TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 106 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 10.07.2007 03:41:36 (permalink)
0
VƯỜN XUÂN TÀN

mắt buồn chẳng thích trăng sao
sầu hong mái tóc dạt dào gió vương
chân đi vô vọng trên đường
đếm cô lẻ với màn sương lạnh lùng.
 
hỏi rằng có chốn tình chung
hỏi rằng có kiếp khôn cùng sắt son
ai reo hai tiếng trăng non
ai than hai tiếng gọi con trăng già...?
 
vô tình  gặp mấy cánh hoa
cuối xuân đã rụng xót xa nỗi buồn
bướm vàng thấy mất bóng luôn
cuộc đời có giống mảnh vườn cuối xuân.
 
muội chúc tỷ và huynh khoẻ nhiều nha

YDLN

CHỜ EM

Khi vui Xuân ở trong lòng
Khi buồn tơi tả tan cùng gió mưa
Còn nguyên đó mối tình thơ
Vẫn trông vẫn nhớ vẫn chờ tin nhau

Cuối trời ngóng đợi bóng câu
Về ngang ngõ ngoảnh phía sau tìm người
Khuya ngồi nghe tiếng lá rơi
Vén mành chỉ thấy sao cười xa xôi

Chênh chao hụt hẫng giữa trời
Níu tay Em đợi những lời thơ vui
Ngày đêm đã những ngậm ngùi
Chị trông Em đấy đừng xui nhau buồn

Hi hi hoạ vui với chị đi YDLN ơi



Lòng nào đáp lại tiếng lòng
Còn đâu lối mộng mà trông vói chờ,
Hỏi em câu hỏi ngu ngơ
Cho anh gặp mặt dệt mơ vói tình.
Cầm tay em - chuyện chúng mình.
Cầm tay anh nói chân tình yêu em.
Hôn trên mắt, trên môi mềm.
Trong vòng tay ấm nỗi niêm rưng rưng.
Anh hỏi em, tiếng ngập ngừng.
Cho anh chung lối, chung đường bên nhau.
Em trả lời, khẽ lắc đầu.
Không, không, không mà, chẳng nào được đâu.
Trăm lần hỏi chỉ một câu.
Cho anh gặp gỡ chỉ chào nhau thôi.
Yêu nhau trao trọn một đời
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 03:44:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 11.07.2007 23:10:11 (permalink)
0
Lòng nào đáp lại tiếng lòng
Còn đâu lối mộng mà trông vói chờ,
Hỏi em câu hỏi ngu ngơ
Cho anh gặp mặt dệt mơ vói tình.
Cầm tay em - chuyện chúng mình.
Cầm tay anh nói chân tình yêu em.
Hôn trên mắt, trên môi mềm.
Trong vòng tay ấm nỗi niêm rưng rưng.
Anh hỏi em, tiếng ngập ngừng.
Cho anh chung lối, chung đường bên nhau.
Em trả lời, khẽ lắc đầu.
Không, không, không mà, chẳng nào được đâu.
Trăm lần hỏi chỉ một câu.
Cho anh gặp gỡ chỉ chào nhau thôi.
Yêu nhau trao trọn một đời

Trần Mạnh Hùng 

Anh Hùng mang thơ vui về đây, KG lại lấy giọng thơ vui hoạ với anh nha:

EM CÓ CHỒNG RỒI

Không không không mãi không thôi
Làm sao nói được một lời anh mong
Em như chim nhỏ trong lồng
Cửa kia có mở cũng không dám rời
Sợ mưa giông bỗng ập trời
Sợ cay sợ đắng thấm người em thương
Đẫu còn xa cách đoạn trường
Áo chồng em gối đầu giường quen hơi
Hỏi em... Em có chồng rồi
Con em bồng đó...Anh cười chẳng tin

Kim Giang
KimGiang 12.07.2007 01:19:16 (permalink)
0
Trích đoạn: TNP


hihi... ghé dzô đây đùa với Sis. Kim Giang ....  




 

Bướm Trắng Vườn Xưa

Bướm trắng vườn xưa đã chết đâu
Tội thân chị nhện khóc mưa ngâu
Tơ tằm góp kén đem dệt lụa
Tơ nhện giăng chi để bạc đầu
 
Thời gian nào có đợi chờ ai
Như bướm vờn hoa buổi sáng mai
Chiều về bướm ngủ bên đồi vắng
Bướm làm sao nhớ cánh hoa mai

Nàng nhặt làm chi cánh lá rơi
Đem lòng ví với áng mây trôi
Xin để hoa rơi cho trọn kiếp
Để lòng như cánh bướm rong chơi.
 
TNP
  

Có còn mắc thi cử nữa không? Lâu lắm mới thấy TNP trở lại, chúc bạn vui vẻ, chúc Lều Cỏ luôn thơm ngát hương hoa!


VỀ THĂM



Cũng có tin đồn Bướm thám hoa
Từ khi đỗ trạng mải đi xa
Còn cô hàng xóm năm xưa ấy
Đóng cửa cài then giữ ngọc ngà


Bướm trạng dần quen với lụa là
Bên vườn thượng uyển có tiên sa
Dậu Mùng tơi cũ dần khô héo
Mây đứng trông theo sắp vỡ oà

Hôm nay ngoài ngõ vui rộn rã
Lọng cờ quan trạng rợp trời hoa
Có con bướm trắng về thăm bạn

Ai bảo bên đồi chuyện đã qua…
  Kim Giang
phamsitrung 12.07.2007 01:27:27 (permalink)
0
TIẾNG XƯA
 
Từ khi chia tay
Tình như mây bay
Lòng buồn trống vắng
Chồng chất tháng ngày

Tình xưa xa rồi
Sao vẫn bồi hồi
Con tim se thắt
Tình vẫn chưa nguôi

Yêu nhau một thời
Xa nhau một đời
Kỷ niệm còn đó
Ngày tháng dần trôi

Đường về lối cũ
Lá vàng mùa Thu
Gợi buồn man mác
Trời giăng sương mù

Vàng lá Thu rơi
Nhạc buồn buông lơi
Tiếng xưa ngày cũ
Nỗi buồn đầy vơi

 
Phạm Sĩ Trung
 
Trần Mạnh Hùng 12.07.2007 06:26:49 (permalink)
0
HIẾN TẶNG
Giòng đời như sóng nước sông hồ
Tan  
tác   như   hoa,   tựa  mướp   xơ.
Xây   mộng  bên  nhau - không dám ước.
Ngỏ  lời   tương   ngộ  -  vuột    lòng   mơ.
Tại   sao  em  nói  không  không  được
Có   lẽ   anh   say  đắm  đắm  ngơ.
Em ạ tinh  nào, tình  hiến tặng.
Em nghe chăng  tiếng vọng hư vô.
Trần Mạnh Hùng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 10:39:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 12.07.2007 23:40:18 (permalink)
0

TIẾNG XƯA
 
Từ khi chia tay
Tình như mây bay
Lòng buồn trống vắng
Chồng chất tháng ngày

Tình xưa xa rồi
Sao vẫn bồi hồi
Con tim se thắt
Tình vẫn chưa nguôi

Yêu nhau một thời
Xa nhau một đời
Kỷ niệm còn đó
Ngày tháng dần trôi

Đường về lối cũ
Lá vàng mùa Thu
Gợi buồn man mác
Trời giăng sương mù

Vàng lá Thu rơi
Nhạc buồn buông lơi
Tiếng xưa ngày cũ
Nỗi buồn đầy vơi
 
Phạm Sĩ Trung

*Cảm ơn Phạm Sĩ Trung đã thăm nhà và cho KG được thưởng thức bài thơ  đầy chất nhạc, về một kỷ niệm buồn xao xuyến bâng khuâng.

NẾU MÌNH LẠC NHAU
 
Giờ phải chia tay mình chia tay
Em gói tim theo túi anh này
Để anh luôn nhớ mang ra ngắm
Chớ đắm chìm vào ánh mắt say

Chia tay chia tay đừng chia tay
Chẳng thà như gió thoảng mây bay
Ngang trời gặp gỡ rồi tan biến
Đâu phải nhớ nhung tựa lưu đày

Anh ơi chia tay hồn như ngây
Đồng hồ kim bẻ đứng tại đây
Giả như anh lạc không về với
Trăng ở trong em vẫn vẹn đầy

Kim Giang
TNP 13.07.2007 08:59:30 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang









VỀ THĂM

Cũng có tin đồn Bướm thám hoa
Từ khi đỗ trạng mải đi xa
Còn cô hàng xóm năm xưa ấy
Đóng cửa cài then giữ ngọc ngà


Bướm trạng dần quen với lụa là
Bên vườn thượng uyển có tiên sa
Dậu Mùng tơi cũ dần khô héo
Mây đứng trông theo sắp vỡ oà

Hôm nay ngoài ngõ vui rộn rã
Lọng cờ quan trạng rợp trời hoa
Có con bướm trắng về thăm bạn

Ai bảo bên đồi chuyện đã qua…
 
Kim Giang











Chuyện Bướm Hoa



Từ buổi bướm vàng đỗ thám hoa
Đã thành gia thất .. kẻo mẹ la  ...
Bướm không còn lượn, vờn hoa nữa
Bướm đã yên vui với mái nhà

Mây ở phương này, mây rất vui
Đã quên cánh bướm thuở xa xôi
Cùng gió, Mây xây nhiều mộng đẹp
Mây vẫn là mây của đất trời

Hôm nay chợt gió về trong nắng
Nhớ cánh hoa xưa bướm tạt về
Nhớ cô hàng xóm ngày xưa ấy
Chắc đã theo chồng .. bỏ cuộc chơi.

TNP


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 19:00:20 bởi Viet duong nhan >
Trần Mạnh Hùng 13.07.2007 11:55:50 (permalink)
0







VỀ THĂM

Cũng có tin đồn Bướm thám hoa
Từ khi đỗ trạng mải đi xa
Còn cô hàng xóm năm xưa ấy
Đóng cửa cài then giữ ngọc ngà


Bướm trạng dần quen với lụa là
Bên vườn thượng uyển có tiên sa
Dậu Mùng tơi cũ dần khô héo
Mây đứng trông theo sắp vỡ oà

Hôm nay ngoài ngõ vui rộn rã
Lọng cờ quan trạng rợp trời hoa
Có con bướm trắng về thăm bạn

Ai bảo bên đồi chuyện đã qua…
  Kim Giang



VÔ TÌNH
Có con bướm trắng về thăm bạn

Ai bảo bên đồi chuyện đã qua…
Anh chỉ vô tình  -  vui cảnh đẹp
Anh không cố ý -  ghẹo trêu hoa
Đừng cho nước mắt hoen  trên má
Đừng để  làn môi thiếu mặn mà
Xin lỗi em, xin đừng giận nữa
Nụ cười tươi - hạnh phúc đôi ta

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 23:41:12 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 15.07.2007 16:28:47 (permalink)
0
Trích đoạn: TNP



Chuyện Bướm Hoa

Từ buổi bướm vàng đỗ thám hoa
Đã thành gia thất .. kẻo mẹ la  ...
Bướm không còn lượn, vờn hoa nữa
Bướm đã yên vui với mái nhà

Mây ở phương này, mây rất vui
Đã quên cánh bướm thuở xa xôi
Cùng gió, Mây xây nhiều mộng đẹp
Mây vẫn là mây của đất trời

Hôm nay chợt gió về trong nắng
Nhớ cánh hoa xưa bướm tạt về
Nhớ cô hàng xóm ngày xưa ấy
Chắc đã theo chồng .. bỏ cuộc chơi.

TNP


LÂY VUI

Lâu đài Công Chúa tên Hoa
Ngủ trăm năm bỗng hôm qua rộn ràng
Hoàng Tử đến đánh thức nàng
Là Bươm Bướm Trạng cánh vàng mộng mơ
Kinh thành chưa hết sững sờ
Hương thơm chim hót ngẩn ngơ hồn người

Con Nhện hàng xóm lây vui
Mừng Hoa mừng Bướm, Nhện ngồi dệt thơ

Kim Giang
KimGiang 15.07.2007 17:06:42 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

HIẾN TẶNG

Giòng đời như sóng nước sông hồ
Tan tác như hoa, tựa  mướp xơ.
Xây mộng bên nhau - không dám ước.
Ngỏ lời tương ngộ  -  vuột  lòng mơ.
Tại sao em nói không  không được
Có lẽ anh say đắm đắm ngơ.
Em ạ tình nào, tình hiến tặng.
Em nghe chăng tiếng vọng hư vô.
Trần Mạnh Hùng

HƯ VÔ
(Hoạ Hiến Tặng)

Câu Thơ bóng liễu gác chuông Hồ
Cõi mộng trăng về gió xác xơ
Ảo ảnh xin đừng lay ảo ảnh
Mơ màng chớ động để hồn mơ
Tương phùng giá lẻ còn ao ước
Hội ngộ coi chừng lại ngẩn ngơ
Cảm mến thơ đề câu cảm mến
Muôn đời khắc dạ gửi hư vô

Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 17:13:29 bởi KimGiang >
KimGiang 21.07.2007 12:46:10 (permalink)
0


Copy

Trích đoạn: lá chờ rơi
Xướng-Họa với Châu Anh (19)

ĐÓN XUÂN 2001
 
Lại một lần xuân nữa trở về
Một lần hoa nở thắm hồn quê
Hết hồi gió giật mưa cuồng loạn
Nhẹ mái chèo xoay lũ nặng nề
Lá biếc chao mình trong nắng ấm
Vườn xưa trở giấc giữa cơn mê
Nhà ai đẹp quá chùm lan sớm
Một mảnh tình Xuân trải bốn bề.
Thương Yến Tử
 
MỪNG XUÂN ĐẦU KỶ
(họa Ðón xuân 2001)
 
Gió đông hây hẩy báo Xuân về
Rộn rả thị thành rộn rả quê
Hoa bướm giao hoan ngày chẳng rộng
Mận đào khoe thắm nắng chi nề
Cây nêu tràng pháo vào hư ảo
Thịt mỡ xôi chè hóa tỉnh mê
Tết ! Tết  ! trăm-ngàn Xuân trước mặt
Thương ai chiếc én lượn ba bề.
Châu Anh (VT 01/12/00)
 
XUÂN TINH TÚY
(họa Ðón xuân 2001)
 
Tống tiển Thìn đi đón Tỵ về
Ðẹp người đẹp cảnh đẹp tình quê
Khí thiêng lảng đảng tâm thanh tịnh
Nghiệp cả lao đao sức chẳng nề
Ðậu mảnh đất lành chim thích thú
Vươn tầm tri thức trí say mê
Xuân đầu thiên kỷ Xuân tinh túy
Mang ánh bình minh tỏa khắp bề.
Chí Trung (Saigon 25/12/00)
 
CHỜ XUÂN
(họa Ðón xuân 2001)
 
Ðếm tóc chờ Xuân tóc bạc về
Ðếm chân hồ hải tách xa quê
Ðàn em mỏi mắt nhìn ngao ngán
Mái tóc pha sương bước nặng nề
Rút ruột giăng tơ tình quyến rủ
Chuyền thơ trao bạn ý đam mê
Năm vần xướng họa chào Xuân mới
Thì cũng phong lưu đủ một bề.
VNN (Nouméa 01/01/01)
 
HẸN VỀ
(họa ngược Ðón xuân 2001)
 
Nghe tiếng Xuân reo dậy bốn bề
Chút lòng lử thứ cũng đê mê
Ngảnh về đất mẹ thương còn nặng
Dấn bước tha phương khó chẳng nề
Rực rỡ mắt quen người dị tộc
Ngỡ ngàng tai lạ khách xa quê
Pháo nhà ai nổ nghe thôi thúc
Áo gấm chưa may cũng hẹn về.
VNN (Nouméa 03/02/01)
 
Kính hoạ:
 
LÒNG XUÂN
 
Đợi nhé lòng xuân sẽ trở về
Như thầm hứa hẹn với tình quê
Lung linh mắt biết cười trong nắng
Lắng đọng hồ thu dấu não nề
Vọng tiếng chèo khua đầu ngọn sóng
Lay Quỳng tỉnh giấc giữa Trăng mê
Ai xui áo thắm đùa mơn gió
Tựa Én xuân bay lượn tứ bề
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 12:47:39 bởi KimGiang >
KimGiang 23.07.2007 12:24:13 (permalink)
0
Copy:
 

Ðàn Bà

Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa?
Là những gì rung động trái tim ta
Là làm cho ta cảm thấy nổi da gà
Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét… 

*****
Tạ ơn Trời. Ðàn bà hãy còn đó
Ðể đàn ông vẫn có niềm vui
Chỉ đàn ông ? Thôi chết quách cho rồi !
Không phụ nữ ? Ôi chẳng thà tận thế.

Tran Dinh Ngoc
Santa Ana, California

 
*Một đề tài hay, bác Lá ơi cho cháu góp vui với
 
ĐÀN ÔNG
 
Chuyện đàn ông nè, chẳng nói không
Thử định nghĩa đàn ông là gì nhỉ:
 
Đàn ông là: Những tâm hồn thi sỹ
Say nàng thơ hoá thành kẻ ngẩn ngơ
Đàn ông là: Những lãng tử giang hồ
Không mệt mỏi lang thang cùng mây gió
Đàn ông là: Chúa hay cau có
Khi hầu bao bu nó nắn hàng ngày
Đàn ông là:Con nợ của vòng tay
Càng xiết lại càng đòi vay, chịu khổ
Đàn ông là: Sơn lâm làm mãnh hổ
Đã yêu nàng hùng cứ tỏ quyền uy
Đàn ông Là: Điểm tựa lúc lâm nguy
Lên vồng ngực như anh hùng tái thế
Đàn ông là: Luôn giả vờ nhỏ bé
Tôn Nữ Hoàng cho ngự trị buồng tìm
Đàn ông là: Kẻ luôn khát khao tìm
Mơ chiến thắng quên nhìn về chiến bại
Đàn ông là:Đàn ông mà vẫn dại
Hùm sa cơ chỉ vì cặp mắt nai
Đàn ông là: Mình nhất quyết không sai
Vua bảo thủ chỉ ưa lời ngon ngọt
Đàn ông là: Luôn mê bồ bia bọt
Ôm vợ nhà tơ tưởng gót chân son
Đàn ông là: Gánh nặng sợ gối mòn
Khi tửu nguyệt chèo non bằng bốn vó
Đàn ông là giỏi giang như thế đó
Đời buồn so khi chẳng có đàn ông
Đàn ông là: Mang gánh nặng làm chồng
Vai dài rộng nên đèo bòng cực giỏi
Đàn ông là - Nếu như ai hỏi
Không đàn ông thế giới lặng bão giông
Không chiến tranh, chẳng ai ngắm má hồng
 
Nên không thể thiếu đàn ông người ạ
 
Kim Giang
KimGiang 24.07.2007 10:31:01 (permalink)
0


RU
 
Cho ta ru lời từ tạ
Ru tình mình đã chia xa
Ru cơn mưa chiều nắng hạ
Xoa miền cháy bỏng lên da
 
Cho ta ru lời từ tạ
Ru tình người đã phôi pha
Ru êm cồn cào sóng cả
Yên lòng biển lớn bao la
 
Kim Giang
 

 
 
 
 
KimGiang 24.07.2007 14:30:47 (permalink)
0


ANH VỀ
 
Em vừa chợp mắt thấy anh về
Như là thực ấy chẳng phải mê
Anh đi bên cạnh em chân sáo
Nhảy nhót lâng lâng giữa nắng hè
 
Tán cây phượng vỹ giờ xanh lá
Dành cả phương trời náu tiếng ve
Để cho đôi lứa say tình tự
Để họ yên tâm má môi kề
 
Kim Giang
 
 
 
 

 
KimGiang 26.07.2007 00:08:33 (permalink)
0

KHÁT

Anh đừng buồn
Hãy nối nhịp cầu ngâu

Có những điều đã ngấm thật sâu
Không hời hợt tuôn ra biển cả

Khi nắng cháy
Bờ môi khô

Một niềm khao khát lạ
Bởi cả khi buồn ta đã nghĩ cho nhau

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 106 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9