TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 106 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 30.04.2008 23:47:25 (permalink)
0

CHỢT NHỚ

Vô đây chợt nhớ người xưa
Nói năng như thể mới vừa biết yêu
Cả làng Thư Quán đâu nhiều
Anh cưới hỏi hết còn chiều gì em
Hôm rày trời đất nhá nhem
Ma trơi nhan nhản buông rèm tìm vui…

Hương Tình Ðời

 
        Cùng em
 
Hương ơi em đã về rồi
Thôi từ đây nhé chỉ tôi với nàng
Ngỏ lời xin lỗi Kim Giang
Đã gây sóng gió quáng quàng suối thơ
Biết là từ trước tới giờ
Dòng sông êm ả những mơ tình vàng
Quý nhau rỗi rãi ghé sang
Đôi lời tình thắm vui vang cửa nhà
Chỉ vì đôi chút thoáng qua
I C bị ẩm hóa ra lắm lời
Đã không mang lại tiếng cười
Lại còn quấy quả làm người buồn thêm
 
Thanh minh chỉ thú tội thêm
Xin nàng bỏ quá cho êm cửa nhà
Tình thương nàng trải bao la
Có buồn đôi chút cũng là thường thôi
Kim Giang yêu quý nàng ơi
Tôi xin cảm tạ những lời bao dung
 
Nếu nàng vẫn giận tột cùng
Đầu đây nàng chém nàng nung tùy nàng
Cho vào lò luyện kim đan
Để cho hết kiếp gã gàn nàng ơi
Tôi không oán hận ông Trời
Tội tôi đáng thế thì thôi cam lòng
 
Nếu nàng không lỡ đành lòng
Thì xin nàng bắt nhốt trong tim mình./.
 
huongtinhdoi 01.05.2008 04:51:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

CHỢT NHỚ

Vô đây chợt nhớ người xưa
Nói năng như thể mới vừa biết yêu
Cả làng Thư Quán đâu nhiều
Anh cưới hỏi hết còn chiều gì em
Hôm rày trời đất nhá nhem
Ma trơi nhan nhản buông rèm tìm vui…

Hương Tình Ðời

        Cùng em
 
Hương ơi em đã về rồi
Thôi từ đây nhé chỉ tôi với nàng
Ngỏ lời xin lỗi Kim Giang
Đã gây sóng gió quáng quàng suối thơ
Biết là từ trước tới giờ
Dòng sông êm ả những mơ tình vàng
Quý nhau rỗi rãi ghé sang
Đôi lời tình thắm vui vang cửa nhà
Chỉ vì đôi chút thoáng qua
I C bị ẩm hóa ra lắm lời
Đã không mang lại tiếng cười
Lại còn quấy quả làm người buồn thêm
 
Thanh minh chỉ thú tội thêm
Xin nàng bỏ quá cho êm cửa nhà
Tình thương nàng trải bao la
Có buồn đôi chút cũng là thường thôi
Kim Giang yêu quý nàng ơi
Tôi xin cảm tạ những lời bao dung
 
Nếu nàng vẫn giận tột cùng
Đầu đây nàng chém nàng nung tùy nàng
Cho vào lò luyện kim đan
Để cho hết kiếp gã gàn nàng ơi
Tôi không oán hận ông Trời
Tội tôi đáng thế thì thôi cam lòng
 
Nếu nàng không lỡ đành lòng
Thì xin nàng bắt nhốt trong tim mình./.
 



GỬI ANH YÊU NHẤT TÔN
 
Ôi dào …ai dám chém Chàng
Hay đem quạt ngọn lửa vàng mà nung
Thấy chàng bê bối lung tung
Trong tù Hương cũng não nùng xót xa
Ðêm ngày phố quán lê la
Hết ăn thịt Gấu lại cà Kim Giang
Hổ vàng nhậu với rượu vang
Tổ chức hôn lễ rình rang cả làng
Hoa thơm cho tới tậm tàng
Chàng cua hết ráo bẽ bàng đời Hương
Thôi thì tình cũ vấn vương
Không rủ cũng lại đắp đường tương lai
Ôm chàng thiêu cháy đêm dài
Yêu chàng giật gấu vá vai là thường
Em như hoa lá bên đường
Cuốn theo chiều gió bốn phương đoạn trường
Thấy anh thành khẩn em thương
Ba lô thơ Cóc lên đường cùng anh .
 
Hương Tình Ðời
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 04:53:11 bởi huongtinhdoi >
KimGiang 01.05.2008 17:38:44 (permalink)
0

        Cùng em
 
Hương ơi em đã về rồi
Thôi từ đây nhé chỉ tôi với nàng
Ngỏ lời xin lỗi Kim Giang
Đã gây sóng gió quáng quàng suối thơ
...
 
Nhật Tồn


GỬI ANH YÊU NHẤT TÔN
...
Thôi thì tình cũ vấn vương
Không rủ cũng lại đắp đường tương lai
Ôm chàng thiêu cháy đêm dài
Yêu chàng giật gấu vá vai là thường
Em như hoa lá bên đường
Cuốn theo chiều gió bốn phương đoạn trường
Thấy anh thành khẩn em thương
Ba lô thơ Cóc lên đường cùng anh .
 
Hương Tình Ðời 
 
LÀM MAI CHO NGƯỜI
 
Thấy Trầu Cau bén nên thương
Trai anh hùng gái hoàn lương kén chồng
Làm mai buộc sợi chỉ hồng
Niềm riêng xếp lại tơ lòng riêng nghe
Mừng anh kiệu đón ai về
Chăn loan gối phụng thơ kề vui duyên
Chúc em nết hạnh thuyền quyên
Tiếng tri âm tiếng vợ hiền lan xa
 
Kim Giang
 
Trạc Tuyền 01.05.2008 19:50:52 (permalink)
0
Tạ lòng chủ quán
 
Cảm ơn nàng nhé Kim Giang
Xưa nay nức tiếng lòng vàng chẳng sai
Tình thương dành hết cho ai
Chỉ mình gánh chịu tiếng tai trong lòng
Tâm phật tất cả hư không
Thân mình chẳng sá tốt mong cho người
 
Trải qua bão tố bời bời
Vẫn không hờn trách những người gây lên
Một tay nàng lại xe duyên
Cho ai đôi lứa thuyền quyên rộn ràng
 
Con đường hạnh phúc thênh thang
Mai này nàng bước cả làng cùng vui
Trời ban nàng đó cho đời
Gieo ân quả phúc muôn đời đơm hoa
 
Xin phép đón ả về nhà
Khi nào rảnh rỗi lại qua tạ lòng
Êm đềm thơ chảy xuôi dòng
Sông vàng mãi mãi sẽ không bão bùng./.
vũkimThanh 01.05.2008 22:48:46 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang



 
ANH CHẲNG GIẬN EM ĐÂU
 
Đừng trách sông sóng mãi còn da diết
Hãy giúp em qua tiếng đời oan nghiệt
Ai nói thế nào...Em chỉ biết yêu anh
Như khoảng trời giông bão mãi vẫn xanh
 
Hạnh phúc tràn trề...Hạnh phúc rất mỏng manh
Nếu để phong phanh lụa hồng bén lửa
Tình rất tuyệt...Như pha lê dễ vỡ
Nếu nhiều thêm một vết dạn nghi ngờ
 
Hãy giữ chặt em đừng lạc dẫu trong mơ
Đường em bước biết còn muôn trắc trở
Những lúc thế này nỗi nhớ cứ trào lên
Em biết rằng anh không thể mặc em
 
Vò mớ bòng bong ngồi gỡ từng đêm
Rút sợi tơ vương mong ngày chóng sáng
Phút giây qua sẽ trở thành dĩ vãng
Đẹp đến vô chừng năm tháng bên nhau
 
Ánh Trăng dịu dàng thoa những vết đau
Ai nói thế nào...Anh chẳng giận em đâu
 
Kim Giang
 



YÊU EM YÊU CẢ CUỘC ÐỜI
 
Mộng tràn đê vắng đêm qua
Tình ta chỉ có Hằng Nga hiểu mình
Rập rờn hoa cỏ May xinh
Rủ nhau  bám chặt áo  mình với ta
Trên sông  sóng nước hoà ca
Ta yêu nhau quá thiết tha mộng huyền
Làm sao  cấm được con thuyền
Làm sao níu được tơ duyên hải hồ
Tung bay giữa cánh đồng ngô
Vươn tay vẫy gió sông hồ đẫm Trăng
Em xinh hơn cả chị Hằng
Trong vòng tay ấm anh giăng giữa trời
Yêu em yêu cả cuộc đời
Lầm than khốn khổ tơi bời gió sương
Ðừng lo bão tố nhiễu nhương
Bên em chung bước trên đường tình thơ
Nghiệt oan dẫu chẳng thể ngờ
Trong tim ta vẫn từng giờ sáng tươi
Gian nan cùng cất tiếng cười
Xa xôi ấp ủ mười mươi tình hồng
Bòng bong người gỡ từng Ðông
Cung thương anh dạo núi sông đỡ buồn
Nghìn trùng xa cách cội nguồn
Tình em anh vẫn giữ luôn bên mình
Em là dòng mát lung linh
Cho Trăng bơi lội đắm mình hoà vui
Thói  đời cay đắng  dập vùi
Thênh thang trời mộng ngậm ngùi chợt tan
Nụ hôn nồng ấm chứa chan
Líu lo chim hót xuân sang ngập hồn
 
Vũ kimThanh
 
 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 06:18:51 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 03.05.2008 01:21:37 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
ĐÀO TRÊN CÂY  ,Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh





BẾN ĐÀO NGUYÊN
 
Bàng hoàng đứng trước bến Thiên Thai
Lạc cảnh thần tiên hỏi mấy ai
Lá biếc xanh trời đong mắt nhớ
Đào Xuân thắm mộng chở ban mai
Cành thơm trĩu quả đời mang tặng
Núi tuyết xua tan ngấn lệ dài
Thấp thoáng thuyền Trăng về với hẹn
Mơ màng sóng gợn hướng tương lai
 
Kim Giang
 
Thân họa :
 

 
SÔNG TRĂNG TỎ
 
Dòng sông lụa óng chảy khoan thai
Trĩu mộng Ðào Nguyên ngóng đợi ai
Lá ngọc xanh tươi ran nỗi nhớ
Buồm xa uống  gió gợi tình mai
Hồn Tim nhiệt huyết đời sâu nặng
Trí óc bay xa những chặng dài
Bến cũ Trăng thanh hòa ước hẹn
Chung vui trọn vẹn cảnh bồng lai
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 05:52:35 bởi vũkimThanh >
KimGiang 06.05.2008 00:43:58 (permalink)
0
 
THÀNH TÂM
 
Thành tâm em đến cửa Chùa
 Xuân đâu đó bỗng trái mùa mưa Ngâu
Lối đi hụt hẫng nông sâu
Chạnh lòng Bồ Tát cũng trau nét mày
Lạy chín phương...Chắp bàn tay
Đốt trầm hương mượn khói mây nguyện cầu...
 
Kim Giang
 
 
 
 
 
 
vũkimThanh 06.05.2008 06:56:23 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
THÀNH TÂM
 
Thành tâm em đến cửa Chùa
 Xuân đâu đó bỗng trái mùa mưa Ngâu
Lối đi hụt hẫng nông sâu
Chạnh lòng Bồ Tát cũng trau nét mày
Lạy chín phương...Chắp bàn tay
Đốt trầm hương mượn khói mây nguyện cầu...
 
Kim Giang
 
 

PHẬT THƯƠNG
 
Phật nhìn em nét rầu rầu
Thương dòng sông lạnh đêm thâu bão bùng
Gọi Trăng vàng toả không trung
Long lanh mặt nước mịt mùng mây trôi
Sông dài cười thắm làn môi
Thuyền tình neo bến từng hồi gió reo
 
Vũ kim Thanh
 
 


KimGiang 06.05.2008 22:51:22 (permalink)
0
 
TỪ ÁNH SAO KHUYA
 
Xa xôi thế vẫn tin rằng anh biết
Em chênh chao chân bước ngả nghiêng hồn
Chiếc lá chạm hờ cứ ngỡ dấu môi hôn
Mong nhung nhớ gửi về trong cơn gió
 
Cửa sổ đêm đêm cố tình để ngỏ
Đón anh nhìn em từ ánh sao khuya
Cả thế gian này riêng mình em có
Tình yêu anh cho vô bến vô bờ
 
Xuân đang chín lòng mộng mơ tha thiết
Cánh Bồ Câu say mắt biếc long lanh
Thả tơ trời dệt từng sợi mỏng manh
Xao xuyến nắng trao mình dâng hoa thắm
 
Xuân đang chín ửng hồng da diết lắm
Gió Xuân lay như vũ khúc nghê thường
Tóc em mềm anh gọi: Tóc vấn vương
Thơm thơm mãi dịu dàng dâng hương Bưởi
 
Xa xôi lắm những khi nào chới với
Em lại tìm yêu dấu tựa vào anh
Để giọt buồn hóa sương sớm bình minh
Như ngọc lung linh trong suối ân tình
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 23:15:13 bởi KimGiang >
Hoàng Hoa 07.05.2008 03:21:34 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
TỪ ÁNH SAO KHUYA
 
Xa xôi thế vẫn tin rằng anh biết
Em chênh chao chân bước ngả nghiêng hồn
Chiếc lá chạm hờ cứ ngỡ dấu môi hôn
Mong nhung nhớ gửi về trong cơn gió
 
Cửa sổ đêm đêm cố tình để ngỏ
Đón anh nhìn em từ ánh sao khuya
Cả thế gian này riêng mình em có
Tình yêu anh cho vô bến vô bờ
 
Xuân đang chín lòng mộng mơ tha thiết
Cánh Bồ Câu say mắt biếc long lanh
Thả tơ trời dệt từng sợi mỏng manh
Xao xuyến nắng trao mình dâng hoa thắm
 
Xuân đang chín ửng hồng da diết lắm
Gió Xuân lay như vũ khúc nghê thường
Tóc em mềm anh gọi: Tóc vấn vương
Thơm thơm mãi dịu dàng dâng hương Bưởi
 
Xa xôi lắm những khi nào chới với
Em lại tìm yêu dấu tựa vào anh
Để giọt buồn hóa sương sớm bình minh
Như ngọc lung linh trong suối ân tình
 
Kim Giang
 

 
 
Em tin anh biết rằng là
Xa xôi vời vợi chân ngà chênh chao
Ngả nghiêng mộng - tỉnh xôn xao
 Lá rơi mà ngỡ ngọt ngào môi hôn
 
Đêm đêm ngỏ cửa đợi trông
Mùi hương thương nhớ qua song gió về
Mắt người hay ánh sao khuya
Nhị phương nhất mộng, lòng se thắt lòng
Tình ơi! Nỗi nhớ mênh mông
___________
 
Chào Giang! Lâu ngày quá hỷ! Hoàng Hoa thích những bài G viết tự do hơn là những bài Đường luật; rất dạt dào- tình cảm!
 
Thấy bài này dễ thương mà không biết hoạ thế nào- múa máy nguyên bản của KG cho vui hỷ! :-)
 
Chúc vui!
HH
khanhchan 07.05.2008 09:22:32 (permalink)
0
THÀNH TÂM

Thành tâm em đến cửa Chùa
Xuân đâu đó bỗng trái mùa mưa Ngâu
Lối đi hụt hẫng nông sâu
Chạnh lòng Bồ Tát cũng trau nét mày
Lạy chín phương...Chắp bàn tay
Đốt trầm hương mượn khói mây nguyện cầu...

Kim Giang



PHẬT THƯƠNG

Phật nhìn em nét rầu rầu
Thương dòng sông lạnh đêm thâu bão bùng
Gọi Trăng vàng toả không trung
Long lanh mặt nước mịt mùng mây trôi
Sông dài cười thắm làn môi
Thuyền tình neo bến từng hồi gió reo

Vũ kim Thanh


Phật độ
 
Động lòng Phật / bởi thành tâm
Dang tay Bụt khẽ gia ân một lần
Sang năm khi đến mùa xuân
Đường tình sẽ gặp muôn  phần thắm tươi
 

vũkimThanh 07.05.2008 23:45:19 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
TỪ ÁNH SAO KHUYA
 
Xa xôi thế vẫn tin rằng anh biết
Em chênh chao chân bước ngả nghiêng hồn
Chiếc lá chạm hờ cứ ngỡ dấu môi hôn
Mong nhung nhớ gửi về trong cơn gió
 
Cửa sổ đêm đêm cố tình để ngỏ
Đón anh nhìn em từ ánh sao khuya
Cả thế gian này riêng mình em có
Tình yêu anh cho vô bến vô bờ
 
Xuân đang chín lòng mộng mơ tha thiết
Cánh Bồ Câu say mắt biếc long lanh
Thả tơ trời dệt từng sợi mỏng manh
Xao xuyến nắng trao mình dâng hoa thắm
 
Xuân đang chín ửng hồng da diết lắm
Gió Xuân lay như vũ khúc nghê thường
Tóc em mềm anh gọi: Tóc vấn vương
Thơm thơm mãi dịu dàng dâng hương Bưởi
 
Xa xôi lắm những khi nào chới với
Em lại tìm yêu dấu tựa vào anh
Để giọt buồn hóa sương sớm bình minh
Như ngọc lung linh trong suối ân tình
 
Kim Giang
 

 
Thân họa :
 
 
KHUNG TRỜI VẠN DẶM
 
Anh vẫn biết tấm lòng em can đảm
Thương yêu anh một tình cảm vô biên
Suối ân tình tuôn muôn kiếp triền miên
Niềm nhung nhớ không bơ vơ mộng thắm
 
Cùng hoà đồng  với nhân gian say đắm
Vạn dặm đời thăm thẳm bước gian nan
Nỗi niềm kia dẫu chưa trọn huy hoàng
Khung trời ấy vẫn chứa chan hạnh phúc
 
Anh thương lắm dòng sông vàng trong đục
Giữa đôi bờ gió lạ cuốn sóng xô
Giữa thăng trầm của nhịp sống xô bồ
Trăng nước sáng kiếp hải hồ phận tủi
 
Mùa xuân tới trong lòng anh lầm lũi
Trái tim em hoà đuốc lửa trong tâm
Làn tóc xanh tràn hương Bưởi âm thầm
Ðời tha thiết nuôi tình thêm sâu đậm
 
Dẫu nghiệp thơ có muộn màng chín chậm
Cũng đậm đà ngọt mát chốn hoang vu
Cũng xua tan nỗi cô quạnh ngục tù
Xuân tươi tốt hồn khô muôn lộc biếc
 
Bờ vai anh vẫn mênh mang tuấn kiệt
Ðón đợi em trong những bão giông về
Giọt sương tình vẫn lóng lánh đam mê
Buông mình quyện vào suối nguồn huyền diệu
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 00:43:32 bởi vũkimThanh >
Nguyễn Mộng Hoàng 08.05.2008 03:25:48 (permalink)
0
Vì không hiểu rõ
 
Xin hỏi cô chủ nhà đáng kính
 
Trang thơ này có phải độc quyền của một số bạn của cô chủ như Vũ Kim Thanh, Liễu Xanh và Hương Tình Đời,
 
Tôi có thể vào xướng + họa với cô được không???
 
Không bị phiền hà, bởi những người cảm thấy chủ quyền , vật sở hữu của mình bị xâm phạm
 
Tại sao tôi thấy có nhiều người bị hạ nhục. Tôi rất ngưỡng mộ cô, và không muốn bị hạ nhục nên mới hỏi cô. Xin dùng những lời diụ dàng của thơ để đối xử tốt với nhau.
 
Và tôi rất phấn khởi những lời cô nhắn gởi:
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực


 
Một sự rất sòng phảng và tế nhị
 
Mộng Hoàng
Bạn của tất cả mọi người yêu thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 03:29:23 bởi Nguyễn Mộng Hoàng >
vũkimThanh 08.05.2008 14:36:04 (permalink)
0
 
THƯƠNG THẦM
 
Phảng phất  hương Xuân  quyện nắng tơ
Sông hiền lấp lánh khối tình thơ
Thương thầm sóng biếc đời hoài mộng
Ðất rộng duyên xưa chẳng thể ngờ
Ngẫu hứng đàn buông tình khúc nhớ
Thư phong hát nhẹ nỗi trơ vơ
Mây đi lác đác buồn con phố
Bão tố tim hồng rực ước mơ
 
Vũ kim Thanh 
 
KimGiang 09.05.2008 01:02:38 (permalink)
0


"Chào Giang! Lâu ngày quá hỷ! Hoàng Hoa thích những bài G viết tự do hơn là những bài Đường luật; rất dạt dào- tình cảm!

Thấy bài này dễ thương mà không biết hoạ thế nào- múa máy nguyên bản của KG cho vui hỷ! :-)

Chúc vui!
HH
 
Hoàng Hoa! Anh đi như mùa thu tít tịt tới giờ mới thấy, Chúc anh vui vẻ hạnh phúc!
 
Em tin anh biết rằng là
Xa xôi vời vợi chân ngà chênh chao
Ngả nghiêng mộng - tỉnh xôn xao
Lá rơi mà ngỡ ngọt ngào môi hôn

Đêm đêm ngỏ cửa đợi trông
Mùi hương thương nhớ qua song gió về
Mắt người hay ánh sao khuya
Nhị phương nhất mộng, lòng se thắt lòng
Tình ơi! Nỗi nhớ mênh mông
 
Hoàng Hoa"
 
RÌ RÀO THÂN THUƠNG
 
Mãi còn trông, mãi còn mong
Cánh chim bạt gió...Cô phòng lẻ loi
Thu xưa như diễm xa xôi
Hoàng Hoa về lại thắm trời sắc Thu
Hay là cái nắng tương tư
Ngẩn ngơ như Cúc cõi mơ thủa nào
Hay là gió cũng chênh chao
Cùng cây chia sẻ...Rì rào thân thuơng
 
Kim Giang
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 106 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9