TIẾNG LÒNG
RU BUỒN
Hời ru hời ru hời ru
Ru cho vơi đi tâm tư
Ru nhau êm trong cơn mơ
Ru tình chìm trong câu thơ
Hời ru hời ru người ơi
Đêm xa vòng tay buông lơi
Phím tơ trùng rung chơi vơi
Ngưng hàng my cay sương rơi
Hời ru hời ru đành thôi
Ru mình hời ru đêm côi
Khi mơ tim ai lên ngôi
Nào hay lênh đênh bèo trôi
Đêm thương người đang lẻ loi
Mưa ngâu riêng vương trên môi
Theo dòng dòng xuôi dở dang
Ru buồn cho tan dần tan
Đêm nay chơ vơ con thuyền
Buông chèo khua bến thời gian
Đêm nay đi đâu trăng vàng
Để mù sương giăng giăng ngang
Đêm ai buông lơi cung đàn
Bỏ sầu hoang trôi miên man
Bằng lăng phai phơi điêu tàn
Đêm nay đi đâu trăng vàng
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
RU BUỒN
Hời ru hời ru hời ru
Ru cho vơi đi tâm tư
Ru nhau êm trong cơn mơ
Ru tình chìm trong câu thơ
...
Đêm ai buông lơi cung đàn
Bỏ sầu hoang trôi miên man
Bằng lăng phai phơi điêu tàn
Đêm nay đi đâu trăng vàng
Kim Giang
NGHE TIẾNG EM RU
Chiều qua đường
Tôi nghe tiếng em ru
Dẫu có tiếng à ơi!... Mà sao buồn day dứt
Nghe đứt đoạn
Bởi xót xa nước mắt
Một góc trời
Mù mịt bão dông.
*
Lời ru chìm trong tím tái sầu đông
Lời trôi dạt nơi chân trời góc bể
Tình trái ngang
Xưa - nay đời vẫn thế
Đã yêu là dấn thân chốn u mê.
*
À ơi!..
Ai đi mang cả câu thề
Si già mục gốc, để lối về người quên.
Nước ròng, con nước lại lên
Lòng người đổi trắng thay đen một đời.
*
Nghe em ru
Dạ tơi bời
Chôn chân
Ngửa mặt kêu Trời!..
Thương em!
*
20.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
* N hoạ đôi dòng nhé KG,
AI LỪA AI
Cứ vui thầm
Đã lừa!...
Túm được em.
*
Bè bạn mãi khen
Vợ mày
Hay...đáo để.
*
Nay nghĩ lại
Hình như...
Không phải thế.
*
Hết mọi bề
Chẳng biết
Ai lừa ai?
*
Thôi!
Chúng mình cứ vui
Tựa buổi sơ khai.
*
19.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
*Đừng giận KG anh N nha; KG hoạ theo thơ, không có ý xấu đâu.
TÂM SỰ VỢ
Ánh mắt buồn! Không vui như trước nữa
Khi được em
Ai đã bị lừa
Anh hay kẻ đi buôn mắc nợ
Em bây giờ
Nhan sắc kém xưa
Anh nói thật hay đùa
Mà lòng...
Em nhớ về một thủa
Mắt lá răm môi đỏ
Má hồng
Xanh mấy hàng Si khi em bước theo Chồng
Em thầm vui
Anh của em lúc đó tự hào không!
Nay trước gương thoáng nỗi lo ai đó nhạt lòng.
Kim Giang
TRÁI CÂY TRỨNG CÁ
Màu trái cây Trứng Cá
Tím đỏ như màu môi
Mỗi nhành cây Trứng Cá
Bao nhớ thương đầy vơi
Lá xanh cây Trứng cá
Như mắt người xa xôi
Hương thơm khi trái chín
Dịu như hương tình đời
Dưới tán cây Trứng Cá
Bản nhạc yêu không lời
Khoá Son phơi trước gió
Nhớ nhung dâng ngút trời
Màu vị hương Trứng Cá
Màu đỏ Tim tím ơi
Ai lay cây Trứng Cá
Quả nhớ rơi lòng tôi
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 16:28:10 bởi Huyền Băng >
VẮNG ANH
Vắng anh nắng đổ bỏng đường
Hơi bay loang loáng đoạn trường chênh chao
Vắng anh...Hoa sấu nôn nao
Rụng không nên quả nghẹn ngào lối đi
Phượng hồng cố níu tiếng ve
Ngẩn ngơ trong lá nhạc hè chìm đâu.
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 00:27:29 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
VẮNG ANH
Vắng anh nắng đổ bỏng đường
Hơi bay loang loáng đoạn trường chênh chao
Vắng anh...Hoa sấu nôn nao
Rụng không nên quả nghẹn ngào lối đi
Phượng hồng cố níu tiếng ve
Ngẩn ngơ trong lá nhạc hè chìm đâu.
Kim Giang
CŨNG KHÔNG XA NỔI...
Anh đi xa vắng em thương
Khung trời xứ lạ mây vương sóng đời
Bồng bềnh nắng gió nghẹn lời
Thấu lòng nhung nhớ chơi vơi ngàn trùng
Đâu rồi những đóa cúc nhung
Đâu con đường mộng mịt mùng tuyết sương
Đâu rồi mái tóc thùy dương
Đâu cung phím tỏ nghìn chương thơ lòng
Đâu Trăng cười thức chờ mong
Đâu dạ vũ nhạc ấm lòng trao nhau
Đâu hàng Phượng cháy đỏ au
Đâu môi mắt biếc đắm màu yêu đương
Long lanh kỷ niệm ngọt đường
Thấm vào tim óc đượm hương tuyệt vời
Cho dù cuối đất cùng trời
Cũng không xa nổi đoạn đời yêu em...
Vũ kim Thanh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 16:29:45 bởi Huyền Băng >
Thăm Giang
Chúc Giang luôn luôn vui - khoẻ
TMH
Như là chiếc lá
Tiếng lòng
Ai rãi đêm thâu
Cho ta nghe những trái sầu rụng quanh
Thóang hồn
Đượm chút mỏng manh
Như là chiếc lá rơi nhanh xuống đời
Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh, anh Trần Mạnh Hùng và anh Nguyễn Khánh Chân- Những bậc Thầy Thơ đã giúp KG có cơ hội học hỏi còn quan tâm và lưu thơ! Chúc các anh và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc! To: Khánh Chân à KG còn nhớ mãi Vụ án (Giết người trong mộng) một kiệt tác đó. Kim Giang
GIẬN THƯƠNG
Nhớ mong từng phút đợi chờ từng giây
Sao mà vội thế...Hay là quên đây.?.
Định làm mặt giận lạnh lùng cho hay
- Nhỡ đâu bận thật...
Tình tình gió bay...
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2007 17:48:39 bởi KimGiang >
COOPY:
Xướng-Họa với Châu Anh (8)
XUÂN MỚI
Em đến thăm ta chẳng vội vàng
Nghe tình dào dạt ý thênh thang
Em về hoa buớm tưng bừng đón
Ta ngắm trời trăng lặng lẽ sang
Nhớ Tết núi rừng chừng quạnh quẽ
Mừng Xuân đô thị choáng huy hoàng
Gót tiên nhẹ tỏa hương vương sắc
Êm ả mà như rất rộn ràng.
Duy-Thức/Châu-Anh (VT 20/12/96)
THỀM CŨ
(họa Xuân mới)
Sân trước đêm qua một nụ vàng
Ơ hay mùa lại đến thênh thang !
Ðất trời e ấp xanh xao đợi
Nhật nguyệt mơ màng rực rỡ sang
Tóc tưởng ngùi phai tình cố cựu
Lòng đâu nghe dợm nét trang hoàng
Thẫn thờ nán lại bên thềm cũ
Áo mới em thơ đã rộn ràng.
Ðỗ-hồng-Ngọc
CŨNG TẠI MÌNH
(họa Xuân mới)
Xưa cũng như ai chọn đá vàng
Nhưng giờ sao nặng kiếp lang-thang
Duyên đen đã dứt mà đeo mãi
Tóc bạc không chờ vội trổ sang
Con chẳng thương yêu càng rổi rảnh
Nhà đang tranh chấp khỏi trang hoàng
May còn tình bạn tình em đó ...
Như ánh chiêu-dương chói rở ràng !
VNN (Nouméa10/97)
EM VỀ
(họa Xuân mới)
Lại gặp mùa mai rộ cánh vàng
Rực lòng mà vẫn bước lang-thang
Dốc đời bỗng nhớ chiều xưa đến
Truông tuổi ngàn thương Xuân mới sang
Chén rượu ngậm ngùi trời lặng lẽ
Nén hương hoài niệm biển bàng hoàng
Em về cho nắng rưng rưng đợi
Ta với ta thôi cũng rộn ràng.
Phan-Chính (Hàm-Tân 4/2/97)
TÔ LẠI NÀNG XUÂN
(họa Xuân mới)
Non nước ngàn năm nghĩa đá vàng
Yêu đời dấn bước mãi lang-thang
Vũng Tàu biển đẹp vui thời đến
Bến nghé người thân thú ghé sang
Văn bút nhớ ông là cựu phái
Lời thơ trao bạn tưởng kim hoàng
Cánh xoan bay bổng trong trời đất
Tô lại nàng Xuân thắm rỡ ràng.
Anh-Trà
TRỜI HỬNG
(họa Xuân mới)
Một thoáng bình minh cảnh dát vàng
Thả hồn túy lúy tít cung thang
Mai thờ thẩn tiễn khi xuân biệt
Sen ngỡ ngàng mong lúc hạ sang
Cõi thế mênh mông đâu Bắc-Ðẫu ?
Vần thơ trăn trở hỏi Ðông-Hoàng
Phút giây hồn lắng nghe chim hót
Trời hửng ngày đêm mới rõ ràng !
Ðinh-Ninh (hè 1997)
Kính hoạ:
TÌNH TRI KỶ
(Kính tặng Bác Lá và cố Thi sỹ Châu Anh)
Hỡi hỡi Châu Anh dưới suối vàng
Âm trần bấy nấc để làm thang...
Yêu thơ vọng tiếng đồng xao xuyến
Nhớ Bạn mơ hình bóng sắp sang
Dáng Ý như vầng trăng thấp thoáng
Thần Câu tựa áng ngọc huy hoàng
Gương trông xốn mắt Tình Tri Kỷ
Xướng hoạ hoà thi hứng rộn ràng
Kim Giang
CON BƯỚM VƯỜN NHÀ
Hôm qua Bươm Bướm chết thật rồi
Mộ tình một nấm dưới nhành Mai
Có con Nhện khóc thương hàng xóm
Xé chiếc khăn xô thắt thật dài
Ngắn ngủi từ Xuân một năm vơi
Bướm chỉ vậy thôi một vòng đời
Ngẩn ngơ tiếc mối tình vong sớm
Vắng Bướm Đông về mảnh vườn côi
Ta nhặt lá rơi đắp hình hài
Cánh hoa ngân ngấn giọt sương phai
Ta đem nước tưới thêm đẫm lệ
Như thể lòng mình cũng tang ai
Kim Giang
ĐỊNH HỮNG HỜ
Thôi không chờ nữa không gặp nữa
Để tình dang dở chết trong mưa
Để mặc gió kêu ngoài song cửa
Hãy tập cho tim biết hững hờ
-Chỉ thế mà em giận thật ư
Anh buồn trĩu nặng cả tâm tư
Chẳng hay tin nhắn hay thư đến
Em giận kêu rằng anh thờ ơ
Cũng định từ nay chẳng làm thơ
Chẳng nhắc gọi anh chẳng đợi chờ
Thư đi thư lại không thèm biết
Để lòng anh thấm nỗi bơ vơ
Định thế nhưng mà thương lắm cơ
Nghĩ ai cũng nhớ đến bơ phờ
Lại thôi không giận không phạt nữa
Cho tình đằm thắm đẹp như mơ
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
ĐỊNH HỮNG HỜ
Thôi không chờ nữa không gặp nữa
Để tình dang dở chết trong mưa
Để mặc gió kêu ngoài song cửa
Hãy tập cho tim biết hững hờ
-Chỉ thế mà em giận thật ư
Anh buồn trĩu nặng cả tâm tư
Chẳng hay tin nhắn hay thư đến
Em giận kêu rằng anh thờ ơ
Cũng định từ nay chẳng làm thơ
Chẳng nhắc gọi anh chẳng đợi chờ
Thư đi thư lại không thèm biết
Để lòng anh thấm nỗi bơ vơ
Định thế nhưng mà thương lắm cơ
Nghĩ ai cũng nhớ đến bơ phờ
Lại thôi không giận không phạt nữa
Cho tình đằm thắm đẹp như mơ
Kim Giang
XIN ĐỪNG HỜN GIẬN
Hững hờ làm chi em yêu ơi
Cho Mây than khóc nhạt sắc trời
Cho Biển nghẹn ngào lời giã biệt
Cho nguồn thơ kiệt ánh Trăng vơi
Dẫu biết thư xanh khắc vạn lời
Không bằng gặp mặt cạn sầu vơi
Mạng Nét đôi khi như Quỉ sứ
Tắt ngóm như là thử tình đời
Cách xa vạn dặm với ngàn khơi
Yêu thương xin giữ trọn một đời
Xứ người cô quạnh sa mù tối
Chắp cánh thiên thần gối mộng đôi
Đừng giận hờn nhau em yêu ơi
Trái ngọt vườn xưa vẫn tuyệt vời
Tiếng xuân chan chứa tình phiêu bạt
Chẳng thể nhạt nhòa chẳng rụng rơi
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 02:58:57 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: