TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 106 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
vũkimThanh 15.09.2008 20:00:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Kính Thầy Thanh

Thầy gửi hồn vào những bức tranh
Dập dờn con sóng biển trong xanh
Mây trời thảm biếc soi ngàn thẳm
Đàn Hải Âu bay lượn mát lành
Đã quyện tình nhau ngàn vạn nhớ
Dẫu xa mạng ảo chẳng mong manh
Đôi dòng nhắn gửi người xa xứ
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ anh
 
Trạc Tuyền
 
Thân họa :
 

TIM HỒNG LỮ THỨ
 
( Thân tặng tiền sư Trạc Tuyền)
 
Quê hương ngời sáng đẹp như tranh
Sóng gió muôn trùng mải miết xanh
Bút vẽ thành thơ nghiên mực thắm
Mây trôi bèo dạt đắm trong lành
Ngàn Thu lá biệt cành nhung nhớ
Một phút bên nhau chớ mỏng manh
Cất cánh giang hồ bay tứ xứ
Tim hồng lữ thứ nặng tình anh
 
Vũ kim Thanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 20:02:23 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 15.09.2008 20:08:29 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: vũkimThanh


 
Cám ơn Kim Giang tới thăm và xướng họa thơ , chúc em luôn vui vẻ , yêu đời và có nhiều sáng tác mới nhé. thân aí vũ kim Thanh
 
 
 Anh Thanh kính mến! Đọc bài thơ "Con Về" của anh theo thể lục bát hay quá nặng tình Quê quá, nên KG học họa "Anh về chắn gió" theo kiểu lục bát để tâm sự với một Người Thơ:

KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang


Thân họa :
 
 

CHÂN TRỜI HY VỌNG
 
Mùa Thu vẫn ngát tim anh
Chạnh thương hoa lá rời cành chờ xuân
Ðường đời còn lắm gian truân
Trời mây xen bóng tình quân bồn chồn
Sóng xanh uốn nhịp vũ dồn
Hải âu tung cánh thả hồn tìm nhau
Thuyền ơi rẽ sóng băng mau
Về vùng thơ mộng thắm màu ái ân
Biển Thu dào dạt trong ngần
Nụ cười sỏi đá tri ân với đời
Bể dâu là chuyện của trời
Tình yêu là chuyện muôn đời nhân gian
Thương nhau chau chuốt cung đàn
Tiếng chì tiếng bấc theo làn gió xô
Thần tiên dung bước hải hồ
Lênh đênh cánh sóng  nhấp nhô phím tình
Trùng dương thoả mộng phiêu linh
Chân trời hy vọng bình minh sắc hồng.
Lời thơ diễm tuyệt mênh mông
Hoà vào Thu sắc tơ đồng bay xa…
 
Vũ kim Thanh
 
Thân mên chào Vũ kim Thanh.
 
TÌNH THU
(Tặng Vũ kim Thanh)
 
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về chốn xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
 
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
 
Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa !
 
Lá ngô đồng rụng song thưa
Hồ xanh gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng, bến quê đợi chờ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
Biển xanh ơi...     -      Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


 
MUÔN MẦU THƠ NHẠC
 
Cám ơn  người đã cảm thông
Chung hồn chia sẻ chất chồng buồn vui
Lời thơ chan chứa ngọt bùi
Cho người xa đỡ ngậm ngùi tủi thân
Cuộc đời thắm bạn tri ân
Ríu ran cung bậc đức nhân hữu tình
Quê mình nhạc hội cung đình
Bờ Tre cành Trúc duyên xinh bốn mùa
Hiền lương tím cánh hoa Mua
Ðào Mai Lan Cúc chen đua Xuân về
Xa xôi nhung nhớ đam mê
Nhắc nhau ghi khắc lời thề thủa xưa
Ðường tình dẫu có gió mưa
Xôn xao ngọn tóc , lưa thưa sương buồn
Lạc loài khao khát cội nguồn
Nhớ người năm ấy lệ tuôn mi sầu
Ai ngờ ngàn khúc sông sâu
Nỗi niềm xa xứ nhịp cầu chênh vênh
Bao nhiêu cơ cực lênh đênh
Muôn trùng bão tố dập dềnh thuyền côi
Ngỡ rằng đời đã phai phôi
Nước non ngàn dặm khúc nôi thâm tình
Dòng sông tình ái lung linh
Trăng về bến cũ dệt tình nghĩa xưa
Nét trang đài ấm song thưa
Yêu thương xoè cánh như vừa hồi sinh
Quê hương thơm ngát ân tình
Muôn mầu thơ nhạc lung linh sáng ngời .
 
Vũ kim Thanh
 
Chân thành cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền , Kim Giang , Nghinh Nguyên và các bạn đã chia sẻ nỗi niềm. Chào thân aí Vũ kim Thanh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 20:19:16 bởi vũkimThanh >
KimGiang 16.09.2008 01:07:11 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
Cám ơn Kim Giang tới thăm và xướng họa thơ , chúc em luôn vui vẻ , yêu đời và có nhiều sáng tác mới nhé. thân aí vũ kim Thanh
 
 
 Anh Thanh kính mến! Đọc bài thơ "Con Về" của anh theo thể lục bát hay quá nặng tình Quê quá, nên KG học họa "Anh về chắn gió" theo kiểu lục bát để tâm sự với một Người Thơ:

KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang


Thân họa :
 
 

CHÂN TRỜI HY VỌNG
 
Mùa Thu vẫn ngát tim anh
Chạnh thương hoa lá rời cành chờ xuân
Ðường đời còn lắm gian truân
Trời mây xen bóng tình quân bồn chồn
Sóng xanh uốn nhịp vũ dồn
Hải âu tung cánh thả hồn tìm nhau
Thuyền ơi rẽ sóng băng mau
Về vùng thơ mộng thắm màu ái ân
Biển Thu dào dạt trong ngần
Nụ cười sỏi đá tri ân với đời
Bể dâu là chuyện của trời
Tình yêu là chuyện muôn đời nhân gian
Thương nhau chau chuốt cung đàn
Tiếng chì tiếng bấc theo làn gió xô
Thần tiên dung bước hải hồ
Lênh đênh cánh sóng  nhấp nhô phím tình
Trùng dương thoả mộng phiêu linh
Chân trời hy vọng bình minh sắc hồng.
Lời thơ diễm tuyệt mênh mông
Hoà vào Thu sắc tơ đồng bay xa…
 
Vũ kim Thanh
 
Thân mên chào Vũ kim Thanh.
 
TÌNH THU
(Tặng Vũ kim Thanh)
 
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về chốn xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
 
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
 
Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa !
 
Lá ngô đồng rụng song thưa
Hồ xanh gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng, bến quê đợi chờ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
Biển xanh ơi...     -      Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


 
MUÔN MẦU THƠ NHẠC
 
Cám ơn  người đã cảm thông
Chung hồn chia sẻ chất chồng buồn vui
Lời thơ chan chứa ngọt bùi
Cho người xa đỡ ngậm ngùi tủi thân
Cuộc đời thắm bạn tri ân
Ríu ran cung bậc đức nhân hữu tình
Quê mình nhạc hội cung đình
Bờ Tre cành Trúc duyên xinh bốn mùa
Hiền lương tím cánh hoa Mua
Ðào Mai Lan Cúc chen đua Xuân về
Xa xôi nhung nhớ đam mê
Nhắc nhau ghi khắc lời thề thủa xưa
Ðường tình dẫu có gió mưa
Xôn xao ngọn tóc , lưa thưa sương buồn
Lạc loài khao khát cội nguồn
Nhớ người năm ấy lệ tuôn mi sầu
Ai ngờ ngàn khúc sông sâu
Nỗi niềm xa xứ nhịp cầu chênh vênh
Bao nhiêu cơ cực lênh đênh
Muôn trùng bão tố dập dềnh thuyền côi
Ngỡ rằng đời đã phai phôi
Nước non ngàn dặm khúc nôi thâm tình
Dòng sông tình ái lung linh
Trăng về bến cũ dệt tình nghĩa xưa
Nét trang đài ấm song thưa
Yêu thương xoè cánh như vừa hồi sinh
Quê hương thơm ngát ân tình
Muôn mầu thơ nhạc lung linh sáng ngời .
 
Vũ kim Thanh
 
Chân thành cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền , Kim Giang , Nghinh Nguyên và các bạn đã chia sẻ nỗi niềm. Chào thân aí Vũ kim Thanh 
 
 
 
* Cảm ơn Anh Nghinh Nguyễn, anh Vũ Kim Thanh và anh Trạc Tuyền đã dành cho KG những vần thơ thân ái. Cảm ơn Biển Xanh Ơi. Chúc các anh hạnh phúc và thật nhiều thơ hay - Kim Giang
 
 
SÓNG
 
Chờ đến bao giờ...Sao chẳng gặp nhau
Để người về chìm đắm giữa chiêm bao
Gió chẳng dừng cây lá mãi lao xao
- Không dấu nổi tình yêu và nỗi nhớ
 
Nguyên hình bóng mà trái tim vụn vỡ
Khoảng cách hai đầu dang dở cả niềm mong
Để dòng sông quặn khúc đến nao lòng
Trăn trở đánh vào bờ bao đợt sóng
 
Sao cứ rót mời nhau ly rượu đắng
Sao lạc hồn vào đêm trắng hoang vu
Sao cứ buồn là đổ tại mùa Thu
Làm chết đuối câu hò nơi bến vắng
 
Ơi ánh mắt thân thương trời ban tặng
Ơi nụ cười như nắng sưởi hồn nhau
Em lỡ vụng về cào xước những vết đau
Xin cho được lấy nụ Hồng thoa dịu
 
Yêu đến nồng nàn anh sẽ hiểu em hơn
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 01:14:25 bởi KimGiang >
vũkimThanh 17.09.2008 08:23:14 (permalink)
0
 
SÓNG

Chờ đến bao giờ...Sao chẳng gặp nhau
Để người về chìm đắm giữa chiêm bao
Gió chẳng dừng cây lá mãi lao xao
- Không dấu nổi tình yêu và nỗi nhớ

Nguyên hình bóng mà trái tim vụn vỡ
Khoảng cách hai đầu dang dở cả niềm mong
Để dòng sông quặn khúc đến nao lòng
Trăn trở đánh vào bờ bao đợt sóng

Sao cứ rót mời nhau ly rượu đắng
Sao lạc hồn vào đêm trắng hoang vu
Sao cứ buồn là đổ tại mùa Thu
Làm chết đuối câu hò nơi bến vắng

Ơi ánh mắt thân thương trời ban tặng
Ơi nụ cười như nắng sưởi hồn nhau
Em lỡ vụng về cào xước những vết đau
Xin cho được lấy nụ Hồng thoa dịu

Yêu đến nồng nàn anh sẽ hiểu em hơn

Kim Giang
 
 
THUYỀN TÌNH
 
Con sóng ân tình vang tiếng ca
Sỏi đá bến bờ nào chia xa
Hải lưu xanh thắm dòng thương nhớ
Dĩ vãng hồn nhiên hát cùng ta
 
Gió mây nâng giấc đời thơ mộng
Cánh chim hò hẹn chiều chao động
Em nhớ gì không trong bao la
Hạnh phúc đại dương quấn quyện hoà
 
Mùa Thu có thể làm vơi lá
Không làm tàn tạ giấc mơ hoa
Men tình không phải là nước lã
Nước mắt nuôi hoa chẳng nhạt nhoà
 
Anh hiểu tình em chốn giang đầu
Lạnh lùng Trăng nước biết về đâu
Cất giữ trong tim muôn bọt sóng
Thuyền tình nghiêng bóng vượt bể dâu
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 08:29:55 bởi vũkimThanh >
nghinhnguyen 18.09.2008 09:48:41 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh
 
Cám ơn Kim Giang tới thăm và xướng họa thơ , chúc em luôn vui vẻ , yêu đời và có nhiều sáng tác mới nhé. thân aí vũ kim Thanh
 
 
 Anh Thanh kính mến! Đọc bài thơ "Con Về" của anh theo thể lục bát hay quá nặng tình Quê quá, nên KG học họa "Anh về chắn gió" theo kiểu lục bát để tâm sự với một Người Thơ:

KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang


Thân họa :
 
 

CHÂN TRỜI HY VỌNG
 
Mùa Thu vẫn ngát tim anh
Chạnh thương hoa lá rời cành chờ xuân
Ðường đời còn lắm gian truân
Trời mây xen bóng tình quân bồn chồn
Sóng xanh uốn nhịp vũ dồn
Hải âu tung cánh thả hồn tìm nhau
Thuyền ơi rẽ sóng băng mau
Về vùng thơ mộng thắm màu ái ân
Biển Thu dào dạt trong ngần
Nụ cười sỏi đá tri ân với đời
Bể dâu là chuyện của trời
Tình yêu là chuyện muôn đời nhân gian
Thương nhau chau chuốt cung đàn
Tiếng chì tiếng bấc theo làn gió xô
Thần tiên dung bước hải hồ
Lênh đênh cánh sóng  nhấp nhô phím tình
Trùng dương thoả mộng phiêu linh
Chân trời hy vọng bình minh sắc hồng.
Lời thơ diễm tuyệt mênh mông
Hoà vào Thu sắc tơ đồng bay xa…
 
Vũ kim Thanh
 
Thân mên chào Vũ kim Thanh.
 
TÌNH THU
(Tặng Vũ kim Thanh)
 
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về chốn xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
 
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mây phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
 
Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa !
 
Lá ngô đồng rụng song thưa
Hồ xanh gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng, bến quê đợi chờ.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
Biển xanh ơi...     -      Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


 
MUÔN MẦU THƠ NHẠC
 
Cám ơn  người đã cảm thông
Chung hồn chia sẻ chất chồng buồn vui
Lời thơ chan chứa ngọt bùi
Cho người xa đỡ ngậm ngùi tủi thân
Cuộc đời thắm bạn tri ân
Ríu ran cung bậc đức nhân hữu tình
Quê mình nhạc hội cung đình
Bờ Tre cành Trúc duyên xinh bốn mùa
Hiền lương tím cánh hoa Mua
Ðào Mai Lan Cúc chen đua Xuân về
Xa xôi nhung nhớ đam mê
Nhắc nhau ghi khắc lời thề thủa xưa
Ðường tình dẫu có gió mưa
Xôn xao ngọn tóc , lưa thưa sương buồn
Lạc loài khao khát cội nguồn
Nhớ người năm ấy lệ tuôn mi sầu
Ai ngờ ngàn khúc sông sâu
Nỗi niềm xa xứ nhịp cầu chênh vênh
Bao nhiêu cơ cực lênh đênh
Muôn trùng bão tố dập dềnh thuyền côi
Ngỡ rằng đời đã phai phôi
Nước non ngàn dặm khúc nôi thâm tình
Dòng sông tình ái lung linh
Trăng về bến cũ dệt tình nghĩa xưa
Nét trang đài ấm song thưa
Yêu thương xoè cánh như vừa hồi sinh
Quê hương thơm ngát ân tình
Muôn mầu thơ nhạc lung linh sáng ngời .
 
Vũ kim Thanh
 
Chân thành cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền , Kim Giang , Nghinh Nguyên và các bạn đã chia sẻ nỗi niềm. Chào thân aí Vũ kim Thanh 
 
 
* Cảm ơn Anh Nghinh Nguyễn, anh Vũ Kim Thanh và anh Trạc Tuyền đã dành cho KG những vần thơ thân ái. Cảm ơn Biển Xanh Ơi. Chúc các anh hạnh phúc và thật nhiều thơ hay - Kim Giang


                       
Mến chào VKT TT KG. NN rất vui khi được tương ngộ với các ban.

                        Âm Nhạc

                            Nén từ suy tưởng óc tim
                        Thoát lên cung bậc êm đềm bổng bay
                        Ngợi ca Thượng Đế an bài
                        Nhiệm mầu nhuận sắc hoa khai - thác ngàn
                        Khơi dòng hoài cảm miên man
                        Ngất ngây tình mộng cung đàn đầy vơi
                        Phiên khúc buồn - Điệp khúc vui
                        Lắng vào tâm tưởng bao người biết yêu.

                               
               Nghinh Nguyên

 
SÓNG
 
Chờ đến bao giờ...Sao chẳng gặp nhau
Để người về chìm đắm giữa chiêm bao
Gió chẳng dừng cây lá mãi lao xao
- Không dấu nổi tình yêu và nỗi nhớ
 
Nguyên hình bóng mà trái tim vụn vỡ
Khoảng cách hai đầu dang dở cả niềm mong
Để dòng sông quặn khúc đến nao lòng
Trăn trở đánh vào bờ bao đợt sóng
 
Sao cứ rót mời nhau ly rượu đắng
Sao lạc hồn vào đêm trắng hoang vu
Sao cứ buồn là đổ tại mùa Thu
Làm chết đuối câu hò nơi bến vắng
 
Ơi ánh mắt thân thương trời ban tặng
Ơi nụ cười như nắng sưởi hồn nhau
Em lỡ vụng về cào xước những vết đau
Xin cho được lấy nụ Hồng thoa dịu
 
Yêu đến nồng nàn anh sẽ hiểu em hơn
 
Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 09:51:43 bởi nghinhnguyen >
KimGiang 20.09.2008 22:02:43 (permalink)
0
 
MUÔN MẦU THƠ NHẠC

Cám ơn người đã cảm thông
Chung hồn chia sẻ chất chồng buồn vui
Lời thơ chan chứa ngọt bùi
Cho người xa đỡ ngậm ngùi tủi thân
Cuộc đời thắm bạn tri ân
Ríu ran cung bậc đức nhân hữu tình
Quê mình nhạc hội cung đình
Bờ Tre cành Trúc duyên xinh bốn mùa
Hiền lương tím cánh hoa Mua
Ðào Mai Lan Cúc chen đua Xuân về
Xa xôi nhung nhớ đam mê
Nhắc nhau ghi khắc lời thề thủa xưa
Ðường tình dẫu có gió mưa
Xôn xao ngọn tóc , lưa thưa sương buồn
Lạc loài khao khát cội nguồn
Nhớ người năm ấy lệ tuôn mi sầu
Ai ngờ ngàn khúc sông sâu
Nỗi niềm xa xứ nhịp cầu chênh vênh
Bao nhiêu cơ cực lênh đênh
Muôn trùng bão tố dập dềnh thuyền côi
Ngỡ rằng đời đã phai phôi
Nước non ngàn dặm khúc nôi thâm tình
Dòng sông tình ái lung linh
Trăng về bến cũ dệt tình nghĩa xưa
Nét trang đài ấm song thưa
Yêu thương xoè cánh như vừa hồi sinh
Quê hương thơm ngát ân tình
Muôn mầu thơ nhạc lung linh sáng ngời .

Vũ kim Thanh

Chân thành cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền , Kim Giang , Nghinh Nguyên và các bạn đã chia sẻ nỗi niềm. Chào thân aí Vũ kim Thanh



* Cảm ơn Anh Nghinh Nguyễn, anh Vũ Kim Thanh và anh Trạc Tuyền đã dành cho KG những vần thơ thân ái. Cảm ơn Biển Xanh Ơi. Chúc các anh hạnh phúc và thật nhiều thơ hay - Kim Giang


Mến chào VKT TT KG. NN rất vui khi được tương ngộ với các ban.

Âm Nhạc

Nén từ suy tưởng óc tim
Thoát lên cung bậc êm đềm bổng bay
Ngợi ca Thượng Đế an bài
Nhiệm mầu nhuận sắc hoa khai - thác ngàn
Khơi dòng hoài cảm miên man
Ngất ngây tình mộng cung đàn đầy vơi
Phiên khúc buồn - Điệp khúc vui
Lắng vào tâm tưởng bao người biết yêu.

Nghinh Nguyên
 
*Cảm ơn các anh đã ghé thăm trang thơ!
 
TIẾNG TRI ÂM
 
Có tiếng mưa rơi phía cuối ngàn
Là tình tri kỷ đã chia san
Buồn đau dường thấy nguôi vợi bớt
Lại ấm như Thu ẵm nắng tràn
 
Tai lắng dư âm vẳng tiếng đàn
Hồn thơ sóng nhạc cuốn xôn xang
Vầng Trăng mộng ghé thềm hoa vắng
Thêu tặng nhân gian tấm thảm vàng
 
Kim Giang
nghinhnguyen 23.09.2008 08:34:40 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
MUÔN MẦU THƠ NHẠC

Cám ơn người đã cảm thông
Chung hồn chia sẻ chất chồng buồn vui
Lời thơ chan chứa ngọt bùi
Cho người xa đỡ ngậm ngùi tủi thân
Cuộc đời thắm bạn tri ân
Ríu ran cung bậc đức nhân hữu tình
Quê mình nhạc hội cung đình
Bờ Tre cành Trúc duyên xinh bốn mùa
Hiền lương tím cánh hoa Mua
Ðào Mai Lan Cúc chen đua Xuân về
Xa xôi nhung nhớ đam mê
Nhắc nhau ghi khắc lời thề thủa xưa
Ðường tình dẫu có gió mưa
Xôn xao ngọn tóc , lưa thưa sương buồn
Lạc loài khao khát cội nguồn
Nhớ người năm ấy lệ tuôn mi sầu
Ai ngờ ngàn khúc sông sâu
Nỗi niềm xa xứ nhịp cầu chênh vênh
Bao nhiêu cơ cực lênh đênh
Muôn trùng bão tố dập dềnh thuyền côi
Ngỡ rằng đời đã phai phôi
Nước non ngàn dặm khúc nôi thâm tình
Dòng sông tình ái lung linh
Trăng về bến cũ dệt tình nghĩa xưa
Nét trang đài ấm song thưa
Yêu thương xoè cánh như vừa hồi sinh
Quê hương thơm ngát ân tình
Muôn mầu thơ nhạc lung linh sáng ngời .

Vũ kim Thanh

Chân thành cám ơn Tiền sư Trạc Tuyền , Kim Giang , Nghinh Nguyên và các bạn đã chia sẻ nỗi niềm. Chào thân aí Vũ kim Thanh



* Cảm ơn Anh Nghinh Nguyễn, anh Vũ Kim Thanh và anh Trạc Tuyền đã dành cho KG những vần thơ thân ái. Cảm ơn Biển Xanh Ơi. Chúc các anh hạnh phúc và thật nhiều thơ hay - Kim Giang


Mến chào VKT TT KG. NN rất vui khi được tương ngộ với các ban.

Âm Nhạc

Nén từ suy tưởng óc tim
Thoát lên cung bậc êm đềm bổng bay
Ngợi ca Thượng Đế an bài
Nhiệm mầu nhuận sắc hoa khai - thác ngàn
Khơi dòng hoài cảm miên man
Ngất ngây tình mộng cung đàn đầy vơi
Phiên khúc buồn - Điệp khúc vui
Lắng vào tâm tưởng bao người biết yêu.

Nghinh Nguyên
 
*Cảm ơn các anh đã ghé thăm trang thơ!
 
TIẾNG TRI ÂM
 
Có tiếng mưa rơi phía cuối ngàn
Là tình tri kỷ đã chia san
Buồn đau dường thấy nguôi vợi bớt
Lại ấm như Thu ẵm nắng tràn
 
Tai lắng dư âm vẳng tiếng đàn
Hồn thơ sóng nhạc cuốn xôn xang
Vầng Trăng mộng ghé thềm hoa vắng
Thêu tặng nhân gian tấm thảm vàng
 
Kim Giang




 chào KG, VKT, TT. NN đây
 
suối ưu tư
 
vưon lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng ảo mộng về thăm Địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư
tri âm tiếng trúc Trương Chi
tri âm tình khúc Tương Như - Phượng cầu
đi qua mấy cuộc bể dâu.. .
 
                     Nghinh Nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 09:42:24 bởi nghinhnguyen >
KimGiang 25.09.2008 00:31:39 (permalink)
0
chào KG, VKT, TT. NN đây

suối ưu tư

vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng ảo mộng về thăm Địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư
tri âm tiếng trúc Trương Chi
tri âm tình khúc Tương Như - Phượng cầu
đi qua mấy cuộc bể dâu.. .

Nghinh Nguyên
 
GẶP GỠ VƯỜN THƠ
 
"đi qua mấy cuộc bể dâu.. ."
Mà Cau vẫn thắm mà Trầu vẫn xanh
Ngàn năm chim đậu đất lành
Ngàn năm bóng Trúc tự tình suối mơ
Ai đưa ta đến Vườn Thơ
Ao Sen lầu mộng ai chờ Trăng lên
Cá vàng hay dáng người tiên
Sóng xanh hay ánh mắt hiền lao xao
Tam Anh Kết Nghĩa Vườn Đào
Chè thanh thủy chén ngọt ngào xin dâng
 
Kim Giang
Lê Thị Như Hằng 25.09.2008 05:35:11 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
Lẽ nào...

Lẽ nào ta lạc mất nhau
Lẽ nào lạc mất thương yêu buổi đầu
Lẽ nào nhạn trắng vút bay
Rơi trong thinh lặng một màu tiếc thương...

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần,18/8/2008
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 


 
                                
                                  *****
 
            LẼ NÀO ...?
 
 
                       Lẽ nào yêu có mình em
               Lẽ nào em cũng hóa thành xa xôi
 
                       Yêu xưa ta có một thời
               Lá vàng rơi dụng tiễn người buông lơi
 
                        Lẽ nào giờ lạc đơn côi
               Thương cho mỏng tiếng nói yêu ... vội vàng
 
                        Lẽ nào thu không lá vàng
                Cho đôi tình cũ bẽ bàng hết xanh
 
                        Lẽ nào hết nhớ về anh
                Cầu vồng không chắn _ cơn mưa trong lòng
 
Phong Linh
 
* ghé qua trang thơ của bạn
Chúc bạn vui thật vui với những dòng thơ mới nhé
Lê Thị Như Hằng 26.09.2008 03:59:35 (permalink)
0
 
CHIM TRẮNG BAY
 
Khi giấc mơ đi qua
Sẽ còn gì ở lại
Vĩnh viễn và mãi mãi
Mưa sập cầu lơi tay
 
Thương những giọt lệ cây
Đổ dài lên mái tóc
Nhớ khoảng trời xanh ngọc
Mơ thành chim trắng bay
 
Mai ai còn qua đây
Gió hương buồn xao xác
Giọt mắt Ngâu ngơ ngác
Lạc nhau rồi mơ ơi
 
Kim    Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ĐI QUA ....
                 
 
 

                                          Khi giấc mơ đi qua
 
 
                                          Sẽ làm ta tỉnh giấc
                                  Bâng khuâng không còn thấy
                                     Những gì vừa thoáng dậy
                                     Giấc mơ qua hoang đường
 
 
                                      Thương những giọt lệ cay
 
 
                                             Lăn dài trên má đỏ
                                           Lời thơ vương còn đó
                                          Tình yêu xưa vừa ngỏ
                                              Đã vang lời chia ly
 
 
                                             Mai  ai còn qua đây
 
 
                                         Vắng bóng dáng em gầy
                                           Không còn trên lối cũ
                                               Mùa thu đã rủ rỉ
                                              Lối lá vàng rớt rơi .


 

                                                          PHONG LINH
   
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 04:01:58 bởi nguoiphunu ditimtinh >
KimGiang 26.09.2008 23:23:12 (permalink)
0
 
 
 LẼ NÀO ...?


Lẽ nào yêu có mình em
Lẽ nào em cũng hóa thành xa xôi

Yêu xưa ta có một thời
Lá vàng rơi dụng tiễn người buông lơi

Lẽ nào giờ lạc đơn côi
Thương cho mỏng tiếng nói yêu ... vội vàng

Lẽ nào thu không lá vàng
Cho đôi tình cũ bẽ bàng hết xanh

Lẽ nào hết nhớ về anh
Cầu vồng không chắn _ cơn mưa trong lòng

Phong Linh

* ghé qua trang thơ của bạn
Chúc bạn vui thật vui với những dòng thơ mới nhé

 
* Phong Linh mến!
Chúc Phong Linh tìm lại được người mình yêu!
 
ĐỪNG YÊU AI ANH NHÉ
 
Chỉ yêu mình em thôi
Đừng yêu ai anh nhé
Anh cứ im lặng thế
Đừng vội thề nghe anh
 
Trời Thu nào chẳng xanh
Cô gái nào chẳng đẹp
Chỉ trái tim là biết
Vì sao mình yêu nhau
 
Dù xa cách bao lâu
Em vẫn chờ vẫn đợi
Cánh chim xa vời vợi
Sẽ bay về bên em
 
Mưa có ngập bên thềm
Bão giông nào ngăn nổi
Cả những khi hờn dỗi
Hết giận rồi lại thương
 
Kim Giang
 
KimGiang 27.09.2008 00:52:55 (permalink)
0
 
NEO LÒNG
 
Hóa thân ngọn gió đêm đêm
Về bên cửa sổ vỗ êm giấc nồng
Làm trai nặng gánh tang bồng
Làm thân con gái chữ Tòng em theo
Người xa ơi vững tay chèo
Bến trăm năm vẫn đợi neo của lòng
 
Kim Giang
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 17:25:28 bởi Huyền Băng >
nghinhnguyen 28.09.2008 10:19:08 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

chào KG, VKT, TT. NN đây

suối ưu tư

vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng ảo mộng về thăm Địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư
tri âm tiếng trúc Trương Chi
tri âm tình khúc Tương Như - Phượng cầu
đi qua mấy cuộc bể dâu.. .

Nghinh Nguyên
 
GẶP GỠ VƯỜN THƠ
 
"đi qua mấy cuộc bể dâu.. ."
Mà Cau vẫn thắm mà Trầu vẫn xanh
Ngàn năm chim đậu đất lành
Ngàn năm bóng Trúc tự tình suối mơ
Ai đưa ta đến Vườn Thơ
Ao Sen lầu mộng ai chờ Trăng lên
Cá vàng hay dáng người tiên
Sóng xanh hay ánh mắt hiền lao xao
Tam Anh Kết Nghĩa Vườn Đào
Chè thanh thủy chén ngọt ngào xin dâng
 
Kim Giang

Thu Phân

Mới đây mà đã Thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thoảng cánh vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông võng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa

                           Nghinh Nguyên
KimGiang 28.09.2008 18:33:27 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen



chào KG, VKT, TT. NN đây

suối ưu tư

vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng ảo mộng về thăm Địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư
tri âm tiếng trúc Trương Chi
tri âm tình khúc Tương Như - Phượng cầu
đi qua mấy cuộc bể dâu.. .

Nghinh Nguyên
 
GẶP GỠ VƯỜN THƠ
 
"đi qua mấy cuộc bể dâu.. ."
Mà Cau vẫn thắm mà Trầu vẫn xanh
Ngàn năm chim đậu đất lành
Ngàn năm bóng Trúc tự tình suối mơ
Ai đưa ta đến Vườn Thơ
Ao Sen lầu mộng ai chờ Trăng lên
Cá vàng hay dáng người tiên
Sóng xanh hay ánh mắt hiền lao xao
Tam Anh Kết Nghĩa Vườn Đào
Chè thanh thủy chén ngọt ngào xin dâng
 
Kim Giang

Thu Phân

Mới đây mà đã Thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thoảng cánh vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông võng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa

Nghinh Nguyên
 
THU MỘNG
Cho những người chia xa
- Không thể nào thế được...
 
Anh mãi là của em
Trời đất có đảo điên
trái tim hồng trọn vẹn
Giữ gìn hình bóng quen
 
Không thể nào khác được
Anh mãi là của em...
Như Triều dâng sóng biếc
Vỗ về bờ Thiên Thu
 
Anh thầm thì hát du
Gửi lời thương trong gió
Gửi mềm nhung thảm cỏ
Đưa bước vào thiên thanh
 
Thu lại về rất xanh
Trong tình yêu của nắng
Những gam trầm sâu lắng
Thêu mộng đời nên tranh
 
Kim Giang
KimGiang 04.10.2008 18:06:46 (permalink)
0
* Gom những đoạn thơ giao lưu làm kỷ niệm:
 
Rượu lòng tự chuốc mình say
Đợi tan giông tố đợi ngày trong xanh
"rượu còn ,còn chỉ mình anh
tìm đâu đôi dép cho thành hai đôi
đang khi lửa tắt cơm sôi
còn hôm nay nữa phải ngồi lệch mâm
xa anh.. ai gẫy nguyệt cầm
tiếng khoan tiếng nhặt..đầm đầm nhớ mong"
 
CTT
 
Tiếng như mưa quất ngoài song
Tiếng nhưng bão giật trong lòng từng cơn
Tiếng như cửa đóng giận hờn
Tiếng ngây ngơ tựa cung đờn trùng dây
Tiếng như vực chắn núi vây
Tiếng như tên sượt qua mày cánh cung
Nhớ sao nhớ đến lạ lùng
 
KG
 
"Quán chiều nay vắng bóng người
Heo may se lạnh tháng mười, ngẩn ngơ.
Ngóng ai tím cả hồn thơ
Quán chiều nay chỉ bơ vơ riêng mình."
 
YN
 
Cổ Ngư nàng gió mong manh
Núp hàng cây đợi bóng hình thân quen
Hồ Tây Liễu thả tóc mềm
Ai qua mơ chút dịu êm chạm lòng
 
KG
 
"
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa và mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây Có mưa, mưa vừa, riêng vùng nam đồng bằng có mưa to đến rất to
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC
======================
Chùm ảnh: Băng lung linh Sapa, tuyết phủ Mù Cang Chải
Chùm ảnh: Em ơi Hà Nội... rét
Sáng nay, mưa bụi, gió rét căm căm trên đường phố Hà Nội, nhiệt độ hạ xuống 11 độ C. Khăn len, áo lông vẫn khiến nhiều người tê cóng, run rẩy trước đợt rét hại đầu tiên trong năm 2008

 
Nơi nào bình yên ngay cả trong lòng giông bão
Nơi nào sáng trưng ngay cả giữa đêm đen
Cơn bão này có mang anh đến bên em...?"

 
Ctk
 
Nhà Khí Tượng Thủy Văn dự báo như thần
Kinh Đô hôm nay trời mần răng rét rứa
Nghe nói ngày mai còn rét nữa
Xa nhau rồi ôi lửa nguội từ tim
Đông Bắc đang mưa, Mù Căng Trải khó nhìn
Nếu anh đứng cạnh em thì làm sao tìm thấy
Liệu bão giông tan chưa...Từ phía ấy
Em nghe đài...Hồi hộp mấy sáng nay...

 
KG
 
"Vĩnh Thịnh đò chiều còn lại mình tôi
Sông rộng gấp đôi, nghe lòng xói lở
Vĩnh Tường ơi! cung đường dang dở
Tôi về tìm người đã sang sông."

 
YN
 
Sáo bay tìm trong trời đất mênh mông
Câu thơ nhỏ trên bến đò chưa ngỏ
Biết có ai còn tìm về nơi đó
Bến chiều ơi nghe gió xuyến xao lòng

 
KG



Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 106 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9