TIẾNG LÒNG
Trích đoạn: KimGiang
YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Người dưng nước lã chớ chi đâu
Con tim khao khát ngong chờ gặp
Lòng dạ bâng khuâng sớm trưa chiều...
Kim Giang
NHỚ NGƯỜI DƯNG Nhớ lắm nhưng mà biết nhớ ai. Nhớ người trong mộng , nhớ không nguôi. Nhớ nhiều dáng ấy cười tươi mát Nhớ lúc người trong tiếng thở dài Nhớ những buổi chiều đầy nỗi nhớ Nhớ vào giấc ngủ ngóng trông hoài Nhớ ơi, nhớ quá người dưng ạ Nhớ giọng trong veo , nhớ quắt quay Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 02:26:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Người dưng nước lã chớ chi đâu
Con tim khao khát ngong chờ gặp
Lòng dạ bâng khuâng sớm trưa chiều...
Kim Giang
CHẲNG BIẾT
Chẳng biết vì sao nghĩ rất nhiều
Lẽ nào như thế gọi là yêu?
Sáng mong tim đập bao khao khát
Tối đợi lòng trông những xoẹ xiêu
Cứ tưởng vương mang trong phút chốc
Nào hay thương nhớ cả trưa chiều
Người ơi! Nơi ấy hoa còn đợi
Hay đã tàn phai vẻ mỹ miều?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:39:36 bởi Đuyên Hồng >
*Anh Hùng và anh Đuyên Hồng mến xin cho KG họa ngẫu hứng nha: TÌNH XUÂN Non nước sông quê núi Tản Đà
Người đi kẻ vọng giọt sương sa
Phôi pha má phấn trông vời vợi
Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
Chớ để năm dài trôi mãi thế
Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà Kim Giang r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 22:32:39 bởi Huyền Băng >
VÀO GIẤC MƠ ANH
Em len vào giấc mơ anh
Làm sông ru đất biếc xanh đôi bờ
Ước làm sóng vỗ thuyền thơ
Ước làm cây liễu đứng chờ gió xuân
Em len vào giấc mơ anh
Mang dấu yêu muốn đổi thành tình yêu
Được cho dẫu vẫn chưa nhiều
Mà lâng lâng tựa cánh diều đang bay.
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
VÀO GIẤC MƠ ANH
Em len vào giấc mơ anh
Làm sông ru đất biếc xanh đôi bờ
Ước làm sóng vỗ thuyền thơ
Ước làm cây liễu đứng chờ gió xuân
Em len vào giấc mơ anh
Mang dấu yêu muốn đổi thành tình yêu
Được cho dẫu vẫn chưa nhiều
Mà lâng lâng tựa cánh diều đang bay.
Kim Giang
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng
Đây là một bài thơ cũ xin chia sẻ với Kim Giang vì chung một suy nghĩ
TÌNH XUÂN
Non nước sông quê núi Tản Đà
Người đi kẻ vọng giọt sương sa
Phôi pha má phấn trông vời vợi
Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
Chớ để năm dài trôi mãi thế
Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà
Kim Giang
TÌNH XUÂN tình gửi nồng say ngọn Tản Đà hồn mơ mây trắng trải ngàn xa núi phơi cảnh thắm trời xuân sắc gió cuốn ngàn sương bước thẩn tha thơ viết đầu năm giọng có ngọt luật đường tám chữ nhớ niêm A hoa tươi chim hót gọi bầu bạn câu đối bánh trưng nhắn nghĩa nhà. DUY GIANG
thân tặng bạn nhé Kim Giang -chúc bạn cùng gia đình sang năm mới vui xuân và có nhiều hạnh phúc DUY GIANG
TÌNH XUÂN
Non nước sông quê núi Tản Đà
Người đi kẻ vọng giọt sương sa
Phôi pha má phấn trông vời vợi
Ảo ảnh trăng thề ngóng thiết tha
Chớ để năm dài trôi mãi thế
Đáp đền tháng đợi vậy thôi a
Tình Xuân Trúc gửi Xuân muôn lộc
Chút Nắng Mai dâng Nắng vạn nhà
Kim Giang TÌNH XUÂN
tình gửi nồng say ngọn Tản Đà
hồn mơ mây trắng trải ngàn xa
núi phơi cảnh thắm trời xuân sắc
gió cuốn ngàn sương bước thẩn tha
thơ viết đầu năm giọng có ngọt
luật đường tám chữ nhớ niêm A
hoa tươi chim hót gọi bầu bạn
câu đối bánh trưng nhắn nghĩa nhà.
DUY GIANG
thân tặng bạn nhé Kim Giang -chúc bạn cùng gia đình sang năm mới vui xuân và có nhiều hạnh phúc
DUY GIANG
* Chúc mừng hạnh phúc Cô Dâu Chú Rể
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC ! Thục Nữ làm dâu Đất Tản Đà Môi đào mắt biếc dáng Tiên Sa Tình chồng muối mặn càng thêm mặn Nghĩa vợ duyên nồng mãi thiết tha Hạnh phúc trao nhờ Quân Tử đó Tương lai cậy cả má hồng a Trăm năm giữ trọn: Thề non nước Ý nhỏ thành tâm chúc phúc nhà! Kim Giang
MẸ DẶN CON GÁI
Con gái Mẹ: Cửa đêm về khoá trái
Khi mơ màng khôn dại, nhỡ làm sao…
Mẹ ơi! Cổng khoá rồi tường chắn thật cao
Ba lần khóa chẳng ma nào qua được.
Khi khuya khoắt có bóng đèn thao thức
Của nả đáng gì, quý nhất Trái Tim
Trộm nhiều, nhưng kẻ liều chỉ có một tên
Dám vượt biển trèo tường khoét vách.
Nửa bảo vệ trong con không dám mách
Cứ yên nào nhắm mắt thử nghe xem
Két vẫn còn, cánh tủ vẫn lặng im
Hắn không đến ăn trộm tiền Mẹ ạ.
Trời xao xuyến có điều gì rất lạ
Trái Tim con không khoá, đã bay rồi!
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 23:44:24 bởi KimGiang >
Mừng Xuân
Bán đắt buôn may đẹp tựa hoa.
Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
Mừng bạn an khang nâng chén rượu
Kính người thịnh vượng cạn chung trà
Gia đình hạnh phúc bên con cháu
Bạc đống tiền muôn đã đếm qua
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 14:14:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Người dưng nước lã chớ chi đâu
Con tim khao khát ngong chờ gặp
Lòng dạ bâng khuâng sớm trưa chiều... Kim Giang YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều Nhớ người hay nhớ bước chân theo. Nhớ con đường đất giờ tan học. Nhớ lá vàng rơi nhuộm nắng chiều. Nhớ hạt mưa bay nhoà ánh mắt. Nhớ người chờ đón đắm lòng xiêu. Nhớ hôm vụng dại nghiêng vành nón. Len lén nhìn anh thật đáng yêu Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 20:22:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
TRÁI TIM KHÔNG LẠC
Tim em không lạc đâu
Nó bay qua đỉnh sầu
Nhập tim anh làm một
Giữa đời ngăn mưa Ngâu
Trái tim không lạc đâu
Năm tháng xưa buồn rầu
Thầm mơ tình thương nhớ
Nay rộn ràng sông sâu
Ơi con sóng tươi mầu
Về nơi đâu mê mải
Ơi cánh chim bươn chải
Cho ta nhắn đôi câu
Hỡi người em yêu dấu
Hãy chung hồn hoà tấu
Nhạc thơ xuyên địa cầu
Sưởi ấm muôn đêm thâu
Có Trăng Sao mộng mị
Có vòng tay bể dâu
Có bến đời thầm lặng
Nuôi tình yêu nhiệm mầu
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:56:21 bởi vũkimThanh >
mùa xuân thăm lại chị Kim Giang thơ phú năm nay thật rộn ràng vần viết nước trôi còn ái ngại ý gieo trăng thẹn ánh miên mang. KIM GIANG /muội tặng TỶ một cành hồng đầu năm....kính chúc TỶ và gia đình an khang thịnh vượng
chúc bạn năm Đinh Hợi may mắn và hạnh phúc nhé KIM GIANG XUÂN 2007
Anh Hùng, Anh Thanh kính mến! Muội Muội và Duy Giang ơi! NHƯ LÀ ĐÃ HẸN Hẹn tới Giao Thừa đón Chúa Xuân Xôn sang lộc biếc đã trao phần... Thơ Anh ý Muội hồng xanh thắm Nghĩa bạn tình thơ giá trắng ngần Anh Hùng Anh Vũ đàn vui nhé Hai Rồng Giang sóng bước cùng Lân Nâng ly uống trọn đời tao ngộ Dẫn bước tâm giao lối tuyệt trần. Kim Giang *Duy Giang và Long Nữ đều yêu nick Con Rồng
BẾN VẮNG
Tôi về
Bến vắng
Em đã sang sông
Chỉ mênh mang con nước
Xuôi dòng.
Tôi gọi đò
Đò đâu không thấy
Dưới sông con cá nào vùng vẫy
Chiều buông
Con nước lên ròng.
Tôi thẫn thờ
Còn gì để nhớ mong
Em đã đi, con đò giờ vắng bóng
Trong hoàng hôn tôi gọi em khản giọng
Nơi xa em có nóng lòng.
Ngoảnh sang bên cây lúa đã trỗ đòng
Em sang đò để lại mùa gặt hái
Bến vắng, trời chiều
Tôi quay bước về, ái ngại
Lòng chạnh buồn cùng nỗi nhớ thương ai.
Bến vắng
Tại con đò
Hay tại bởi đơn sai
Bao hẹn hò
Giờ chỉ còn gió thoảng qua tai.
Ngóng bên bờ
Buồn vắt nặng đôi vai
Con đò chìm
Bến vắng
Trách ai.
11.02.07 ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: