TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 106 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Liên Thơ 29.06.2008 13:21:50 (permalink)
0
Niềm tin
 
Người ta yêu ai còn nói được nhiều
Mới nghĩ đến như thôi miên rồi đấy
Chỉ một phút giây vô tình nóng nảy
Hằn mãi trong tim sâu một vết đau

Khi đã yêu dù có cách xa nhau
Nỗi nhớ gửi về em tất cả
Thương đôi vai gầy tháng ngày vất vả
Nỗi nhớ vơi đầy đày đọa trái tim

Em ơi em xin hãy vững niềm tin
Tình mãi thắm vẹn toàn hơi ấm
Như buổi đầu...em là cô Tấm
Của lòng anh mãi mãi dịu hiền...

_____________________________

Trạc Tuyền đoạn cuối đường tu
Nợ trần chưa dứt vi vu nâu sồng 


TRUYỀN THUYẾT HỒ THAN THỞ
(Còn có tên Hồ Tình Yêu - Văn Quán - Hà Đông)

 
Ai đến Hà Đông ghé Hồ Than Thở
Sẽ thấy xao lòng nhung nhớ nôn nao
Sẽ hiểu sao đời dậy sóng khát khao
Sẽ biết tình yêu trân quý nhường nào
 
Nếu đến Hà Đông rẽ vào Văn Quán
Nghe Hồ Thơ xao xuyến gọi chân mình
Nghe Ve buồn lột xác để hồi sinh
Nghe dân gian huyền thoại một mối tình
 
Chuyện một Thư Sinh nghèo xưa học trọ
Kế nhà bên khuê các đóa đồng trinh
Thả ước mơ xanh mắt huyền hé cửa
Phía chàng trai như lửa cứ nhen dần
 
Mơ chuyện Trầu Cau nên nghĩa Tấn Tần
Như khoảng trời trong Trăng Ngọc sáng ngần
Đôi trái tim yêu thiên thần chắp cánh
Nguyện Quỳnh Giao muôn kiếp liền cành
 
Em như nhánh Lan thơm tràn môi thắm
Em như Tầm Xuân mộng về thêu nắng
Bao ngã si tình mê đắm tìm yêu
Nhưng trái ngang quen thói ghét ghen Kiều
 
Gieo bão giông chia cắt mối duyên đầu
Tìm môn đăng gả bán chốn sang giàu
Mai áo cô dâu lên thuyền bến khác
Mối tình đầu ngơ ngác sẽ về đâu

Đêm cuối cùng Ghi Ta trút cho nhau
Sầm sập đớn đau, sấm chớp lệ trào
Động tới cao xanh thương cảm nghẹn ngào
Ban mãi thiên thu trọn tình đôi lứa


Nơi em đứng hóa thân thành cây Liễu
Tóc xanh rờn soi bóng nước trong veo
Chàng Thư Sinh thấm đẫm lệ tình yêu
Hồn bỗng phiêu diêu hóa Hồ Than Thở


Ai lưu lạc còn nay đây mai đó

Nếu trở về xin ghé tới Hà Đông
Hồ Tình Yêu vui duyên thắm má hồng
Hồ nhắc trai thương vợ gái thương chồng

                      Kim Giang 


Tình nghĩa vợ chồng
Gái ngoan yêu chồng
Trai khôn chiều vợ
Thắm duyên đẹp nợ
Đúng nghĩa tào khang...
 
Mai sau lại ước mai sau...
Mai sau gặp lại
Tròn quay một vòng...
Tay nào đã ở trong tay
Mắt nào đẫm giọt mắt cay ...vợ chồng...
Tim nào đã đậm bóng hình
Đêm nào đã nặng sầu đong thẳm dòng...
 
Cho dù...cho mãi muôn đời
Trai thương vợ vụng
Gái thương chồng khờ
Dẫu đôi đũa lệch ai ngờ
Quấn quýt một lúc cũng thành một đôi
Chỉ bên nhau...phải ở cùng nhau
Ghét thương ...thương ghét vẫn đôi vợ chồng...
 
Thoảng qua cô gái ế chồng
Thoảng qua người cũ trong tim một thời
Tơ vương một lúc rồi quên
Yêu sao muối mặn gừng cay quá chừng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Trưa, chủ nhật, 29/6/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5ACFFD3588D0455C86CB07EFA47FC269.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 14:22:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
vũkimThanh 29.06.2008 16:26:54 (permalink)
0
 
 
 
 
MƯA
 
Mưa hờn nước đổ khắp nơi
Sấm khanh khách rượt trêu người yếu tim
Ướt nào có phải mình em
Mà run run lạnh trắng miền không anh
 
Kim Giang
 

DUYÊN EM
 
Mưa bao nhiêu nước cho vừa
Bãi cằn sông cạn nguồn xưa lạc dòng
Sấm trời gào thét đất long
Không bằng một khúc tiếng lòng thở than
Mưa tuôn trắng xoá non ngàn
Sao bằng một giọt lệ giàn mắt nhung
Cây tình yêu thấu lạnh lùng
Nỗi sầu muôn thuở bão bùng trong tim
Trong mưa tôi vẫn đi tìm
Vầng trăng cổ độ niềm tin dạt dào
Sông thơ tràn giấc chiêm bao
Nụ hôn thầm kín bơi vào duyên em
 
Vũ kimThanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 16:29:31 bởi vũkimThanh >
KimGiang 08.07.2008 22:41:31 (permalink)
0
 
VỢ CHỒNG
 
Tay nào đã ở trong tay
Mắt nào đẫm giọt mắt cay ...vợ chồng...(Liên Thơ)
Nhớ gầy xao xác đêm đông
Nhớ nghiêng ngả nhớ bão giông đêm hè
Ước là cặp bánh Phu Thê
Cho trời đất buộc ta về với nhau
Ước người thành gốc cây Cau
Cho ta được hóa dây Trầu trăm năm
 
Kim Giang
 
 
 

 
Liên Thơ 08.07.2008 23:28:17 (permalink)
0
             VỢ CHỒNG

    Tay nào đã ở trong tay
Mắt nào đẫm giọt mắt cay ...vợ chồng...(Liên Thơ)
    Nhớ gầy xao xác đêm đông
Nhớ nghiêng ngả nhớ bão giông đêm hè
   Ước là cặp bánh Phu Thê
Cho trời đất buộc ta về với nhau
   Ước người thành gốc cây Cau
Cho ta được hóa dây Trầu trăm năm
                Kim Giang
    Ước là làn khói mong manh

Quấn qua quấn quýt bên đôi vợ chồng
   Ước là một chút tro tàn
Giữ nồng độ lửa trăng rằm người ta
   Ước người chăm hết lứa tằm
Giao cô thợ cả dệt gì tuỳ cô...
  Ước người quảy nhẹ gánh không
Lon ton ta chạy trên đê tuổi hồng...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               22 giờ 20 phút, 8/7/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 23:31:27 bởi Liên Thơ >
vũkimThanh 09.07.2008 20:52:22 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
Tĩnh vật - Ðào Nho Táo và cái lọ vuông ,Tranh sơn dầu vũ kim Thanh
 
 
 

quote:

Trích đoạn: KimGiang


 
Anh Thanh kính mến!
 
Vào ngắm những bức tranh của anh, KG cảm giác mình như người Đàn ông đứng trước những cô gái đẹp trong đêm trung kết cuộc thi Hoa Hậu ấy. Kỳ lạ lắm!
 
Vẫn cái Lọ Vuông ngày xưa, nhưng như nó vừa được lau rửa nước men cổ ánh lên đẹp quá KG rất thích bức tranh này, cả cái bàn nữa đen bóng sang trọng, còn chùm Nho - Phải cảm ơn Vợ anh, chị thật khéo mua, nó chín mọng tím phấn tươi ngon hấp dẫn, tứa nước miếng người coi.
 
Thường thì tranh tĩnh vật có nền sẫm tối, phẳng cứng, vậy mà gần đây ở tranh anh KG lại thấy phông nền bềnh bồng như mây, như sương, như biển nước, và ở bức tranh mới này nó như vầng hào quang phát sáng từ Chiếc Lọ trong cổ tích khi cô Tấm đào lên ở chân giường vậy! Trong đó có gì đặc biệt lắm đấy. Chiếc lọ màu men xanh như gương soi, hình như có cả ánh sáng ô cửa sổ cùng tấm rèm thướt tha trong đó.
 
Cảm ơn anh đã cho thưởng thức những Tuyệt Tác!
 
Kim Giang


Kim Giang thân mến
Người vẽ tranh cũng như người làm thơ dường như tâm hồn đều có  đồng cảm mật thiết về sự rung động và mơ tưởng ,người làm thơ thì  dựng xây  tác phẩm bằng ngôn ngữ với  nhạc điệu và hội hoạ  , tạo cho người đọc cảm nhận và tâm hồn liên tưởng  tới một bức tranh u buồn huyền ảo hay chan chứa niềm vui diễm tuyệt …
Vẽ tranh thì không dùng chữ mà chỉ dùng mầu sắc và hình ảnh  để miêu tả phần hồn với những tứ thơ tiềm ẩn trên khung , tuy khác nhau về cách thể hiện nhưng đều có cái chung là mọi người đam mê và say sưa toát lên hương phấn , tinh hoa của cuộc sống.
Dòng đời là biển trầm luân  mịt  mù vĩnh cửu mà con người luôn phải vật lộn không ngừng , tìm nghị lực,tìm lẽ sống.
Nghệ thuật là những liều thuốc trường sinh cho tâm hồn mình tránh khỏi sự bế tắc , tìm được những lối thoát trong cùng cực của sầu đau , hay thất vọng   .Có những  người suốt đời lấy câu thơ để an ủi mình và làm bầu bạn trong cơn hoạn nạn và có những người yêu những mảng màu hoặc hình tượng nào đó mà vơi bớt đi  những bất hạnh ê chề.
Phải chăng tạo hoá đã sinh ra khổ đau và cũng sinh ra những liều thần dược để chữa trị nỗi bất hạnh cho đời ?
Những nhà thơ , nhà họa sĩ nói chung ,họ là những người nghệ sĩ trong mọi ngành nghề khác nhau , họ đang sống trong những cái đớn đau rất thực mà viết , vẽ lên những những niềm vui ,hay lột tả nỗi buồn thăm thẳm ,nhằm dựng xây cuộc sống ngày càng vĩnh hằng và  hoàn thiện hơn.
Các bạn cũng đang làm điều đó , nghệ thuật sẽ là những khung trời bao la ân tình cho hồn người đắm đuối dệt mộng yêu thương , cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong thầm lặng hay dạt dào sôi nổi.
Ðôi lúc buồn chán hoặc đi du lịch nơi đâu , mình vẫn thường tìm tới các bảo tàng viện, tìm hiểu , học tập và sẻ chia với các tác giả mà các tác phẩm kia là những chứng nhân từng thời đại ,nó như vỗ về ,an ủi động viên mình rất nhiều ,cuộc sống này có nhiều cái cần làm và thật đáng yêu làm sao.
Rất hân hạnh và cám ơn  thi sĩ Kim Giang  tới thăm và  có sự cảm thông , khích lệ . Thân chúc  Kim Giang luôn hạnh phúc và có nhiều thơ hay cho chính mình và cho đời  .
Chào thân aí Vũ kim Thanh 
 
 
 
 
 
 
TĩNH VẬT DƯA HẤU  - Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 18:16:09 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 19.07.2008 18:09:35 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tĩnh vật ẤM TÌNH , còn có tên là TRUNG DUNG – Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 

Thơ ơi như cánh Nho tươi
Vươn lên phía trước mỉm cười cùng trăng
Trời mây mở hội hoa đăng
Ấm tình chan chưá vĩnh hằng thương yêu
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 08:00:01 bởi vũkimThanh >
KimGiang 22.07.2008 00:28:18 (permalink)
0
 
Anh Thanh kính mến!
 
Đứng trước những bức tranh tuyệt vời nợ anh với bao nhiêu cảm xúc chưa viết nên lời, xin được cảm ơn và kính chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống, thành công lớn trong sự nghiệp!
 
Kim Giang
 
KimGiang 27.07.2008 00:07:08 (permalink)
0
 
GỬI BÁC LÁ

Vào thăm quán cũ viết câu thơ

Gửi tới người xưa dạ ngóng chờ

Có phải phong ba đời mỏi bước

Hay là quên ngãi bỏ tình xưa?

Friday, July 18, 2008

Đuyên Hồng
 
 
SUỐI VẮNG
 
Như vừa mới đó chửa hề xưa
Ngọn gió Xuân nào vẫy gọi Thơ
Xóm dưới xôn xao bình lối họa
Làng trên náo nức thả câu chờ
Ao Sen vỡ bóng người trong mộng
Tiếng nhạc xao lòng kẻ ngủ mơ
Ngấp ngó bên thềm luôn muốn hỏi
Thương dòng Suối vắng nhớ vu vơ
 
Kim Giang
KimGiang 28.07.2008 23:27:24 (permalink)
0
LINH CẢM
 
Anh đâu biết nỗi lòng em khắc khoải
Nhớ anh nhiều khi Thu đã về đây
Cơn gió chiều cứ thổi áng mây bay
Mong anh lắm mong từng giây từng phút
 
Lúc xa lâu lòng bồn chồn thổn thức
Cứ phập phồng anh có giận em không
Bởi vì yêu bởi vì nhớ vì mong
Hồ đồ nữa, chắc anh buồn em lắm
 
Khi trong mưa một mình qua phố vắng
Mơ anh về tay anh nắm tay em
Má em mưa nhoà bao giọt yếu mềm
Anh nháy mắt bảo anh ghen mưa đó
 
Đời hay mộng những đêm Trăng sáng tỏ
Đò nhẹ xuôi hai đứa hoá thần tiên
Để khát khao chan chứa khắp mọi miền
Lai láng quá như đã quên ngày tháng
 
Không thể thiếu không thể nào im lặng
Hóa Từ trường Vũ trụ kiếm tìm nhau
Tìm sóng giao thoa toả khắp Địa cầu
Tim cứ thốt gọi tên người yêu dấu
 
Giữa muôn trùng...Anh đang ở nơi đâu
Hãy nói em nghe...Linh cảm có nhiệm mầu
 
Kim Giang
 
r
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 17:27:13 bởi Huyền Băng >
kimrbl 29.07.2008 00:55:08 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Làm sao trở lại ?
Làm sao trở lại ngày xưa
Niềm mong khắc khoải, ngu ngơ kẻ khờ
Thuở cải vẫn còn non tơ
Ao bèo đom đóm thắp đèn đợi trăng.
Cái thời “rau riếp làm đình”*
Câu dân ca đẩy vành nôi giữa hè...

Bây giờ cây cải về trời
Ao bèo sóng dạt tả tơi cánh chuồn
Bây giờ …bây giờ ơi
Mình tôi với lại ước mơ thuở đầu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
28/5/2008

(Bao giờ rau riếp làm đình
Gỗ lim làm  ghém thì mình lấy ta...
Ca dao)

 
THEO NHAU
 
Bây giờ còn đợi bao giờ
Yêu người ta sẽ làm thơ với người
Gỗ Lim ơi Cải về trời
Trái tim khôn dấu nổi lời vấn vương
Đừng như mưa đổ sông Tương
Đừng như cây Liễu gội sương lặng thầm
Bên nhau say áng Trăng rằm
Bắt Đom Đóm để đêm nằm mộng mơ
Cánh Bèo trôi giữa sông Thơ
Bước cao bước thấp trên bờ ta theo
 
Kim Giang
**************************

Một mình ngâm khúc đò đưa!
Đã quyết theo nhau đến cuối đời
Thế mà người bỏ ta rồi Trăng ơi
Người đi để giữ vòng luân lí
Chuông đổ chùa xa tiếng dế buồn...
 
Trôi trên dòng sông mơ bến hẹn
Ánh trăng vàng vằng vặc đêm thơ
Em vẫn ở mãi bến bờ ước vọng
Một mình ngâm ngợi khúc đò đưa!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Chủ nhật, 8/6/2008
 
“Từ ngày biết câu ca dao
Ngắt ngồng hoa diếp giấu vào trang thơ
Để rồi cứ mộng với mơ
Nơi xa người nỡ hững hờ mãi thôi
Bao giờ nhấp chén ly bôi
Thì ngồng rau diếp này tôi trao người.”


CHUYỆN TÌNH HOA CẢI

Bến sông hoa Cải một thời
Vàng nhung nhớ để đất trời nôn nao

Chuyện cô thôn nữ má đào
Cánh sen hồng nhẹ lướt vào thềm Trăng
Thủy Ngư ngỡ bóng chị Hằng
Quẫy vây đan lớp sóng giăng lưới tình
Hình như vướng nợ ba sinh
Lòng xao xuyến mắt chòng chành mộng mơ

Bờ sông Xuân Cuội làm thơ
Ngâm Mây mặt nước đợi chờ tri âm
Hàng Cau đưa chuyện thì thầm
Hẹn Trầu Xanh sẽ có lần sang thăm
Một rằm qua bốn năm rằm
Chàng như cơn gió biệt tăm hải hồ

Khăn voan áo trắng xuống đò
Cát vùi chôn những câu hò đánh rơi
Nắng mưa tưới đủ vị đời
Cuội buồn trở lại góc trời lãng quên
Vén Sương tìm dấu hài tiên
Hàng châu gieo Cải một triền đơm bông

Nhớ nhung thắt ruột nên vồng
Vàng ươm mộng trải bến sông tới giờ

Tìm người trao những vần thơ
Ngắt ngồng hoa Cải câu hò lại ngân

Kim Giang



Nhớ mùa hoa cải
 
Giữa xanh ngát của bãi dâu
Ai dành khoảng đất trồng rau cho nhà
Ra giêng vàng  một màu hoa
Cánh bay theo gió lập lờ nước sông
 
Em đang nhún nhẩy đôi thùng
Hình như má chợt chút hồng gặp anh
Xuống con thuyền nhỏ dập dềnh
Vô tình mắt vẫn tìm quanh bóng người
 
Quen nhau như thể số trời
Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa
Cải đà qua mấy vụ hoa
Anh về mà chẳng  bao giờ gặp em
 
Chỉ là một chút quen quen
Mà sao lại nhớ lại tìm chi ai
Tần ngần bên cải chờ người
Nghe người ta nói chơi vơi giữa lòng
 
Vừa rồi em đã lấy chồng
Hình như nhà ở bên sông kia kìa
Đợi cả lúc cải ra hoa
Mà em chả một lần về lối xưa
 
Biết là có gặp người ta
Cũng như cải đã có hoa ích gì
Vậy mà trong nỗi nhớ quê
Vẫn vương vạt cải ven đê năm nào...
 
kimrbl
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 23:15:24 bởi kimrbl >
Liên Thơ 29.07.2008 21:34:35 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
Bến sông hoa Cải một thời
Vàng nhung nhớ để đất trời nôn nao

Chuyện cô thôn nữ má đào
Cánh sen hồng nhẹ lướt vào thềm Trăng
Thủy Ngư ngỡ bóng chị Hằng
Quẫy vây đan lớp sóng giăng lưới tình
Hình như vướng nợ ba sinh
Lòng xao xuyến mắt chòng chành mộng mơ

Bờ sông Xuân Cuội làm thơ
Ngâm Mây mặt nước đợi chờ tri âm
Hàng Cau đưa chuyện thì thầm
Hẹn Trầu Xanh sẽ có lần sang thăm
Một rằm qua bốn năm rằm
Chàng như cơn gió biệt tăm hải hồ

Khăn voan áo trắng xuống đò
Cát vùi chôn những câu hò đánh rơi
Nắng mưa tưới đủ vị đời
Cuội buồn trở lại góc trời lãng quên
Vén Sương tìm dấu hài tiên
Hàng châu gieo Cải một triền đơm bông

Nhớ nhung thắt ruột nên vồng
Vàng ươm mộng trải bến sông tới giờ

Tìm người trao những vần thơ
Ngắt ngồng hoa Cải câu hò lại ngân

Kim Giang *19/6/2008
Nhớ mùa hoa cải
Giữa xanh ngát của bãi dâu
Ai dành khoảng đất trồng rau cho nhà
Ra giêng vàng  một màu hoa
Cánh bay theo gió lập lờ nước sông

Em đang nhún nhẩy đôi thùng
Hình như má chợt chút hồng gặp anh
Xuống con thuyền nhỏ dập dềnh
Vô tình mắt vẫn tìm quanh bóng người

Quen nhau như thể số trời
Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa
Cải đà qua mấy vụ hoa
Anh về mà chẳng  bao giờ gặp em

Chỉ là một chút quen quen
Mà sao lại nhớ lại tìm chi ai
Tần ngần bên cải chờ người
Nghe người ta nói chơi vơi giữa lòng

Vừa rồi em đã lấy chồng
Hình như nhà ở bên sông kia kìa
Đợi cả lúc cải ra hoa
Mà em chả một lần về lối xưa

Biết là có gặp người ta
Cũng như cải đã có hoa ích gì
Vậy mà trong nỗi nhớ quê
Vấn vương vạt cải ven đê năm nào...
kimrbl   *28/7/2008
Thăm quê
Nỗi nhớ ngày xuân chẳng ngủ yên
Ta về thăm lại quê hương những ngày
Thăm bao kỉ niệm chân quê
Cái thời sống mãi làng gần đồng xa
 
Ghé thăm nhau để làm quà
Chuyện người xa xứ nhớ quê nghẹn lòng
Lặng yên nâng chén tương phùng
Soi trong đáy cốc mắt người bạn xưa
 
Có gặp người của thuở xưa
Thương ôi cây cải đã thì ngồng cao
Nhưng sao lòng những nôn nao
Mong nhìn thấy lại nụ cười ven đê...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 29/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 07:39:07 bởi Liên Thơ >
KimGiang 14.08.2008 13:23:12 (permalink)
0
 
Nhớ mùa hoa cải
Giữa xanh ngát của bãi dâu
Ai dành khoảng đất trồng rau cho nhà
Ra giêng vàng  một màu hoa
Cánh bay theo gió lập lờ nước sông

Em đang nhún nhẩy đôi thùng
Hình như má chợt chút hồng gặp anh
Xuống con thuyền nhỏ dập dềnh
Vô tình mắt vẫn tìm quanh bóng người

Quen nhau như thể số trời
Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa
Cải đà qua mấy vụ hoa
Anh về mà chẳng  bao giờ gặp em

Chỉ là một chút quen quen
Mà sao lại nhớ lại tìm chi ai
Tần ngần bên cải chờ người
Nghe người ta nói chơi vơi giữa lòng

Vừa rồi em đã lấy chồng
Hình như nhà ở bên sông kia kìa
Đợi cả lúc cải ra hoa
Mà em chả một lần về lối xưa

Biết là có gặp người ta
Cũng như cải đã có hoa ích gì
Vậy mà trong nỗi nhớ quê
Vấn vương vạt cải ven đê năm nào...
kimrbl   *28/7/2008
 
Thăm quê
Nỗi nhớ ngày xuân chẳng ngủ yên
Ta về thăm lại quê hương những ngày
Thăm bao kỉ niệm chân quê
Cái thời sống mãi làng gần đồng xa
 
Ghé thăm nhau để làm quà
Chuyện người xa xứ nhớ quê nghẹn lòng
Lặng yên nâng chén tương phùng
Soi trong đáy cốc mắt người bạn xưa
 
Có gặp người của thuở xưa
Thương ôi cây cải đã thì ngồng cao
Nhưng sao lòng những nôn nao
Mong nhìn thấy lại nụ cười ven đê...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 29/7/2008
 
KỶ NIỆM
 
"Nhớ mùa Hoa Cải" "Thăm Quê"
Lũ tràn kỷ niệm triền đê cong oằn
Khóm tre xào xạc hỏi thăm
Người đi tính tháng tính năm ai chờ
Nhiều khi chiếc bóng bơ vơ
Nhiều khi gió xoáy bến bờ chênh chao
Xuân thì ngồng Cải đã cao
Vàng hoa chỉ thấy xôn xao nhắn lời:
"Quen nhau như thể số trời
Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa"
Cái thời yêu chẳng nói ra
Mấy mùa lúa chín đồng xa đồng gần
Khăn voan áo trắng bần thần
Tình quê nấn ná bước chân xuống đò
 
Kim Giang
 
 

Liên Thơ 15.08.2008 04:39:55 (permalink)
0
LINH CẢM
Anh đâu biết nỗi lòng em khắc khoải
Nhớ anh nhiều khi Thu đã về đây
Cơn gió chiều cứ thổi áng mây bay
Mong anh lắm mong từng giây từng phút
 
Lúc xa lâu lòng bồn chồn thổn thức
Cứ phập phồng anh có giận em không
Bởi vì yêu bởi vì nhớ vì mong
Hồ đồ nữa, chắc anh buồn em lắm
 
Khi trong mưa một mình qua phố vắng
Mơ anh về tay anh nắm tay em
Má em mưa nhoà bao giọt yếu mềm
Anh nháy mắt bảo anh ghen mưa đó
 
Đời hay mộng những đêm Trăng sáng tỏ
Đò nhẹ xuôi hai đứa hoá thần tiên
Để khát khao chan chứa khắp mọi miền
Lai láng quá như đã quên ngày tháng
 
Không thể thiếu không thể nào im lặng
Hóa Từ trường Vũ trụ kiếm tìm nhau
Tìm sóng giao thoa toả khắp Địa cầu
Tim cứ thốt gọi tên người yêu dấu
 
Giữa muôn trùng...Anh đang ở nơi đâu
Hãy nói em nghe...Linh cảm có nhiệm màu
               Kim Giang
                  28/7/2008
Dự cảm
Anh ơi lẽ nào anh chẳng biết
Nỗi niềm cô gái ở trong anh
Bao xao xuyến,trở trăn kì diệu
Cứ lần tìm về với trái tim thơ
Xin cứ là mơ... xin cứ chờ...
Xin cứ khóc nếu tiếng lòng thổn thức...
Xin cứ quay đi nếu niềm thương chấm dứt...
Thương vờ khóc dối tội mắt trong
Dự cảm nào cho em,cho anh
Chim én gọi xin mùa xuân toả rạng
Cánh hoa nở trong triền dài vời vợi
Hoa khép đài giữ mãi hương thơm...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
        4 giờ kém 25 phút ngày giữa tháng 8/2008
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 04:43:30 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 15.08.2008 14:28:44 (permalink)
0

Giả sử

Nếu người ta nhớ mình đây
Thì xa xôi mấy cũng bay ngay về
Cùng nhau dạo gót bờ đê
Gặp ai cũng bảo đẹp ghê đôi này
Đẹp là tất yếu ô hay
Anh rồng em phượng chung say tim hồng./.

KimGiang 18.08.2008 13:05:14 (permalink)
0
 
Dự cảm
Anh ơi lẽ nào anh chẳng biết
Nỗi niềm cô gái ở trong anh
Bao xao xuyến,trở trăn kì diệu
Cứ lần tìm về với trái tim thơ
Xin cứ là mơ... xin cứ chờ...
Xin cứ khóc nếu tiếng lòng thổn thức...
Xin cứ quay đi nếu niềm thương chấm dứt...
Thương vờ khóc dối tội mắt trong
Dự cảm nào cho em,cho anh
Chim én gọi xin mùa xuân toả rạng
Cánh hoa nở trong triền dài vời vợi
Hoa khép đài giữ mãi hương thơm...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
        4 giờ kém 25 phút ngày giữa tháng 8/2008
 
Giả sử

Nếu người ta nhớ mình đây
Thì xa xôi mấy cũng bay ngay về
Cùng nhau dạo gót bờ đê
Gặp ai cũng bảo đẹp ghê đôi này
Đẹp là tất yếu ô hay
Anh rồng em phượng chung say tim hồng./.
 
Trạc Tuyền
 
 
CHIM TRẮNG BAY
 
Khi giấc mơ đi qua
Sẽ còn gì ở lại
Vĩnh viễn và mãi mãi
Mưa sập cầu lơi tay
 
Thương những giọt lệ cây
Đổ dài lên mái tóc
Nhớ khoảng trời xanh ngọc
Mơ thành chim trắng bay
 
Mai ai còn qua đây
Gió hương buồn xao xác
Giọt mắt Ngâu ngơ ngác
Lạc nhau rồi mơ ơi
 
Kim Giang
 
 

 


 
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 106 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9