TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 106 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
onlyyou 14.01.2008 10:25:20 (permalink)
0
 
ANH HỨA...CHỈ NÓI LỜI YÊU DẤU
 
Biết rằng em thấu tỏ
Tình của anh tha thiết nồng nàn
Biết... em có nhung nhớ
Dâng yêu thương thề hẹn đá vàng
Vạn dặm quan san
Gây nên nỗi đoạn đành ly biệt
Duyện chưa vẹn
Bởi chí trai lãng tử phiêu bồng
Biển sóng trùng trùng
Trời cao lồng lộng
Mệnh thiên di khó tránh
Nhận tình em
Là thêm lần ghi nợ tim anh
Mình yêu nhau
Nhiều lắm những ngọt ngào
Và cả nỗi đớn đau buồn tủi
Lệ đắng ghen hờn
Men cay giận dỗi
Ai vì ai
Nguyện trăm năm chờ đợi
Đến khi nào
Vĩnh viễn thuộc về nhau
Anh và em
Cùng chung một khát khao
Đời nghiệt ngã
Đành nén lòng ôm mộng
Yêu em nhiều
Anh sao đành nổi giận
Muốn gần em
Gần nữa để ôm hôn
Đây vòng tay
Chan chứa yêu thương
Đủ mạnh mẽ
Chở che em trọn kiếp
Hãy kề vai
Lắng nghe lời dịu ngọt
Ngã vào anh
Khóc cho thỏa nỗi niềm
_________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 10:33:09 bởi onlyyou >
Nguyên Cương 15.01.2008 08:36:18 (permalink)
0
 
... 6
 
Hãy rẽ sương mù trong mắt
Trở về cùng ánh Trăng Rằm
Nước nguồn kia còn trong vắt
Lo gì khô cạn Sông ơi
 
Nguyên Cương
KimGiang 16.01.2008 13:07:45 (permalink)
0
 
BỎ SẦU CHO AI 

Người qua rừng cọ đồi chè
Người qua đồng lúa triền đê quê mình
Một lần thôi đã gieo tình
Thương thương nhớ nhớ sao đành quên nhau
Long lanh ơi mắt bồ câu
Môi hồng chớm nụ bỏ sầu cho ai...

Kim Giang
Nguyên Cương 17.01.2008 22:17:03 (permalink)
0
 
VỀ XUÔI
  
Đã mấy lần ngang qua rừng cọ
Tán lá xanh như vành nón ai che
Đã mấy lần say ngát hương chè
Mà chưa được một lần sầu ai bỏ
 
Thôi cứ đành nhớ nhớ quên quên
Về một vùng quê núi đồi trăng tỏ
Câu hát xưa lời trao duyên còn đó
Mà con đò trôi mãi đã về xuôi ...
 
Nguyên Cương
KimGiang 19.01.2008 23:31:38 (permalink)
0
CŨNG CÓ THỂ
 
Cũng có thể anh chỉ là chim Én
Bay ngang trời đi đón mùa Xuân
Thương nhành cây xao xuyến...Tần ngần
Xem nỗi nhớ như nợ nần duyên kiếp
 
Cũng có thể ai mà biết được
Hai trái tim cùng ước một tình yêu
Mà lỡ chân chậm chuyến đò chiều
Đem khao khát chung hoà muôn giai điệu
 
Cũng có thể rồi chỉ là kỷ niệm
Trả ngai vàng vương miện...Thần tiên
Anh sẽ nhẹ nhàng không nhớ về em
Như nốt nhạc trầm chìm lắng vào đêm
 
Em sẽ âm thầm gói lại niềm riêng
Với cả những gì chưa kịp đặt tên
Ngọn gió lên trời cất những thiêng liêng
Mây sẽ tan dần anh sẽ quên em
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 09:30:03 bởi KimGiang >
KimGiang 20.01.2008 10:52:24 (permalink)
0
Xướng:
 
Hương xuân

Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ
Khánh Chân
 
Hoạ:
 
TÌNH XUÂN
 
Cứ thế âm thầm dõi bóng thơ
Làm cô gái lạc giữa Thung Mơ
Mà Thi Sỹ bước quên về lại
Để Núi xanh trông ngóng đợi chờ
Muốn gặp ông đồ gieo một quẻ
Mong từ năm mới vướng đường tơ
Cho xao động đất trời Oanh Yến
Bắt kẻ ôm đàn đứng giả ngơ
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 10:54:36 bởi KimGiang >
khanhchan 21.01.2008 11:29:39 (permalink)
0
Xướng:

Hương xuân

Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ

Khánh Chân

Hoạ:

TÌNH XUÂN

Cứ thế âm thầm dõi bóng thơ
Làm cô gái lạc giữa Thung Mơ
Mà Thi Sỹ bước quên về lại
Để Núi xanh trông ngóng đợi chờ
Muốn gặp ông đồ gieo một quẻ
Mong từ năm mới vướng đường tơ
Cho xao động đất trời Oanh Yến
Bắt kẻ ôm đàn đứng giả ngơ

Kim Giang
 
Ngang đèo tức cảnh nẩy hồn thơ
Gió thỏang đưa tình dậy lũng mơ
Quản bút mơ màng nghiên mực đợi
Giấy hồng rộn rã án thư chờ
Bàn tay năm ngón- nồng hương lửa
Cú pháp đôi hàng  - thắm nguyệt tơ
Mậu tí xuân này bao ước mộng
Lòng nghe như đã.. dạ còn ngơ

 
khanhchan 21.01.2008 11:49:13 (permalink)
0
Mộng chiều xuân
 
Em ghé thăm anh một cuối đông
Giọt chiều nhẹ gió nắng mênh mông
Cung thương -nhớ gọi lên màu mắt
Lối mộng –  tình dâng ngập cõi lòng
Ngõ vắng xôn xao bờ cỏ mượt
Rừng thưa rộn rã tiếng chim hồng
Giang đầu khánh họa hồn thơ thắm
Cuối sóng én chào xuân mới trong ..
KimGiang 25.01.2008 00:10:56 (permalink)
0

Xướng:

Hương xuân

Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ

Khánh Chân

Hoạ:

TÌNH XUÂN

Cứ thế âm thầm dõi bóng thơ
Làm cô gái lạc giữa Thung Mơ
Mà Thi Sỹ bước quên về lại
Để Núi xanh trông ngóng đợi chờ
Muốn gặp ông đồ gieo một quẻ
Mong từ năm mới vướng đường tơ
Cho xao động đất trời Oanh Yến
Bắt kẻ ôm đàn đứng giả ngơ

Kim Giang
 
HỒN XUÂN
 
Ngang đèo tức cảnh nẩy hồn thơ
Gió thỏang đưa tình dậy lũng mơ
Quản bút mơ màng nghiên mực đợi
Giấy hồng rộn rã án thư chờ
Bàn tay năm ngón- nồng hương lửa
Cú pháp đôi hàng  - thắm nguyệt tơ
Mậu tí xuân này bao ước mộng
Lòng nghe như đã.. dạ còn ngơ
 
Khánh Chân
 
ĐỢI NẮNG
 
Hội ấy tan rồi dạ ngẩn ngơ
Chân trời mất hút cánh buồm thơ
Mòn thân Liễu rũ bờ thương nhớ
Mỏi bóng Đa nghiêng bến đợi chờ
Vẫn ước cho ngày Châu Hợp Phố
Còn mong hoá kiếp Ngó vương tơ
Tường Đông đó nụ Đào e ấp
Đợi nắng Xuân cười gió thẩn thơ
 
Kim Giang


SĨ ĐOAN 25.01.2008 14:51:31 (permalink)
0

HÔN HỜ

Từng ngày nếm trải nỗi cô đơn
Dãi nắng dầm mưa đá dễ mòn
Nhắn gửi người thương lo kẻo muộn
Then cài lỏng lẻo mất lòng son.
Hôn hờ gửi gió, như lôi cuốn
Chớp giật, lay tim động cửa buồn.
Đỡ lạnh nơi lòng sao chẳng muốn
E vàng có dám đổ ngoài khuôn.

Kim Giang
.......00


Trích đoạn: KimGiang

HÔN HỜ

Từng ngày nếm trải nỗi cô đơn
Dãi nắng dầm mưa đá dễ mòn
Nhắn gửi người thương lo kẻo muộn
Then cài lỏng lẻo mất lòng son.
Hôn hờ gửi gió, như lôi cuốn
Chớp giật, lay tim động cửa buồn.
Đỡ lạnh nơi lòng sao chẳng muốn
E vàng có dám đổ ngoài khuôn.

Kim Giang
SĨ ĐOAN 25.01.2008 15:02:04 (permalink)
0
       TIẾNG LÒNG
 
Khoắc khỏai đêm trường nhớ...đợi... mong...
Vằn vặc canh thâu - nát cõi lòng!!!
Chung tình - cạn nghĩ- tình dang dở
Khóc hận nghìn thu- đứt chỉ hồng(!)
Cung đàn lỗi nhịp- sầu muôn thuở
Biết tỏ cùng ai nỗi đọan trường!
Bạn tình chung ơi! bạn tình chung!
Tình nghĩa Phu-Thê chỉ thế chăng???
                                        SĨ ĐOAN
lá chờ rơi 26.01.2008 08:27:59 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

Hương xuân

Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ

Khánh Chân

Hoạ:

TÌNH XUÂN

Cứ thế âm thầm dõi bóng thơ
Làm cô gái lạc giữa Thung Mơ
Mà Thi Sỹ bước quên về lại
Để Núi xanh trông ngóng đợi chờ
Muốn gặp ông đồ gieo một quẻ
Mong từ năm mới vướng đường tơ
Cho xao động đất trời Oanh Yến
Bắt kẻ ôm đàn đứng giả ngơ

Kim Giang
 
HỒN XUÂN
 
Ngang đèo tức cảnh nẩy hồn thơ
Gió thỏang đưa tình dậy lũng mơ
Quản bút mơ màng nghiên mực đợi
Giấy hồng rộn rã án thư chờ
Bàn tay năm ngón- nồng hương lửa
Cú pháp đôi hàng  - thắm nguyệt tơ
Mậu tí xuân này bao ước mộng
Lòng nghe như đã.. dạ còn ngơ
 
Khánh Chân
 
ĐỢI NẮNG
 
Hội ấy tan rồi dạ ngẩn ngơ
Chân trời mất hút cánh buồm thơ
Mòn thân Liễu rũ bờ thương nhớ
Mỏi bóng Đa nghiêng bến đợi chờ
Vẫn ước cho ngày Châu Hợp Phố
Còn mong hoá kiếp Ngó vương tơ
Tường Đông đó nụ Đào e ấp
Đợi nắng Xuân cười gió thẩn thơ
 
Kim Giang

 

AI NGƯỜI TRI KỶ
(thân họa Hương Xuân)
 
Xuân về sông núi dậy hồn thơ
Trăm mối tâm tình dệt mộng mơ
Nhìn cánh hoa ngàn mong bướm đến
Thương người quan ngoại chẳng ai chờ

Đó đây cùng lỡ mùa thương nhớ
Hẹn ước chưa thành nợ tóc tơ
Mượn mấy vần thơ chia nỗi bận
Ai người tri kỷ chớ làm ngơ.
Lá chờ rơi
 
KimGiang 27.01.2008 09:29:06 (permalink)
0

TIẾNG LÒNG

Khoắc khỏai đêm trường nhớ...đợi... mong...
Vằn vặc canh thâu - nát cõi lòng!!!
Chung tình - cạn nghĩ- tình dang dở
Khóc hận nghìn thu- đứt chỉ hồng(!)
Cung đàn lỗi nhịp- sầu muôn thuở
Biết tỏ cùng ai nỗi đọan trường!
Bạn tình chung ơi! bạn tình chung!
Tình nghĩa Phu-Thê chỉ thế chăng???

SĨ ĐOAN

 
 

CHƠI VƠI

Nợ anh nợ suốt kiếp này
Phút Thần Tiên đắm ngất say đất trời
Cho nhau mãi những chơi vơi
Yêu thương ơi lỡ chuyến rồi Đò sang
Bước chân ghé cửa Địa Đàng
Nhập chiêm bao để mơ màng mà thôi
Trách làm sao lại số trời
Xin đừng trách nhé hỡi người hỡi thơ

Kim Giang
lá chờ rơi 30.01.2008 07:33:12 (permalink)
0



KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG


 
“Yêu là chết ở trong lòng một ít
“Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
“Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ... Xuân Diệu
 
***


 

Nhưng phải yêu cho ngọn đuốc đời luôn rực cháy
Cho nhân loài tiếp nối cuộc phiêu lưu
Mọi an bài đưa đẩy sự yêu nhau
Nam hay nữ tự nhiên tìm bạn ngọc

 
Muôn người vui cũng có vài kẻ khóc
Vì nơi đây không phải cõi thiên đường
Có người may kẻ rủi lúc yêu đương
Nhưng phải sống và yêu cùng kẻ khác
 
Vang muôn nơi những tiếng lòng tha thiết
Những mối tình nho nhỏ xinh xinh ...


 
Ầu ơ ...
“Qua đình dở nón trông đình
“Đình bao nhiêu ngói anh thương mình bấy nhiêu !


 
Muôn lòng chung một chữ “yêu”
 
Yêu nhau đi ...
Cho mưa Xuân về đơm bông kết trái
Cho nắng Hạ khoe sen nở đầy hồ
Cho lá Thu vàng kết lại thành thơ
Cho tiết Đông giá ngây tình bên bếp lửa
 
Yêu nhau đi ...
Viết chữ “yêu” cho yến oanh đẹp lứa
Thêu chữ “yêu” lên cành trúc cành lan
Tạc chữ “yêu” lên đá lên vàng
Dệt chữ “yêu” với tơ trăng lồng đáy nước
 
Yêu nhau đi ...
Viết chữ “yêu” không viết bằng chữ viết
Mà viết bằng hơi thở dập dồn
Viết chữ “yêu” không đọc bằng đôi mắt
Mà đọc bằng rung cảm lúc ôm hôn
 
Khi yêu rồi trăm tình ngây ngất...
Hát cho nhau nghe
Ru cho con ngủ
Hay trên sông vắng say giọng ngâm hò :


 
Hò ơi ...
Thương nhau tam tứ núi cũng trèo
Thập bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua


 
Tơ lòng trăm mối thiết tha
Lồng trong tiếng hát câu ca nồng nàn
 
Ầu ơ ...
Lên non chọn đá thử vàng
Tình nàng vô giá anh dâng nàng con tim
 
Trọn đời xin mãi được yêu em !
 
Lá chờ rơi

KimGiang 03.02.2008 17:40:53 (permalink)
0
KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG


“Yêu là chết ở trong lòng một ít
“Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
“Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ... Xuân Diệu

***

Nhưng phải yêu cho ngọn đuốc đời luôn rực cháy
Cho nhân loài tiếp nối cuộc phiêu lưu
Mọi an bài đưa đẩy sự yêu nhau
Nam hay nữ tự nhiên tìm bạn ngọc

 
Muôn người vui cũng có vài kẻ khóc
Vì nơi đây không phải cõi thiên đường
Có người may kẻ rủi lúc yêu đương
Nhưng phải sống và yêu cùng kẻ khác
 
Vang muôn nơi những tiếng lòng tha thiết
Những mối tình nho nhỏ xinh xinh ...

Ầu ơ ...
“Qua đình dở nón trông đình
“Đình bao nhiêu ngói anh thương mình bấy nhiêu !


Muôn lòng chung một chữ “yêu”

Yêu nhau đi ...
Cho mưa Xuân về đơm bông kết trái
Cho nắng Hạ khoe sen nở đầy hồ
Cho lá Thu vàng kết lại thành thơ
Cho tiết Đông giá ngây tình bên bếp lửa
 
Yêu nhau đi ...
Viết chữ “yêu” cho yến oanh đẹp lứa
Thêu chữ “yêu” lên cành trúc cành lan
Tạc chữ “yêu” lên đá lên vàng
Dệt chữ “yêu” với tơ trăng lồng đáy nước
 
Yêu nhau đi ...
Viết chữ “yêu” không viết bằng chữ viết
Mà viết bằng hơi thở dập dồn
Viết chữ “yêu” không đọc bằng đôi mắt
Mà đọc bằng rung cảm lúc ôm hôn
 
Khi yêu rồi trăm tình ngây ngất...
Hát cho nhau nghe
Ru cho con ngủ
Hay trên sông vắng say giọng ngâm hò :



Hò ơi ...
Thương nhau tam tứ núi cũng trèo
Thập bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua



Tơ lòng trăm mối thiết tha
Lồng trong tiếng hát câu ca nồng nàn
 
Ầu ơ ...
Lên non chọn đá thử vàng
Tình nàng vô giá anh dâng nàng con tim
 
Trọn đời xin mãi được yêu em !

Lá chờ rơi

*Bác kính mến! Đọc thơ bác cứ như Người đang ngồi trước mắt, với ân cần chỉ dạy thân thương!
 
HÃY YÊU NHAU
 
Yêu nhau đi...Ân cần như lời nhắn
Thương nhau đi...Chan chứa bao tình
- Chỉ thầm mà...Rất "Nhỏ xinh xinh"
Trong vườn nhà bức tranh thêu đẹp lắm
 
Hoa hé nụ hay bờ môi thắm
Mắt trong hiền hay nước hồ thu
Tim yêu thương không chịu sống ngục tù
Chim Câu trắng xé mây mù vỗ cánh
 
Sông hóa lụa ánh trăng vàng sóng sánh
Hạnh phúc tuyệt vời chảy giữa bờ xanh
Hạnh phúc tuyệt vời đừng nhé mong manh
Diễm mộng như hương quả chín đầu cành
 
Như Sao đơm khảm trời khuya lấp lánh
Như ngọc như ngà đính giữa thiên thanh
Như lời ru yên ả giấc mơ lành
Câu thương nhớ phải đâu là ảo ảnh
 
Đừng xa nhé...Đừng đành xa nhau nhé
Cho đất trời chất ngất ngấm bùa mê
Bướm Vàng bay Trinh Nữ tím bờ đê
Cho mãi thiên thu Trăng với Thơ thề...
 
Kim Giang 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 106 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9