TIẾNG LÒNG
CHO TÔI XIN
Cho tôi xin một cánh hoa rơi
Ép vào trang giấy ép vào đời
Soi hồn muôn trượng sa mù tối
Ðỡ buồn đỡ tủi mối tình côi
Ðời tôi bi kịch đã nhiều rồi
Nhìn bướm vờn lay cánh hoa lơi
Trái tim như cánh buồm chìm đắm
Vô tư ngọt đắng con nước khơi
Cho tôi xin một lần tay bắt
Sưởi ấm mùa Thu cắt lòng nhau
Phố xưa quên lãng sầu mưa vỡ
Duyên thơ chẳng lỡ bạc màu đau …
Cho tôi xin vũ điệu mùa Trăng
Nối phím tơ rung chắp cánh bằng
Phiêu lưu bạt gió về huyền thoại
Ðại dương thơ dại sóng triều giăng
Vũ kim Thanh
*Cám ơn Anh Vũ Kim Thanh đã qua thăm và cho KG được thưởng thức thơ! Chúc anh hạnh Phúc và thêm nhiều tác phẩm hay!

Ở NƠI LÒNG
Ơi cánh chim bằng hay ánh Trăng
Mà xao xuyến quá ở nơi lòng
Anh đến bên đời vui tỏa sáng
Cho người yêu dấu thoả niềm mong
Mang gió mùa Xuân anh biết không
Như con Diều nhỏ có người nâng
Bâng khuâng trời biếc làn mây sớm
In cánh môi hôn gửi ấm nồng
Cây cầu thương nhớ khắc chờ trông
Khắc dấu Tim đau vỡ chất chồng
Thiên Thu mãi mãi vào lối mộng
Dẫu là kỷ niệm thấm mưa giông
Như biển ân tình chớm rạng đông
Sóng dậy mơn man gọi nắng hồng
Xua tan tăm tối, mang hi vọng
Hạnh phúc tươi màu xanh mắt trong
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 21:48:48 bởi KimGiang >
*Phục Linh Thân mến!
Hoạ thơ với Phục Linh thật vui, để bài nợ lâu quá hôm nay G mới trả được nè; Mình đổi cái tên bài tránh sự nhạy cảm nha.
TÁN HƯƠU
Thương Giang Giang biết khổng khồng không
Nếu chẳng cho wa bỗng bỗng bồng
Quyết chí vô chùa chờ chịu chịu
Kiên tâm ở góa mọng mòng mong.
Anh đây em đó vơ vờ vợ
Em đó anh đây chổng chổng chồng
Yêu mãi thương hoài nhe nhé nhé
Cần chi đổi giống hổng hồng hồng
Phục Linh
Hoạ:
HỨA CUỘI
Mượn gió mang giăng đổi gánh hồng
Niềm riêng mỗi lúc lại chồng chồng
Ai xui nước lửa thành xung khắc
Kẻ muốn xa gần mết mỏi mong
Nhắn hỏi bằng lòng...chăng chẳng được
Thưa rằng giữa dạ...Nhử như không
Linh Chi nấm thuốc trừ cơn bệnh
Phục bạn thơ Qua tấp tểnh bồng
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
*Phục Linh Thân mến!
Hoạ thơ với Phục Linh thật vui, để bài nợ lâu quá hôm nay G mới trả được nè; Mình đổi cái tên bài tránh sự nhạy cảm nha.
TÁN HƯƠU
Thương Giang Giang biết khổng khồng không
Nếu chẳng cho wa bỗng bỗng bồng
Quyết chí vô chùa chờ chịu chịu
Kiên tâm ở góa mọng mòng mong.
Anh đây em đó vơ vờ vợ
Em đó anh đây chổng chổng chồng
Yêu mãi thương hoài nhe nhé nhé
Cần chi đổi giống hổng hồng hồng
Phục Linh
Hoạ:
HỨA CUỘI
Mượn gió mang giăng đổi gánh hồng
Niềm riêng mỗi lúc lại chồng chồng
Ai xui nước lửa thành xung khắc
Kẻ muốn xa gần mết mỏi mong
Nhắn hỏi bằng lòng...chăng chẳng được
Thưa rằng giữa dạ...Nhử như không
Linh Chi nấm thuốc trừ cơn bệnh
Phục bạn thơ Qua tấp tểnh bồng
Kim Giang
Hế nô Ngừ Đẹp
hihihhihi tán kiểu này wai` cũng chán mình đổi đề tài nha KG
Bán tơ lòng Tơ lòng muốn bán có ai mua Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa Một mối sầu riêng còn ửng dạ Hai dây khổ quả chín thơm vừa Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa Tài tử giai nhân mau đặt cọc Kẻo em bán hết bảo không chừa Phục Linh
Bán tơ lòng
Tơ lòng muốn bán có ai mua
Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa
Một mối sầu riêng còn ửng dạ
Hai dây khổ quả chín thơm vừa
Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ
Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa
Tài tử giai nhân mau đặt cọc
Kẻo em bán hết bảo không chừa
Phục Linh
*Ui Phục Linh hẳn là người Nội trợ cừ khôi!
CHỢ TRƯA
Còn duyên giữ giá chọn người mua
Thấm thoắt thoi đưa gió chuyển mùa
Gánh quả tương tư đầy chất ngất
Niềm mong nỗi tiếc tả sao vừa
Sương rơi bến vắng Đường thưa thớt
Lá rụng sân sầu mộng chợ trưa
Hết lúc tôm tươi...Ươn ườn ượt
Mà phiên tới biết...Chửa chưa chừa
Kim Giang
Bán tơ lòng
Tơ lòng muốn bán có ai mua
Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa
Một mối sầu riêng còn ửng dạ
Hai dây khổ quả chín thơm vừa
Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ
Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa
Tài tử giai nhân mau đặt cọc
Kẻo em bán hết bảo không chừa
Phục Linh
*Ui Phục Linh hẳn là người Nội trợ cừ khôi! CHỢ TRƯA Còn duyên giữ giá chọn người mua Thấm thoắt thoi đưa gió chuyển mùa Gánh quả tương tư đầy chất ngất Niềm mong nỗi tiếc tả sao vừa Sương rơi bến vắng Đường thưa thớt Lá rụng sân sầu mộng chợ trưa Hết lúc tôm tươi...Ươn ườn ượt Mà phiên tới biết...Chửa chưa chừa Kim Giang Chợ chiều Chợ chiều nhiều khế khách không mua Mấy bác trai mơ tưởng được mùa Cá mực chiên bơ thừa chất béo Mít thơm tố nữ vị thanh vừa Mãn cầu ráng chực chờ phiên vãng Thu đủ đừng mong đợi tới trưa Gặp phải quít chua cho biết vị Trúng nhằm ớt hiểm vỡ gan... chừa ! Phục Linh
Bán tơ lòng
Tơ lòng muốn bán có ai mua
Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa
Một mối sầu riêng còn ửng dạ
Hai dây khổ quả chín thơm vừa
Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ
Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa
Tài tử giai nhân mau đặt cọc
Kẻo em bán hết bảo không chừa
Phục Linh
*Ui Phục Linh hẳn là người Nội trợ cừ khôi! CHỢ TRƯA Còn duyên giữ giá chọn người mua Thấm thoắt thoi đưa gió chuyển mùa Gánh quả tương tư đầy chất ngất Niềm mong nỗi tiếc tả sao vừa Sương rơi bến vắng Đường thưa thớt Lá rụng sân sầu mộng chợ trưa Hết lúc tôm tươi...Ươn ườn ượt Mà phiên tới biết...Chửa chưa chừa Kim Giang Chợ chiều Chợ chiều nhiều khế khách không mua Mấy bác trai mơ tưởng được mùa Cá mực chiên bơ thừa chất béo Mít thơm tố nữ vị thanh vừa Mãn cầu ráng chực chờ phiên vãng Thu đủ đừng mong đợi tới trưa Gặp phải quít chua cho biết vị Trúng nhằm ớt hiểm vỡ gan... chừa ! Phục Linh
*Buồn buâng quơ, Bán Quả này nữa...Chị em nội trợ mình dễ hiểu nhau hơn đúng không Phục Linh. BÁN SẦU RIÊNG Sầu Riêng có bán bán ai mua Kết trái quanh năm chẳng đợi mùa Miệng lưỡi khen chê đành gắng chịu Rằng thơm bảo thối biết sao vừa Tròn tròn méo méo thây thiên hạ Hết hết còn còn kệ sớm trưa Xếp giấc chiêm bao lờ thế sự Quên câu đắng ngọt kể như chừa Kim Giang
Kim Giang uiuiuii.... nhìn mấy trái sầu riêng PL ớn lanh luôn... ai bị lãnh một quả chắc đi bán muối luôn hihhihii...
Kim Giang có đọc chuyên "Tắt lửa lòng" chưa? phải chi cô Lan đừng cắt dây chuông... cắt trái "sầu riêng" nầy có lý hơn hihihih
Tắt lửa lòng Ai xui đôi lứa lỡ duyên đầu Chàng thiếp tơ tình đã khắt sâu Cứ ngỡ trần gian là cõi phúc Nào hay dương thế chốn đa sầu Mượn câu kinh Phật vui mùi đạo Cậy bóng Từ Bi lấp biển dâu Xác bướm nhành lan chung một mộ Dây chuông núm ruột cắt lòng đau ! Phục Linh
Trích đoạn: Phuc Linh
Kim Giang uiuiuii.... nhìn mấy trái sầu riêng PL ớn lanh luôn... ai bị lãnh một quả chắc đi bán muối luôn hihhihii...
Kim Giang có đọc chuyên "Tắt lửa lòng" chưa? phải chi cô Lan đừng cắt dây chuông... cắt trái "sầu riêng" nầy có lý hơn hihihih
Tắt lửa lòng
Ai xui đôi lứa lỡ duyên đầu
Chàng thiếp tơ tình đã khắt sâu
Cứ ngỡ trần gian là cõi phúc
Nào hay dương thế chốn đa sầu
Mượn câu kinh Phật vui mùi đạo
Cậy bóng Từ Bi lấp biển dâu
Xác bướm nhành lan chung một mộ
Dây chuông núm ruột cắt lòng đau !
Phục Linh
* Phục Linh ưi! KG chưa được đọc chuyện (Tắt Lửa Lòng) chỉ nghe truyền miệng, chắp nối liên hệ qua những câu thơ cảm thán thôi; Nên xin họa theo vần nha:
GIỮ NÂNG
Ước sợi duyên tơ cuối đến đầu
Chằm vào máu thịt khắc tình sâu
Đôi khi sóng gió gây phiền muộn
Có lúc mưa giông tắm bể sầu
Giữ cánh buồm thơ thuyền hạnh phúc
Nâng tà lụa thắm mộng ngàn dâu
Ai thương thấu với đừng chia tách
Sỏi đá e lòng cũng ứa đau
Kim Giang
VỀ ĐI THƠ ƠI
Ta bỗng rã rời cạn kiệt
Câu từ trốn biệt đi đâu
Trời đương bắt đầu ủ bão
Hồn gầy nhợt nhạt xanh xao
Nỗi buồn dâng lên ngất cao
Lời thơ như đi đào huyệt
Chôn gì đây...Ta chẳng biết
Mà như thương tiếc vô chừng
Bốn bề vần vũ mưa giông
Nhói lòng từng cơn chớp giật
Rứt ray, ray rứt khôn cùng
Về đi Thơ ơi...Còn...Không...
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 18:39:49 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: KimGiang
VỀ ĐI THƠ ƠI
Ta bỗng rã rời cạn kiệt
Câu từ trốn biệt đi đâu
Trời đương bắt đầu ủ bão
Hồn gầy nhợt nhạt xanh xao
Nỗi buồn dâng lên ngất cao
Lời thơ như đi đào huyệt
Chôn gì đây...Ta chẳng biết
Mà như thương tiếc vô chừng
Bốn bề vần vũ mưa giông
Nhói lòng từng cơn chớp giật
Rứt ray, ray rứt khôn cùng
Về đi Thơ ơi...Còn...Không...
Kim Giang
THƠ VẪN CÒN YÊU
Anh sẽ về bến Thơ
Nhặt nhạnh lại câu từ vương trên cát
Cùng bắt nhịp cho biển xanh ca hát
Thân thương nhau khi tim nát hồn đau
Ðất Trời đổ mưa mau
Nước mắt ai như pha màu máu
Nỗi nhớ gắt gay như nắng vàng tháng sáu
Kỷ niệm xưa đang đau đáu tìm nhau
Tiếng lòng ai năm tháng có phai màu
Hay xa cách thấm nhuần thêm tố sắc
Trăng mùa Thu vẫn xinh tươi vằng vặc
Cánh Lan khô níu đậm đặc hương tình
Năm canh dài chờ đợi ánh bình minh
Ðàn lỗi nhịp như tình mình bật khóc
Những con chữ lung linh như hạt ngọc
Ðón nhau về lăn lóc bến bờ yêu
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 05:02:24 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: Hoatina_hn
[sm=love2.gif]
Chạy sang nhà Giang hỏi thăm chủ nhà tí này...
Giang khỏe không? Hình như thơ đã về?
Vui nhé! Vui nhé cả nhà!
ĐÓN HOA VỀ
Nhiều chiều đứng ngóng đầu đê
Lãng Yên Hoa thắm chỉ về chiêm bao
Hôm nay nắng sánh ngọt ngào
Thì ra có cố tri chào ngoài sân
Khi xa để nhớ muôn phần
Nay về xách nặng vài cân bánh quà
Ki bo mấy chữ qua loa
Đòi nè...Ít nhất cũng là bài thơ
Mở toang cửa thức đợi chờ
Hì hì Hờ hờ...hi hi
Kim Giang
BÀI THƠ CHO EM
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh
BÀI THƠ CHO EM
Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không suối nước trong
Không bóng chim bay
Không đoá hoa thơm
Không con đường mộng
Không một vì sao đêm chia tay
Bài thơ anh viết cho em chiều nay
Không phấn son tô trong men rượu cay
Không tiếng gió ru đong đưa mộng mị
Duy nhất …lời yêu… trong mắt say
Baì thơ anh viết cho em lênh đênh trong hoàng hôn
Ðọng môi mắt em ,nụ hôn ngát hương nồng
Tình yêu tha thiết mênh mang ,trong tim cô đơn muôn nhịp rung …
Tìm vui…Lãng quên…buồn đau giữa tâm hồn…
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 14:29:42 bởi vũkimThanh >
CHÚC MỪNG NGÀY 15/11
Em muốn hái những bông hoa đẹp nhất
Để nhân ngày sinh nhật chúc mừng anh
Mang câu thơ đang nhuốm mùa Đông lạnh
Gửi cho anh biết cái rét quê mình
Em muốn chắt giọt sương vương lá biếc đầu cành
Pha ấm nước chè xanh ủ nhành Sen Đất Mẹ
Nhiều người bảo cánh sen hồng tươi như thể
Chỉ để dành cho anh vẽ vào tranh
Sen thắm bên Hồ Vạn Niên Thanh
Em muốn hát bản tình ca của gió
Cho mùa Xuân về lại giữa mùa Đông
Cho nhân gian ai cũng thấy ấm lòng
Không giông bão rập rình bên lối mộng
Chia cho nhau những niềm vui cuộc sống
Mỗi bình minh thơm hương cánh môi hồng
Để hồn thơ mãi dạt rào như sóng
Trải bến bờ làm nóng cả năm Châu
Kim Giang
(Càn khôn lấp lửng không yên
Tháng năm dài như lời nói
Trông theo một lời hứa đợi
"Để khi nào anh yêu em!" HoaTiNa)
KHOẢNG CÁCH
Tự nhiên thấy chiều da diết
Lòng tràn nhớ nhớ thương thương
Yêu ai khi nào chẳng biết
Chỉ mong chung lối chung đường
Chỉ mơ một lần anh nói
Cúc Tần gây mối tơ vương
Ngại ngùng em không dám hỏi
Mãi là khoảng cách mù sương
Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: