TIẾNG LÒNG
Ôi mạng làm sao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 23:30:05 bởi KimGiang >
CÂU HÁT TÌNH ƠI
“Say mê câu hát tình ơi”
Dìu em đi suốt cuộc đời nhé anh
Đỡ nâng em lúc chòng chành
Hiểu lòng anh đến ngọn ngành...Là em
Sương khuya trọ cánh hoa mềm
Câu ca dao ở trọ miền lí lơi
Niềm vui ở trọ nụ cười
Mùa Thu trọ ánh mắt ngời...Mênh mang
Khóa Son trọ ngõ phím đàn
Áng mây ở trọ non ngàn chơi vơi
Vầng trăng ở trọ bầu trời
Nhớ mong trọ trái tim người đang yêu
Kim Giang
*"Thơ - Liên Thơ"
Hãy cùng ru khúc tình ơi Cho hồn đỡ quạnh cho người gần hơn Sao mang chung một nỗi buồn Mà không góp lại sẻ san cho đều Cớ gì lảng tránh chữ yêu Dẫu con tim cứ đập nhiều vì nhau Cứ như sợ chạm nỗi đau Mà ngại không dám bắc cầu sang chơi Để cùng hát khúc lí lơi Để cùng giữ trọn những lời vừa ru... kimrb
Trích đoạn: kimrbl
CÂU HÁT TÌNH ƠI
“Say mê câu hát tình ơi”
Dìu em đi suốt cuộc đời nhé anh
Đỡ nâng em lúc chòng chành
Hiểu lòng anh đến ngọn ngành...Là em
Sương khuya trọ cánh hoa mềm
Câu ca dao ở trọ miền lí lơi
Niềm vui ở trọ nụ cười
Mùa Thu trọ ánh mắt ngời...Mênh mang
Khóa Son trọ ngõ phím đàn
Áng mây ở trọ non ngàn chơi vơi
Vầng trăng ở trọ bầu trời
Nhớ mong trọ trái tim người đang yêu
Kim Giang
*"Thơ - Liên Thơ"
Hãy cùng ru khúc tình ơi
Cho hồn đỡ quạnh cho người gần hơn
Sao mang chung một nỗi buồn
Mà không góp lại sẻ san cho đều
Cớ gì lảng tránh chữ yêu
Dẫu con tim cứ đập nhiều vì nhau
Cứ như sợ chạm nỗi đau
Mà ngại không dám bắc cầu sang chơi
Để cùng hát khúc lí lơi
Để cùng giữ trọn những lời vừa ru...
kimrb
VÔ DUYÊN
Xôn xao từ sớm bình minh
Đã nghe chim Khách chuyền cành loan tin
Mẹ anh sắp có dâu hiền
Nàng xinh đẹp lắm nhất miền Trung Du
Sợ làm đau lá Mù U
Nếu không đã cưới từ Thu trước rồi
Tim sao bổi hổi bồi hồi
Anh đi lấy vợ có người rưng rưng
Vô duyên đến thế là cùng
Khi không ai bảo ngượng ngùng...Chết chưa
Kim Giang
CÂU HÁT TÌNH ƠI
“Say mê câu hát tình ơi”
Dìu em đi suốt cuộc đời nhé anh
Đỡ nâng em lúc chòng chành
Hiểu lòng anh đến ngọn ngành...Là em
Sương khuya trọ cánh hoa mềm
Câu ca dao ở trọ miền lí lơi
Niềm vui ở trọ nụ cười
Mùa Thu trọ ánh mắt ngời...Mênh mang
Khóa Son trọ ngõ phím đàn
Áng mây ở trọ non ngàn chơi vơi
Vầng trăng ở trọ bầu trời
Nhớ mong trọ trái tim người đang yêu
Kim Giang
*"Thơ - Liên Thơ"
Hãy cùng ru khúc tình ơi Cho hồn đỡ quạnh cho người gần hơn Sao mang chung một nỗi buồn Mà không góp lại sẻ san cho đều Cớ gì lảng tránh chữ yêu Dẫu con tim cứ đập nhiều vì nhau Cứ như sợ chạm nỗi đau Mà ngại không dám bắc cầu sang chơi Để cùng hát khúc lí lơi Để cùng giữ trọn những lời vừa ru...
kimrb
VÔ DUYÊN
Xôn xao từ sớm bình minh
Đã nghe chim Khách chuyền cành loan tin
Mẹ anh sắp có dâu hiền
Nàng xinh đẹp lắm nhất miền Trung Du
Sợ làm đau lá Mù U
Nếu không đã cưới từ Thu trước rồi
Tim sao bổi hổi bồi hồi
Anh đi lấy vợ có người rưng rưng
Vô duyên đến thế là cùng
Khi không ai bảo ngượng ngùng...Chết chưa
Kim Giang
Nhớ người dưng
Ngược xuôi muôn nẻo đường đời
Vu vơ cú nhớ về người không quen
Cái lắc đầu , nụ cười duyên
Giọng nói êm ái , cái nhìn xa xăm...
Để rồi lưu luyến âm thầm
Dẫu cho biết chẳng còn lần gặp nhau
Không dưng vương một nỗi sầu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Cơ may đã đựơc gặp em
Mà anh lại để cho duyên lỡ làng...
kimrbl
Nhớ người dưng
Ngược xuôi muôn nẻo đường đời
Vu vơ cú nhớ về người không quen
Cái lắc đầu , nụ cười duyên
Giọng nói êm ái , cái nhìn xa xăm...
Để rồi lưu luyến âm thầm
Dẫu cho biết chẳng còn lần gặp nhau
Không dưng vương một nỗi sầu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Cơ may đã đựơc gặp em
Mà anh lại để cho duyên lỡ làng...
kimrbl
LỠ THÌ
Đò xưa neo bến khác rồi
Cô đơn ngọn gió cỏ bời bời theo
Cải vồng nhung nhớ ai gieo
Ngẩn ngơ cả vạt nắng chiều trôi ngang
Trăm năm bảo chớ vội vàng
Chậm chân em ...Chuyến đò sang lỡ thì
Khơi dòng đắp mãi con đê
Mà mưa lũ ngập lối về riêng em
Chả ai đan lưới vớt tìm
Để em hóa cá hóa chim mắc vào 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 07:58:00 bởi KimGiang >
Nhớ người dưng
Ngược xuôi muôn nẻo đường đời
Vu vơ cú nhớ về người không quen
Cái lắc đầu , nụ cười duyên
Giọng nói êm ái , cái nhìn xa xăm...
Để rồi lưu luyến âm thầm
Dẫu cho biết chẳng còn lần gặp nhau
Không dưng vương một nỗi sầu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Cơ may đã đựơc gặp em
Mà anh lại để cho duyên lỡ làng...
kimrbl
LỠ THÌ
Đò xưa neo bến khác rồi
Cô đơn ngọn gió cỏ bời bời theo
Cải vồng nhung nhớ ai gieo
Ngẩn ngơ cả vạt nắng chiều trôi ngang
Trăm năm bảo chớ vội vàng
Chậm chân em ...Chuyến đò sang lỡ thì
Khơi dòng đắp mãi con đê
Mà mưa lũ ngập lối về riêng em
Chả ai đan lưới vớt tìm
Để em hóa cá hóa chim mắc vào 
Kim Giang
LỠ LÀNG
Phận duyên đem đến lỡ làng
Anh vừa tới bến đò sang sông rồi
Chỉ còn thấy bóng đò trôi
Chỉ còn tiếc nuối cái người mình yêu
Mình tôi đứng lặng nhìn theo
Còn người hạnh phúc đang reo trong lòng
Từ nay em đã theo chồng
Để lại tôi cả khoảng không lạnh lùng
Ước làm mây giữa không trung
Theo em một đoạn cuối cùng tiễn em...
kimrbl
SAY THƠ
Thả hồn bay bổng phiêu linh
Rượu thơ ai chuốc cho mình ngả nghiêng
Một chân vào hội tháng riêng
Một chân đang lạc giữa miền thiên thai
Câu thơ Sương đậu nhành mai
Nhạc Ja ai chuốt hình hài Tóc mây
Giáng Trần thấp thoáng đâu đây
Bóng chim tăm cá sao đầy vấn vương
Này hờn này giận này thương
Tưởng cùng em dạo phố phường hôm nay
Vần xao xuyến lá Thu bay
Ý như chạm khắc tim này khó phai
Nàng Thơ ơi Nàng là ai
Sương Thu lãng đãng gót hài lạ quen
Ja là nốt nhạc có men
Nửa say nửa tỉnh nửa ghen lạ lùng
Ghen người phúc hưởng tình chung
Ước chi hóa gió đùa cùng Tóc em
Ước là Trăng tới bên thềm
Trăng qua cửa sổ lay rèm trộm thơ
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 21:19:38 bởi KimGiang >
CHO EM
Cho em giữ lại chữ yêu
Đã đầm ướt nước cả chiều hôm nay
Cho em xin chọn chữ say
Ngả nghiêng ngã giữa vòng tay ấm nồng
Đừng bao giờ nói rằng không
Thiếu nhau trời đất bão giông đã từng
Vì yêu chẳng thể ngập ngừng
Nhịp tim chung đập nửa chừng lại thôi
Đã tan hoà với nhau rồi
Dẫu là đá dẫu là vôi cũng tình
Kim Giang
Chúc mừng giáng sinh
Chúc Kim Giang một mùa Giáng Sinh tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc
H
Trích đoạn: KimGiang
CHO EM
Cho em giữ lại chữ yêu
Đã đầm ướt nước cả chiều hôm nay
Cho em xin chọn chữ say
Ngả nghiêng ngã giữa vòng tay ấm nồng
Đừng bao giờ nói rằng không
Thiếu nhau trời đất bão giông đã từng
Vì yêu chẳng thể ngập ngừng
Nhịp tim chung đập nửa chừng lại thôi
Đã tan hoà với nhau rồi
Dẫu là đá dẫu là vôi cũng tình
Kim Giang
lâu ngày ghé thăm, có mấy câu dùng tặng KG được nên đem dán vào đây :
Trích đoạn: Người lính
Sao y của Sư huynh Trần Mạnh Hùng
XƯỚNG KÍNH MỜI
Hương Sắc Tình Yêu
(Màu Nho?)
Đã sửa lại
Có rất nhiều lần em ngỏ ý
Tình yêu anh chọn sắc hương nào???
Em thương nhất sắc xanh hy vọng
Em thích nhiều màu tím mộng mơ
Và ghét tệ hồng cay vị ớt
Cũng yêu nhiều trắng nhạt tầm tơ
Tình yêu anh thích màu nào nhỉ???
Anh chọn MÀU NHO lắm ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
Người lính "mở hàng" đây!
"Cóc xanh" ai chê trách
MÀU NHO thích: nổi hạch!
MÀU ĐÒ mê: tệ hơn!
(Xin lượng thứ... lượng thứ!!!)
Phan Văn Nhớ
MÀU ĐÒ
(xin đừng đọc thành ra là màu... đỏ, nhé!)
đã nhiều lần anh đà tỏ ý
trong tình yêu anh thích nhất màu đò
em ngại ngần... dẫu cưới cũng chẳng cho
anh tiu nghỉu... màu nho thì cũng thế
em ghét ớt (yêu vị cay của quế?)
em yêu rừng (ghét lá rụng đầy sân?)
ở bên nhau em chẳng chịu ngồi gần
em sợ lắm cái màu đò lắm mộng!
Ông già quê không biết từ « màu đò » nói cái gì, nên chỉ xin họa hầu :
KHI YÊU NHAU
Không hiểu lời nhưng dường như hiểu ý
Bởi tình yêu gắn bó với con đò
Khi yêu nào riêng nhận với riêng cho
Mà tất cả cho nhau rồi nhận đủ.
Khi yêu nhau yêu mùa thu lá đổ
Dệt lời thơ gợi nhớ trải vàng sân
Nhớ ai xa rồi nhớ những khi gần
Mắt trong mắt đưa nhau vào cõi mộng !
Lá chờ rơi 16/12/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 08:44:41 bởi lá chờ rơi >
Cảm ơn Bác Lá! Cảm ơn anh Hùng, chị Liên Thơ và anh Thành Dũng đã thăm nhà chia sẻ những dòng thơ! Kính chúc Bác và các anh chị mạnh khoẻ, tràn đầy niềm vui!
LỠ THÌ...
Ngày đi anh hứa hẹn
Xuân tới anh sẽ về!
Em héo hon tuổi trẻ
Chờ mong hoài người đi...
Bạn bè cùng trang lứa
Ai giờ cũng có đôi
Xuân đã đi bước nữa
Riêng em còn lẻ loi!
Bao con sáo sang sông
Bao chuyến đò về bến...
Em mòn mỏi ngóng chờ
Anh thì luôn lỗi hẹn!
Xuân sắc em đánh rơi
Anh không về nhặt giúp
Con đập bờ mi em
Nhiều lần tràn nước mắt!
Những xốn xang một thời
Đã chôn vào tĩnh mịch
Em thành gái lỡ thì
Chuyện tình thành cổ tích...
Thành Dũng
ANH CÓ VỀ
Xuân tới anh sẽ về
Sao mà mong Xuân thế
Dấu my huyền ngấn lệ
Đếm từng ngày anh đi
Đường khuất bóng Thiên Di
Dẫu mưa nguồn chớp bể
Vẫn tin Xuân sẽ về
Xuân ơi đừng lỡ nhé
Em vẫn thường rối Mẹ
Vì sợ Mẹ buồn lòng
Lo con gái ế chồng
Nhờ bao người mai mối
Mùa Xuân này đến hội
Mơ trong nắng mai hồng
Thơ cùng Thơ chung lối
Anh có về thật không
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 23:49:39 bởi KimGiang >
Đã lâu rồi NC ít vào Thư Quán. Nay có một bài hoạ lại KG nhé
ANH CÓ VỀ
Xuân tới anh sẽ về
Sao mà mong Xuân thế
Dấu my huyền ngấn lệ
Đếm từng ngày anh đi
Đường khuất bóng Thiên Di
Dẫu mưa nguồn chớp bể
Vẫn tin Xuân sẽ về
Xuân ơi đừng lỡ nhé
Em vẫn thường rối Mẹ
Vì sợ Mẹ buồn lòng
Lo con gái ế chồng
Nhờ bao người mai mối
Mùa Xuân này đến hội
Mơ trong nắng mai hồng
Thơ cùng Thơ chung lối
Anh có về thật không
KG
XUÂN VỀ Xuân nay anh lại về Dấu tích xưa còn đó Nước qua miền đồng cỏ Đưa thuyền về bến xuân Gọi tên em thì thầm Nghe đôi bờ vọng lại Sóng vỗ về êm ái Ai vẫn chờ vẫn mong Lòng sông thêm rộng mở Bao thương nhớ đong đầy Bao tháng ngày xuôi chảy Xuân về lại gặp nhau ... Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 17:39:00 bởi Nguyên Cương >
XUÂN VỀ
Xuân nay anh lại về
Dấu tích xưa còn đó
Nước qua miền đồng cỏ
Đưa thuyền về bến xuân
Gọi tên em thì thầm
Nghe đôi bờ vọng lại
Sóng vỗ về êm ái
Ai vẫn chờ vẫn mong
Lòng sông thêm rộng mở
Bao thương nhớ đong đầy
Bao tháng ngày xuôi chảy
Xuân về lại gặp nhau ...
Nguyên Cương
HAY LÀ
Có phải...Ơi mùa Xuân
Về bên em gần lắm
Anh hay là giọt nắng
Ngỡ ngàng trên cánh hoa
Ơi mùa Xuân đã qua
Đọng hồn bao kỷ niệm
Ai gọi em trìu mến
Vọng từ nơi rất xa
Em gọi mùa Xuân đến
Cho nhạc vui vỡ òa
Cho con thuyền về bến
Ơ mùa Xuân...Hay là...
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 22:15:01 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: