TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 106 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
vũkimThanh 04.02.2008 03:39:54 (permalink)
0
 
 
 
Thân chúc thi sĩ Kim Giang và gia đình năm mới Mậu Tý an khang thịnh vượng , hạnh phúc và thành công trên đường đời.
Thân aí Vũ kim Thanh
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh

 
CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca
Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
 
MÙA XUÂN
 
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008
 
Ðuyên Hồng

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 21:11:10 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 05.02.2008 21:15:17 (permalink)
0




 
Hoa Súng  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
XUÂN VỀ LỒNG LỘNG TRỜI CAO
 
 Một mùa xuân nữa lại về
Xin đừng quên nhé lời thề năm xưa
Xứ người sương Tuyết nắng mưa
Tình đời dâu bể say sưa mộng huyền
Ngàn trùng bạt cánh chim Uyên
Long lanh ánh mắt chinh nguyên giọt tình
Quạnh hưu thét gọi bình minh
Xa xôi khao khát hòa mình muôn thu
Ðàn ơi đầm ấm tiếng ru
Ðừng gieo cay đắng âm u tình hồng
Giá băng đông lạnh dòng sông
Trăng pha lê cũng bềnh bồng tủi thân
Ðêm đen khuất lấp nghĩa ân
Sương sa muôn giọt thuỷ ngân ngập hồn
Nỗi niềm nổi sóng dập dồn
Ngân nga giai điệu vùi chôn hận đời
Nụ hôn nào cháy tuyệt vời
Mùa yêu nào đã rạng ngời mầm xuân
Ðam mê bay giữa trầm luân
Khắc sâu kỷ niệm gian truân ngọt bùi
Lá Thu héo hắt sụt sùi
Hồ xanh quặn sóng thuyền lùi bến xưa
Ngửa mặt đón những cơn mưa
Xót xa lệ đắng như chưa một lần
Người qua nơi ấy tần ngần
Tôi đi để cả vạn phần yêu thương
Dấu xưa lem lấm bụi đường
Niềm đau thấm đỏ ngàn chương thơ tình
Nơi nào nhang khói hiển linh
Âm phù dương trợ cho mình gần nhau
Tôi đi mơ  những rặng Cau
Giàn Trầu tươi mướt đua nhau lên giàn
Người ước nghe những tiếng đàn
Ngón tay lả lướt trên ngàn cung tơ
Chênh vênh tiếng hững tiếng hờ
Tiếng nồng nàn Gió, tiếng ngờ nghiệt oan
Tiếng chèo khuya khoắt nhặt khoan
Tiếng ai xé lụa như toan tuyệt tình
Ðại dương thoả chí cá Kình
Xa hoa trời lộng bình minh ngạt ngào
Ngón tay như những cánh đào
Hòa âm luyến láy đi vào hồn nhau
Nước Mây khoe sắc tươi màu
Bồng bềnh kết núi khổ đau ngọt bùi
Phôi pha hiện thực dập vùi
Lung linh cung bậc tìm vui canh trường
Mềm môi rượu ngọt thơ hương
Ðam mê một cõi thiên đường trong ta .
Người ơi đường đất còn xa
Trái tim ấp ủ bao la mộng đời
Ta bay tung cánh chim trời
Ao làng hoa trổ tuyệt vời sắc hương
Thiên hà lấp lánh kim cương
Tình trong muôn kiếp yêu thương dạt dào …
Xuân về lồng lộng trời cao….
 
LonDon 2008

 Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 21:17:59 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 06.02.2008 23:23:14 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân Thương chúc Kim Giang  )
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 20:57:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đuyên Hồng 07.02.2008 01:15:01 (permalink)
0

THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.

Kim Giang

BỞI MÙA XUÂN
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!


Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 01:17:18 bởi Đuyên Hồng >
vũkimThanh 07.02.2008 16:41:12 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng


 
THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.

Kim Giang

BỞI MÙA XUÂN
 
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!
Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)
 
Ðuyên Hồng
 

Thân họa :
 
DIỄM MỘNG XUÂN
 
Nhẹ cánh bay vào diễm mộng xuân
Ðôi tim thắm thiết sát thêm gần
Lâu đài luyến ái ghim thêm trụ
Khởi sắc yêu đời tụ Phượng Lân
Nhạc tấu thương ca ngàn thế kỷ
Thơ hoà vũ khúc vạn giai nhân
Tình ơi chất ngất ân cao nữa
Giữa chốn mơ màng mãi đẹp thân
 
Vũ kim Thanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 22:37:20 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 07.02.2008 18:43:28 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Đuyên Hồng


 
THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.

Kim Giang

BỞI MÙA XUÂN
 
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!
Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)
 
Ðuyên Hồng
 

Thân họa :
 
DIỄM MỘNG XUÂN
 
Nhẹ cánh bay vào diễm mộng xuân
Ðôi tim thắm thiết sát thêm gần
Lâu đài luyến ái ghim thêm trụ
Khởi sắc yêu đời tụ Phượng Lân
Nhạc tấu thương ca ngàn thế kỷ
Thơ hoà vũ khúc dáng giai nhân
Tình ơi chất ngất ân cao nữa
Giữa chốn mơ màng mãi đẹp thân
 
Vũ kim Thanh

 

KẾT NỐI TRĂM TÌNH
(thân họa Thềm Xuân)
 
Đứng trước thềm xuân đón đợi xuân
Mộng xa đưa lại giấc mơ gần
Mỏi mòn một chuổi mười hai tháng

Rộn rịp ba ngày tiếng trống lân
Rượu cúc mồi ngon chờ khách quý
Trà thơm bánh ngọt đợi giai nhân
Thơ xuân bừng nở duyên mai trúc

Kết nối trăm tình bạn mến thân.
Lá chờ rơi
 
KimGiang 07.02.2008 20:22:21 (permalink)
0


 
THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.

Kim Giang

BỞI MÙA XUÂN
 
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!
Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)
 
Ðuyên Hồng
 

Thân họa :
 
DIỄM MỘNG XUÂN
 
Nhẹ cánh bay vào diễm mộng xuân
Ðôi tim thắm thiết sát thêm gần
Lâu đài luyến ái ghim thêm trụ
Khởi sắc yêu đời tụ Phượng Lân
Nhạc tấu thương ca ngàn thế kỷ
Thơ hoà vũ khúc dáng giai nhân
Tình ơi chất ngất ân cao nữa
Giữa chốn mơ màng mãi đẹp thân
 
Vũ kim Thanh


KẾT NỐI TRĂM TÌNH
(thân họa Thềm Xuân)
 
Đứng trước thềm xuân đón đợi xuân
Mộng xa đưa lại giấc mơ gần
Mỏi mòn một chuổi mười hai tháng

Rộn rịp ba ngày tiếng trống lân
Rượu cúc mồi ngon chờ khách quý
Trà thơm bánh ngọt đợi giai nhân
Thơ xuân bừng nở duyên mai trúc

Kết nối trăm tình bạn mến thân.
Lá chờ rơi
 
*Bác Lá kính mến! Anh Hùng, Anh Thanh, Anh Đuyên Hồng kính mến!
Thật xúc động khi được Bác và các anh họa thơ chúc đầu năm. KG xin kính chúc Bác, các anh cùng Gia Đình Thư Quán mạnh khỏe vui vẻ thơ tràn Sắc Xuân!
 
SẮC XUÂN
 
Muôn cánh Đào say gợi sắc Xuân
Lời thương thắm thiết chúc xa gần
Cành mơ mắt biếc thầm trao nụ
Giấc mộng Tơ hồng nhắn đến lân
Sóng sánh đêm huyền Trăng ngấn nước
Mơ màng nhạc đệm bước Văn Nhân
Bâng khuâng vấn vít ngàn xao xuyến
Rượu ấm đương tràn vạn mến thân

Kim Giang
 
 


vũkimThanh 07.02.2008 22:48:26 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


 
THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.

Kim Giang

BỞI MÙA XUÂN
 
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!
Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)
 
Ðuyên Hồng
 

Thân họa :
 
DIỄM MỘNG XUÂN
 
Nhẹ cánh bay vào diễm mộng xuân
Ðôi tim thắm thiết sát thêm gần
Lâu đài luyến ái ghim thêm trụ
Khởi sắc yêu đời tụ Phượng Lân
Nhạc tấu thương ca ngàn thế kỷ
Thơ hoà vũ điệu vạn giai nhân
Tình ơi chất ngất ân cao nữa
Giữa chốn mơ màng mãi đẹp thân
 
Vũ kim Thanh


KẾT NỐI TRĂM TÌNH
(thân họa Thềm Xuân)
 
Đứng trước thềm xuân đón đợi xuân
Mộng xa đưa lại giấc mơ gần
Mỏi mòn một chuổi mười hai tháng

Rộn rịp ba ngày tiếng trống lân
Rượu cúc mồi ngon chờ khách quý
Trà thơm bánh ngọt đợi giai nhân
Thơ xuân bừng nở duyên mai trúc

Kết nối trăm tình bạn mến thân.
Lá chờ rơi
 
*Bác Lá kính mến! Anh Hùng, Anh Thanh, Anh Đuyên Hồng kính mến!
Thật xúc động khi được Bác và các anh họa thơ chúc đầu năm. KG xin kính chúc Bác, các anh cùng Gia Đình Thư Quán mạnh khỏe vui vẻ thơ tràn Sắc Xuân!
 
SẮC XUÂN

Muôn cánh Đào say gợi sắc Xuân
Lời thương thắm thiết chúc xa gần
Cành mơ mắt biếc thầm trao nụ
Giấc mộng Tơ hồng nhắn đến lân
Sóng sánh đêm huyền Trăng ngấn nước
Mơ màng nhạc đệm bước Văn Nhân
Bâng khuâng vấn vít ngàn xao xuyến
Rượu ấm đương tràn vạn mến thân

Kim Giang
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 22:49:28 bởi vũkimThanh >
KimGiang 14.02.2008 13:06:24 (permalink)
0
NGỮ ẤY TOÀN CHƠI VỚI CHÓ THÔI

Ngữ ấy toàn chơi với chó thôi
Làm sao sống nổi với muôn người
Anh ơi chớ có mà sầu giận
Cỏ rác muôn đời cỏ rác trôi
Miệng lém lâu bâu câu bằng hữu
Chân quào móng vuốt nực mùi hôi
Bên thùng rẻ rách che mưa gió
Ngữ ấy toàn chơi với chó thôi

Hương Tình Ðời
 
Đọc thơ em
 
Thơ Hương Tình hay quá đi thôi
Không biết anh có phải là người?
Thân còn mung lung ai dám giận
Cỏ rác như mình cũng đúng thôi
Gieo gió thôi đành mình gặt bão
Ném rác để người phải chê hôi
Tình đời ai tỏa hương? ai nhận?
Thôi thế thôi đành cũng đành thôi./.

_____________________________



Gã tiều phu : Trương Sỏi

 
BÂY GIỜ LẪN LỘN
(Thân họa: Ngữ ấy toàn chơi với chó thôi )

Vẫn biết sài lang đến vậy thôi
Bao giờ mới biết rộng lòng người
Ta không muốn chấp hoài buồn giận
Ðể mặc dòng đời cuốn xoáy trôi
Tháng rộng tim hồng kia hiện hữu
Ngày dài dạ sáng ắt chìm hôi
Ði lên phía trước đời giông gió
Chó má bây giờ lẫn lộn thôi

Vũ kim Thanh

 

Có khi thật
 
Kiếp trước cũng chỉ là chó thôi
Kiếp này trời bắt xuống làm người
Đôi lúc bốc hỏa lên cơn giận
Nhiều khi hạ nhiệt bỏ buông trôi
Em tung anh hứng thơ Đường sóc
Cô bực cháu hờn họa ỷ ôi
Phen này quyết lên Ngọc Hoàng hỏi:
Tôi là người hay chó má thôi./. 

Trương Sói
 

Cháu Kính phục chú những bài thơ họa trong một tinh thần thiết tha nhân ái
 
Vy Ân
 
 
Con chó con của chú
 
Gã kia
 
Gã tiều phu vô duyên quá thôi
Có sao thích xía vô chuyện người
Lời hay ý đẹp không biết ngỏ
Luật chặt niêm thông bỏ buông trôi
Hương Tình Đời suốt ngày mơ mộng
Thãnh Kim Vu tối tối sóng đôi
Bạn thơ đông đảo trong thư quán
Lão cứ thờ ơ ghét bỏ thôi./.
 
Trương Sói



*Đầu Xuân tới trang thơ kính chúc gia chủ hạnh phúc an vui. Xin phép anh Trương Sỏi cho KG họa ké với nha!

Họa:
 
CHÁY CẢ THÔI!!!
 
Đổ...Lửa...Dầu ơi cháy cả thôi
Thi Nhân hỡi hỡi hỡi ai người
Thương sao chút oán sầu mua khổ
Xót vậy du Bèo nước cuốn trôi
Mến chữ yêu thơ nào phải hám...
Khinh tài trọng nghĩa cớ chi hôi
Hai tay chắp một lòng xin tỏ
Bĩ cực...Tương tàn...Giận có thôi???
 
Kim Giang

KimGiang 14.02.2008 14:43:56 (permalink)
0
VALENTINE TRONG MƠ
 
Xuân tới ngõ Xuân ồn ào trước cửa
Mà vắng anh em ngỡ tết chưa về
Về với em...Anh về với em đi
Nắng ơ hờ ngơ ngác cánh lưu ly
 
Nồng nàn lửa từ anh ghì sưởi ấm
- Nhớ lắm mà nhớ lắm biết không em
Bay mơ màng...Ghét thế tưởng anh quên
Ghét đến lạ cứ trào thương mến thế
 
Anh thủ thỉ em ơi tình chồng vợ
Valentine da diết sóng gọi bờ
Anh xa quá gửi em ngàn nỗi nhớ
Những nụ hôn theo gió xuyến xao lòng
 
Nhủ đừng buồn cưng nhé mãi yêu thương
Em chớp mắt chu môi thầm tưởng tượng
Ngỡ vòng tay êm ái đỡ sau lưng
Anh dìu em líu ríu khúc nghê thường
 
Kim Giang
 
 
 
 
Truongsoi 14.02.2008 15:28:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: KimGiang 

*Đầu Xuân tới trang thơ kính chúc gia chủ hạnh phúc an vui. Xin phép anh Trương Sỏi cho KG họa ké với nha!

Họa:
 
CHÁY CẢ THÔI!!!
 
Đổ...Lửa...Dầu ơi cháy cả thôi
Thi Nhân hỡi hỡi hỡi ai người
Thương sao chút oán sầu mua khổ
Xót vậy du Bèo nước cuốn trôi
Mến chữ yêu thơ nào phải hám...
Khinh tài trọng nghĩa cớ chi hôi
Hai tay chắp một lòng xin tỏ
Bĩ cực...Tương tàn...Giận có thôi???
 
Kim Giang


   Cảm ơn Kim Giang
 
Cảm ơn quý bạn ghé quán tôi
Người dạy xin lĩnh ý vâng lời
Sỏi đá làm sao mà bén lửa
Nước lũ cuốn tràn lăn lóc thôi
Bằng hữu đến thăm chủ quán vụng
Thơ đề tâm huyết khách kém vui
Tấc lòng dám ngỏ xin lượng thứ
Trăm năm ghi tạc nỗi đầy vơi./. 
         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 17:58:58 bởi Truongsoi >
Minh Tuấn 14.02.2008 15:58:37 (permalink)
0

 
Chúc Kim Giang ngày lễ tình nhân hạnh phúc và vui vẻ nhiều nhé.
 
MINH TUẤN
vũkimThanh 15.02.2008 05:09:39 (permalink)
0
 
 
 
Thân chúc Kim Giang và gia đình ngày này thật đầm ấm và ngập tràn hạnh phúc. Thân ái vũ kim Thanh
Trần Thảo Uyên 15.02.2008 05:27:02 (permalink)
0
 
Thương chúc Kim Giang hưởng một tình yêu mãi đẹp  trong ngày lễ TÌNH YÊU BẤT DIỆT
 
HÃY CÙNG EM

Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My


HÃY MỞ VÒNG TAY…
(thân họa Hãy Cùng Em)

Một giọt thời gian giữa thế gian
Sao không vui hưởng lại dềnh dàng
Trăm năm phù phiếm bao tình nhớ ?
Một kiếp ta bà mấy mộng xuân ?
Chớ bận tâm chi về kẻ xấu
Nên vui duyên đẹp với người thân
Đời người ngắn ngủi đừng hoang phí
Hãy mở vòng tay đón cố nhân.
Lá chờ rơi

Mãi Là Tình Nhân

Nhớ muà thu trước giữa không gian.
Có bướm, có hoa đẹp diụ dàng.
Có lá chao bay vương mái tóc.
Có anh bên cạnh ngát hương xuân.
Có lời ước hẹn mơ màng nữa.
Có nụ hôn nồng thắm thiết thân.
Mỗi độ thu về lòng lại nhớ.
Bên em anh mãi mãi tình nhân
Thảo My/ Hồng Phương 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 20:55:49 bởi Admin_3 >
KimGiang 17.02.2008 16:37:54 (permalink)
0

LIỄU TRAI



NHỮNG NÉT THƠ HAY

Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.

Lá chờ rơi

* ý tại ngôn ngoại

Kính họa Những Nét Thơ Hay:

QUÝ BIẾT NHƯỜNG NAO

Quý biết nhường nao Ý Tứ ai
Thơ ngời...Đỗ Phủ sớm đầu thai
Trời mơ cánh Bướm Xuân chao nắng
Suối cảm làn Sương Muối ngậm ngùi
Xót mảnh Trăng Kiều trong sóng nước
Thương Vầng Dương lạnh tuyết pha ngoài
Chờ Rơi chiếc Lá dồn xanh thắm
Sống đẹp tâm tình gửi gái trai

Kim Giang




RU HỒN VỮNG BƯỚC 
 
Ngang trời lảnh lót tiếng ru ai
Diễm mộng hòa thơ kết nghén thai
Qúi báu trong xanh hơn ngọc xuyến
Nhân gian quyến luyến đẫm bùi ngùi
Tình nồng khắc dạ duyên phong kín
Nghĩa trượng ngân vang khắp xứ ngoài
Nếp sống văn hoa từ đất nước
Ru hồn vững bước đẹp đời trai
 
Vũ kim Thanh


Họa


NHỮNG NÉT THƠ HAY

Những nét thơ hay là của ai ?
Phải chăng non nước đã đầu thai
Mây vần long hội trong thành nội
Sóng dập cù lao chốn cõi ngoài
Ải bắc sông sâu lòng bối rối
Biển đông bãi hẹp dạ bùi ngùi
Nam Sa ai định tô màu máu
Rửa hận ngàn năm bận chí trai

13-2-2008
Hồ Văn Thiện



Kính họa:

GIỮ ĐẸP CHO ĐỜI

Giữ đẹp cho đời nhắn nhủ ai
Cho dù ý tưởng mới phôi thai
Như Xuân tấu nhạc lòng phơi phới
Tựa sóng xua tan nỗi ngậm ngùi
Bốn biển văn chương gần xích lại
Thù riêng vụn vặt để ra ngoài
Tâm trong sáng mãi hơn ngà ngọc
Sống sánh Thiên Đường mộng Liễu Trai

Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 00:09:10 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 106 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9