TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 106 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Đông Hòa 04.08.2007 18:55:19 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: donghung


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/16382/DC09F1CF62014DA5945CF69BB1DE4ED1.jpg[/image]
 
HOÀ THƠ

Chồn chân bến vắng tôi chờ
Hỏi thăm Thi Khách bây giờ đang đâu
Nhìn xuôi biển sóng rầu rầu
Nhìn ngược cũng lại ngàn dâu mịt mùng
Người ơi nhắn với Thơ cùng
Hẹn ngày tái ngộ tương phùng tri ân
Lời xưa câu mới ghép vần
Đừng làm gió Sở mưa Tần mãi xa

Kim Giang




CHO ÐỜI BÁT NGÁT
 
Thuyền tình đang vượt phong ba
Tìm về bến cũ chan hoà niềm vui
Sóng kia chẳng thể dập vuì
Chỉ thêm đằm thắm ngọt bùi tri ân
Ngàn dâu xanh vẫn âm thầm
Ấp ôm thương nhớ thăng trầm tình xa
Duyên thơ không thể phôi pha
Ngàn trùng cách trở chỉ là chiêm bao
Với tay hái những vì Sao
Trăng vàng diễm lệ ép vào trang thơ
Cho nhau vui trọn ước mơ
Cho đời bát ngát ,bến bờ xinh tươi
Cho biển yêu mãi vui cười
Trời quang mây tạnh ấm người tôi thương
Bên nhau đời hết phong sương
Tiếng đàn tri kỷ ngọt đường thiên thu
 
Vũ kim Thanh
 


                                      

Xin họa cùng nhà thơ Vũ Kim Thanh một bài
Thân ái

Vẹn tình


Dù rằng đời lắm phong
ba
Nhưng ta vẫn nhớ ánh ngà trăng vui
Nhìn xa biển cả sóng vùi
Nghe hồn một thoáng bùi ngùi trong tâm

Vẫn đây thương nhớ duyên thầm
Giữa đêm cùng đợi tiếng trầm khơi xa
Từ đâu trên bãi cát pha
Với nàng ước sẽ mãi là yêu đương

Cùng nhau sớm đón sao sương
Viết ngàn tiếng nguyện giữa vườn thi thơ
Dìu nhau qua ngõ mộng mơ
Nửa đêm bên suối lững lờ hoa tươi

Nơi đâu khẽ tiếng em cười
Trong vùng hoan ái cạnh người mến thương
Chung tay giữ vẹn cương thường
Mái nhà hạnh phúc vẹn lòng sắt son
 
Đông Hòa Lãng Tử
03.07.08
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 18:45:05 bởi Đông Hòa >
vũkimThanh 05.08.2007 06:39:56 (permalink)
0
Trích đoạn: Đông Hòa

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: donghung


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/16382/DC09F1CF62014DA5945CF69BB1DE4ED1.jpg[/image]
 
HOÀ THƠ

Chồn chân bến vắng tôi chờ
Hỏi thăm Thi Khách bây giờ đang đâu
Nhìn xuôi biển sóng rầu rầu
Nhìn ngược cũng lại ngàn dâu mịt mùng
Người ơi nhắn với Thơ cùng
Hẹn ngày tái ngộ tương phùng tri ân
Lời xưa câu mới ghép vần
Đừng làm gió Sở mưa Tần mãi xa

Kim Giang




CHO ÐỜI BÁT NGÁT
 
Thuyền tình đang vượt phong ba
Tìm về bến cũ chan hoà niềm vui
Sóng kia chẳng thể dập vuì
Chỉ thêm đằm thắm ngọt bùi tri ân
Ngàn dâu xanh vẫn âm thầm
Ấp ôm thương nhớ thăng trầm tình xa
Duyên thơ không thể phôi pha
Ngàn trùng cách trở chỉ là chiêm bao
Với tay hái những vì Sao
Trăng vàng diễm lệ ép vào trang thơ
Cho nhau vui trọn ước mơ
Cho đời bát ngát ,bến bờ xinh tươi
Cho biển yêu mãi vui cười
Trời quang mây tạnh ấm người tôi thương
Bên nhau đời hết phong sương
Tiếng đàn tri kỷ ngọt đường thiên thu
 
Vũ kim Thanh
 


                                

Xin họa cùng nhà thơ Vũ Kim Thanh một bài
Thân ái

Vẹn tình


Dù rằng đời lắm phong
ba
Nhưng ta vẫn nhớ ánh ngà trăng vui
Nhìn xa biển cả sóng vùi
Nghe hồn một thoáng bùi ngùi trong tâm

Vẫn đây thương nhớ duyên thầm
Giữa đêm cùng đợi tiếng trầm khơi xa
Từ đâu trên bãi cát pha
Với nàng ước sẽ mãi là yêu đương

Cùng nhau sớm đón sao sương
Viết ngàn tiếng nguyện giữa vườn thi thơ
Dìu nhau qua ngõ mộng mơ
Nửa đêm bên suối lững lờ hoa tươi

Nơi đâu khẽ tiếng em cười
Trong vùng hoan ái cạnh người mến thương
Chung tay giữ vẹn cương thường
Mái nhà hạnh phúc vẹn lòng sắt son
 
Đông Hòa Lãng Tử
03.07.08
 


MẤY AI THẤU HIỂU ÐƯỢC MÌNH
 
Vào đây ta vui với thơ
Thả hồn xanh để mộng mơ với đời
Nét chữ sáng tỏ ngời ngời
Nếp nhà vẫn giữ trọn đời thuỷ chung
Dấn thân nghiệp sĩ lao nung
Hoà vào cuộc sống mịt mùng gió sương
Biết trọng đạo lý cương thường
Giữ mình trong sạch làm gương soi đời
Nhập hồn vào với muôn nơi
Ðắng cay nói hộ những lời thế gian
Góp dòng máu nóng hợp tan
Nâng ly rượu ngọt ủi an sóng trào
Trái tim vẫn giữ thanh cao
Chân tay cam đảm lội vào bùn nhơ
Chẳng ngại ngùng kiếm tìm thơ
Dung hoà cảm xúc ngẩn ngơ giữa dòng
Bao nhiêu con sóng đèo bòng
Lá hoa kỷ niệm trong lòng khắc ghi
Tình chồng nghĩa vợ từ bi
Ấm êm gìn giữ những gì sắt son
Trăng xa còn bị hao mòn
Viết dòng thơ lệ héo hon diễm tình
Mấy ai thấu hiểu được mình
Tôn vinh chữ nghiã yêu hình nàng Thơ
 
Vũ kim Thanh
 
LonDon 4-8-2007

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 07:10:09 bởi vũkimThanh >
KimGiang 05.08.2007 10:43:10 (permalink)
0
* Cảm ơn anh Đông Hoà và anh Vũ Kim Thanh đã gửi cho trang thơ của KG những bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa - Kim Giang

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Tình chồng nghĩa vợ Người ơi
Đâu nguyên bổn phận giữ nồi cơm to
Khi giông bão lúc đắm đò
Nghĩ thân mình lại lo cho mọi người

Giữa cơn sóng cả tơi bời
Dựa nhau cần lắm đỡ đời ngả nghiêng
Vẫn dành một chốn thiêng liêng
Thuỷ chung trọn vẹn của riêng Vợ Chồng

Mảnh chăn ấm chút hơi nồng
Dễ đâu đem sẻ đắp cùng với ai
Bâng quơ câu tiếng rông dài
Không làm hổ thẹn với người em yêu

Máu tim như sợi chỉ điều
Khâu tình chồng vợ muôn chiều gió lay
Không ngăn cản cánh chim bay
Chằm thêu tổ ấm đêm ngày ngóng trông

Tháng năm có nhạt má hồng
Dâng anh trọn vẹn tấm lòng thiên thu
Giăng giăng sương trắng mây mù
Tin tình yêu nhé cho dù xa xôi 

Bao dung khi lở lại bồi
Như Bờ - Sông mãi muôn đời có nhau

Kim Giang

vũkimThanh 05.08.2007 15:40:50 (permalink)
0
Đông Hòa 05.08.2007 17:29:55 (permalink)
0





http://trinhnu.net/media/music/mp3/14/7178.mp3




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2007 17:57:55 bởi Đông Hòa >
KimGiang 06.08.2007 01:34:31 (permalink)
0
BÀI HÁT- HOA HỒNG

Có bản tình ca trải mênh mông
Ngan ngát hương yêu một đoá hồng
Ru hồn lữ khách bên thềm mộng
Thả áng mơ vàng trăng rất trong

Ai hát bài ca: Tặng đoá hồng
Thiên hà sao cũng sáng bâng khuâng
Nhân gian vui lắm đang vào hội
Mây trắng luyến lưu buổi tao phùng

Viết bản nhạc đời giữa không trung
Đêm thanh gió muốn được hát cùng
Tim hoá cây đàn rung phím lạ
Bụi hồng ai rót tiếng Sơn ca

Kim Giang

vũkimThanh 06.08.2007 17:27:34 (permalink)
0
 
London ngày nắng ấm  VkT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 00:13:43 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 06.08.2007 18:13:09 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang



BÀI HÁT- HOA HỒNG

Có bản tình ca trải mênh mông
Ngan ngát hương yêu một đoá hồng
Ru hồn lữ khách bên thềm mộng
Thả áng mơ vàng trăng rất trong

Ai hát bài ca: Tặng đoá hồng
Thiên hà sao cũng sáng bâng khuâng
Nhân gian vui lắm đang vào hội
Mây trắng luyến lưu buổi tao phùng

Viết bản nhạc đời giữa không trung
Đêm thanh gió muốn được hát cùng
Tim hoá cây đàn rung phím lạ
Bụi hồng ai rót tiếng Sơn ca

Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 18:16:33 bởi vũkimThanh >
KimGiang 07.08.2007 10:52:32 (permalink)
0
 
TRÔNG THƠ

Ơi người! Ơi bạn thơ ơi
Say cùng ta nhé nối lời tri âm
Cứ gì cùng chiếu cùng mâm
Câu thơ xướng hoạ lâm thâm ân tình
Như hoa nụ buổi bình minh
Cái THÌ XUÂN ở lòng mình đấy thôi
Thấy thơ như thấy mặt rồi
Như ánh mắt như nụ cười mến chao
Uống từng câu chữ ngọt ngào
Cơn say chửa biết khi nào mới tan

Kim Giang

vũkimThanh 07.08.2007 20:32:41 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
TRÔNG THƠ

Ơi người! Ơi bạn thơ ơi
Say cùng ta nhé nối lời tri âm
Cứ gì cùng chiếu cùng mâm
Câu thơ xướng hoạ lâm thâm ân tình
Như hoa nụ buổi bình minh
Cái THÌ XUÂN ở lòng mình đấy thôi
Thấy thơ như thấy mặt rồi
Như ánh mắt như nụ cười mến chao
Uống từng câu chữ ngọt ngào
Cơn say chửa biết khi nào mới tan

Kim Giang
 
 
 
THI MỘNG
 
 
Ngàn hoa ơi ngát hương yêu
Nhạc thơ lộng gió cho diều vút cao
Ôi miền thi mộng thanh tao
Trời xanh Mây trắng tâm giao yêu đời
Bạn ơi ….Dù có xa khơi
Một dòng thơ nhỏ để đời nhớ thương
Dẫu là mộng ước bình thường
Góp làn nước mát đại dương tâm hồn
Cuộc sống bền vững trường tồn
Ngàn trùng sóng vỗ dập dồn con tim
Ðời buông tiếng nhạc nổi chìm
Dù bay trong những niềm tin ơ hờ
Chẳng hờn giận lúc bơ vơ
Tương lai nồng cháy bến bờ đợi nhau
Ðường hoa nhiều vết thương đau
Dẫu người xưa dưới mưa mau chưa về
Trái tim giữ ấm lời thề
Bàn tay xiết chặt đam mê thủa nào
Gọi tên trong giấc chiêm bao
Nụ cười nồng thắm cánh Ðào xinh tươi
Chứa chan trong mỗi con người
Nghĩa tình yêu dấu xanh tươi bốn mùa
Kho tàng nào dám sánh đua
Bàn tay tạo hóa thêu thùa nhân duyên
Hỡi người cùng hội cùng thuyền
Nâng niu giữ trọn chinh nguyên  Xuân thì
Chẳng kể giầu có , hàn vi
Vòng tay thân mến quản gì gió sương
Ngất ngây say mộng thiên đường
Nhiệm mầu thương nhớ , ngọt đường buồn vui
 
Vũ kim Thanh
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 00:10:24 bởi vũkimThanh >
KimGiang 08.08.2007 13:11:25 (permalink)
0
 
TRÔNG THƠ

Ơi người! Ơi bạn thơ ơi
Say cùng ta nhé nối lời tri âm
Cứ gì cùng chiếu cùng mâm
Câu thơ xướng hoạ lâm thâm ân tình
Như hoa nụ buổi bình minh
Cái THÌ XUÂN ở lòng mình đấy thôi
Thấy thơ như thấy mặt rồi
Như ánh mắt như nụ cười mến chao
Uống từng câu chữ ngọt ngào
Cơn say chửa biết khi nào mới tan

Kim Giang
 

 
THI MỘNG
 
 
Ngàn hoa ơi ngát hương yêu
Nhạc thơ lộng gió cho diều vút cao
Ôi miền thi mộng thanh tao
Trời xanh Mây trắng tâm giao yêu đời
Bạn ơi ….Dù có xa khơi
Một dòng thơ nhỏ để đời nhớ thương
Dẫu là mộng ước bình thường
Góp làn nước mát đại dương tâm hồn
Cuộc sống bền vững trường tồn
Ngàn trùng sóng vỗ dập dồn con tim
Ðời buông tiếng nhạc nổi chìm
Dù bay trong những niềm tin ơ hờ
Chẳng hờn giận lúc bơ vơ
Tương lai nồng cháy bến bờ đợi nhau
Ðường hoa nhiều vết thương đau
Dẫu người xưa dưới mưa mau chưa về
Trái tim giữ ấm lời thề
Bàn tay xiết chặt đam mê thủa nào
Gọi tên trong giấc chiêm bao
Nụ cười nồng thắm cánh Ðào xinh tươi
Chứa chan trong mỗi con người
Nghĩa tình yêu dấu xanh tươi bốn mùa
Kho tàng nào dám sánh đua
Bàn tay tạo hóa thêu thùa nhân duyên
Hỡi người cùng hội cùng thuyền
Nâng niu giữ trọn chinh nguyên  Xuân thì
Chẳng kể giầu có , hàn vi
Vòng tay thân mến quản gì gió sương
Ngất ngây say mộng thiên đường
Nhiệm mầu thương nhớ , ngọt đường buồn vui
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
ĐỜI THƠ
 
Rõ là thực đấy mười mươi
Gió giông thấy cả dáng người trở che
Lúc đông tàn lạnh tái tê
Như bếp lửa ấm tay xoè hong hơ
Cả khi quáng nắng mắt mờ
Là dịu êm - Chẳng hững hờ...Nhắc nhau
Thanh bình như cánh chim câu
Mang nụ cười điểm tô màu nhân gian
Xót xa cảm nét Thu tàn
Chút thơ lòng góp cho làn băng tan
Tiếng đàn khuya rót thở than
Tri âm dìu dặt, sẻ san gánh sầu
Xa gần dù bạn ở đâu
Nối vòng tay với địa cầu thân thương
Những khi mờ mịt gió sương
Nghĩ về nhau lại thấy đường sáng ra
Dãi dầu qua những phong ba
Chắt chiu giây phút thăng hoa tặng đời
Tôi như sao nhỏ góc trời
Cảm ơn lúc được bên người lung linh
Ngây ngơ đứng nép sân đình
Gió bay tà áo si tình theo thơ
Bước từ cõi thực vào mơ
Xiêm Y mặc lúc cống Hồ ai trao
Cho nhau nếm trải ngọt ngào
Lội qua khúc đục thanh tao trở về
Đậm dà muối mặn hồn quê
Dấu yêu khăn tím áo the hội làng
Say hương lúa mới ngỡ ngàng
Câu dân ca tiếng trống tràng ngân vang
Nhập hồn Thi Mộng mênh mang
Lung lay bóng liễu đêm vàng trăng thanh
Thu ba gợn nét xuân xanh
Yêu thương giữ giá ngọc lành cho nhau
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 21:44:33 bởi KimGiang >
KimGiang 10.08.2007 18:41:31 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/7E0CB458E02E4626A1BF81400B6B38DF.jpg[/image]
 
RỤNG VỀ EM
 
Những trái Bàng vàng thơm
Rụng dày bên Hè nhớ
Những mối tình dang dở
Đang rụng đầy trang thơ
 
Em đem buồn vu vơ
Thả khoảng trời riêng vắng
Cánh Diều hoà mây trắng
Ánh mắt nồng trông theo
 
Ơ này ơi cánh Diều
Hãy bay cao thật cao
Lúc nào ngả nghiêng trao
Hãy rụng về em nhé
 
Gió thầm thì thật khẽ
Có sợ Diều đứt dây
Nối ngàn sợi tóc mây
Cho Diều ngây ngất bay
 
Kim Giang 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2007 18:42:57 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 10.08.2007 21:30:37 (permalink)
0

RỤNG VỀ EM

Những trái Bàng vàng thơm
Rụng dày bên Hè nhớ
Những mối tình dang dở
Đang rụng đầy trang thơ

Em đem buồn vu vơ
Thả khoảng trời riêng vắng
Cánh Diều hoà mây trắng
Ánh mắt nồng trông theo

Ơ này ơi cánh Diều
Hãy bay cao thật cao
Lúc nào ngả nghiêng trao
Hãy rụng về em nhé

Gió thầm thì thật khẽ
Có sợ Diều đứt dây
Nối ngàn sợi tóc mây
Cho Diều ngây ngất bay

Kim Giang

 
NIỀM VUI XƯA Ở ĐÂU ?
 
Gió lúc khoan lúc nhặt
Ru diều chao nắng chiều
Khói cánh đồng xanh biếc
Nâng hồn thơ phiêu diêu.
 
Có một điều biết trước
Bay cao diều đứt dây
Vẫn mong diều  bay mãi
Tận chốn cao...Không mây.
 
Em giúp anh thả dây
Anh lái con diều nhỏ
Khi chao lòng trước gió
Tay anh dòng hướng bay.
 
Tuổi thơ xưa đã lạc
Vào thời gian chất đầy
Cánh diều xưa đã mất
Cùng đoạn đời thơ ngây.
 
MINH TUẤN
 
KIM GIANG khỏe không vậy ? chúc em vui nhé
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 19:56:33 bởi Huyền Băng >
KimGiang 11.08.2007 15:30:10 (permalink)
0



NIỀM VUI XƯA Ở ĐÂU ?

Gió lúc khoan lúc nhặt
Ru diều chao nắng chiều
Khói cánh đồng xanh biếc
Nâng hồn thơ phiêu liêu.

Có một điều biết trước
Bay cao diều đứt dây
Vẫn mong diều bay mãi
Tận chốn cao...Không mây.

Em giúp anh thả dây
Anh lái con diều nhỏ
Khi chao lòng trước gió
Tay anh dòng hướng bay.

Tuổi thơ xưa đã lạc
Vào thời gian chất đầy
Cánh diều xưa đã mất
Cùng đoạn đời thơ ngây.

MINH TUẤN

KIM GIANG khỏe không vậy ? chúc em vui nhé


*Cảm ơn anh Minh Tuấn qua thăm. Chúc anh và gia đình hạnh phúc!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/A18EDAE04392453087601CD23FBD658C.jpg[/image]






QUÊ ANH
 
Quốc Oai đường em về rẽ bên tay trái
Quê anh đó đồng lúa xanh mê mải
Cánh cò bay như con gái thì xuân
Những núi đá vôi vương vấn
Mây vờn
 
Quê anh đó Sài Sơn
Đất Phật
Những tâm hồn
Chân chất yêu thương
Mỗi khi qua chầm chậm nán bên đường
Muốn gặp người quen nên thường
Ngó ngược xuôi tìm mãi
Quả ổi, bắp ngô
Những mùa nhãn vải
Mỗi thức đậm đà nhân ái
Tình quê
Em gói khi đi
Quà cáp cả khi về
Nhận vẹn tấm lòng mảnh đất ngập hồn thi
 
Kim Giang
 
 
 r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 20:01:11 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 12.08.2007 00:24:52 (permalink)
0

QUÊ ANH

Quốc Oai đường em về rẽ bên tay trái
Quê anh đó đồng lúa xanh mê mải
Cánh cò bay như con gái thì xuân
Những núi đá vôi vương vấn
Mây vờn

Quê anh đó Sài Sơn
Đất Phật
Những tâm hồn
Chân chất yêu thương
Mỗi khi qua chầm chậm nán bên đường
Muốn gặp người quen nên thường
Ngó ngược xuôi tìm mãi
Quả ổi, bắp ngô
Những mùa nhãn vải
Mỗi thức đậm đà nhân ái
Tình quê
Em gói khi đi
Quà cáp cả khi về
Nhận vẹn tấm lòng mảnh đất ngập hồn thi

Kim Giang


r

 
GIỌNG NÓI NGƯỜI SÀI SƠN.
 
 
Em thăm anh khi nắng hạ đang về
Rượu chưa uống mà đỏ bừng môi mắt
sắc quê anh là màu xanh vô tận
Núi biếc, hồ trong ,tâm sự thật lòng.
 
Người quê anh cái mặc cũng ruổi rong
Không chải chuốt ,như nỗi lòng của gió
Giọng quê anh...Em nghe rất là ngộ
Người lớn trẻ con...Không nói được dấu huyền.
 
Dẫu cổ hủ ,anh vẫn giữ nét duyên
Chẳng bắt trước ,giọng quê miền nơi khác
Bao nhiêu năm trên bước đường lưu lạc
làm quen ai ...Họ cũng nhận ra liền.
 
Cảnh mơ màng ,mang dáng vẻ thần tiên 
Ngôi chùa chính rộng cửa Thiền đất Phật
Ngọn núi nghiêng đội tầng mây cao ngất
Dấu chợ trời...Mua bán gió ngày đêm
 
Sài Sơn đó , quê anh đã thành tên
Khi triều Lý ,Vua tìm miền đất Phật
Người về đây gom hương thơm từ đất
dạy dỗ dân sinh ,lập nghiệp lũy thành
 
Từ bao giờ quê anh đã nổi danh
 cảnh quyến rũ ,mơ những ngày lễ hội
Chuông ngân nga vọng từ muôn lối
Nâng cánh chim bay ,đỡ mỏi khi về
 
Thăm quê anh trong ngày hạ say mê
Ta cụng chén cho lối về nhớ mãi
Cảnh Sài Sơn gởi lời chào quay lại
Giọng líu lo ...Em cười mãi trong lòng.
 
MINH TUẤN
 
HI  anh vừa vào thì thấy bài của em đăng trong thư viện -chúc mừng em nhé -anh viết tặng Giang bài này...để nhớ  <giọng quê anh >như chim hót đó ,biết không....chúc em vui
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 106 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9