TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 106 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 05.04.2007 23:19:47 (permalink)
0
Cảm ơn anh Minh Đông và Duy Giang vào vui với trang thơ!

TẠO NIỀM VUI MÀ SỐNG

Giấc mơ đẹp đừng chôn, em sao nỡ
Tình như Mây dang dở giữa trời cao
Dẫu đời này kiếp này chẳng gặp nhau
Cũng đừng để trái tim sầu úa héo

Ta sẽ bên nhau mặc đường vạn nẻo
Trở che nhau khi giông bão ập lòng
Cái được vô cùng mất xoá bằng không
Sao nỡ vậy em chôn vùi giấc mộng

Hãy vui vẻ tạo niềm vui mà sống
Cười lên em môi thắm nụ hoa hồng!

Kim Giang
NGYEU 07.04.2007 13:58:00 (permalink)
0
THAO THỨC

Đọc thơ em
Rồi!..
Thao thức
Trắng đêm
Tôi thầm gọi tên em
Gọi mãi.

Tiếng tội gọi
Vang khắp miền hoang dại
Có vọng về
Nơi ấy
Em tôi.

Đêm trải dài
Khô cháy bờ môi
Thơ vỡ vụn
Cứ cồn cào
Nỗi nhớ.
Thăm thẳm màu đen
Đêm trường
Trăn trở
Biết đến bao giờ
Thơ gói lại
Trao em.

Thao thức
Đêm trường
Ta không thể quen
Sao my nỡ mang đi giấc ngủ
Có phải chăng
Câu thơ giờ có chủ
Để ý - tình ta phải dở dang.

Đâu ngại gì muôn dặm quan san
Như chẳng ngại cơ hàn
Khốn khó
Dẫu bụi đời
Nắng mưa
Bão tố
Đã có thơ bác nhịp đôi bờ.

Ước vậy thôi
Chứ biết em vẫn hững hờ
Thơ đâu phải là mối tình
Duyên nợ
Nửa vần cho người đi
Nửa câu cho kẻ ở
Để hôm nay
Mãi thao thức
Đợi chờ.

Thơ ơi thơ!
Thao thức
Đến bao giờ?
Dẫu trắng đêm
Thao thức
Chẳng bến bờ.

07.04.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

KimGiang 08.04.2007 23:36:23 (permalink)
0

Ước vậy thôi
Chứ biết em vẫn hững hờ
Thơ đâu phải là mối tình
Duyên nợ
Nửa vần cho người đi
Nửa câu cho kẻ ở
Để hôm nay
Mãi thao thức
Đợi chờ.

Thơ ơi thơ!
Thao thức
Đến bao giờ?
Dẫu trắng đêm
Thao thức
Chẳng bến bờ.

07.04.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Rất vui khi được hoạ thơ anh NGYÊU!

THƠ ƠI

Thơ ơi biết chỉ là thơ
Mà câu nhung nhớ cứ chờ trao nhau
Như trầu nên nghĩa bởi cau
Như câu Hợp Phố có Châu trở về
Thơ còn kẻ ở người đi
Tiếng lòng là để ai tri âm mà

Đường về cõi thực xa xa
Sẻ chia gấp bội lần quà đưa tay
Như diều có gió nâng bay
Biết say là bởi ngất ngây đất trời
Biết Thơ là vậy Thơ ơi
Yêu thương thơ gửi tới người yêu thơ!

Kim Giang


KimGiang 10.04.2007 13:48:14 (permalink)
0


NHẮN EM

Trách ai vô tình đã
Mưa gió lòng em tôi
Cố chọc để em cười
Lời vẫn buông rười rượi

Hắn là người em đợi
Hắn là người em trông
Tri kỷ tiếng tơ đồng
Vờ tai trâu vời vợi

Ước chi thành mai mối
Buộc tơ hồng cho em
Người sao chẳng có tim
Trước em hờ hững thế

Ngọn gió lay nhè nhẹ
Khẽ nhắn thầm bên tai:
Hỏi em đã thương ai
Có biết người thương lại

Kim Giang


KimGiang 15.04.2007 22:24:14 (permalink)
0
Thăm thằng bù nhìn

Lơ láo kìa ai đứng cạnh bờ
Trần ai tri kỷ đã ai chưa?
Ba thu mưa gió người trơ mộc
Bốn mặt giang sơn áo phất cờ.
Được việc thế thôi, cày chẳng biết,
Khinh đời ra dáng, gọi không thưa.
Lâu nay thiên hạ văn minh cả,
Bác mấy ngàn năm vẫn thế ư?
Tản Đà

VỊNH THẰNG BÙ NHÌN

Mỏi mắt trông chi đứng mãi bờ
Tình trần đắng chát rõ hay chưa
Tê chân bụi gió đâu hình thỏ
Cứng cẳng hơi sương chẳng bóng cờ
Bạch phếch mày râu trơ dáng mỏng
Lơ phơ thể xác trụi lông thưa
Bao thu hỡi kẻ chờ không nói
Nước đổi non vần chẳng biết ư?

Đuyên Hồng


Thằng Bù Nhìn

Nghênh ngang áo mão đứng bên bờ
Nghễnh ngãng mày râu phận biết chưa
Múa máy chân tay tung với gió
Mù mờ thân xác vẫy theo cờ
Chim đàn hoảng sợ vì giây giật
Ngày tháng ơ hờ chẳng móng thưa
Giấy vẽ nên danh nào có biết
Bù nhìn hồ hởi thỏa lòng ư?

MINH ĐÔNG

*Kim Giang rất thích chùm thơ này, cho KG hoạ với:

THIÊN DI VÀ CHÚ BÙ NHÌN

Sóng mắt miên man vỗ bến bờ
Đồng mơ giữa ngọ đứng, quên chưa
Thiên Di nhớ bạn ngưng lời hát
Nắng gió thương ai gội dáng cờ
Một bóng  bù nhìn tri kỷ mãi
Cây đời ngọt trái chớ lưa thưa
Duyên kia thấm thoắt mùa ai gặt
Phó mặc ông trời sắp đặt ư...

Kim Giang

Minh Đông 16.04.2007 00:21:41 (permalink)
0
Tìm Em
 
Tìm em bao mùa gió
Thổi rào rạt qua song
Tóc có còn bung xõa
Cho tình ta lượn vòng
 
Tìm em bao mùa mưa
Lất phất bên hiên vắng
Dù ai che dáng nhỏ
Ấm tình em cho vừa
 
Tìm em bao mùa xuân
Áo vui vờn cuối phố
Dáng xưa ngơ ngác lạ
Thương tình em ngày qua
 
Tìm em bao mùa hạ
Nắng rung nhánh phượng hồng
Cổng trường chừ xa vắng
Xót tình em trong ta
 
Tìm em từ dạo đó
Miệt mài theo thời gian
Gió mưa bao mùa đổi
Trong ta vẫn vô vàn
 
Minh Đông
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 12:44:41 bởi Huyền Băng >
KimGiang 16.04.2007 23:57:57 (permalink)
0
*Cảm ơn Minh Đông! Bài thơ Tìm Em hay quá!

ĐÙA VỚI BẠN THƠ

Sao anh lại tìm em
Để gió xuân lay động cánh hoa mềm
Trăng gieo xuống bên thềm
Vít cành Trạng nguyên ngả nghiêng vào đêm nhớ

Đường xa lạ hỏi thăm rất khó
Hàng cây xanh, phố nhỏ, ngõ gầy
Giật mình, tưởng anh đứng đâu đây
Nhìn trước ngó sau nào có thấy

Cứ tin...
Anh nói như thật vậy
Xa tuổi học trò còn chưa hết vụng ngây

Có ai tìm em mấy mùa nay
Theo cánh bướm bay về thời con gái
Có cô học trò ngẩn ngơ như nhành hoa dại:
Em xấu quỷ hờn, sao anh lại tìm em

Thôi hãy thả em vào lãng quên
Trả gió vô tư bay khắp mọi miền
Trả trăng cho niềm hy vọng
Trả anh về kẻo vợ anh mong.

Kim Giang




KimGiang 01.05.2007 18:36:46 (permalink)
0


GỬI ANH YÊU THƯƠNG

Mãi mãi là anh thôi
Dù xa cách cuối trời
Như mảnh trăng vời vợi
Như cánh buồm chơi vơi

Nơi em là bến đợi
Thuyền ơi vững xa khơi
Trí trai đừng vướng bận
Niềm tin trong nhau rồi

Khi lạnh truyền hơi ấm
Khi buồn đắp niềm vui
Tình anh như tia nắng
Ươm màu hoa thắm tươi

Cho làn môi hồng rực
Làm nhịp tim náo nức
Nồng nàn ký ức say
Diễm tình nào hơn đây

Em nhìn lá bay bay
Nhớ nhớ dâng ứ đầy
Nụ hôn tan vào gió
Gửi cho người ngất ngây

Ôi tháng năm duyên nợ
Có khi nào heo may
Em nhìn theo lá bay
Như bàn tay anh đó

Bên phím đàn lên dây
Trăng yêu ngời sáng tỏ
Dịu dàng từ muôn thủơ
Bồng bềnh ru áng mây

Em muốn làm lá bay
Vào hồn anh mộng mỵ
Em muốn làm tri kỷ
Vợ hiền của anh nay.

Kim Giang

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 07:41:19 bởi Viet duong nhan >
Trần Mạnh Hùng 02.05.2007 01:52:43 (permalink)
0



GỬI ANH YÊU THƯƠNG

Mãi mãi là anh thôi
Dù xa cách cuối trời
Như mảnh trăng vời vợi
Như cánh buồm chơi vơi

Nơi em là bến đợi
Thuyền ơi vững xa khơi
Trí trai đừng vướng bận
Niềm tin trong nhau rồi

Khi lạnh truyền hơi ấm
Khi buồn đắp niềm vui
Tình anh như tia nắng
Ươm màu hoa thắm tươi

Cho làn môi hồng rực
Làm nhịp tim náo nức
Nồng nàn ký ức say
Diễm tình nào hơn đây

Em nhìn lá bay bay
Nhớ nhớ dâng ứ đầy
Nụ hôn tan vào gió
Gửi cho người ngất ngây

Ôi tháng năm duyên nợ
Có khi nào heo may
Em nhìn theo lá bay
Như bàn tay anh đó

Bên phím đàn lên dây
Trăng yêu ngời sáng tỏ
Dịu dàng từ muôn thủơ
Bồng bềnh ru áng mây

Em muốn làm lá bay
Vào hồn anh mộng mỵ
Em muốn làm tri kỷ
Vợ hiền của anh nay.
Kim Giang

 

CHỜ

Chờ em từ đã lâu rồi.
Hôm qua vào mộng gởi lời chung thân. 
Anh  tìm trong cõi ăn năn,
Chín phần mong đợi, mười phần yêu em.
Chờ em từ thuở khai thiên.
Là bao thương nhớ nỗi niềm theo sau.
Chờ em trong tiếng kinh cầu.
Xin ban duyên thắm ngọt ngào thế thôi.
Nhớ em ngang trái ngậm ngùi.
Anh xin nhận hết hẩm hiu về mình
Nhớ em mơ ước diễm tình.
Đón em nhập mộng thật xinh miệng cười.


Chờ em từ đã lâu rồi.

.  .   .   .  .  .  .  .  .  .
Trần Mạnh Hùng
 

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 05:59:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 05.05.2007 13:15:44 (permalink)
0


*Cảm ơn anh Hùng đã hoạ thơ. Kính chúc anh mạnh khoẻ! Hạnh phúc!
 

4.4 Luật Trắc xen kẻ (trên) + Luật Trắc xen kẻ (dưới)
ÐÁP TÌNH THÂN MẾN (sửa theo cách Niêm ghi trên)

Ơi những lời thân mến mặn nồng !
Như luồng hơi ấm giữa trời đông
Vàng đá đổi trao trên lưới mạng
Sắt son ghi tạc giữa tim lòng
Hết lúc đông đoài thôi cách trở
Ðến hồi Âu Á khỏi chờ trông
Ríu rít trên cành oanh gọi yến
Cùng vui xướng họa giữa vườn hồng.

Lá chờ rơi 05/01/06

 
*To: Bác Lá! KG mới đọc bài Bác viết chưa hiểu lắm, nhưng cứ hoạ thử Bác coi giúp cháu:
 
ĐÊM NHỚ 
 
Mơ đón tình xuân chữ mặn nồng
Che từng cơn lạnh lúc mưa đông
Dù cách núi sông chờ thấy mặt
Rắp ôm trời đất gửi trao lòng
Thấm nỗi đêm dài, đêm khắc khoải
Đã hay dốc vắng, dốc mòn trông
Nhắn mảnh trăng thề: Trăng chớ nhạt
Đem thương nhớ kể: Nhớ!- Phai hồng.
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 09:11:35 bởi KimGiang >
KimGiang 28.05.2007 23:30:58 (permalink)
0
HONG THƠ

Có một con chim mẹ
Bay ra vườn hong thơ
Hoa Nắng vàng rực rỡ
Thả tâm tư hàng giờ

Lá xanh màu mắt nhớ
Mải nhìn trời đong đưa
Trong nhà chú chim nhỏ
Rớt sàn vì ngủ mơ

Chiếp chiếp run hoảng sợ
Giận trách mình thờ ơ
Xoè cánh nâng con đỏ
Thơ chìm vào trong mưa

Kim Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/483C6082651F4083894DC74D55E53366.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2007 07:14:23 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 05.06.2007 00:49:30 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang




HONG THƠ

Có một con chim mẹ
Bay ra vườn hong thơ
Hoa Nắng vàng rực rỡ
Thả tâm tư hàng giờ

Lá xanh màu mắt nhớ
Mải nhìn trời đong đưa
Trong nhà chú chim nhỏ
Rớt sàn vì ngủ mơ

Chiếp chiếp run hoảng sợ
Giận trách mình thờ ơ
Xoè cánh nâng con đỏ
Thơ chìm vào trong mưa

Kim Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/483C6082651F4083894DC74D55E53366.jpg[/image]



 
Tiếng hát ru con nhạt nắng hồng
Tiếng ru vòng vọng khắp non sông.
Con tôi ngoan quá cầu mau lớn.
Đất nước , quê nhà mong đợi con.
 
Mẹ vẫn hằng mong ở gái trai
Anh hùng nào phải của riêng ai.
Những khi lật lại trang hùng sử.
Hồn nước non sông phận gái trái.
 
Hồn nước non sông phận gái trai.
Ôn hoà, nhịn  nhục trí anh tài
Nhường nhau hoà thuận con ghi nhớ.
Gìn giữ non sông thoát ách tai
TMH
 
 
KimGiang 06.06.2007 07:30:39 (permalink)
0
Mừng anh Hùng trở lại diễn đàn và cảm ơn anh đã hoạ thơ!
Chúc anh vui! - Kim Giang

NHỚ QUÊ

Vĩnh Tường ơi nhớ quá thôi
Nhớ con đường đá, nhớ thời ấu thơ
Nhớ bay cái nón hững hờ
Rượt theo trượt ngã ôm bờ mấp mô

Nhớ phù sa mướt nương ngô
Luồn trong bãi mía hàng giờ đuổi nhau
Đêm hè vương vấn hương cau
Trò chơi vờn chuột cấu đau vẫn cười

Bắt dê vạt áo tả tơi
Sợi tơ chuối túm cả đời mang theo
Tìm tăm cá lặn ao bèo
Tìm câu xoan ghẹo sân chèo chót say

Cứ chờ vàng lá trầu cay
Chờ con dao sắc cuối mày đưa ngang
Vu vơ chờ chuyến đò sang
Biết đâu Hoàng tử về làng hội xuân

Cát vàng nhè nhẹ ướm chân
Vừa hài hoa chuối tuyệt trần giao duyên
Bến sông nhớ mãi con thuyền
Nhớ cây đa gửi lời nguyền khi đi

Xanh xanh biếc núi Ba Vì
Yêu dòng sông tuổi dậy thì Hồng tươi
Nước non sâu đậm tình người
Khi xa mang cả khoảng trời quê hương

Kim Giang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 21:13:38 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 11.06.2007 13:23:09 (permalink)
0


LỐI TÌNH YÊU

Hoa đã về tràn tươi đường phố cũ
Sao người buồn tư lự không vui
Để đêm mưa tới sáng sụt sùi
Hai con mắt mọc phía sau vời vợi

Có ai đó bên hàng cây chờ đợi
Như rồng mây hẹn trước với nhau rồi
Cười lên anh! Em cũng mừng khấp khởi
Có hai người chung một lối tình yêu!

Kim Giang

KimGiang 17.06.2007 10:14:29 (permalink)
0
BỐ ƠI

Thăm thẳm mù sương khuất bóng rồi
Thầm kêu thầm gọi:- Bố! - Bố ơi!
Bên tai vọng lại lời Bố nói:
Cứng cỏi lên nào con gái ơi

Những lúc chân trần thấy chơi vơi
Bố vẫn khuyên con lựa bước đời
Tấm danh nhi nữ như ngà ngọc
Gìn giữ yêu mình chớ đánh rơi

Nhớ bữa cơm vui cả nhà ngồi
Bố kể Nữ Oa vá được trời
Ngoài tính thông minh lòng kiên nhẫn
Tình đời như ảnh áng mây trôi

Con nhớ nôn nao ánh mắt người
Tri kỷ trên đời dễ mấy ai
Nếu gặp quí nhân lòng bác ái
Như búp thanh tâm ủ hương nhài

Nhân vô thập... Méo vo tròn lại
Con sẽ thấy đời rộn rã vui
Như đoá phong lưu hãy biết cười
Vũ trụ thâm tình ánh dương soi

Những lúc chênh vênh muốn rã rời
Con lại vịn tìm...Bố...Bố ơi!

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 10:17:10 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 106 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9