TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 106 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
KimGiang 13.08.2007 08:51:13 (permalink)
0
*Anh Minh Tuấn kính mến!
Cảm ơn anh đã tặng bài thơ tuyệt vời cho KG. Em sẽ hoạ với anh sau nha, chúc anh hạnh phúc. Anh đã xây được một lâu đài đồ sộ nguy nga trong trang thơ đó chúc mừng anh! 
 
Kim Giang 
KimGiang 13.08.2007 09:22:59 (permalink)
0


NIỀM TÂM SỰ
 
Chữ nhẫn ơi thêm bớt nét nào
Cho đừng khoét nữa nỗi hư hao
Mơ trăng sáng mãi bên thềm ngọc
ước nắng tươi thêm thắm lụa đào
Quý biết nhường nao gì sót lại
Thương vô tận những phút lao xao
Ai từng...Có thấu bao tâm sự
Kẻ đã âm thầm khép vết đau
 
Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 15.08.2007 04:22:59 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang











NIỀM TÂM SỰ
 
Chữ nhẫn ơi thêm bớt nét nào
Cho đừng khoét nữa nỗi hư hao
Mơ trăng sáng mãi bên thềm ngọc
ước nắng tươi thêm thắm lụa đào
Quý biết nhường nao gì sót lại
Thương vô tận những phút lao xao
Ai từng...Có thấu bao tâm sự
Kẻ đã âm thầm khép vết đau
 
Kim Giang




DỊU CƠN ĐAU
Trời nổi phong ba chẳng muốn nào.
Đùng đùng sấm sét vỡ hư hao.
Mưa dông, lũ cuốn - bờ đê nhỏ
Sức cạn thuyền nan - tướm máu đào
Vững chắc tay chèo trong khổ nạn
Sáng ngời tâm trí chẳng xôn xao
Đem lòng chân thật ra tâm sự
Sau một cơn mê đã dịu  đau.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 06:51:24 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 15.08.2007 17:01:32 (permalink)
0
* Cảm ơn anh Hùng đã hoạ Niềm tâm sự. Chúc anh vui vẻ!
 
Kim Giang
KimGiang 15.08.2007 17:04:19 (permalink)
0


QUÊN
 
Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu
 
Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 13:39:35 bởi KimGiang >
vũkimThanh 15.08.2007 20:20:49 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang











QUÊN
 
Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu
 
Kim Giang




TA NHỚ
 
 
Người quên nhưng ta còn nhớ
Mong ai khép kín tình tơ
Cái nắng vẫn thơm sách vở
Rét sầu quấn chặt vần thơ
 
Cung đàn thế nhân trăn trở
Non sông cất tiếng ơ hờ…
Mộng lòng Diều ai vừa thả
Trăng vàng nghiêng ngả đợi chờ
 
Người  quên nhưng ta còn nhớ
Bao nụ hôn ấm từng giờ
Trái tim ngất ngây bùng cháy
Hương nồng ngập đáy hồn mơ
 
Cái buồn hay nghĩ vẩn vơ
Rủ người ta tìm tan vỡ
Yêu thương suốt đời nâng đỡ
Dìu nhau qua những bất ngờ...
 
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 00:53:02 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 16.08.2007 00:02:12 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang












QUÊN
 
Chỉ mong ngược chiều nắng hạ
Cho đừng nghiệt ngã bão dông
Chỉ mong sớm tới mùa đông
ướp tim mình thành băng giá
Vô tri như là sỏi đá
Không hờn chẳng giận được nhau
Mặc Thu vắt mình trên lá
Như là đã vỡ niềm đau
Và không còn gì nhức nhối
Chìm dần quên lãng bể dâu
 
Kim Giang




TA NHỚ
 
 
Người quên nhưng ta còn nhớ
Mong ai khép kín tình tơ
Cái nắng vẫn thơm sách vở
Rét sầu quấn chặt vần thơ
 
Cung đàn thế nhân trăn trở
Con sông cất tiếng ơ hờ…
Mộng lòng Diều ai vừa thả
Trăng vàng nghiêng ngả đợi chờ
 
Người  quên nhưng ta còn nhớ
Bao nụ hôn ấm từng giờ
Trái tim ngất ngây bùng cháy
Hương nồng ngập đáy hồn mơ
 
Cái buồn hay nghĩ vẩn vơ
Rủ người ta tìm tan vỡ
Yêu thương suốt đời nâng đỡ
Dìu nhau qua những bất ngờ...
 
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
TRÂN TRỌNG QUÝ
Cũng chẳng mong ngược chiều nắng hạ.
Chỉ mong rằng cuộc sống bình yên.
Tâm thân an lạc điều mong mỏi.
Thần trí yên vui đó nỗi niềm.
Và một tình yêu trân trọng quý.
Cũng như tình cảm mến thương riêng
Thương nhau thương nhớ bao lưu niệm.
Giữ trọn trong tim chẳng ngả nghiêng
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 00:20:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
vũkimThanh 17.08.2007 00:02:13 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
SUỐI ĐÀN  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
(Thân tặng Kim Giang , chúc hồn thơ em mãi bay trong vùng trời thơ mộng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 00:04:42 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 17.08.2007 00:09:32 (permalink)
0
 
(Trích đoạn từ tranh to )
KimGiang 18.08.2007 13:58:13 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
 
SUỐI ĐÀN  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
(Thân tặng Kim Giang , chúc hồn thơ em mãi bay trong vùng trời thơ mộng )

* Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh đã tặng Kim Giang bức tranh tuyệt vời. Chúc anh và gia đình hạnh phúc, sáng tác thơ đều tay và thêm nhiều tác phẩm hội hoạ để đời!
 
VỊNH: SUỐI ĐÀN
(Tranh Vũ Kim Thanh)
 
Gọi thời gian mấy ngàn năm ngưng lại
Nghe Nguyệt Cầm- Thác Suối hát tình ca
Huyền thoại - Yêu thương tạc hồn vách đá
Cánh chim trời trắng muốt chẳng rời xa
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 16:43:35 bởi KimGiang >
KimGiang 20.08.2007 08:54:47 (permalink)
0


Dồn lại Trang Thơ:
 
GHÉT

Ghét lắm anh chê dáng liễu gầy
Ghét thơ rượu lạt uống mai say
Ghét ai trách bám giai như đỉa
Ghét nước nghiêng ly rót khó đầy
Ghét thế đêm về xua giấc ngủ
Ghét thề sớm thốt nhẹ nhàng bay
Ghét yêu yêu ghét thường ra mặt
Ghét đậm mà sao sáng nét mày.

Kim Giang

ANH À

Anh! Chân chưa vào ngõ nhỏ
Anh đã bỏ đi rồi...
Láng giềng sao nỡ xa xôi

Em, gốc gái quê xưa cũ một thời
Rau vườn cỏ nội
Tập tành đô hội dong chơi
Thấy đèn thơ giăng đã ngớ người...

Hãy bảo khuyên...anh chớ trách cười:
Thơ gì, dải yếm buông lơi
Thế là anh ghét em rồi!!!

Đến thế thì thôi...!
Anh ơi chỉ là thơ, đong đưa mây gió sao trời
Ở ngoài đời bao giờ cho gặp
Người Nam kẻ Bắc
Ngàn trùng xa lắc xa lơ
Dẫu có ngẩn ngơ
Ai đã biết ai tự bấy đến giờ...

Mà tình thơ như đã vượt biển bờ.

Kim Giang


BẠN

Thơ vui Tri Kỷ cùng nhau bước
Đỡ Tiếng Lòng khi trượt dốc thơ
Tỷ Phú lo âu chạy tới nhờ
Là Bạn là anh sẵn sàng đỡ dựa
Những vần thơ
Lần đầu vẫn nhớ
Ngỡ anh già
Bởi thơ nhiều lý lẽ triết gia
Ngày tháng qua
Khi đùa ngầm khám phá
Gọi chú làm Tu nhảy bỏng da
Tu thanh minh Tu trẻ lắm mà
Tin Tu - Không có gì là lạ
Như rất gần
Dù đường đất có xa.
BẠN!
Hãy cho mình gọi tên thật thiết tha.

Kim Giang

KimGiang 20.08.2007 09:00:08 (permalink)
0

THƠ LƯU:
Xướng:

VẮNG

Vắng tiếng oanh lòng trống trải hoang
Lời thơ yến ngọc dát trang vàng
Hư vô dõi bóng mơ màng nhớ
Thẳm dốc ôm sầu lạc lối ngang
Vỡ sắc thâm trời mang dáng bão
Trôi dòng lặng sóng một thời vang
Tri âm dấm dứt như dần ruột
Hiểu thấu đau cùng khỏi thuốc thang...

Đông Hưng
Họa:

NHẮN BẠN

Ốc đảo xanh giờ gió thổi hoang
Buồn rơi mặt đất phủ thu vàng
Chim oanh bặt tiếng rừng thăm thẳm
Ngõ trúc điêu tàn rợ vắt ngang
Nguyệt lạnh tơ chùng cung luyến nhớ
Thơ chìm bạn réo sấm ầm vang
Chờ ai dốc ngả bầu tâm sự
Thuốc bắc Thôn Đoài bốc mấy thang.

Kim Giang

*KG xin họa theo bài CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG của Đuyên Hồng nha:

BẾN SÔNG CHUYỆN TÌNH

Anh yêu một người con gái
Nàng Thơ xinh đẹp nhất LÀNG *(Làng Thơ)
Em yêu một người con trai
Giấc mơ chân trời huyền thoại.

Yêu mà lời yêu chưa nói
Em ném vào đêm chờ mong
Trên bến sông buồn đứng đợi
Bâng quơ anh kể chuyện lòng.

Tri âm sóng dồn vỗ mãi
Tim yêu một phía đập hoài
Thất tình chàng như điên dại
Làm thơ bắt vạ bà mai.

Ngẩn ngơ như làn mây trải
Tím giăng nhung nhớ chân trời
Ngóng con thuyền xa vời vợi
Tiếng tơ nhạt nắng buông chùng.

Hỡi người con gái biết không
Buổi ngọ xưa đứng giữa đồng
Con tim dính luồng sét đánh
Anh ôm giấc mộng không thành.

Em mang mối tình bất hạnh
Thầm yêu chan chứa ngập mình
Mơ bên mạn thuyền sóng sánh
Mơ đêm rằm hóa Hồ Tinh.

Bến sông xao xuyến tâm tình
Thương con (Thuyền giấy) lênh đênh
Thương trăng đầu nghềnh nghiêng ngả
Thương tình con nhện vương sa.

Chuyện buồn làm thu vàng lá
Chuyện buồn làm sông nghẹn dòng
Ơi người con gái hay không
Hỡi ngưỡi con trai có biết...

Tình anh trời thu xanh biếc
Tình em như nước sông hồng.

Kim Giang

Làm gì than thở ghê thế cô KG?:-)

Hai mươi năm vẫn vậy

Hai mươi năm vẫn còn có ngày mai
Anh vẫn thở trong nhịp đời choáng ngợp
Vẫn chấp nhận nhiều điều dù không hợp
Vẫn cười vui và hy vọng "ngày mai"!

Hai mươi năm ngẫm lại cũng thật dài
...
Hai mươi năm xem vậy cũng ngắn thôi
..
Đếm ngày nhiều mà làm được bao nhiêu?

Hai mươi năm thân với bóng liêu xiêu
Còn ấp ủ vài điều như em vậy
Anh vẫn nghĩ,vẫn tin rồi tìm thấy
Những giấc mơ dù nhỏ bé cho mình!..

21/07/2006
CSL

*Cảm ơn huynh nhiều lắm!

HY VỌNG

Anh! Làm sao em che dấu được
Những khát khao dồn nén tim mình
Để không ai biết điều em ước
Để không ai cười nỗi điêu linh...

Nhìn con đường thật dài phía trước
Tiếc thời gian không bao giờ trở ngược
Mỗi khi cùng anh chuyện trò đưa bước
Thêm vững tin nhiều bớt những lẻ loi.

Em vẫn chờ hy vọng ở ngày mai
Ngày bến có con thuyền gác mái
Chim về tổ, quên phương trời mê mải
Xiết vòng tay bắt thời gian trễ nải...

Không sợ đêm dài không sợ mưa ngâu
Ô Thước thôi không vất vả bắc cầu
Bởi nỗi nhớ đã được trời đất thấu
Cho tình yêu neo đậu bến tình yêu!

Kim Giang


---------------

CÂU HÒ DANG DỞ

Ơi thuyền xuôi ngược nhớ không
Bến xưa còn mãi đứng trông đợi người
Người đi xa nước đầy vơi
Chim bay cá lặn chân trời biệt tăm
Sao trăng khuất cả khi rằm
Mỏi con mắt nhớ đăm đăm dõi chờ
Chờ ai nối lại dòng thơ
Chờ ai đối lại câu hò dở dang:
- Nhớ ai con nước ngược ngàn
- Nhớ ai những muốn bắc thang hỏi trời
- Nhớ ai con chữ buồn rơi
- Nhớ ai ai nhớ...đứng ngồi không yên
- Nhớ ai sóng vỗ mạn thuyền
- Nhớ ai trách mảnh chăng nguyền đơn sai
- Nhớ ai sương đậu nhành mai
- Nhớ ai áo xót ủ hai vai gầy
- Tình người như những áng mây
Đứng đâu cũng tưởng mây bay theo mình...!

Kim Giang
------------

THỊ MẦU

Em ơi Mầu Thị vô duyên
Nhầm yêu Tiểu Kính ngả nghiêng sân chùa
Thơ buồn như trái chát chua
Táo rơi vướng lối, hững hờ chân qua
Thương em một kiếp đàn bà
Thoát vòng lễ giáo, chẳng qua sân đình
Xét trong cái tội cái tình
Ai cũng yêu, phải một mình em yêu!!

Kim Giang
------------------

Xướng:

XÚC TÉP NUÔI CÒ
(thân tặng bạn thơ hai vườn)

Ra công xúc tép quyết nuôi cò
Việc chẳng ai nhờ vẫn cứ lo
Trăm bước tơ tằm đan một mối
Nửa mồi lửa rượu thắp hai lò
"Không Ðường" quán mới tình chia nhỏ
"Bản Nháp" vườn xưa nghĩa dựng to
Một kiểng hai quê nào quản ngại
Sông sâu sào vắn vững tay dò.

Lá chờ rơi

Kính họa:

ĐƯỜNG - TRĂNG

Tựa mảnh trăng trong, muốt cánh cò
Thơ gầy nhớ cảnh gặp âu lo
Gương nga sóng sánh...Thi hòa nhạc
Mặt nguyệt hờn sôi... Họa lửa lò
Lướt gió Hằng soi Niêm... nhớ bạn
Lê Đường Tử vận Luật...nhầm to
Người thương kẻ dận khi mờ tỏ
Đấy hiểu ai chưa những dập dò...!

Kim Giang
------------

quote:

Hòa chung dòng nhớ

Từ bao giờ nỗi nhớ có trong nhau
Chẳng biết
hai phương trời cách biệt
tựu về trong tha thiết lời ru
........
có anh có em
trên dòng trong suốt
đêm về sữa mượt hồn trăng

SongDuy

*Kim Giang chúc SongDuy vui!

ĐÃ THÀNH MUÔN THỦA

Con người sinh ra từ khi nào
Chả biết
Nếu không sinh ra trăng đêm sẽ buồn mà chết
Không có gió mây vô hồn ngờ nghệt
Sóng chẳng ai đùa,
Bãi cát buồn da diết
Nên đã từ muôn thủa ta cần có nhau...

Có thời kỳ trăng bỏ đi đâu
Đêm rũ rượi còn em như sắp ngã
Cố che dấu hàng mi buông buồn bã
Mà mưa trời lã chã theo rơi.

Có những khi gió mệt chẳng đi chơi
Cây phờ phạc như người mất ngủ
Có nhau biết bao nhiêu là đủ
Mà vắng nhau nhớ đến khôn cùng...!

Kim Giang
---------------
Nhà Hán ta sẽ dựng lại cơ đồ
Các tướng sỹ xông lên theo cờ lệnh!

Dịch Vọng, 31.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

VỀ

Về đi anh
Kinh thành để ngỏ
Phi Tần mỹ nữ ở đâu
Ngai vàng nguyên đó
Chỉ thấy lặng im, bặt không làn gió
Một thần dân trung nghĩa đợi chờ
Người về... ơi Quốc vương THƠ!

Kim Giang
-------------
*Với HoaTiNa
Biết là vô duyên mà cứ chen chân hầy...

MƯA HÀ NỘI

Hà Nội hôm nay lại mưa rồi
Nhưng mà:
Mưa có nhiều? Mưa tắm Hoa tươi
Đường có sóng không ai đi vội
Hà Nội em về... Hà Nội rất vui...!

Kim Giang
-------------
quote:

VẦN THƠ EM TRẢ LẠI

Thơ tình có lạc đâu
Mà bởi người không nhận
Giờ gió thổi bay mất
Hay qua cầu nước trôi.

Bạc muôn thủa là vôi
...
Câu thơ cứ chơi vơi
...
Tán thơ rắc muôn nơi
...
Người trả lại thơ tôi
....
Thơ đi rồi thơ lại
...
Một mùa đầy hoa trái
.........
Trả thơ rồi em có vui không?

Dịch Vọng, 28.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

TỦI THÂN THƠ

Em đón THƠ mừng vui khôn xiết
Sao anh đòi về hết!!!???
Tủi thân - ôi vòng oan nghiệt
Thơ ơi buồn!!! Thơ đáng ghét vậy THƠ...

Kim Giang
-----------

quote:

Cuộc đời là thế
Hoàng Hoa


Có lẽ rằng ngày mai ta sẽ chết
Để lại gì? Chẳng gì cả em ơi
Ôm vầng trăng ta say ngủ giữa trời
Mặc trần gian, hỡi ôi, vô cùng mệt

VÀ NGƯỜI ĐỜI VẪN VẬY

Hãy để em, bạn bè,người thân thiết
Được sẻ chia phần mỏi mệt từ anh
Dù nhỏ nhoi thôi ừ rất mỏng manh
Có nhẹ những gì nơi vai anh gánh.

Có những điều trên đời không thể tránh
Nhưng vết thương đau có thể chữa lành
Anh hãy nhìn lên khoảng trời xanh
Miền thanh thản sẽ tiếp anh sức mạnh

Khi vượt qua chính mình - Như có cánh!

Kim Giang


KimGiang 21.08.2007 14:20:45 (permalink)
0

 



NÂNG NIU
 
Dấu yêu giờ này có biết
Nhớ anh da diết khôn cùng
Trăm năm hay là cõi mộng
Thả hồn theo gió bâng khuâng
 
Muốn bay qua ngàn lớp sóng
Quên đi xa cách muôn trùng
Ta bên nhau bù đắp lại
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
 
Có ai nghi ngờ thất vọng
Mặc người hờn núi trách sông
Tin yêu như liều thuốc sống
Nâng niu hạnh phúc thơm nồng
 
Kim Giang
vũkimThanh 21.08.2007 14:27:08 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
THÁC NƯỚC- Tranh sơn dầu VŨ KIM THANH
 




HÒN ĐÁ CÂM
*
Hòn đá lầm lì
Hòn đã câm
Gió ràn rạt quất bên sườn
Đá réo.
*
Lặn dưới sâu
Đá giấu mình
Ngậm miệng
Nước xối trào
Đá hát
Bớt xanh xao.
*
Người nỡ nào
Cứ im lặng mãi sao
Tôi gọi người
Chỉ gió - nước
Lao xao
*
18.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Thấy tranh của anh vẽ rất đẹp và có hồn, N cứ muốn mang về trang thơ của mình, anh chiều N nhé
(xin mời anh cứ tự nhiên mang về những gì anh thích , thân ái vũ kim Thanh)
 
 *Cho KG hoạ tiếp với anh Nghiêu nhé:

SUỐI - ĐÁ

Em như đá

Mặc trầm
Muốn ngã
Anh như là dòng suối mát xanh
Muốn xoá đi nỗi buồn ảo ảnh
Như thiên nhiên
Chia sẻ ân tình

Kim Giang


THÁC NƯỚC
 
Anh mãi là thác nước tuôn rơi
Tưới mát hồn em tưới mát đời
Xanh biếc nhớ thương ngời diệu vợi
Chan chứa muôn đời chẳng thể vơi
 
Vũ kim Thanh
vũkimThanh 23.08.2007 06:47:08 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


 






NÂNG NIU
 
Dấu yêu giờ này có biết
Nhớ anh da diết khôn cùng
Trăm năm hay là cõi mộng
Thả hồn theo gió bâng khuâng
 
Muốn bay qua ngàn lớp sóng
Quên đi xa cách muôn trùng
Ta bên nhau bù đắp lại
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
 
Có ai nghi ngờ thất vọng
Mặc người hờn núi trách sông
Tin yêu như liều thuốc sống
Nâng niu hạnh phúc thơm nồng
 
Kim Giang
 
 

 
RỘN RÀNG
 
Anh như cánh chim lạc đàn
Tìm về miền thương miền nhớ
Bến xưa dẫu bồi hay lở
Thuỳ Dương trăn trở vô vàn
 
Lá rơi luyến nhớ đại ngàn
Tình vàng trong ta chợt sáng
Biển cười hò reo sáng láng
Mây Hồng thơ Tím chứa chan
 
Một ngày bên nhau hoà mộng
Cả đời sống động sầu tan
Rộn ràng thơ bay từng áng
Lo chi duyên dáng phai tàn
 
Vũ kim Thanh
 
 

 
 
 

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 106 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9