TIẾNG LÒNG
Trích đoạn: KimGiang
MẢNH TRĂNG NON
Chờ đợi mãi cuối cùng thơ cũng đến
Mây buồn bay giăng phủ bến không đò
Sông nép mình rười rượi ngóng niềm mơ
Sóng bồn chồn tìm vỗ nỗi bơ vơ.
Chờ đợi mãi cuối cùng thơ cũng đến
Như bồ câu có hẹn vội vàng bay
Cơn gió chiều thương cảm nán phút giây
Hun hút nhớ biết đâu ngày trở lại.
Rất có thể con thuyền đi xa mãi
Một niềm tin đang lở bến sông này
Đâu mạch nguồn ấp ủ những men say
Chỉ thấy bụi mù len khoé mắt cay.
Đêm tối hỡi đừng làm thêm sợ hãi
Ai đi rồi treo lại mảnh trăng non
Chờ đi em trăng khuyết sẽ lại tròn
Người thơ nào có phụ tấm lòng son.
Kim Giang
BẾN VẮNG Bến xưa giờ vắng đò lẻ bóng Dưới ánh trăng tàn, sông nước mênh mang Đợi một câu người gọi chuyến đò ngang Mà chỉ thấy bốn bề sông nước. Nếu ngày ấy người đi nói trước: Sẽ không về! đò chờ đợi làm chi Vừa giận mình, nhớ bạn phân vi Dưới trăng lạnh đang kỳ con nước nổi. Tiếng côn trùng khoan sâu vào đêm tối Mặt nước loang cá đớp ánh sao rơi Lục bình trôi theo dòng nước tả tơi Nơi bến vắng nhóm lửa lòng neo đợi. Chống sào nhìn trăng - trăng cứ cao vời vợi Ngóng sang sông bến bờ cứ xa vời Gió mơn man lòng ta thấy tơi bời Con đò lạnh giữa dòng đời cô quạnh. Buồn hận lắm mà nào ai dám trách Bởi ngày xưa trót mơ mộng trăng sao Lời yêu thuơng hứa hẹn đổi trao Nay người đã ném vào sông nước? Vục nước sông tìm lời hẹn ước Soi vầng trăng kiếm lại câu thề Mắt trải dài theo dọc triền đê Lòng ngóng đợi người về - bến vắng. 26.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.
* Thăm KIM GIANG, cùng với bài thơ hoạ chúc vui khoẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 15:54:56 bởi NGYEU >
*Anh Nghiêu kính mến! Cảm ơn anh rất nhiều; Thơ anh đằm thắm và rất tinh tế. Em kể anh nghe nha: EM VÔ DUYÊN Anh về rồi cưới một người con gái Mắt mơ màng ly hạnh phúc giao loan Em tới mừng mà lòng dạ ngổn ngang Xuân hạnh phúc voan choàng vai người khác. Cứ chông chênh bay theo từng nốt nhạc Bước vô hồn chân lạc cõi phiêu sa Rượu cay nồng giọt giọt xé môi hoa Tóc che hờ đỡ nhạt tái làn da. Cười trí trá chỉ mong đừng ai biết Máu nghẹn ngào đang thắt ở nơi tim Ánh mắt nào vừa chạm đến thân quen Lời yêu nào còn chưa thể nguôi quên Giá mà em không vô duyên đến vậy Giá mà sông nông cạn có mưa đầy Giá con đò không gặp gió heo may Giá em còn cơ hội để khác nay... Thân thiết nào lay gọi xiết bàn tay Anh hạnh phúc nghĩa là em hạnh phúc Mong cho người điều mình không có được Xoa niềm đau thổn thức dấu yêu này. Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 23:04:50 bởi KimGiang >
*Anh Nghiêu kính mến! Cảm ơn anh rất nhiều; Thơ anh đằm thắm và rất tinh tế. Em kể anh nghe nha:
Trích đoạn: KimGiang
*Anh Nghiêu kính mến! Cảm ơn anh rất nhiều; Thơ anh đằm thắm và rất tinh tế. Em kể anh nghe nha:
EM VÔ DUYÊN
Anh về rồi cưới một người con gái
Mắt mơ màng ly hạnh phúc giao loan
Em tới mừng mà lòng dạ ngổn ngang
Xuân hạnh phúc voan choàng vai người khác.
Cứ chông chênh bay theo từng nốt nhạc
Bước vô hồn chân lạc cõi phiêu sa
Rượu cay nồng giọt giọt xé môi hoa
Tóc che hờ đỡ nhạt tái làn da.
Cười trí trá chỉ mong đừng ai biết
Máu nghẹn ngào đang thắt ở nơi tim
Ánh mắt nào vừa chạm đến thân quen
Lời yêu nào còn chưa thể nguôi quên
Giá mà em không vô duyên đến vậy
Giá mà sông nông cạn có mưa đầy
Giá con đò không gặp gió heo may
Giá em còn cơ hội để khác nay...
Thân thiết nào lay gọi xiết bàn tay
Anh hạnh phúc nghĩa là em hạnh phúc
Mong cho người điều mình không có được
Xoa niềm đau thổn thức dấu yêu này.
Kim Giang
BẾN XUÂN TÔI ĐỢI
Đất xám ngắt thở ra hơi lạnh
Đá quặn mình vắt kiệt nước rong rêu
Mây ngậm mặt trời như thể đùa trêu
Phủ giá lạnh xuống kiếp người đơn lẻ.
Hoa cỏ cũng run lên nhè nhẹ
Nụ hồng buồn chẳng tô thắm môi se
Em bây giờ biết có nón áo che?
Nơi xa lạc cánh chim trời bạt gió.
Trời nhắc ai phụ tuần trăng tỏ
Đất giận ai quên thủa đất bằng
Đá trách người nhân nghĩa giá băng
Mây hờn oán khi nắng mưa bội bạc.
Lời thề cũ non mòn biển cạn!
Ném vào đời bình địa nổi phong ba
Cái rét giờ đâu chỉ riêng ta
Cả người nữa! đất trời đày đoạ.
Xin gom rét vào lòng tôi tất cả
Để cho người được ấm dạ nơi xa
Cho đất trời thắm lại muôn hoa
Trong nắng mới vang tình ca non nước.
Người ơi! đợi xuân thay áo mới
Thu giá băng thả sông nước biển khơi
Xưa sầu hận ngập lòng, nay thương nhớ đầy vơi
Về người nhé! bến xuân này tôi đợi.
02.12.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
*Đã lâu mới ghé thăm N gửi đôi dòng thay lời thăm hỏi
ANH CÓ BIẾT Có lẽ chẳng bao giờ anh muốn biết
Em yêu anh tha thiết đến nhường nào
Có lẽ là anh chẳng hiểu được đâu
Anh! Bóng hình in đáy mắt chim câu. Có lẽ là chỉ những lúc xa nhau
Em mới hiểu sao cần anh đến thế
Em tròng trành như con thuyền giữa bể
Tay lái ơi mong hãy sớm trở về. Đêm vào đông chìm dần trong lặng lẽ
Ngọn đèn kia như một kẻ vô tình
Chứng kiến em tâm sự với bóng mình
Im lặng làm thinh chẳng thèm an ủi. Tiếng bánh xe trên đường khuya lầm lũi
Nói rằng anh chắc cũng chẳng thể vui
Lòng vượt trùng dương kéo ngắn khoảng trời
Bao yêu thương không dễ nói nên lời. Anh à:
Cho em được hờn được giận một chút thôi
Sáng mai ra em sẽ lại tươi cười
Chẳng ai biết có lệ người chờ đợi
Chẳng ai biết anh làm em hờn dỗi. Đừng trách em có phút giây nông nổi
Ước ao thầm hạnh phúc những lứa đôi
Để con tim loạn nhịp đập rất Người
Hiểu rằng tim đang nhớ đấy...Tim ơi! Kim Giang
NẮNG VÀNG
Nắng vàng! Đông nắng...Ngỡ ngàng
Ai thương gửi nắng mơ màng cho em
Nắng vàng chạm má thân quen
Sương thêu thơ thảm nhung mềm, cỏ xanh
Nụ xuân sớm đến bên cành
Nắng in nước biếc long lanh mặt hồ
Nắng vàng kim tuyến chuốt tơ
Vương khăn quàng thắm ngẩn ngơ mắt nhìn...
Kim Giang
Hay lắm "Nắng vàng"!
HH
*Huynh vừa nháy mắt lại vội đi Thơ dấu ở mô? Nắng buồn nì...! Kim Giang
Trích đoạn: DUY GIANG
GIÁNG SINH 2006 KIM GIANG -GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ -CHÚC BẠN CÓ NHIỀU MƠ ƯỚC VÀ SẼ THÀNH HIỆN THỰC. MÌNH TRỒNG CÂY THÔNG VÀO NHÀ CỦA KIM GIANG.HY VỌNG CHÚA SẼ NGHE THẤY LỜI NGUYỆN CẦU CỦA BẠN , DUY GIANG *CHÚA ơi! Đẹp quá! Cảm ơn Duy Giang thật nhiều! Biết mình giờ đang thật giàu, Như vừa có phép nhiệm màu Chúa ban, Bạn bè hơn cả giàu sang! Pha lê trong suốt từ tim Ngàn sao ngọc bích đang tìm về theo! Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 22:58:47 bởi KimGiang >
*CHÚA ơi! Đẹp quá!
Cảm ơn Duy Giang thật nhiều!
Biết mình giờ đang thật giàu,
Như vừa có phép nhiệm màu Chúa ban,
Bạn bè hơn cả giàu sang!
Pha lê trong suốt từ tim
Ngàn sao ngọc bích đang tìm về theo!
Kim Giang
< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 22.12.2006 22:58:47 >
LỜI CHÚC -BẠN THƠ.
tình thâm hơn cả giàu nghèo kẻ trao người nhận mãi theo sự đời trao vơi thì nhận cũng vơi trao ngọt thì nhận cuộc đời vẻ vang tình bạn đâu thể tính vàng bằng duyên hôi ngộ quan san ,bước đời êm đềm như áng mây trôi câu thơ ta viết bao lời thầm mong. mùa thu hôm ấy ghi lòng gieo thơ giúp ý..cho dòng thơ trong Đường thơ gặp lúc tiếng trầm cùng nhau xướng hoạ âm thầm lệ rơi. buồn vui vẫn có ở đời đắng cay cũng phải tới thời ngọt dâng hôm nay hoa đẹp muôn phần vào đây cũng đón mùa xuân nghĩa tình. quê hương là chốn ba sinh mãi trong thương nhớ nặng tình bước xa quê hương như thể mái nhà chở che người ở...chan hoà khúc ru. bao giờ lại tới mùa thu tôi xin lại được làm Ngu một lần để được gần bóng giai nhân học thơ Đường đắng...trăm lần chẳng khôn. ơi người bạn của tâm hồn Giáng sinh xin chúa cho khôn một lần chúc bạn tươi với mùa Xuân tình yêu mùa Hạ...tần ngần... mùa Thu. DUY GIANG r
KIM GIANG -mình thành thật chúc bạn vui và mãi hạnh phúc như vậy -cám ơn bạn đã dành cho mình một thời gian học tập thơ Đường -hồi đó không có bạn chắc mình <đầu hàng -rùi >bây giờ nghĩ lại -hi...bạn biết không hồi đó <ăn...ngủ..cứ ong..ong...học thơ..đó.mình phải in hết các bài xướng của bạn và bên BÁC LÁ để học.bây giờ...hết ong...ve rùi...thì lại bận quá.bạn thông cảm nhé KIM GIANG.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 22:48:55 bởi Huyền Băng >
*Duy Giang mến! Mang bài thơ buồn họa với ChiaLy về đây hứa với bạn sẽ không buồn lâu, để họa được bài thơ đầy ý nghĩa của bạn.
Dạ khúc dang dở...
Tự hứa lòng mình thôi không gặp em nữa
Xa cách bao năm giờ chẳng thể quay về
“Khúc Thụy du” nơi xa, văng vẳng ê chề
Giấc mộng tan theo trong lời ru trần thế ...
Cơn gió đã thổi qua những miền sáng tối
Dạ khúc đêm nao lời tạ từ dang dở...
Tóc gió thôi bay, lõa xõa dài lơi lả...
Trăng khuyết nửa rồi, ai nỡ xẻ làm đôi...
Anh hứa lòng mình thôi không gặp em nữa
Giữ lại tuổi xanh, một thửơ đắm say nhau
Đêm thành phố trăng soi tỏ... lòng đau
Một nhành quỳnh thơm trong đêm hè lặng lẽ...
Anh lặng lẽ quay về, lặng lẽ ra đi...
Để dạ khúc buồn réo mãi tiếng biệt ly.
Ngày gặp lại nhau, hai mảnh đời - hai ngả
Có nghĩa gì đâu một chút xuyến xao lòng...
Thiên Nga.
ĐỒNG CẢM Ta vô tâm đã làm người đau khổ Cánh hoa hồng chạm vỡ một trái tim Không trách hờn, sâu thẳm vực lặng im Như tất cả đã chìm vào quá khứ. Ta không thể nếu một lần nữa thử... Cũng đớn đau như tự cứa tim mình Xin phép thần cho người được hồi sinh Ánh trăng khuya, xao xuyến có hương quỳnh. Ta tội lỗi làm non mòn biển cạn Làm sinh ly tử biệt giữa trần gian Núi lửa nào đang ủ những thở than Hay băng tuyết đã phủ tràn tắt lạnh "Khúc Thụy Du" một nỗi niềm canh cánh Kẻ vô tình đốt cháy giấc mơ xanh Vết thương sâu năm tháng có nhanh lành Hay rỉ máu phần đời còn cô quạnh. Biết lặng im là tiếp thêm sức mạnh Vẫn thốt rên như vỡ chính tim mình... Kim Giang
CHÚC XUÂN NĂM 2007 một năm cũ sắp đi qua tuổi Xuân lại bước thêm xa dặm đường bao nhiêu kỷ niệm buồn thương bấy nhiêu giọt lệ theo đường ta đi. một năm được mất những gì tình thương danh vọng mất đi hay về biếc xanh thắm trải Sơn khê tâm tình mãi gửi lối về Quê hương. cánh chim lẻ bóng cuối đường nhớ khung trời cũ ,con đường ấu thơ một ngày xa nhớ chẳng bờ một năm xa...mãi ngác ngơ tâm hồn. mặt Trời Xuân đến gần hơn ngày mai ngày mốt ngày tồn cuối năm. bao giờ Xuân của mặt Trăng để ta chia sẻ mộng nằm con tim. tuyết sầu vẫn lạnh cánh chim bước đi ngoái lại - muốn tìm ngày xưa tâm tư thương cả bốn mùa tiếng thơ đã khắc say xưa cuộc đời. tình người cũng lúc đầy vơi quen nhau để nhớ cuộc đời đắm say ai ánh mắt ,ai cầm tay ai trao họa khúc tháng ngày buồn vui. một năm ơi sắp qua rồi băn khoăn một dạ ,mấy lời thơ gieo đời vui...dẫu có đói nghèo thơ vui...như thể giàu theo về nhà. muôn người như thể ngàn hoa tình thân ưu ái...như là vàng muôn lời thơ tiếng nhạc...dặm đường nhớ nhau một khúc-tình thương nơi này. MINH TUẤN KIM GIANG chúc một năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé.
HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU hạnh phúc bắt đầu từ đâu nhỉ? em hỏi vu vơ anh chẳng biết nói gì? hạnh phúc từ đâu anh cũng không biết nữa có thể bắt đầu từ câu hát mẹ ru hay bắt nguồn bằng giai điệu chiều thu bằng chiếc lá khô ép trong trang vở bằng vầng mây lơ lửng giữa trời xuân hớn hở em lơ ngơ ngắm hoa nở xóm làng hạnh phúc là những cơn gió lang thang ngày đông rét quàng cho nhau chiếc khăn màu tím nhạt hạnh phúc là những chiều mưa ào ạt đứng tựa vai nhau hứng giọt mưa lòng hạnh phúc đền từ nỗi nhớ mong bằng khắc khoải đêm đong ngày tháng.
*Mến chúc Minh Tuấn và DesignHoangDung và các bạn của trang thơ một năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng! Văn thơ như chim hót suối reo...vui vui vui!!! *Với KG bây giờ hạnh phúc nhất là: VỀ BÊN MẸ Sớm mai thôi! Con sẽ về bên Mẹ
Hôn làn môi cắn chỉ thay Cha
Con vội làm, viện cớ đi xa
Bao trưa vắng Mẹ ra bờ sông ngóng! Nỗi nhớ Mẹ bời bời ngọn sóng
Vỗ về quê đỡ bóng ngả sương chiều
Con sẽ về ôm lưng Mẹ kính yêu
Kể với Mẹ bao điều con gặp phải... Mẹ sẽ cho con vốn Người từng trải
Gỡ đầu dây con gái đầy bối rối
Rất nhiều chuyện ngoài đời không tiện hỏi
Con gói về cho Mẹ...Chỉ Mẹ thôi! Con sẽ về hít vị đượm mồ hôi
Mùi vị thơm thơm con nghiện suốt đời
Bàn chân lạnh sắp được ủ ấm rồi
Sắp được ru hời như thủa nằm nôi Mẹ như cánh cò bay trắng muốt trời
Mẹ đất bằng nâng đỡ lúc chơi vơi
Mẹ trở che con lúc bão vần mưa dội
Con sắp được xà nơi lòng Mẹ! Mẹ ơi! Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: