TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 106 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
nghinhnguyen 05.10.2008 21:09:48 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: nghinhnguyen



chào KG, VKT, TT. NN đây

suối ưu tư

vươn lên từ suối ưu tư
hồn nghe siêu thoát nhìn từ nội tâm
trở về giấc ngủ nghìn năm
cùng nàng ảo mộng về thăm Địa đàng
đam mê dẫn bước chân hoang
đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư
tri âm tiếng trúc Trương Chi
tri âm tình khúc Tương Như - Phượng cầu
đi qua mấy cuộc bể dâu.. .

Nghinh Nguyên
 
GẶP GỠ VƯỜN THƠ
 
"đi qua mấy cuộc bể dâu.. ."
Mà Cau vẫn thắm mà Trầu vẫn xanh
Ngàn năm chim đậu đất lành
Ngàn năm bóng Trúc tự tình suối mơ
Ai đưa ta đến Vườn Thơ
Ao Sen lầu mộng ai chờ Trăng lên
Cá vàng hay dáng người tiên
Sóng xanh hay ánh mắt hiền lao xao
Tam Anh Kết Nghĩa Vườn Đào
Chè thanh thủy chén ngọt ngào xin dâng
 
Kim Giang

Thu Phân

Mới đây mà đã Thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thoảng cánh vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cò bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đường chuông võng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa

Nghinh Nguyên
 
THU MỘNG
Cho những người chia xa
- Không thể nào thế được...
 
Anh mãi là của em
Trời đất có đảo điên
trái tim hồng trọn vẹn
Giữ gìn hình bóng quen
 
Không thể nào khác được
Anh mãi là của em...
Như Triều dâng sóng biếc
Vỗ về bờ Thiên Thu
 
Anh thầm thì hát du
Gửi lời thương trong gió
Gửi mềm nhung thảm cỏ
Đưa bước vào thiên thanh
 
Thu lại về rất xanh
Trong tình yêu của nắng
Những gam trầm sâu lắng
Thêu mộng đời nên tranh
 
Kim Giang



Mền chào Kim Giang

Khúc Thu

Thu đến cho vàng - lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành tiếp nối nhau
Từng cơn gió nhẹ - vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu

Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh _ nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi chinh khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng trong khúc buồn của thu trôi.

                   Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 21:11:40 bởi nghinhnguyen >
KimGiang 11.10.2008 01:12:29 (permalink)
0
 
 
Khúc Thu

Thu đến cho vàng - lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành tiếp nối nhau
Từng cơn gió nhẹ - vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu

Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh _ nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi chinh khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng trong khúc buồn của thu trôi.

Nghinh Nguyên

 
 
DÌU HƯƠNG THƠ
 
Chẳng thể nào giữ được lá Thu vàng cứ rơi
Chẳng thể nào níu được mảnh Trăng buồn cứ trôi
Đá lặng hồn ngóng đợi nước hững hờ về xuôi
Rêu mờ dần dấu vết kỷ niệm thành mồ côi
 
Cành khô cong vặn hỏi cho hanh hao rối bời
 
Tại sao anh không nói
Lời muộn màng mùa Thu
Để cuốn theo chiều gió
Em mãi còn mộng mơ
 
Phơi cả thềm nắng lụa
Gót chân hồng phiêu du
Bướm vàng...Bướm vàng ơi có nhớ
Bay về...Bay về dìu hương thơ
 
Kim Giang 
 
nghinhnguyen 11.10.2008 10:28:53 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


 
Khúc Thu

Thu đến cho vàng - lá úa mầu
Từng chiếc lìa cành tiếp nối nhau
Từng cơn gió nhẹ - vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu

Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian trôi nhanh _ nước chân cầu

Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi chinh khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhớ
Lắng trong khúc buồn của thu trôi.

Nghinh Nguyên

 
 
DÌU HƯƠNG THƠ
 
Chẳng thể nào giữ được lá Thu vàng cứ rơi
Chẳng thể nào níu được mảnh Trăng buồn cứ trôi
Đá lặng hồn ngóng đợi nước hững hờ về xuôi
Rêu mờ dần dấu vết kỷ niệm thành mồ côi
 
Cành khô cong vặn hỏi cho hanh hao rối bời
 
Tại sao anh không nói
Lời muộn màng mùa Thu
Để cuốn theo chiều gió
Em mãi còn mộng mơ
 
Phơi cả thềm nắng lụa
Gót chân hồng phiêu du
Bướm vàng...Bướm vàng ơi có nhớ
Bay về...Bay về dìu hương thơ
 
Kim Giang 



Mến chào Kim Giang

Chiều Thu

Nắng vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lưa thưa mấy áng mây
Muôn tiếng chim gọi nhau
Nghìn cánh chim tung bay
Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây
Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi... rơi...
Ve thang hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi !.

                 Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 10:36:34 bởi nghinhnguyen >
lá chờ rơi 12.10.2008 15:53:18 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
NEO LÒNG
 
Hóa thân ngọn gió đêm đêm
Về bên cửa sổ vỗ êm giấc nồng
Làm trai nặng gánh tang bồng
Làm thân con gái chữ Tòng em theo
Người xa ơi vững tay chèo
Bến trăm năm vẫn đợi neo của lòng
 
Kim Giang


HAI MỐI TƠ TRĂNG…
 
Tình ai theo gió thoảng trong đêm
Âu yếm ru người giấc ngủ êm
Một gánh tang bồng tung cuối bể
Trăm niềm ân ái gửi bên rèm
Thương con thương mẹ tình chưa thoả
Nợ nước nợ nhà gánh nặng thêm
Hai mối tơ trăng muôn dặm nối
Mối theo bước khách mối bên thềm.

Lá chờ rơi 12/10/08


 

KimGiang 12.10.2008 16:56:13 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: KimGiang


NEO LÒNG
 
Hóa thân ngọn gió đêm đêm
Về bên cửa sổ vỗ êm giấc nồng
Làm trai nặng gánh tang bồng
Làm thân con gái chữ Tòng em theo
Người xa ơi vững tay chèo
Bến trăm năm vẫn đợi neo của lòng
 
Kim Giang


HAI MỐI TƠ TRĂNG…
 
Tình ai theo gió thoảng trong đêm
Âu yếm ru người giấc ngủ êm
Một gánh tang bồng tung cuối bể
Trăm niềm ân ái gửi bên rèm
Thương con thương mẹ tình chưa thoả
Nợ nước nợ nhà gánh nặng thêm
Hai mối tơ trăng muôn dặm nối
Mối theo bước khách mối bên thềm.

Lá chờ rơi 12/10/08


 
* Cảm ơn Bác tới thăm cho cháu những vần thơ quý!
 
NHẢ TƠ
 
Trói thân con gái chữ Tòng
Thời gian đằng đẵng má hồng nhạt phai
Cũng là nhắn trái tim trai
Sạn hay vàng đá một mai tỏ tường
Nói rằng thương mà chẳng thương
Duyên sao buộc mối tơ vương hững hờ
Thân tằm rút ruột nhả tơ
Kết trăm năm một Kén Thơ tặng đời
 
Kim Giang
KimGiang 14.10.2008 01:03:40 (permalink)
0
 
Mến chào Kim Giang

Chiều Thu

Nắng vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lưa thưa mấy áng mây
Muôn tiếng chim gọi nhau
Nghìn cánh chim tung bay
Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây
Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi... rơi...
Ve thang hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi !.

Nghinh Nguyên

 
Anh Nghinh Nguyên kính mến! Họa tiếp về Thu anh nhé!
 
SỚM THU
 
Con Bướm Vàng mùa Thu
Yêu chùm hoa dại trắng
Cứ dập rờn chao nắng
Đôi cánh vàng mộng mơ
 
Con Bướm Vàng sớm Thu
Viết bài thơ lên cỏ
Lay mượt mà ngọn gió
Say bước người mộng du
 
Kim Giang
 
nghinhnguyen 15.10.2008 21:35:28 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Mến chào Kim Giang

Chiều Thu

Nắng vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lưa thưa mấy áng mây
Muôn tiếng chim gọi nhau
Nghìn cánh chim tung bay
Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây
Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi... rơi...
Ve thang hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi !.

Nghinh Nguyên

 
Anh Nghinh Nguyên kính mến! Họa tiếp về Thu anh nhé!
 
SỚM THU
 
Con Bướm Vàng mùa Thu
Yêu chùm hoa dại trắng
Cứ dập rờn chao nắng
Đôi cánh vàng mộng mơ
 
Con Bướm Vàng sớm Thu
Viết bài thơ lên cỏ
Lay mượt mà ngọn gió
Say bước người mộng du
 
Kim Giang
 


          Viêt tiếp chuyện thu Kim Giang nhé

thu thiếu nữ

Chiều em nhìn mây trắng bay
Cây bàng lá đỏ rơi đầy cuôi sân
Lòng em bổng thấy bâng khuâng
Hồn em băng tuyêt trắng ngần thơ ngây
Chưa hề yêu, chưa đắm say
Sao lòng xao xuyến những ngày thu sang
Mà sao bối rối ngỡ ngàng
Dường như thương nhớ bay ngang đời mình
Ngoài vườn mấy khóm trúc xinh
Những nàng bươm trắng đắm mình trong mơ

Vàng rơi chao động gương hồ
Hoàng hôn nắng vỡ mây tô sắc hồng.

                          Nghinh Nguyên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 17:23:10 bởi Huyền Băng >
KimGiang 18.10.2008 01:10:13 (permalink)
0
*Cảm ơn bài Thu Thiếu Nữ ! Cảm ơn anh Nghinh Nguyên ! Nhân ngày 20 tháng 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam, viết tiếp với anh về Phụ nữ nè.
 
 
EM - NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
Không em đời chẳng có thơ
Bốn ngàn năm sử bây giờ còn ghi
Hai Bà Trưng cũng nữ nhi
Diệt thù dựng nước kém gì mày râu
Cưỡi voi Triệu tướng hàng đầu
Má hồng thế ấy năm Châu mấy người
 
Không em thiếu vắng nụ cười
Lẻ vầng Trăng khuyết đau lời ca dao
Như Xuân không nở hoa Đào
Như đồng khô nẻ mưa rào ngủ quên
Đời thế nào nếu không em
Những Người Con Gái Việt Nam dịu dàng
 
Kim Giang
 
 
KimGiang 21.10.2008 01:08:19 (permalink)
0
 
ANH VỀ BÊN EM
 
Phố phường nườm nượp người ta
Bộn bề...Riêng chỉ em là đàn ông
Yêu thương cốt ở nơi lòng
Tiếc gì đâu một đóa hồng trao em
Gửi hoa gửi thiệp...Không bền
Gửi em trọn vẹn trái tim cuộc đời
Dù anh không nhắn một lời
Nụ tình yêu vẫn ngút trời về đây
Hát cùng em suốt đêm nay
Tango nghiêng ngả vòng tay anh dìu
Về cùng em nhé dấu yêu
 
Kim Giang
 
 
KimGiang 26.10.2008 17:23:40 (permalink)
0
 
"Đêm khuya vành vạnh ánh trăng treo,
Lồng lộng trời cao chẳng lối trèo,
Văng vẳng xa đưa lời gió nói,
Chạnh lòng lãng tử ngóng trăng theo.
Văn Thắng"
 
Trăng cứ đùa ai lửng lơ treo
Bắc mấy lần thang lãng tử trèo
Nửa mộng giật mình...Như Trăng nhéo
Cành tre vắt vẻo vợ chàng theo
 
Kim Giang
vũkimThanh 26.10.2008 21:00:06 (permalink)
0
 
 
 
 
Trái ngọt dâng đời , Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh


 
 


ANH VỀ BÊN EM
 
Phố phường nườm nượp người ta
Bộn bề...Riêng chỉ em là đàn ông
Yêu thương cốt ở nơi lòng
Tiếc gì đâu một đóa hồng trao em
Gửi hoa gửi thiệp...Không bền
Gửi em trọn vẹn trái tim cuộc đời
Dù anh không nhắn một lời
Nụ tình yêu vẫn ngút trời về đây
Hát cùng em suốt đêm nay
Tango nghiêng ngả vòng tay anh dìu
Về cùng em nhé dấu yêu
 
Kim Giang
 

 
 
 
DÌU EM LUÂN VŨ
 
(Về cùng em nhé dấu yêu)
Vòng tay êm ấm ru chiều gió mưa
Trái tình chín mọng đung đưa
Nỗi niềm Trăng tỏ đường xưa thu vàng
Ai giăng mây gió bẽ bàng
Lấp sông vùi núi ngỡ ngàng lệ sa
Ai đem sao rắc Ngân Hà
Cho Trăng viễn xứ bao la ngậm ngùi
Anh về tấu khúc nhạc vui
Dìu em luân vũ ngọt bùi sắc hương
Dòng sông tình tím ngát  sương
Tuổi buồn thắm thiết con đường tình thơ
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 21:01:14 bởi vũkimThanh >
KimGiang 08.11.2008 20:31:26 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
Trái ngọt dâng đời , Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

ANH VỀ BÊN EM
 
Phố phường nườm nượp người ta
Bộn bề...Riêng chỉ em là đàn ông
Yêu thương cốt ở nơi lòng
Tiếc gì đâu một đóa hồng trao em
Gửi hoa gửi thiệp...Không bền
Gửi em trọn vẹn trái tim cuộc đời
Dù anh không nhắn một lời
Nụ tình yêu vẫn ngút trời về đây
Hát cùng em suốt đêm nay
Tango nghiêng ngả vòng tay anh dìu
Về cùng em nhé dấu yêu
 
Kim Giang

 
DÌU EM LUÂN VŨ
 
(Về cùng em nhé dấu yêu)
Vòng tay êm ấm ru chiều gió mưa
Trái tình chín mọng đung đưa
Nỗi niềm Trăng tỏ đường xưa thu vàng
Ai giăng mây gió bẽ bàng
Lấp sông vùi núi ngỡ ngàng lệ sa
Ai đem sao rắc Ngân Hà
Cho Trăng viễn xứ bao la ngậm ngùi
Anh về tấu khúc nhạc vui
Dìu em luân vũ ngọt bùi sắc hương
Dòng sông tình tím ngát  sương
Tuổi buồn thắm thiết con đường tình thơ
 
Vũ kim Thanh
 

THU CHÍN
(Họa tranh: Trái Ngọt Dâng Đời – Họa sỹ Vũ Kim Thanh)
 
Thương từng sợi nắng mỏng manh
Anh mang Thu Chín treo cành mộng mơ
Tím trong khao khát đợi chờ
Xanh như hy vọng đến giờ mới xanh
Môi thơm mọng trái ngọt lành
Dấu yêu gìn giữ để dành cho nhau
Gió dìu mây trắng từ đâu
Mênh mang huyền ảo nghiêng đầu làm duyên
Long lanh Sương vịn lá hiền
Hồn thơ bay lạc vườn tiên cõi trần
Bốn mùa Thu, Hạ, Đông, Xuân
Cũng say men ngải dừng chân chốn này
Như tơ trời tựa vòng tay
Ngỡ ngàng Thu Chín hương đầy đang dâng
 
Kim Giang

KimGiang 16.11.2008 17:00:08 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Rõ ràng
                                       Thương tặng những mối tình câm!
Rõ ràng chín nhớ mười mong
Rõ ràng chín đợi mười trông một người
Rõ ràng nhớ lắm môi cười
Say mê đôi mắt nói lời trong tim
Rõ ràng nhớ lắm mà im
Rõ ràng tha thiết mà không đi tìm
Ấp iu một dáng hình thương
Thiêng liêng một mối tình câm ...vạn sầu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 16/11/2008
                              Để nhớ  về các bạn đồng môncủa Liên Thơ thời
1980-1983;1986-1989!
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0A8A635D0EB44CDD90EC3D876DD836AF.jpg[/image]

Rõ ràng chín đợi mười mong
Mà sao cứ giữ trong lòng tình câm
Thương nhau mà cứ âm thầm
Cứ như đất đợi mưa dầm thấm lâu
Ngại ngùng không ngỏ lời nhau
Mỗi người cứ chịu nỗi đau một mình
Trách ai như thể vô tình
Cứ lặng im mãi để mình xa nhau...
 
kimrbl

 
MUỘN MÀNG
 
Muộn màng em kẻ đến sau
Muộn màng...Anh lỡ say trầu duyên ai
Muộn màng là ánh sao Mai
Long lanh chúc phúc cho người mình yêu
Thầm thương trộm nhớ rất nhiều
Gặp nhau chỉ nói những điều vu vơ
Trái tim yêu cũng dại khờ
Cứ im lặng cứ ngẩn ngơ đợi chờ
 
Kim Giang
 
Mến chúc cô giáo Liên Thơ chuẩn bị đón ngày 20/11 với nhiều hoa quà và những lời thân thương nhất.
 
Liên Thơ 16.11.2008 22:58:14 (permalink)
0
                                                           Trích đoạn: KimGiang
ANH VỀ BÊN EM
Phố phường nườm nượp người ta
Bộn bề...Riêng chỉ em là đàn ông
Yêu thương cốt ở nơi lòng
Tiếc gì đâu một đóa hồng trao em
Gửi hoa gửi thiệp...Không bền
Gửi em trọn vẹn trái tim cuộc đời
Dù anh không nhắn một lời
Nụ tình yêu vẫn ngút trời về đây
Hát cùng em suốt đêm nay
Tango nghiêng ngả vòng tay anh dìu
Về cùng em nhé dấu yêu
Kim Giang

Duy chỉ
Chỉ em mới thấu lòng anh
 Chỉ anh mới hiểu lòng em ngọn ngành
Chỉ trời nhớ ...đất thì mong...
Chỉ tung chỉ hứng một đôi nhịp nhàng...
Chỉ là anh ...chỉ là em...
Dìu nhau đi mãi đường hoa cuộc đời...
Say mê câu hát tình ơi
Chỉ lời anh gửi em luôn đón chờ
                Về cùng em nhé dấu yêu(Kim Giang)
Chỉ tình anh với biển xanh trải dài...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm, chủ nhật 16/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DB37E63A7310413F969E2CD7CDB1E674.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 23:03:48 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 25.11.2008 23:20:19 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ
                                          
Duy chỉ
Chỉ em mới thấu lòng anh
 Chỉ anh mới hiểu lòng em ngọn ngành
Chỉ trời nhớ ...đất thì mong...
Chỉ tung chỉ hứng một đôi nhịp nhàng...
Chỉ là anh ...chỉ là em...
Dìu nhau đi mãi đường hoa cuộc đời...
Say mê câu hát tình ơi
Chỉ lời anh gửi em luôn đón chờ
                Về cùng em nhé dấu yêu(Kim Giang)
Chỉ tình anh với biển xanh trải dài...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm, chủ nhật 16/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DB37E63A7310413F969E2CD7CDB1E674.jpg[/image]
 

CÂU HÁT TÌNH ƠI
 
“Say mê câu hát tình ơi”
Dìu em đi suốt cuộc đời nhé anh
Đỡ nâng em lúc chòng chành
Hiểu lòng anh đến ngọn ngành...Là em
Sương khuya trọ cánh hoa mềm
Câu ca dao ở trọ miền lí lơi
Niềm vui ở trọ nụ cười
Mùa Thu trọ ánh mắt ngời...Mênh mang
Khóa Son trọ ngõ phím đàn
Áng mây ở trọ non ngàn chơi vơi
Vầng trăng ở trọ bầu trời
Nhớ mong trọ trái tim người đang yêu
 
Kim Giang
 
*"Thơ - Liên Thơ"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 23:22:44 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 106 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9