TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 106 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
vũkimThanh 17.11.2007 00:28:45 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
 
 
 
 
 
CHÚC MỪNG NGÀY 15/11
 
Em muốn hái những bông hoa đẹp nhất
Để nhân ngày sinh nhật chúc mừng anh
Mang câu thơ đang nhuốm mùa Đông lạnh
Gửi cho anh biết cái rét quê mình
 
Em muốn chắt giọt sương vương lá biếc đầu cành
Pha ấm nước chè xanh ủ nhành Sen Đất Mẹ
Nhiều người bảo cánh sen hồng tươi như thể
Chỉ để dành cho anh vẽ vào tranh
 
Sen thắm bên Hồ Vạn Niên Thanh 
 
Em muốn hát bản tình ca của gió
Cho mùa Xuân về lại giữa mùa Đông
Cho nhân gian ai cũng thấy ấm lòng
Không giông bão rập rình bên lối mộng
 
Chia cho nhau những niềm vui cuộc sống
Mỗi bình minh thơm hương cánh môi hồng
Để hồn thơ mãi dạt rào như sóng
Trải bến bờ làm nóng cả năm Châu
 
Kim Giang



 
ÐÓN NHẬN ÂN TÌNH
 
 
Anh đón nhận những bông hoa tươi thắm
Từ tay em ngập gió nội hương đồng
Từ hồn em dập rờn những con sông
Hoà nắng ấm trộn bão giông cuộc sống
 
Ðoá Sen hồng như môi em vào mộng
Lá non tơ xao động khoảng trời xanh
Con đường xưa rặng liễu đứng mong manh
Chờ Trăng gió xoã tóc mình soi bóng
 
Đàn cô độc tấu nhạc tình nóng bỏng
Bút cô đơn họa tiết véo von hồn
Người xa người rượu thờ thẫn hoàng hôn
Men cay đắng đốt bồn chồn thi tứ
 
Kỷ niệm nào đã đi vào bất tử
Mỗi thu về người lữ thứ mơ hoa
Cơn mưa chiều chẳng giấu nổi xót xa
Cành lá vẫy gọi thiết tha mùa hội
 
Cánh đồng quê mùa này xanh gấp bội
Lúa dậy thì cứ hối thúc trổ bông
Những con đò vẫn cần mẫn qua sông
Lục Bình Tím bơi ra chân trời rộng
 
 Nhạc thơ ơi hãy lấp đầy khoảng trống
Trái tim ơi  rung động mãi muôn điều
Ta chung tay tẩy  xoá  nỗi cô liêu
Thuyền cặp bến biển tình da diết sóng
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 00:33:30 bởi vũkimThanh >
KimGiang 19.11.2007 18:30:18 (permalink)
0

 
TÌNH MUÔN KIẾP
 
Em lo lắng mình gặp bao bất trắc
Anh bảo rằng tiền kiếp có nhân duyên
Hình như xưa đã vướng một lời nguyền
Không thể thiếu nhau như thuyền với nước
 
Mắt đăm đắm trời xa thầm ước
Về kiếp nào cho em đượcgần anh
Như mây rồng hoà quyện ngàn xanh
Áp tai nghe tiếng trống ngực thập thình
 
Em dây Trầu bên Cau biếc quấn quanh
Vòng tay xiết trao tình môi thắm đỏ
Anh nghiêng mãi vào lòng Ao Thu nhớ
Mong muốn chìm muôn thuở trong nhau
 
Một bình minh hai đứa hoá Bồ Câu
Tung cánh bay chung ngậm mảnh Thiệp màu
Bến nhân gian Trăng tràn thơ yêu dấu
Say ngỡ ngàng muôn kiếp hẹn cùng nhau
 
Thương rất nhiều yêu mãi vạn ngàn sau
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 18:32:43 bởi KimGiang >
KimGiang 22.11.2007 23:56:00 (permalink)
0
CÒN DAY DỨT TIẾNG GỌI, THƯA
 
Bao nhiêu ngày tháng đợi chờ
Chút hờn như thấy hững hờ đổi thay
Vầng Trăng khuyết mãi chẳng đầy
Càng mong mỏi lại càng gầy nét quen
Thương chi trời đất cũng ghen
Để chưa vui đã vội len lối buồn
Đưa chân nào biết dại khôn
Gió Đông xào xạc lạnh hồn cỏ cây
 
Tay tìm hơi ấm bàn tay
Vẫn mơ tưởng sẽ có ngày nắng lên
Người chưa quên ta chẳng quên
Cầm mong manh chắp nối miền yêu thương
Long đong về với tựa nương
Bến xưa lại vén màn sương ngóng đò
Còn day dứt tiếng gọi, thưa
Như hơi ấm lửa tim vừa mới nhen
 
Kim Giang
 
 
 
 
 
 
onlyyou 23.11.2007 00:26:05 (permalink)
0
 
THÔI...Hãy
 
 
Trách tri mây gió hững hờ
Hờn chi trời đất nắng mưa bất kỳ
Thôi, đừng day dứt sầu bi
Thôi, đừng luyến tiếc những gì đã qua
Vũ trụ liên tục chuyển mùa
Tương sinh tương khắc càn khôn định phần
Hãy sống không thẹn với lòng
Yêu thương đi đến tận cùng hiến dâng.
____________________
 
ONLY
vũkimThanh 23.11.2007 16:20:51 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

CÒN DAY DỨT TIẾNG GỌI, THƯA
 
Bao nhiêu ngày tháng đợi chờ
Chút hờn như thấy hững hờ đổi thay
Vầng Trăng khuyết mãi chẳng đầy
Càng mong mỏi lại càng gầy nét quen
Thương chi trời đất cũng ghen
Để chưa vui đã vội len lối buồn
Đưa chân nào biết dại khôn
Gió Đông xào xạc lạnh hồn cỏ cây
 
Tay tìm hơi ấm bàn tay
Vẫn mơ tưởng sẽ có ngày nắng lên
Người chưa quên ta chẳng quên
Cầm mong manh chắp nối miền yêu thương
Long đong về với tựa nương
Bến xưa lại vén màn sương ngóng đò
Còn day dứt tiếng gọi, thưa
Như hơi ấm lửa tim vừa mới nhen
 
Kim Giang
 





CÒN ÐÂY CẢ MỘT HỒN THƠ
 
Dù cho mưa nắng chuyển vần
Xin đừng lo chuyện nghĩa ân phai mầu
Ðường đời gió lộng sông sâu
Tình xưa nào dễ (qua cầu gió bay )
Anh còn đây đôi bàn tay
Ôm em trìu mến những ngày bão giông
Trái tim trải rộng cánh đồng
Hoa thơm trái ngọt mây hồng nhởn nhơ
Còn đây cả một hồn thơ
Ðời đời  kiếp kiếp thẫn thờ yêu thương
Tương tư sợi nắng giọt sương
Nâng niu kỷ niệm đọan trường tình ta
Giấc mơ xưa vẫn ngọc ngà
Tiếng em vẫy gọi bao la biển trời
Trăng về long lánh rạng ngời
Ðò về bến cũ chơi vơi nỗi niềm….
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2007 16:22:10 bởi vũkimThanh >
KimGiang 25.11.2007 14:45:47 (permalink)
0
 
TÌNH CA BAN MAI

Anh đốt em trong nồng say ánh mắt
Em uống anh ngây ngất chén thơ đầy
Trăng mơ màng trải đệm trắng giường mây
Bao Sao sáng kết dây đèn hoa trúc

Hoa theo chiều kim đồng hồ hạnh phúc
Dán mềm môi dày ngực khắp thiên nhiên
Ôi hương thơm những bông Cúc Đồng Tiền
Như Sứ thần đặc biệt cõi thần tiên

Anh như gió giữa đồng xuân dâng hiến
Như cánh chim Chiền Chiện vút trời xanh
Đêm nuột nà choàng voan mỏng trắng tinh
Vũ trụ nâng ly làm chứng một mối tình

Nham thạch hồng núi lửa bật Sâm Bank
Rót xuống trinh nguyên mây khói bồng bềnh
Hằng tinh tú trong đắm chìm sóng sánh
Như màn sương chưa vội vén Bình minh

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2007 16:21:40 bởi KimGiang >
onlyyou 25.11.2007 17:35:52 (permalink)
0
 
     Trúc Mai Vọng Nguyệt
 
 
Rượu giao bôi ngất ngây say dáng liễu
Phòng hoa chúc ngọt ngào mật trinh nguyên
Xiết chặt tay cùng nhau đến cõi tiên
Mây mưa dệt tình thiên thu dâng hiến.
 
Anh là bến bình yên ru giấc điệp
Nguyện yêu em đến hơi thở sau cùng
Em là Hằng Nga lộng lẫy lung linh
Soi rạng rỡ khoảng trời riêng mơ ước.
 
Của em đó... tình anh trao miên viễn
Cho mắt môi luôn ấm áp nụ cười
Cho tim hồng thổn thức tiếng... Anh ơi!
Ban mai đến thỏa mộng lòng Mai Trúc.
_____________________
 
ONLY
KimGiang 02.12.2007 07:54:39 (permalink)
0


Hoạ theo "Hư Không"
 
TÌNH BIẾU KHÔNG
 
Muôn đời em vẫn đợi
Muôn đời em còn trông
Hình như anh chẳng biết
Nên tình thành Hư Không

 
Gió thổi về muôn phía
Cây hát rung chẳng ngừng
Khi gãy cành chợt hiểu
Gió lang thang chẳng dừng

 
Tình yêu như của biếu
Sao chờ ai đáp lòng
Em hoang mang sợ nếu:
Không còn người để mong

 
Bên đời thành chiếc bóng
Nhạt nhòa trước thềm Đông
Tự đốt miền nhung nhớ
Ôi biển mù mênh mông

 
Vẫn khao khát mùa Xuân
Theo cánh chim hy vọng
Bay đón ánh mai hồng
Ca khúc tình "Biếu không"

 
Kim Giang
vũkimThanh 03.12.2007 05:39:48 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
 
TÌNH CA BAN MAI

Anh đốt em trong nồng say ánh mắt
Em uống anh ngây ngất chén thơ đầy
Trăng mơ màng trải đệm trắng giường mây
Bao Sao sáng kết dây đèn hoa trúc

Hoa theo chiều kim đồng hồ hạnh phúc
Dán mềm môi dày ngực khắp thiên nhiên
Ôi hương thơm những bông Cúc Đồng Tiền
Như Sứ thần đặc biệt cõi thần tiên

Anh như gió giữa đồng xuân dâng hiến
Như cánh chim Chiền Chiện vút trời xanh
Đêm nuột nà choàng voan mỏng trắng tinh
Vũ trụ nâng ly làm chứng một mối tình

Nham thạch hồng núi lửa bật Sâm Bank
Rót xuống trinh nguyên mây khói bồng bềnh
Hằng tinh tú trong đắm chìm sóng sánh
Như màn sương chưa vội vén Bình minh

Kim Giang

 
TUYỆT DIỆU
 
Tuyệt diệu quá …ơi những bản tình ca
Như gió đời vuốt ve muôn ngàn lá
Như suối sông đổ dồn về biển cả
Như hồn người thả cánh nhập hồn ta
 
Nắng ban mai chan chứa lời thiết tha
Thuyền mơ ước dìu Tiên Nga vào mộng
Cánh buồm yêu tình tri ân mở rộng
Vũ trụ ơi hãy rung động hoà ca
 
Biển rộng lắm nhưng chẳng đủ bao la
Bằng khao khát của tình ta qúi giá
Ôi bóng hình của ai từng hoá đá
Trái tim hồng buốt giá tặng người xa
 
Anh nắn nót vẽ Trăng sáng ngọc ngà
Vung bút rắc ánh pha lê trắng xoá
Nỗi niềm căng đến bao giờ mới thỏa
Vòng tay ôm khuây khỏa mộng kiêu sa
 
Dìu nhau vào thảo nguyên nở ngàn hoa
Bờ ngực nóng dập dồn thành cơn sóng
Ánh mắt đan lời yêu thương nóng bỏng
Đến nghìn năm vạn kiếp chẳng phôi pha
 
Ðàn xúc động kể chuyện với Ngân Hà
Ta kề vai thì thầm đêm huyền thoại
Nét trang đài cứ bồng bềnh mê mải
Biển chập chùng quyện bờ bãi hào hoa
 
Vũ kim Thanh

KimGiang 04.12.2007 22:28:15 (permalink)
0
MÃI TÌM NHAU
 
Nếu trái đất mai vỡ thành hai nửa
Anh chân trời em góc bể xa xôi
Hy vọng tắt tro tàn nguội lửa
Mãi lạc nhau trên ngã rẽ của đời
 
Mai đêm tối không còn Trăng soi nữa
Đàn đứt dây câu hát bỗng mồ côi
Chân lang thang trên ngõ vắng rã rời
Gió rền rĩ tìm đường về mất lối
 
Mai chiếc lá xa cành rơi chới với
Tuột vòng tay cho giá buốt lên ngôi
Mai thời gian hờ hững cứ việc trôi
Trăm năm hỡi! Đá Vàng! Hay vôi vữa
 
Mai bóng chim không còn bay ngang cửa
Hoàng hôn đi muôn thủa chẳng biết về
Mai đồng hoang tiếng Cuốc vọng lâm ly
Mai đuốc nhớ đốt tim tìm tri kỷ
 
Kim Giang
KimGiang 05.12.2007 06:31:42 (permalink)
0
THƠ ƠI!
 
Thơ ơi cay tựa như gừng
Ngọt như Mía nướng, sót chừng muối xoa
Yêu thơ muôn lối nở hoa
Giận thơ cứ ngỡ bị ma đưa đường
Còn đâu tỉnh táo mà lường...
 
Kim Giang
vũkimThanh 05.12.2007 14:51:06 (permalink)
0

NGỠ NGÀNG 
 
Vậy là người vẫn thương tôi
Dâng câu thơ nhạt , đỏ môi chúc mừng
Chốn nao muối mặn cay gừng
Mây trời muôn dặm đã từng chung đôi
Hồ xanh cuộn sóng đơn côi
Cầu son cũng toát mồ hôi ngỡ ngàng
Với tay là tới thiên đàng
Xe hoa lạc hướng cung vàng cách xa 
Ngậm ngùi Trăng nước xế tà
Trái tim nào có phôi pha tình nồng
Mây giăng chớp giật đằng Ðông
Hồn hoang cứ để phòng không đợi chờ
Chữ Ngờ chết đuối dật dờ
Thuyền thơ nào lỡ bơ vơ lạc dòng ….
 
Vũ kim Thanh
 
r
 
 
KG Thân , bài thơ đang làm dở dang thì bị té mạng ,bây giờ mới xong đó , thông cảm nghe em.

 
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 20:15:56 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 06.12.2007 02:53:38 (permalink)
0
Ngỡ Ngàng
Ngỡ ngàng khi lạc bước qua đây.
Giấy trắng để không ý vội bay
Tủi phận giòng thơ còn ngượng ngập
Hờn duyên bài viết cũng lung lay.
Chơi vơi hụt hẫng trong cay đắng.
Bỡ ngỡ đắm chìm đến ngất ngây.
Tình ấy giờ đây ai cũng hiểu.
Kêu lên hai tiếng ngỡ ngàng thay
TMH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 03:01:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
vũkimThanh 06.12.2007 20:36:05 (permalink)
0
 
 
SẢNG KHOÁI
 
Thắm thiết bên nhau dệt mộng hoa
Anh đàn vũ điệu Gió Mây qua
Em vui thảo nét Ðường thi pháp
Nước biếc Trăng thu áp quyện hoà
Hậu thế buâng khuâng cùng chắp cánh
Tiền nhân tạo cảnh ánh văn khoa
Trao dồi sử sách thêm cao đẳng
Sảng khoái tâm hồn chẳng nói ngoa
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
HOA TRÁI TIM VỠ (Tiếng Nhật Bản gọi là Ykemaso ) Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 20:40:52 bởi vũkimThanh >
KimGiang 08.12.2007 22:14:11 (permalink)
0
 
 
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
 
Cánh chim mải bay quên về tổ ấm
Em không buồn không giận đâu anh
Bởi tình yêu đã trở thành tia nắng
Sưởi cho em bớt lạnh lúc Đông về
 
Có lẽ chẳng ai tin có tình yêu như thế
Chỉ em tin vì em rất yêu anh
Em nhuộm mắt nhìn cho màu lá thêm xanh
Vui với niềm vui đôi lứa quanh mình
 
Yêu không tiếc bởi vì lòng đã biết
Dâng bao nhiêu vẫn chưa hết tràn trề
Cũng có khi thành lũ ngập triền đê
Cứ để nồng nàn anh cuốn em đi
 
Kim Giang
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 18:58:34 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 106 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9