TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 106 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
onlyyou 17.03.2008 13:14:43 (permalink)
0
 
Riêng Khoảng Trời Mơ
 
Riêng
Một cõi
Ngày lẫn đêm
Âm thầm hiu hắt
Mượn câu chữ ghép vần
Nhớ nhung triền miên không dứt
 
Khoảng
Tĩnh lặng
Đáy tâm hồn
Chỉ là hư ảo
Ta với ta biết được
Tình dâng thăm thẳm trùng trùng
 
Trời
Se duyên
Thơ đưa lối
Khát khao bỏng cháy
Muốn một lần quên hết
Cùng nhau lạc chốn bồng lai
 

Một đời
Yêu một người
Nồng nàn diệu vợi
Xóa cách ngăn sông núi
Phiêu du lơi lả liêu trai
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
Giang hỡi.... không gì nhanh bằng ý nghĩ...
 
 
 
 
 
 
 
 
KimGiang 21.03.2008 18:41:41 (permalink)
0
 
DƯỚI HIÊN THƠ

N
gồi dưới hiên thơ uống rượu đào
Nhìn tre lả lướt chọc trời cao
Cành hoa khoe sắc chờ tao ngộ
Cánh bướm chập chờn đợi kết giao
Lai láng tình thơ theo đất nước
Chứa chan ý nhạc với đồng bào
Gió xuân đổi mới đòi thơ mới
Man mác tình thơ tứ dạt dào

    Hồ Xuân Lai


Kính hoạ



   XUÂN TỬU



N
gày xuân nâng chén thưởng hoa đào
Nghe khúc nhạc lòng vút vút cao
Trời đất vừa qua cơn thịnh nộ
Con người đang mở lối bang giao
Những mong phát triển toàn cơ thể
Những ước hồi sinh mọi tế bào
Năm mới nước non tràn  sức mới
Tình xuân như lộc biếc dồi dào

   Hồ Văn Thiện

Kính hoạ:

CÂY ĐẠI THỤ

Rợp bóng Sân Lai khóm Trúc Đào
Càng thêm đại thụ trí càng cao
Thềm Trăng nhấp chén Quỳnh lan tỏa
Suối nhạc reo lời ngọc ước giao
Phúc lộc Xuân mai dành Áo Lụa
Danh thơm tiếng để ngỡ Long bào
Tình thơ vẫn đượm hồn trai tráng
Trọn nghĩa tri ân sóng dạt dào

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 21:03:48 bởi KimGiang >
KimGiang 21.03.2008 22:14:45 (permalink)
0
 
ĐÊM CỔ TÍCH
 
Anh một nửa trái tim em vẫy gọi
Mỗi khi xa ngơ ngác vỡ mây trời
Đã thương nhau rồi đừng mưa nắng đôi nơi
Đã thương nhau rồi thương mãi mãi người ơi
 
Anh đâu biết đêm rất dài khi nhớ
Anh nào hay sông lở bến nao gầy
Mình bên nhau cho Vũ trụ ngưng quay
Như mộng huyền Cổ tích của đời nay
 
Anh Hoàng Tử bước từ đêm ngọc bích
Miếng Trầu duyên cánh phượng ấm môi say
Em cô Tấm hóa Xoan Đào sân ấy
Hát ru anh xao xuyến ánh Trăng đầy
 
Em công chúa trăm năm từng ngủ vậy
Nụ hôn thần Hoàng Tử khiến tim bay
Mềm mại cung đàn tỉnh giấc những ngón tay
Cả thiên nhiên hạnh phúc với Xuân này
 
Kim Giang
vũkimThanh 21.03.2008 22:49:32 (permalink)
0
 


 
HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU - Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

 
ĐÊM CỔ TÍCH
 
Anh một nửa trái tim em vẫy gọi
Mỗi khi xa ngơ ngác vỡ mây trời
Đã thương nhau rồi đừng mưa nắng đôi nơi
Đã thương nhau rồi thương mãi mãi người ơi
 
Anh đâu biết đêm rất dài khi nhớ
Anh nào hay sông lở bến nao gầy
Mình bên nhau cho Vũ trụ ngưng quay
Như mộng huyền Cổ tích của đời nay
 
Anh Hoàng Tử bước từ đêm ngọc bích
Miếng Trầu duyên cánh phượng ấm môi say
Em cô Tấm hóa Xoan Đào sân ấy
Hát ru anh xao xuyến ánh Trăng đầy
 
Em công chúa trăm năm từng ngủ vậy
Nụ hôn thần Hoàng Tử khiến tim bay
Mềm mại cung đàn tỉnh giấc những ngón tay
Cả thiên nhiên hạnh phúc với Xuân này
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 02:22:52 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 22.03.2008 04:11:28 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
DƯỚI HIÊN THƠ

N
gồi dưới hiên thơ uống rượu đào
Nhìn tre lả lướt chọc trời cao
Cành hoa khoe sắc chờ tao ngộ
Cánh bướm chập chờn đợi kết giao
Lai láng tình thơ theo đất nước
Chứa chan ý nhạc với đồng bào
Gió xuân đổi mới đòi thơ mới
Man mác tình thơ tứ dạt dào

    Hồ Xuân Lai


Kính hoạ



 XUÂN TỬU



N
gày xuân nâng chén thưởng hoa đào
Nghe khúc nhạc lòng vút vút cao
Trời đất vừa qua cơn thịnh nộ
Con người đang mở lối bang giao
Những mong phát triển toàn cơ thể
Những ước hồi sinh mọi tế bào
Năm mới nước non tràn  sức mới
Tình xuân như lộc biếc dồi dào

   Hồ Văn Thiện

Kính hoạ:

CÂY ĐẠI THỤ

Rợp bóng Sân Lai khóm Trúc Đào
Càng thêm đại thụ trí càng cao
Thềm Trăng nhấp chén Quỳnh lan tỏa
Suối nhạc reo lời ngọc ước giao
Phúc lộc Xuân mai dành Áo Lụa
Danh thơm tiếng để ngỡ Long bào
Tình thơ vẫn đượm hồn trai tráng
Trọn nghĩa tri ân sóng dạt dào

Kim Giang
 
Thân họa :
 

BÊN NHAU VIẾT VẼ
 
Nắng mướt vườn xuân Mận níu Ðào
Tình Thơ xoải cánh vút bay cao
Ðàn huyền dẫn lối vào mê đắm
Thắm mãi vàng son mộng ước giao
Biển hát thương ai xuôi ngược nước
Rừng than trái ngọt gió mưa bào
Bên nhau viết vẽ niềm vui mới
Phấp phới hồn Trăng tỏa dạt dào
 
Vũ kim Thanh
 
 

vũkimThanh 02.04.2008 23:00:30 (permalink)
0
NẮNG SÀI GÒN

Sài Gòn nắng vắt trên vai
Nắng xâu nỗi nhớ buông dài mắt trong
Sài Gòn cái nắng mênh mông
Nắng chiêm bao nắng long đong đợi chờ
Ta say nắng tự bao giờ
Mà hương sắc nắng bất ngờ nôn nao
Tiếng ai như gió ngọt ngào
Ngẩn ngơ tìm ánh mắt trao buổi đầu
Sài Gòn ơi có nhớ nhau
Len nghiêng ngõ phố bóng Câu ngang trời
Sài Gòn ơi nắng chơi vơi
Bao nhiêu sợi nắng nhớ người bấy nhiêu
Nắng à hay nắng cũng yêu
Để Xuân níu mãi giáng chiều mộng mơ

Kim Giang
 

 
VUI LÊN EM 
 
Hương chiều bát ngát trang thơ
Xôn xao sợi nắng đợi chờ gió lên
Nhớ nhau thầm kín gọi tên
Bay vào ước mộng trên nền trời cao
Xuân ơi hôn  những trái Ðào
Yêu em tôi ướp ngọt ngào vào Trăng
Tha hương quên nỗi giá băng
Ðường xưa ngời sáng hoa đăng diễm tình
Môi hồng tươi đóa hoa xinh
Biển trời hòa nhịp chúng mình chung vui
Xóa tan lệ đắng ngậm ngùi
Sóng đời dào dạt ngọt bùi hồn mơ
Anh đàn xao xuyến cung tơ
Em hòa tiếng hát ru bờ sông Thương
Quê hương hoa nắng  ngập đường
Mưa hồng xứ lạ vấn vương mái lầu
Tay em xanh mướt vườn Trầu
Hàng cau thẳng đứng nghiêng đầu gọi sương
Giang hồ xa cách ngàn phương
Thời gian trôi nổi ai lường được đâu
Một ngày nước chảy qua cầu
Dư âm lưu luyến đượm mầu ái ân
Tình thơ say đắm trong ngần
Trái tim rộng mở phong trần khắc ghi
Cả đời ấp ủ tình si
Vui lên em nhé đường đi còn dài
Anh hòa sắc vẽ ban mai
Thuyền mây lộng gió kề vai xuôi dòng…
 
Vũ kim Thanh


KimGiang 04.04.2008 13:41:21 (permalink)
0
*Thơ thả theo thơ.
 

 ƯỚC NGÃ
 
Không lạnh lùng nữa
Anh sẽ làm ngọn lửa
Cháy cùng em
Thiêu trụi những hững hờ

 
- Không đâu em
Anh chẳng bao giờ
Xa em được bởi vì anh rất nhớ


Em như mộng nồng nàn hơi thở
Đắm đuối anh rồi
Nào ai nỡ chia xa

 
- Có thật không anh
Giữa cái rét tháng ba
Em đi tìm ngọn lửa
Mùa Xuân nhen nhóm cho lòng

Chỉ là mong, rất lạ
Là khát khao là ước vọng
Được ngã một lần
Trong lúc mắt hoa
Em sẽ thấy thiên thần...Vầng Trăng ấy hiện ra
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 23:44:53 bởi KimGiang >
KimGiang 05.04.2008 22:34:05 (permalink)
0
*Viết theo lời hỏi thăm của HoaTiNa:
 
ĐỨT
 
SIM điện thoại nghẽn tin đùng ra chết
Án tử hình xóa vết dấu mù xa
Xây hàng rào ngăn cách những lại qua
Trang thẻ nhớ nhạt nhòa cơn mưa ảo
 
Thế là hết người lặng thầm rứt áo
Ta bàng hoàng ra khỏi giấc chiêm bao
 
Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 22:35:26 bởi KimGiang >
Minh Nguyệt 05.04.2008 22:50:59 (permalink)
0

Chán chường qua bến lai rai
Vu vơ bỗng gặp một vài chàng say
Uống đi em. Dở với hay !
Rượu cay hóa ngọt lạ thay hồi nào?
Lâng lâng đầu óc lao đao
Ở đời cay - ngọt khi nào đổi ngôi?
Rượu say mãi cũng tỉnh thôi
Cuộc đời cay đắng ngôi ngồi đã lâu
Cầu mong lột xác ve sầu
Biết đâu danh vọng gật đầu với ta...

 
RƯỢU ĐÃ RÓT RỒI THÌ PHẢI UỐNG



Rượu đã rót rồi thì phải uống

Ngả nghiêng say cho buồn tả tơi buồn
Uống rượu vào và ngắm trăng suông
Đêm buông xuống đàn sao rơi rụng

Rượu đã rót rồi thì phái uống
Dẫu đắng cay cho khúc nhạc đời
Bởi mùa thu nắng vàng chơi vơi
Đếm nỗi nhớ, giọt đong từng giọt.

Ta đang say từng giọt buồn đắng đót
Nước mắt nhoà khi rượu đã mềm môi
Rượu đã rót rồi thì phải uống thôi.
Đời như tiệc ... trách gì ly cốc đổ!
 
Vũ Thị Minh Nguyệt

Kim Giang ơi, hôm nay tự nhiên nhớ các bạn lại vào nét thăm bạn đây, cho mình say với . Chúc cuối tuần say sưa cho bớt vui bạn nhé. Hì
KimGiang 05.04.2008 23:37:27 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Nguyệt


Chán chường qua bến lai rai
Vu vơ bỗng gặp một vài chàng say
Uống đi em. Dở với hay !
Rượu cay hóa ngọt lạ thay hồi nào?
Lâng lâng đầu óc lao đao
Ở đời cay - ngọt khi nào đổi ngôi?
Rượu say mãi cũng tỉnh thôi
Cuộc đời cay đắng ngôi ngồi đã lâu
Cầu mong lột xác ve sầu
Biết đâu danh vọng gật đầu với ta...


RƯỢU ĐÃ RÓT RỒI THÌ PHẢI UỐNG



Rượu đã rót rồi thì phải uống

Ngả nghiêng say cho buồn tả tơi buồn
Uống rượu vào và ngắm trăng suông
Đêm buông xuống đàn sao rơi rụng

Rượu đã rót rồi thì phái uống
Dẫu đắng cay cho khúc nhạc đời
Bởi mùa thu nắng vàng chơi vơi
Đếm nỗi nhớ, giọt đong từng giọt.

Ta đang say từng giọt buồn đắng đót
Nước mắt nhoà khi rượu đã mềm môi
Rượu đã rót rồi thì phải uống thôi.
Đời như tiệc ... trách gì ly cốc đổ!
 
Vũ Thị Minh Nguyệt

Kim Giang ơi, hôm nay tự nhiên nhớ các bạn lại vào nét thăm bạn đây, cho mình say với . Chúc cuối tuần say sưa cho bớt vui bạn nhé. Hì


Minh Nguyệt ơi! Cảm ơn Minh Nguyệt [sm=hugs.gif]
 
 
TẮM VỚI TRĂNG
 
Nào ai biết rằng ta say hay tỉnh
Trút hết mình xin uống với người đây
Nhìn Trăng cười sao khóe mắt cay cay
Hay nỗi nhớ dâng đầy thêm biển nhớ
 
Ta lại rót dẫu ly tan cốc đổ
Rượu mềm môi xin xích lại tình ơi
Chưa nói chi sao quá hiểu nhau rồi
Chan giọt đắng sênh tiếng đàn mê đắm
 
Trăng ào xuống khỏa dòng Giang cùng tắm
Sóng cuồng si tay nắm sóng Xuân thì
Cởi tấm lòng, cho nhau hết uống đi
Trăng có hiểu Trăng Quê gần gũi lắm [sm=secret.gif]
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 19:20:06 bởi KimGiang >
KimGiang 06.04.2008 19:36:38 (permalink)
0

*Trăng ơi! KG thăm Trăng nè!
 
CHẠNH NGƯỜI TRI ÂM

Người về
Trăng bến nôn nao
Vần thơ nối tiếp
Ngọt ngào hương dâng

Cớ sao
Rưng nhức bâng khuâng
Chạnh buồn
Bứt rứt
Tơ vương
Hờ ơ...Lạnh
Tiếng sáo buông nửa vời

Ngẩn ngơ
Trăng lặn tìm người
Tìm câu thương
Nhớ... 
Suốt đời mang theo

Trời xanh
Xanh
Nắng trong veo
Thuyền xuôi bến nọ
Mái chèo ai lơi

Mênh mang
Sông nước mây trời
Cánh Diều chao đảo
Chạnh người tri âm

Kim Giang


Trạc Tuyền 06.04.2008 20:04:43 (permalink)
0
Tên trộm
 
Ghé vào đây đọc trộm thơ
Cái tên kẻ trộm dám mơ tình vàng
Người đâu tên đẹp : Kim Giang
Chắc Người xinh lắm nết càng đẹp hơn
Tự nhiên hắn thấy dỗi hờn
Muốn nẫng tất thảy nhưng chờn người ơi
Biết đâu khéo bị ăn roi
Đẫ không trộm được lại toi cả đời./.
KimGiang 08.04.2008 14:34:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton
 
Tên trộm
 
Ghé vào đây đọc trộm thơ
Cái tên kẻ trộm dám mơ tình vàng
Người đâu tên đẹp : Kim Giang
Chắc Người xinh lắm nết càng đẹp hơn
Tự nhiên hắn thấy dỗi hờn
Muốn nẫng tất thảy nhưng chờn người ơi
Biết đâu khéo bị ăn roi
Đẫ không trộm được lại toi cả đời./..
 
Nhật Tồn
 
* Chào bạn! Rất vui được đón bạn qua thăm và thả thơ thường xuyên đó.
 
HÀ TÂY QUÊ LỤA
 

Ai phơi hương nắng ngọt ngào
Óng làn da lụa má đào Hà Đông
Giá mà em chửa có chồng
Quai thao nón trắng ngỏ lòng theo anh
Nhuệ Giang sóng nước long lanh
Hồ Than Thở Liễu soi mình ngẩn ngơ

 
 
* Hà Đông cũng có Hồ Than Thở.
Kim Giang





 
hoahn 08.04.2008 15:10:51 (permalink)
0
Chào bạn, xin được góp vui!!!
 
 
Tháng hai  hoa nắng ánh hồng
Thẹn duyên áo lụa Hà Đông say người
Mến nhau đánh tiếng sang mời
Quai thao nón thúng buộc rồi anh ơi!!!
 
Trạc Tuyền 08.04.2008 21:02:47 (permalink)
0

* Chào bạn! Rất vui được đón bạn qua thăm và thả thơ thường xuyên đó.

 
           Quen thói
 
Chủ nhà quý khách quá đi thôi
Quen thói lần sau lại đến chơi
Rót nước mỏi tay người lẩm bẩm
Say tình đãng trí khách trời ơi
Cắn răng chủ quán cười nhàn nhạt
Nở mũi khách thăm nói khản...khơi
Vẫn biết đối nhân nhiều lúc khó
Nên cân nhắc kỹ kẻo mời  lơi ./.
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 106 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9