớt thất vọng thương đau.

chàng ếch xanh cũng có tội gì đâu
gặp phù thủy cũng đớn đau cuộc sống
và tình duyên như tấm lòng nhân hậu
sẽ trao người biết khuất phục niềm đau.

và phải xanh như màu thắm trầu cau
và phải đến một tình đầu cao đẹp
hoàng tử ếch xanh lại trở về nguyên vẹn
bên người tình...có tim thắm dài lâu.

DUY GIANG
KimGiang 12.11.2006 23:36:48 (permalink)
0
CỔ TÍCH

Như mới hôm qua, đã là Cổ Tích
Phân làm hai khoảng cách khó đi về
Cái thủa Bà ngồi kể chuyện cháu nghe
Điều ước mong khờ cất bao hạt dẻ....(Ba hạt dẻ)

Mái tóc trắng phơ Bà tiên đẹp thế
Bát canh riêu đợi cháu nắng trưa hè
Thút thít hoài khi bị mắng Bà che
Nhưng cháu không hư khổ Bà khổ Mẹ

Nếu biết Bà đi đường dằng dặc thế
Cháu đã ngăn không để dập quan tài
Cháu đã lăn theo ôm giữ hình hài
Không! Nhất định không để Bà đi mãi.

Trang Cổ tích viết cho Bà sống lại
Trang Cổ tích dẫn về thời thơ dại
Cưỡi lưng trâu cũng mê mải Cờ lau
Trâu giật mình té tặng cái ngã đau.

Cổ tích lớn lên mang những phép màu
Chói lóa trong tim tiếng sét tình đầu
Cũng sợ mình nhỡ vướng chuyện Trầu cau... (Sự tích Trầu Cau)
Lỡ duyên Người còn hứa đợi kiếp sau.

Cổ tích bây giờ đưa ta đến những đâu...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 11:25:11 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 106 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9