TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 106 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
lá chờ rơi 17.02.2008 20:41:36 (permalink)
0



MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi


Đuyên Hồng 17.02.2008 21:38:14 (permalink)
0
MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi

CUỘC SAY
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 21:39:18 bởi Đuyên Hồng >
Bắc Hàn Phong 17.02.2008 22:05:20 (permalink)
0
RƯỢU & ĐỜI
 
Chán chường qua bến lai rai
Vu vơ bỗng gặp một vài chàng say
Uống đi em! Dở với hay
Rượu cay hóa ngọt lạ thay hồi nào?
Lâng lâng đầu óc lao đao
Ở đời cay - ngọt khi nào đổi ngôi?
Rượu say mãi cũng tỉnh thôi !
Cuộc đời cay đắng ngôi ngồi đã lâu
Cầu mong thoát xác ve sầu
Biết đâu danh vọng gật đầu với ta...
KimGiang 18.02.2008 22:30:37 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Tuấn



Chúc Kim Giang ngày lễ tình nhân hạnh phúc và vui vẻ nhiều nhé.
 
MINH TUẤN
 
 
*Cảm ơn anh Minh Tuấn đã mang tới trang thơ của Kim Giang biểu tượng Valentine tuyệt vời! Xin kính chúc anh Hạnh phúc và lai láng tình thơ. Mạng khó vào quá hôm nay KG mới đáp lễ anh thông cảm cho Giang nhé!
 
VUI LỄ TÌNH NHÂN
 
Nhộn nhịp TÌNH NHÂN những lứa đôi
Uyên Ương ríu rít tiếng Xuân cười
Người Anh Sứ Sec bao thương mến
(Thu Tới...Cho Mùa) mãi thắm tươi*
Ngả nón bài thơ đề vế đối
Mang hồn Đất Mẹ ấm quê người
Cùng chung một (Tiếng Lòng) mong mỏi*
Nghĩa đậm tình nồng chẳng để vơi
 
Kim Giang
*Những chữ trong (...) là lấy từ tên hai tập Thơ Cho Mùa Thu Tới và Tiếng Lòng của anh Minh Tuấn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:46:27 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 19.02.2008 08:07:34 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang



Chúc Kim Giang ngày lễ tình nhân hạnh phúc và vui vẻ nhiều nhé.
 
MINH TUẤN
 
*Cảm ơn anh Minh Tuấn đã mang tới trang thơ của Kim Giang biểu tượng Valentine tuyệt vời! Xin kính chúc anh Hạnh phúc và lai láng tình thơ. Mạng khó vào quá hôm nay KG mới đáp lễ anh thông cảm cho Giang nhé!
 
VUI LỄ TÌNH NHÂN
 
Nhộn nhịp TÌNH NHÂN những lứa đôi
Uyên Ương ríu rít tiếng Xuân cười
Người Anh Sứ Sec bao thương mến
(Thu Tới...Cho Mùa) mãi thắm tươi*
Ngả nón bài thơ đề vế đối
Mang hồn Đất Mẹ ấm quê người
Cùng chung một (Tiếng Lòng) mong mỏi*
Nghĩa đậm tình nồng chẳng để vơi
 
Kim Giang
*Những chữ trong (...) là lấy từ tên hai tập Thơ Cho Mùa Thu Tới và Tiếng Lòng của anh Minh Tuấn



TÌNH MÌNH ĐẸP MÃI
(thân họa Vui Lễ Tình Nhân)
 
Khi mà hai đứa họp thành đôi
Trưa sớm luôn nghe giọng nói cười
Toại ý thời yêu dù chẳng đẹp
Hạp tình cứ lấy miển còn tươi
Một thân mong mỏi từ quê mẹ
Thành kẻ thân thương giữa xứ người
Thiên lý hữu duyên vui cá nước
Tình mình đẹp mãi chẳng hề vơi !
Lá chờ rơi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:33:01 bởi lá chờ rơi >
Bắc Hàn Phong 21.02.2008 22:24:52 (permalink)
0
Viết cho em !
 
Tôi nghe em nói bên tai
Bây giờ em chẳng yêu ai nữa rồi !
Tình yêu ừ thế là thôi
Lẽ nào em vội quên tôi sao đành?
Tình tôi liệu quá mong manh?
Chắc em đâu biết lòng thành tôi yêu
 Xa mong em nhớ đôi điều
Rằng em tôi nhớ rất nhiều từng đêm
Yêu em tôi dặn mình quên
Tôi đi lạc giữa trăm miền không em... !
lá chờ rơi 22.02.2008 10:00:31 (permalink)
0
MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi

CUỘC SAY
 
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng


CHẲNG TRÁCH AI … 

Thăm thẳm trời cao lộng gió mây
Hương tình phai nhạt khó tìm thay
Người theo duyên mới không thương tiếc
Kẻ nặng tình xưa vẫn đắng cay
Mới đó bên nhau còn đẹp giọng

Mà giờ muôn dặm đã vù bay
Trách mình sao mãi nghèo duyên số
Chẳng trách ai bày cuộc tỉnh say.
Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 10:05:38 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 22.02.2008 12:45:01 (permalink)
0
Trích đoạn: Bắc Hàn Phong

Viết cho em !
 
Tôi nghe em nói bên tai
Bây giờ em chẳng yêu ai nữa rồi !
Tình yêu ừ thế là thôi
Lẽ nào em vội quên tôi sao đành?
Tình tôi liệu quá mong manh?
Chắc em đâu biết lòng thành tôi yêu
 Xa mong em nhớ đôi điều
Rằng em tôi nhớ rất nhiều từng đêm
Yêu em tôi dặn mình quên
Tôi đi lạc giữa trăm miền không em... !
 
Bắc Hàn Phong
 
CHƯA LẦN HỨA HẸN
 
Chưa lần dám nhận lời yêu
Chưa lần hứa hẹn chưa chiều đợi mong
Anh như gió thổi ngoài song
Em như ngọn nến cháy trong khuê phòng
Bao nhiêu dồn nén nơi lòng
Xin đừng mưa bão ngược dòng thương đau
 
Kim Giang
 

 
KimGiang 22.02.2008 13:47:31 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi

CUỘC SAY
 
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
 
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng


CHẲNG TRÁCH AI … 

Thăm thẳm trời cao lộng gió mây
Hương tình phai nhạt khó tìm thay
Người theo duyên mới không thương tiếc
Kẻ nặng tình xưa vẫn đắng cay
Mới đó bên nhau còn đẹp giọng

Mà giờ muôn dặm đã vù bay
Trách mình sao mãi nghèo duyên số
Chẳng trách ai bày cuộc tỉnh say.
Lá chờ rơi
 
Kính họa:
 
 NGHĨA NƯỚC NON
 
Giữ trọn tình Non nghĩa Nước này
Ngàn năm đối bóng chẳng hề thay
Khi vui tiếp nối lời thơm ngọt
Lúc giận xin dừng vận đắng cay
Chắp cánh Chim Bằng qua biển sóng
Mơ hồn Nguyệt mộng với mây bay
Nâng ly (Chén Tạc) lòng ghi nhớ
Mượn gốc cây Hoè vỗ giấc say
 
Kim Giang
 
 
vũkimThanh 24.02.2008 06:41:32 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: lá chờ rơi

MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi

CUỘC SAY
 
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
 
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng


CHẲNG TRÁCH AI … 

Thăm thẳm trời cao lộng gió mây
Hương tình phai nhạt khó tìm thay
Người theo duyên mới không thương tiếc
Kẻ nặng tình xưa vẫn đắng cay
Mới đó bên nhau còn đẹp giọng

Mà giờ muôn dặm đã vù bay
Trách mình sao mãi nghèo duyên số
Chẳng trách ai bày cuộc tỉnh say.
Lá chờ rơi
 
Kính họa:
 
 
 NGHĨA NƯỚC NON
 
Giữ trọn tình Non nghĩa Nước này
Ngàn năm đối bóng chẳng hề thay
Khi vui tiếp nối lời thơm ngọt
Lúc giận xin dừng vận đắng cay
Chắp cánh Chim Bằng qua biển sóng
Mơ hồn Nguyệt mộng với mây bay
Nâng ly (Chén Tạc) lòng ghi nhớ
Mượn gốc cây Hoè vỗ giấc say
 
Kim Giang
 
Thân họa : Nghĩa nước non
 

HUYỀN CẦM THÁNH THÓT
 
Tình em sưởi ấm trái tim này
Mặc đất trời kia có đổi thay
Suối ái nguồn ân hương dịu ngọt
Vòng tay ngàn dặm xoá chua cay
Trăng vàng dào dạt dâng trào sóng
Giấy ngọc thơ ngà óng cánh bay
Rẽ nước thuyền hoa về bến nhớ
Huyền cầm thánh thót giấc mơ say
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 06:45:48 bởi vũkimThanh >
onlyyou 24.02.2008 19:32:53 (permalink)
0
 
  Giang thân!
 
Kẻ ấy không điên thì đã say
Tiểu nhân mượn chữ ghét ghen đây
Lời qua ý lại vô vô tưởng
Nước chảy mây trôi thoắt hết ngày
Quân tử chấp chi phường giá áo
Cây ngay chẳng màng chút gió lay
ONLY hứa cùng Giang mọi nẻo
Ươm dệt ân tình chất ngất đầy
_____________________
 
ONLY
KimGiang 26.02.2008 18:47:32 (permalink)
0
 
ĐỨNG TRƯỚC MÙA XUÂN
 
Anh có buồn không
Nếu em mãi lặng im
Như đá vô tri
Mặc kiếp nổi chìm
Khi ngoài thềm mùa Xuân đang đến
Khi trời xanh xuyến xao cánh Én
Và những nụ hồng thương mến gửi trao nhau
 
Em vẫn tin rằng:
Anh chẳng giận em đâu
Khi em hát theo lời ca của gió
Khi em thả hồn trong khung trời nho nhỏ
Đâu phải thay lòng...Anh có tin em
 
Nếu chỉ biết lặng im
Anh có buồn em
Khi cánh cửa âm thầm khép lại
Cây khô hoang dại chẳng lên mầm
 
Đừng giận em mà
Anh đừng giận mùa Xuân
Làm sao có thể ngăn
Hoa đừng nở thắm
Làm sao có thể
Bảo Gió ơi hãy lặng
Giữa đồng hương thảo mộc mênh mang
Đứng trước mùa Xuân nỗi nhớ anh rưng rức nồng nàn
 
Kim Giang
 
 
 
 
lá chờ rơi 26.02.2008 21:27:16 (permalink)
0


MỘT TRỜI MƠ

Ðầu song theo lá rụng trăm mơ
Ai thiếu thì mua mượn cũng cho 
Lạc hướng Vu Sơn chuông xóm đạo 
Xuôi dòng Bát Nhã tiếng làng thơ
Nghinh phong Tư Mã còn thao thức
Vọng nguyệt Vân Kiều bước ngẩn ngơ
Mơ một đêm nao trời lặng gió
Thuyền xuân cập bến thỏa mong chờ
Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 05:05:28 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 27.02.2008 14:33:17 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
ĐỨNG TRƯỚC MÙA XUÂN
 
Anh có buồn không
Nếu em mãi lặng im
Như đá vô tri
Mặc kiếp nổi chìm
Khi ngoài thềm mùa Xuân đang đến
Khi trời xanh xuyến xao cánh Én
Và những nụ hồng thương mến gửi trao nhau
 
Em vẫn tin rằng:
Anh chẳng giận em đâu
Khi em hát theo lời ca của gió
Khi em thả hồn trong khung trời nho nhỏ
Đâu phải thay lòng...Anh có tin em
 
Nếu chỉ biết lặng im
Anh có buồn em
Khi cánh cửa âm thầm khép lại
Cây khô hoang dại chẳng lên mầm
 
Đừng giận em mà
Anh đừng giận mùa Xuân
Làm sao có thể ngăn
Hoa đừng nở thắm
Làm sao có thể
Bảo Gió ơi hãy lặng
Giữa đồng hương thảo mộc mênh mang
Đứng trước mùa Xuân nỗi nhớ anh rưng rức nồng nàn
 
Kim Giang
 



Thân họa : Ðứng trước mùa xuân
 
 

ANH HÁT RU EM
 
Anh không buồn khi nguồn thơ trôi im lặng
Mà chỉ buồn Biển giấu tiếng ru em
Anh không lo kiếp nhân sinh cay đắng
Bên vườn xưa im ắng cánh xuân tàn
 
Chẳng giận em cho dù ngàn tuyệt vọng
Chẳng hờn em hoá đá đứng bên ngàn
Anh xin làm giọt sương tràn xanh biếc
Bên cạnh em tha thiết những lầm than
 
Cây Mai khô cười chúm chím nụ vàng
Môi mắt em long lanh mầu huyền thoại
Gốc Ðào tươi chẳng quằn mình huỷ hoại
Tình yêu thương nhân loại mãi vươn mầm  
 
Ðừng khóc nghe em …xin đừng khóc âm thầm
Ðể mùa Xuân mưa rì rầm  múa hát
Ðể cung đàn vút ngàn khơi bát ngát
Trăng lại về hòa sonata mừng vui
 
Xin đừng sợ những gian ác mù đui
Ðừng hoảng hốt sấm sét đời man dại
Tình yêu thương mới thực là vĩ đại
Khu vườn Thơ mãi tồn tại tươi xanh
 
Sông quê hương cũng vững bước đồng hành
Dòng nước ngọt soi bóng em dệt mộng
Ân tình ta như trời cao biển rộng
Thế lực nào thiêu cháy được em ơi
 
Ta Ðam mê phiêu du bốn phương trời
Ðừng quên nhé đừng xa  rời nhau nhé
Anh sẽ hát ru em quên buồn tẻ
Thiên hà Xuân thêm sức trẻ yêu đời
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 16:11:13 bởi vũkimThanh >
KimGiang 01.03.2008 12:48:48 (permalink)
0

VẦNG TRĂNG YÊU
 
Anh của lòng em Trăng của đời
Niềm yêu lai láng ánh Trăng khơi
Vắng nhau mờ mịt đêm không lối
Mong anh như Trẻ đợi...Rằm ơi!

 
Kim Giang



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 106 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9