TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 106 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Liên Thơ 18.08.2008 14:32:32 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang
Dự cảm
Anh ơi lẽ nào anh chẳng biết
Nỗi niềm cô gái ở trong anh
Bao xao xuyến,trở trăn kì diệu
Cứ lần tìm về với trái tim thơ
Xin cứ là mơ... xin cứ chờ...
Xin cứ khóc nếu tiếng lòng thổn thức...
Xin cứ quay đi nếu niềm thương chấm dứt...
Thương vờ khóc dối tội mắt trong
Dự cảm nào cho em,cho anh
Chim én gọi xin mùa xuân toả rạng
Cánh hoa nở trong triền dài vời vợi
Hoa khép đài giữ mãi hương thơm...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
        4 giờ kém 25 phút ngày giữa tháng 8/2008
       
Giả sử
     Nếu người ta nhớ mình đây
Thì xa xôi mấy cũng bay ngay về
  Cùng nhau dạo gót bờ đê
Gặp ai cũng bảo đẹp ghê đôi này
  Đẹp là tất yếu ô hay
Anh rồng em phượng chung say tim hồng...
                     Trạc Tuyền* 17/8/2008
 
CHIM TRẮNG BAY
Khi giấc mơ đi qua
Sẽ còn gì ở lại
Vĩnh viễn và mãi mãi
Mưa sập cầu lơi tay
 
Thương những giọt lệ cây
Đổ dài lên mái tóc
Nhớ khoảng trời xanh ngọc
Mơ thành chim trắng bay
 
Mai ai còn qua đây
Gió hương buồn xao xác
Giọt mắt Ngâu ngơ ngác
Lạc nhau rồi mơ ơi
        Kim Giang* 18/8/2008
        Lẽ nào...
    Lẽ nào ta lạc mất nhau
Lẽ nào lạc mất thương yêu buổi đầu
    Lẽ nào nhạn trắng vút bay
Rơi trong thinh lặng một màu tiếc thương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ngày đầu tuần,18/8/2008  
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F9F4C335428342A7B76FCECD7F5C0708.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 14:39:36 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 18.08.2008 18:06:14 (permalink)
0
 
Lẽ nào...

Lẽ nào ta lạc mất nhau
Lẽ nào lạc mất thương yêu buổi đầu
Lẽ nào nhạn trắng vút bay
Rơi trong thinh lặng một màu tiếc thương...

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần,18/8/2008
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 18:11:49 bởi KimGiang >
KimGiang 20.08.2008 23:19:35 (permalink)
0
 
DÒNG SÔNG VÀ KHOẢNG TRỜI
 
Anh như khoảng trời xanh cứ xa vời thăm thẳm
Em như dòng sông vắng ôm bóng hình mộng mơ
Trời xanh vô tình lắm chẳng thương sông bao giờ
Sông thật là nông nổi sóng lao xao bến bờ
 
Những khi trời tràn nắng, sông ngỡ ngàng mộng du
Trải mình như dải lụa dệt thêu ngàn ý thơ
Phù xa lòng trở nặng phơi bãi non nõn nà
Cả khi trời đổi mưa sông vẫn đầy hy vọng
 
Trời lại trong xanh lắm bão giông rồi sẽ qua
 
Kim Giang
 
lá chờ rơi 21.08.2008 08:48:13 (permalink)
0
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 

thân họa :
 
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 17:33:31 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 23.08.2008 14:32:22 (permalink)
0
 
 
 
 
Biển xanh -Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
Cổng son ai đóng then cài
Cho trời xanh khóc lệ dài chân mây
Mùa thu lá úa từ đây
Trăng mờ sương lạnh cho đầy nỗi đau
Tôi đi giữa gió mưa mau
Sông ơi thấu hiểu mai sau thế nào ?
Biển xanh sóng gió lao xao
Cánh chim ngàn dặm tìm vào bến mơ
Ủ ê cánh trắng đợi chờ
Chênh vênh bờ đá vần thơ dạt dào
Tình dâng muôn  đợt sóng trào
Giông tàn mưa tạnh nắng vào lòng  nhau
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 22:44:15 bởi vũkimThanh >
KimGiang 24.08.2008 10:56:02 (permalink)
0
Trích đoạn lá chờ rơi
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 

thân họa :
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
VƯỜN ƯƠM
(Kính tặng Bác Lá)
 
Thảm nắng dường như cũng ngấm say
Hồ Thu sóng biếc níu mây bay
Vườn ươm chúm chím Hồng Lan Cúc
Lối mộng mơ màng Suối Tóc Mây
Có phải men Đường đang tỏa khắp
Hay vì khúc nhớ vẫn còn vay
Mà chân líu ríu tìm ngơ ngác
Một bóng giai nhân hẹn có ngày...
 
Kim Giang
 
 
                                       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 11:04:42 bởi KimGiang >
KimGiang 24.08.2008 16:13:18 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
Biển xanh -Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
Cổng son ai đóng then cài
Cho trời xanh khóc lệ dài chân mây
Mùa thu lá úa từ đây
Trăng mờ sương lạnh cho đầy nỗi đau
Tôi đi giữa gió mưa mau
Sông ơi thấu hiểu mai sau thế nào ?
Biển xanh sóng gió lao xao
Cánh chim ngàn dặm tìm vào bến mơ
Ủ ê cánh trắng đợi chờ
Chênh vênh bờ đá vần thơ dạt dào
Tình dâng muôn  đợt sóng trào
Giông tàn mưa tạnh nắng vào lòng  nhau
 
Vũ kim Thanh
 
TÌNH BIỂN
(Vịnh Tranh:BIỂN XANH-HS Vũ Kim Thanh)
 
Nước biếc lằn in những vết đau
Trườn ra Biển...Đá ngóng tìm nhau
Người đi bão tố...Trời cao thấu
Sóng nhớ thương tung bọt trắng màu
Gửi nắng ban mai từ cõi mộng
Cho đời hạnh phúc tới ngàn sau
Bờ Xuân một bóng chờ đau đáu
Hợp Phố Châu về...Cánh Hải Âu
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 23:30:42 bởi KimGiang >
vũkimThanh 26.08.2008 05:25:03 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
Biển xanh -Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 
Cổng son ai đóng then cài
Cho trời xanh khóc lệ dài chân mây
Mùa thu lá úa từ đây
Trăng mờ sương lạnh cho đầy nỗi đau
Tôi đi giữa gió mưa mau
Sông ơi thấu hiểu mai sau thế nào ?
Biển xanh sóng gió lao xao
Cánh chim ngàn dặm tìm vào bến mơ
Ủ ê cánh trắng đợi chờ
Chênh vênh bờ đá vần thơ dạt dào
Tình dâng muôn  đợt sóng trào
Giông tàn mưa tạnh nắng vào lòng  nhau
 
Vũ kim Thanh
 
TÌNH BIỂN
(Vịnh Tranh:BIỂN XANH-HS Vũ Kim Thanh)
 
Nước biếc lằn in những vết đau
Trườn ra Biển...Đá ngóng tìm nhau
Người đi bão tố...Trời cao thấu
Sóng nhớ tung thành bọt trắng phau
Gửi nắng ban mai từ cõi mộng
Cho đời hạnh phúc tới ngàn sau
Bờ Xuân một bóng chờ đau đáu
Hợp Phố Châu về...Cánh Hải Âu
 
Kim Giang
 
 
 
 
VÀO YÊU
 
Vào yêu tất cả cũng thương đau
Ðá khóc âm thầm luyến nhớ nhau
Lá biếc ngàn thu sao chẳng thấu
Phiêu lưu bút họa dấu chi màu
Ai ngờ sóng dữ tan hoang mộng
Cánh Hải âu hiền vẫn trước sau
Tấu khúc hoà ca mừng hội ngộ
Vầng Trăng cổ độ ngát hương cau
 
Vũ kim Thanh 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 05:26:30 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 27.08.2008 21:41:09 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 

thân họa :
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
 
VƯỜN ƯƠM
(Kính tặng Bác Lá)
 
Thảm nắng dường như cũng ngấm say
Hồ Thu sóng biếc níu mây bay
Vườn ươm chúm chím Hồng Lan Cúc
Lối mộng mơ màng Suối Tóc Mây
Có phải: men Đường đang tỏa khắp
Hay vì khúc nhớ vẫn còn vay
Mà chân líu ríu tìm ngơ ngác
Một bóng giai nhân hẹn có ngày...
 
Kim Giang
thân họa
 
 
THƠ SAY
 
Thơ nào ngây ngất giọng thơ say
Như sóng hồ Thu cưỡi gió bay
Lóng lánh trăng khuya lồng đáy nước
Mơ màng lối mộng rẽ đường mây
Thơ Đường chẳng hẹn ai duyên nợ
Dì Nguyệt hay quên kẻ mượn vay
Hai mối chỉ hồng chưa kết nối
Mà sao thương nhớ đếm từng ngày...
 

Lá chờ rơi 27/08/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 08:42:18 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 07.09.2008 09:36:16 (permalink)
0
 
 
MỪNG
 
Nửa mừng anh đã yêu ai
Người ta yêu lại
Nửa gai gai lòng
Mừng anh duyên thắm
Chỉ hồng
Sợ tơ trời
Cột nhớ mong hai người
Giọt mưa khóe lá
Chơi vơi
Giọt buồn sánh
Đọng
Rượu mời
Cay cay
Uống mình
Cho chọn giấc say
Cho trăm năm ấy
Phút này riêng em
 
Kim Giang
 
lá chờ rơi 07.09.2008 15:27:58 (permalink)
0
MỪNG
 
Nửa mừng anh đã yêu ai
Người ta yêu lại
Nửa gai gai lòng
Mừng anh duyên thắm
Chỉ hồng
Sợ tơ trời
Cột nhớ mong hai người
Giọt mưa khóe lá
Chơi vơi
Giọt buồn sánh
Đọng
Rượu mời
Cay cay
Uống mình
Cho chọn giấc say
Cho trăm năm ấy
Phút này riêng em
 
Kim Giang


 
DỖ GIẤC SAY
 
Nửa mừng ai đã biết yêu ai
Nửa tựa tim lòng vướng phải gai
Xin chúc chỉ hồng chung mối một
Xin cầu duyên thắm mãi hòa hai
Buồn vương khóe lá ru người tỉnh
Rượu rót đầu môi dỗ giấc say
Cay mắt chơi vơi tình sánh đọng
Trăm năm còn lại phút riêng này !
 
Lá chờ rơi 07/09/08

 


KimGiang 14.09.2008 16:42:50 (permalink)
0
MỪNG

Nửa mừng anh đã yêu ai
Người ta yêu lại
Nửa gai gai lòng
Mừng anh duyên thắm
Chỉ hồng
Sợ tơ trời
Cột nhớ mong hai người
Giọt mưa khóe lá
Chơi vơi
Giọt buồn sánh
Đọng
Rượu mời
Cay cay
Uống mình
Cho chọn giấc say
Cho trăm năm ấy
Phút này riêng em

Kim Giang


DỖ GIẤC SAY

Nửa mừng ai đã biết yêu ai
Nửa tựa tim lòng vướng phải gai
Xin chúc chỉ hồng chung mối một
Xin cầu duyên thắm mãi hòa hai
Buồn vương khóe lá ru người tỉnh
Rượu rót đầu môi dỗ giấc say
Cay mắt chơi vơi tình sánh đọng
Trăm năm còn lại phút riêng này !

Lá chờ rơi 07/09/08
 
Bác Lá ơi kính chúc Bác luôn mạnh khỏe. Cháu rất vui khi được Bác tới thăm và họa thơ, cảm ơn Bác rất nhiều - Kim Giang
 
UỐNG HỒN SAY
 
Những lúc đêm về nhớ đến ai
Đem lòng mải miết dệt Tầm Gai
Thu xao xác nỗi người sai hẹn
Trăng khuyết thương lời hứa một hai
Cứ đợi mưa tan trời nắng đẹp
Như chờ rượu lạt uống hồn say
Câu thơ lại viết niềm tâm sự
Hỏi có tri âm thấu nỗi này
 
Kim Giang
 
vũkimThanh 15.09.2008 07:16:55 (permalink)
0
 
Cám ơn Kim Giang tới thăm và xướng họa thơ , chúc em luôn vui vẻ , yêu đời và có nhiều sáng tác mới nhé. thân aí vũ kim Thanh
 
 
 Anh Thanh kính mến! Đọc bài thơ "Con Về" của anh theo thể lục bát hay quá nặng tình Quê quá, nên KG học họa "Anh về chắn gió" theo kiểu lục bát để tâm sự với một Người Thơ:

KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang


Thân họa :
 
 

CHÂN TRỜI HY VỌNG
 
Mùa Thu vẫn ngát tim anh
Chạnh thương hoa lá rời cành chờ xuân
Ðường đời còn lắm gian truân
Trời mây xen bóng tình quân bồn chồn
Sóng xanh uốn nhịp vũ dồn
Hải âu tung cánh thả hồn tìm nhau
Thuyền ơi rẽ sóng băng mau
Về vùng thơ mộng thắm màu ái ân
Biển Thu dào dạt trong ngần
Nụ cười sỏi đá tri ân với đời
Bể dâu là chuyện của trời
Tình yêu là chuyện muôn đời nhân gian
Thương nhau chau chuốt cung đàn
Tiếng chì tiếng bấc theo làn gió xô
Thần tiên dung bước hải hồ
Lênh đênh cánh sóng  nhấp nhô phím tình
Trùng dương thoả mộng phiêu linh
Chân trời hy vọng bình minh sắc hồng.
Lời thơ diễm tuyệt mênh mông
Hoà vào Thu sắc tơ đồng bay xa…
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
Biển xanh ơi...     -      Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 07:20:52 bởi vũkimThanh >
nghinhnguyen 15.09.2008 08:20:37 (permalink)
0
 

Trích đoạn: vũkimThanh


 
Cám ơn Kim Giang tới thăm và xướng họa thơ , chúc em luôn vui vẻ , yêu đời và có nhiều sáng tác mới nhé. thân aí vũ kim Thanh
 
 
 Anh Thanh kính mến! Đọc bài thơ "Con Về" của anh theo thể lục bát hay quá nặng tình Quê quá, nên KG học họa "Anh về chắn gió" theo kiểu lục bát để tâm sự với một Người Thơ:

KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang


Thân họa :
 
 

CHÂN TRỜI HY VỌNG
 
Mùa Thu vẫn ngát tim anh
Chạnh thương hoa lá rời cành chờ xuân
Ðường đời còn lắm gian truân
Trời mây xen bóng tình quân bồn chồn
Sóng xanh uốn nhịp vũ dồn
Hải âu tung cánh thả hồn tìm nhau
Thuyền ơi rẽ sóng băng mau
Về vùng thơ mộng thắm màu ái ân
Biển Thu dào dạt trong ngần
Nụ cười sỏi đá tri ân với đời
Bể dâu là chuyện của trời
Tình yêu là chuyện muôn đời nhân gian
Thương nhau chau chuốt cung đàn
Tiếng chì tiếng bấc theo làn gió xô
Thần tiên dung bước hải hồ
Lênh đênh cánh sóng  nhấp nhô phím tình
Trùng dương thoả mộng phiêu linh
Chân trời hy vọng bình minh sắc hồng.
Lời thơ diễm tuyệt mênh mông
Hoà vào Thu sắc tơ đồng bay xa…
 
Vũ kim Thanh
 
Thân mên chào Vũ kim Thanh.
 
TÌNH THU
(Tặng Vũ kim Thanh)
 
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về chốn xưa
Bao nhiêu nhung nhớ cưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
 
Nửa vần trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
 
Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để chu Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấu mùa !
 
Lá ngô đồng rụng song thưa
Hố xanh gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng, bến quê đợi chờ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
Biển xanh ơi...     -      Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trạc Tuyền 15.09.2008 10:51:19 (permalink)
0
          Kính Thầy Thanh

Thầy gửi hồn vào những bức tranh
Dập dờn con sóng biển trong xanh
Mây trời thảm biếc soi ngàn thẳm
Đàn Hải Âu bay lượn mát lành
Đã quyện tình nhau ngàn vạn nhớ
Dẫu xa mạng ảo chẳng mong manh
Đôi dòng nhắn gửi người xa xứ
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 11:09:22 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 106 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9