TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 106 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
vũkimThanh 12.12.2007 05:26:16 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHIM BÓI CÁ  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
HÀN PHONG 14.12.2007 10:06:07 (permalink)
0
bị trùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 10:11:35 bởi HÀN PHONG >
HÀN PHONG 14.12.2007 10:10:53 (permalink)
0
Chào chị Kim Giang, cho phép HP ghé thăm chị chút nha, sẵn gởi chị bài thơ làm kỷ niệm, nếu chị và mọi người có nhã hứng thì xin mời hoạ cho vui (chỉ là than vãn chút thôi) chị đừng trách nha. Chúc mọi người vui và hạnh phúc.
 
 
BẾN ĐỢI
 
Tìm về chốn cũ bước chân mau
Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu
Trên bến hoang liêu làn khói rạ
Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu
Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ
Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu
Biết đến bao giờ người trở lại
Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau
 
Hàn Phong
KimGiang 15.12.2007 06:20:53 (permalink)
0
Hàn Phong mến!
 
KG luôn theo đọc thơ Hàn Phong- Đúng như lời bác Lá nói đó. Chúc em vui!
 
BẾN CŨ
 
Hỡi chàng thi sỹ của tôi ơi
Sông quê bến cũ chẳng đổi dời
Chỉ bóng người đi không trở lại
Tay chèo bát mái hóa chơi vơii

Thi sỹ buông lời cợt trêu thôi
Sao cô lái chối biết bao người
Nhỡ mai người ấy không về nữa
Hết cái xuân xanh tiếc cả đời
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 23:26:57 bởi KimGiang >
KimGiang 15.12.2007 17:27:37 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
CHIM BÓI CÁ  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

BẾN ĐỢI
 
Tìm về chốn cũ bước chân mau
Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu
Trên bến hoang liêu làn khói rạ
Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu
Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ
Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu
Biết đến bao giờ người trở lại
Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau
 
Hàn Phong
 
Họa:
 
MẶC THỜI GIAN
(Vịnh tranh Chim Bói Cá- Vũ Kim Thanh)
 
Mặc thác thời gian cứ dội mau
Trăm năm mấy chốc bạc phơ đầu
Làm Chim Bói Cá nghinh thiên hạ
Chọn suối ân tình đợi bóng Câu
Vách đá cành xưa ươm lộc biếc
Thung Mơ nắng mới xóa mây sầu
Tìm ai ánh mắt màu đăm đắm
Thắm thiết như Trời Đất có nhau
 
Kim Giang
KimGiang 15.12.2007 23:30:13 (permalink)
0
BẾN CŨ
 
Hỡi chàng thi sỹ của tôi ơi
Sông quê bến cũ chẳng đổi dời
Chỉ bóng người đi không trở lại
Tay chèo bát mái hóa chơi vơii

Thi sỹ buông lời cợt trêu thôi
Sao cô lái chối biết bao người
Nhỡ mai người ấy không về nữa
Hết cái xuân xanh tiếc cả đời
 
Kim Giang
 

Anser KG
 
Hết cái xuân xanh tiếc cả đời
Biết rồi sao cứ lặng thinh thôi
Buồng không cô lái cài then cửa
Độc bước lữ hành cắn chặt môi
Người nhốt con tim vào ngục thất
Kẻ đày thân xác chốn xa xôi
Mấy mươi năm nữa mà trông lại
Lại tiếc ngày xưa chẳng nhận lời !

 
ĐL

 
 
KimGiang 16.12.2007 08:17:16 (permalink)
0
 

 
BẾN CŨ
 
Hỡi chàng thi sỹ của tôi ơi
Sông quê bến cũ chẳng đổi dời
Chỉ bóng người đi không trở lại
Tay chèo bát mái hóa chơi vơii

Thi sỹ buông lời cợt trêu thôi
Sao cô lái chối biết bao người
Nhỡ mai người ấy không về nữa
Hết cái xuân xanh tiếc cả đời
 
Kim Giang
 

Anser KG
 
Hết cái xuân xanh tiếc cả đời
Biết rồi sao cứ lặng thinh thôi
Buồng không cô lái cài then cửa
Độc bước lữ hành cắn chặt môi
Người nhốt con tim vào ngục thất
Kẻ đày thân xác chốn xa xôi
Mấy mươi năm nữa mà trông lại
Lại tiếc ngày xưa chẳng nhận lời !

 
ĐL
 
ĐÙA
 
Lại tiếc ngày xưa chẳng ướm lời
Bây giờ Hán Việt quá xa xôi
Trông mây luyến nhớ mờ con mắt
Ngóng gió si tình nhợt cả môi
Đã chót tơ vương thời nối lại
Sao đùa dấm dứ nửa vời thôi
Cài then đóng cửa từ đây nhé
Để  đó  chơ  vơ  thấm vị đời
 
Kim Giang
 
 
 
 





KimGiang 16.12.2007 10:59:52 (permalink)
0
NHƯ KHÓI NHƯ MÂY

Đi hoài trong kiếp nhân sinh
Vẫn không tìm được bóng hình của em
Chiều nay ghé lại bên thềm
Hoàng hoa tàn tạ giọt mềm sương bay

Hàn Phong
 
NGẢI CỦA ĐẤT TRỜI
 
Có gì vương lại chiều nay
Mà hương ngây ngất làm say hồn người
Hay bùa Ngải của đất trời
Nghiêng câu thơ dấu nụ cười trao nhau
 
Kim Giang
 
* Thân chúc Em vui! 
KimGiang 16.12.2007 11:26:18 (permalink)
0
Trích đoạn: Đông Hòa


BẾN ĐỢI

Tìm về chốn cũ bước chân mau

Lớp lớp mây trôi sóng bạc đầu

Trên bến hoang liêu làn khói rạ

Cuối trời đơn lẻ bóng chim câu

Vài hàng liễu rũ giăng tơ nhớ

Đôi nhánh thùy dương dệt lưới sầu

Biết đến bao giờ người trở lại

Sương chiều nhỏ lệ khóc tình nhau
 
Hàn Phong
--------------
 

Thương Bạn

Giữa ánh đông tàn gió thổi mau
Một người trầm mặc khẽ nghiêng đầu
Tiếc ngày vắng bạn con tim nhớ
Thương buổi ly tình giấc mộng câu
Chân khịu ngả mình bên suối cảm
Mi thâm rũ mắt cạnh mây sầu
Nghe đời một nửa hồn mê lặng
Xót mãi hôm nào cách biệt nhau
 
Đông Hòa
15.12.07
 
Hoạ:
 
ƯỚC
 
Mây buồn thổn thức giọt mưa mau
Tiếc mãi sân Thơ những buổi đầu
Biết đổi gì đây cho có lại
Vô tư ngọc quý nhả từng câu
Mơ Trăng sóng sánh phơi vàng lụa
Ước gió đam mê cuốn dải sầu
Để bến sông thuyền ngây tiếng hát
Hương thầm bát ngát sóng tìm nhau
 
Kim Giang
 
 

vũkimThanh 20.12.2007 20:02:16 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang




 
 
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
 
Cánh chim mải bay quên về tổ ấm
Em không buồn không giận đâu anh
Bởi tình yêu đã trở thành tia nắng
Sưởi cho em bớt lạnh lúc Đông về
 
Có lẽ chẳng ai tin có tình yêu như thế
Chỉ em tin vì em rất yêu anh
Em nhuộm mắt nhìn cho màu lá thêm xanh
Vui với niềm vui đôi lứa quanh mình
 
Yêu không tiếc bởi vì lòng đã biết
Dâng bao nhiêu vẫn chưa hết tràn trề
Cũng có khi thành lũ ngập triền đê
Cứ để nồng nàn anh cuốn em đi
 
Kim Giang
 
 

 
 
CƠN BÃO
 
Làm cơn bão cuốn em vào trời lộng
Tình yêu thương rung động trái tim hồng
Thế gian này chẳng đủ chỗ mênh mông
Ðể chất chứa tình đôi ta yêu dấu
 
Càng xa vắng càng xuyến xao biển động
Khát khao hoài huyền mộng ngát trời xanh
Em dụi đầu hoà hơi thở trong anh
Thơ diễm tuyệt quên cô phòng đơn lạnh
 
Ta sung sướng chắp cho nhau đôi cánh
Bay thật xa vùng cay đắng trần gian
Trong mắt em là muôn áng mây ngàn
Là thiên đàng luôn chứa chan mộng mị
 
Nhớ thương ơi dù cách xa vạn lý
Chiều chiều ghi nhật ký khắc tim nhau
Dù lệ thơ có len lén thương đau
Chẳng phai nhạt tình trầu cau huyền bí
 
Ta cứ bay qua muôn ngàn thế kỷ
Dư âm xưa thì thầm kể buồn vui
Núi sông say dâng hương sắc ngọt bùi
Giấy bút gọi... tâm hồn xin dâng hiến  .
 
Vũ kimThanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 20:04:47 bởi vũkimThanh >
KimGiang 20.12.2007 21:51:44 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
SẢNG KHOÁI
 
Thắm thiết bên nhau dệt mộng hoa
Anh đàn vũ điệu Gió Mây qua
Em vui thảo nét Ðường thi pháp
Nước biếc Trăng thu áp quyện hoà
Hậu thế buâng khuâng cùng chắp cánh
Tiền nhân tạo cảnh ánh văn khoa
Trao dồi sử sách thêm cao đẳng
Sảng khoái tâm hồn chẳng nói ngoa
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
HOA TRÁI TIM VỠ (Tiếng Nhật Bản gọi là Ykemaso ) Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

*Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh đã dành cho KG được thưởng thức những bức tranh tuyệt đẹp. Riêng với Bức tranh này: Cái tên Hoa Ti Gôn chỉ nghe thôi người ta đã thấy xao xác buồn. Nhưng Hoa Ti Gôn trong tranh của anh thì ngược lại!


 CHUYỆN TÌNH HOA TI GÔN
 
Câu chuyện tình xưa những ngậm ngùi
Mắt người Thi Nữ ngắm xa xôi
Đem Hoa gắn với tình tan vỡ
Để tiếng Ti Gôn buốt cả đời
 
Mỗi chiều gió quét xác Hoa rơi
Chợt đến lo âu khấn: Lạy Trời
Đừng bắt tình ta buồn như thế
Nhặt Hoa thầm khóc: Dấu yêu ơi...
 
Anh bảo: Em toàn nghĩ quẩn thôi
Hoa Tim còn có một chuyện vui
Cứ đợi rồi anh cho em biết
Tình yêu...Không chỉ nói bằng lời
 
Hoa như hé mở gọi nắng mai
Hồng tươi màu máu thắm tim ai
Hoa như đang hát Tình Ca mới
Nghe tiếng thân thương khúc khích cười
 
Kim Giang
 
KimGiang 23.12.2007 23:17:37 (permalink)
0
[themMovie]http://www.musicwebtown.com/community/player/flashplayer/xspf_player.swf?autoplay=true&repeat_playlist=true&playlist_url=http://www.musicwebtown.com/tdung86/playlists/157735/157735.xspf[/themMovie]
 
MẸ SUỐT
 
Thơ: Tỗ Hữu
Trình bày: Kim Giang
 
 
GIAO CẢM MỘT BÀI THƠ
 
Những vần thơ tôi đọc
Khi người viết đi xa
Mà hồn thơ rất lạ
Cứ rung ngân quyện hòa
 
Giao cảm về quá khứ
Bóng người Mẹ ngày xưa
Như đang cười đang nói
Cùng với tôi bây giờ
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 15:17:09 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 24.12.2007 17:14:28 (permalink)
0

 
 
 
 GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI -KÍNH CHÚC KIM GIANG VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN.
 
 
MINH TUẤN
KimGiang 26.12.2007 06:06:55 (permalink)
0
Cảm ơn anh Minh Tuấn! KG kính chúc anh và gia đình đón năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng!
 
 
Kim Giang
KimGiang 26.12.2007 06:10:09 (permalink)
0
CÂU ĐỐI

Thách đối:

Chữ Nghĩa Một Đôi Câu, Phúng Phúng Trào Trào Mừng Tết Đến

Tú Lòng...Thòng

Đối

Văn Thơ Năm Bảy Vận, Ngâm Ngâm Vịnh Vịnh Đón Xuân Sang

Tú Lòng...Thòng



Hữu Duyên Canh Trần Thế, Tri Tri Kỷ Kỷ Cười Vỡ Thác

Kỳ Ngộ Ván Cuộc Đời, Đệ Đệ Huynh Huynh Tếu Tung Ngàn


Hobac

 
Ca cầm ba bốn điệu, lơ lơ lửng lửng  đợi  mùa qua
Minh Đông
 
Mai Vàng năm bảy lá, thơ thơ thẩn thẩn ngóng Xuân về
 
Kim Giang
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 106 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9