TIẾNG LÒNG
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 19:16:53 bởi Tutang >
Trích đoạn: vũkimThanh
Lạc đâu rồi Chúa Xuân ơi
Cây không chiếc lá đứng phơi xác gầy
Cành buồn chới với khua mây
Tìm ôm kỷ niệm tháng ngày đã qua
Xuân người sao nỡ quên ta
Gió đi hụt hẫng Tuyết pha trắng sầu
Tơ vương nối chẳng nên cầu
Ai làm lỡ để buồng Cau chết già
Kim Giang
NGỌC NGÀ TÌNH XUÂN
Người qua biển lớn mênh mang
Mình tôi ở lại dở dang nỗi niềm
Câu thơ nghiêng ngả luật niêm
Mây đen ơi hỡi treo điềm gì đây ?
Vườn Xuân xưa ngát hoa đầy
Sắc hương kỷ niệm ngất ngây diễm tình
Sương mù dẫu chắn bình minh
Hiếm khan màu nắng lung linh sắc ngời
Cau già xõa tóc ngang trời
Trầu xanh vàng võ giữa đời bể dâu
Trong tim vẫn vững nhịp cầu
Cung đàn yêu dấu gạt sầu tìm vui
Dư âm đằm thắm ngọt bùi
Trăng xanh vượt sóng chẳng lùi bóng đêm
Ban mai nhẹ bước êm đềm
Một mùa xuân mới đẹp thêm cánh hồng
Nụ hôn ngàn dặm bềnh bồng
Vòng tay nồng ấm chất chồng hương thơ
Cả cuộc đời dẫu là mơ
Mùa xuân khúc hát hàng giờ trong ta .
Ðừng lo chi chuyện phôi pha
Phong trần mấy độ ngọc ngà tình xuân
Vũ kim Thanh
Thân mến chào Vũ Kim Thanh
Hương Sắc Xuân Tình
Đất trời mừng đón Chúa xuân
Xuân mang hồng phúc đến muôn muôn nhà
Nhịp xuân tấu khúc hoan ca
Dáng xuân ngào ngạt chan hoà sắc hương
Xuân về mở cửa thiên đường
Nhân loài hoài vọng yêu thương trọn lành
Vườn xuân nhú lộc trỗ cành
Vạn hoa phô sắc bướm ong rộn ràng
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Sơn thôn phố thị nhịp nhàn tình ca
Lóng Trời độ lượng bao la
Đưa tin yêu đến nhập hoà ước mơ
Xuân về trầm lắng ý thơ
Ủ mầm nuôi những giấc mơ tuyệt vời
Khí xuân loan toả nơi nơi
Cảnh quan hương sắc rạng ngời tình xuân
Đón hân hoan, tiễn lo buồn
Tin yêu hoài vọng đến muôn triệu người
Khắp hành tinh rộn niềm vui
Chiến tranh bạo lực sẽ lùi cõi xa
Đón mùa xuân mới giao hoà
Tình người chan chứa tình ta thắm nồng
Biển vui đón những dòng sông
Đất trời cọng hưởng mênh mông xuân tình.
Nghinh Nguyên
Trích đoạn: Tutang
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?
Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. Nay xin họa bài thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.
CÁI THÚ HÀN VI
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú hàn vi nghệ sĩ đành
Vũ kim Thanh
Mới vào đây lại gặp cố tri Nghinh Nguyên , xin cám ơn bạn đã họa thơ nhé , chúc bạn và gia đình an vui hạnh phúc. Thân ái Vũ kim Thanh
Trích đoạn: Tutang
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?
Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. Nay xin họa bài thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.
CÁI THÚ HÀN VI
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú hàn vi nghệ sĩ đành
Vũ kim Thanh
SAY NÉT ĐẸP
Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 23:54:50 bởi KimGiang >
Sang vì bạn
Bạn với quan Tranh cũng thấy sang
Tuy đời thanh bạch tấm lòng vàng
Làn mây cọng gió hoà tình thắm
Nét bút gam màu nhuộm nghĩa mang
Muốn có biển trời đâu có khó
Cần quên dâu bể dễ tềnh tang
Khi vui tặng hết không hề tính
Kẻ cả giang sơn lẫn phụng hoàng
Trích đoạn: Tutang
Sang vì bạn
Bạn với quan Tranh cũng thấy sang
Tuy đời thanh bạch tấm lòng vàng
Làn mây cọng gió hoà tình thắm
Nét bút gam màu nhuộm nghĩa mang
Muốn có biển trời đâu có khó
Cần quên dâu bể dễ tềnh tang
Khi vui tặng hết không hề tính
Kẻ cả giang sơn lẫn phụng hoàng
Thân họa :
QUAN TRANH
(Thân tặng TuTang)
“Quan Tranh” kết bạn chẳng giầu sang
Khắng khít muôn Thu trọn đá vàng
Núi nghĩa non tình xuân rực thắm
Rừng ân bể ái đắm mê mang
Bút họa năm châu kia chẳng khó
Mầu tô bốn biển gió Trăng vang
Nghiệp Ðế duyên trời không thể tính
Lương dân nể kính cũng huy hoàng.
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 00:22:23 bởi vũkimThanh >
Vẽ Thơ
Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 00:57:36 bởi Tứ Trụ >
Trích đoạn: KimGiang
Trích đoạn: Tutang
Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?
Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. Nay xin họa bài thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.
CÁI THÚ HÀN VI
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú hàn vi nghệ sĩ đành
Vũ kim Thanh
SAY NÉT ĐẸP
Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành
Kim Giang
Thân họa :
NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
Vũ kim Thanh
Bàn tay Hoạ sỹ
Một cây bút chì
Một tờ giấy trắng
Anh hong lên nắng
Anh thổi gió lên
Anh thả con thuyền
Lênh đênh sóng nước
Anh dựng ngàn thước
Núi cao ngút trời
Anh thả chơi vơi
Con diều no gió
Anh lùa đàn thỏ
Giỡn dưới ánh trăng
Anh có biết chăng
Vẽ cho em đẹp
Tựa nàng Bạch Tuyết
Hoặc như chị Hằng
Mai em lấy chồng
Mời anh ăn cỗ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 13:22:43 bởi Tutang >
Dòng sông của anh
Ai về trên bến sông vàng
Cho em nhắn gửi tới chàng thương yêu
Em thương vạt nắng ban chiều
Rải sao lấp lánh phiêu diêu xuôi dòng
Em yêu ngọn gió mát trong
Gợn lên sóng nước lượn vòng lan xa
Trời mây non nước bao la
Dòng sông vàng ấy chính là của anh
Trích đoạn: Tutang
Bàn tay Hoạ sỹ
Một cây bút chì
Một tờ giấy trắng
Anh hong lên nắng
Anh thổi gió lên
Anh thả con thuyền
Lênh đênh sóng nước
Anh dựng ngàn thước
Núi cao ngút trời
Anh thả chơi vơi
Con diều no gió
Anh lùa đàn thỏ
Giỡn dưới ánh trăng
Anh có biết chăng
Vẽ cho em đẹp
Tựa nàng Bạch Tuyết
Hoặc như chị Hằng
Mai em lấy chồng
Mời anh ăn cỗ./.
Thân họa :
KHẮC MUÔN HUYỀN THOẠI
Tưởng mời cái gì
Lại mời ăn cỗ
Quá là đánh đố
Mầu bút ra tay
Ðây sông núi này
Trăng thề liễu rủ
Bao nhiêu muông thú
Muá hát đùa chơi
Em như Tiên trời
Lung linh ánh Nguyệt
Ðẹp hơn Bạch Tuyết
Giữa miền chơi vơi
Anh vẽ biển khơi
Cánh buồm sóng gió
Tim em mở ngỏ
Anh trốn luôn vào
Hôn những trái Ðào
Trong vườn thượng uyển
Ðất bằng rung chuyển
Tiếng sét yêu thương
Từng bức từng chương
Theo đời sôi nổi
Huy hoàng tăm tối
Vẫn thắm môi cười
Hoạ sĩ là người
Khắc muôn huyền thoại
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 14:52:50 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: Tứ Trụ
Vẽ Thơ
Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
Chào Tứ Trụ. Nghinh Nguyên ghé thăm.
gởi lại mấy vấn.
.....................................................
Không là một kẻ bàng quan
Nhưng là nhân chứng đến ngàn năm sau
Vẽ tranh đời
chẳng tô mầu
ngưng nhiều cảnh sắc ẩn sau tự tình
Biết mình
ai biết được mình
một đời
đa cảm
đa tình
đuỗi đeo
cố tìm dòng suối trong veo
những mong gội sạch
bọt bèo
thị phi
Một đời có mấy tương tri
để cùng chie sẻ những gì khó phân
cụ Tố Như đã có lần
khóc mình trong chốn cô trung giữa đời.
..................................................
Nghinh Nguyên
Chào chàng
Chàng Nghinh Nguyên ghé bến sông vàng
Gửi lại nơi này tiếng hát vang
Gió lặng như nghe chàng gửi gắm
Sóng êm mời gọi chuyến đò sang
Chàng ơi ở lại nơi này nhé
Em đợi bấy nay nắng đổ vàng
Không lẽ chàng ngao du mãi thế
Để em mong ngóng bãi bờ hoang./.
Cảm ơn Thi Khách! Cho KG gọi là các anh: Anh Nghinh Nguyên, anh Tứ Trụ, anh TuTang và anh Vũ Kim Thanh! Những dòng thơ hoạ của các anh làm KG rất vui và cảm động...Xin được tỏ lòng với bài hoạ chung này: Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?
Thân chào và cám ơn bạn Tutang đã có thơ nhắn gửi cho vũ kim Thanh , bài thơ là một sự quan tâm của bằng hữu và cũng là một sự thắc mắc mà chưa giải đáp được thoả mãn. Nay xin họa bài thăm quan và kính chúc bạn an vui , hạnh phúc và hồn thơ thân ái.
CÁI THÚ HÀN VI
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú hàn vi nghệ sĩ đành
Vũ kim Thanh
SAY NÉT ĐẸP
Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Kê vàng ảo ảnh nếm vòng quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành
Kim Giang
Thân họa :
NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
Vũ kim Thanh
Vẽ Thơ
Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
Chào Tứ Trụ. Nghinh Nguyên ghé thăm.
gởi lại mấy vấn.
.....................................................
Không là một kẻ bàng quan
Nhưng là nhân chứng đến ngàn năm sau
Vẽ tranh đời
chẳng tô mầu
ngưng nhiều cảnh sắc ẩn sau tự tình
Biết mình
ai biết được mình
một đời
đa cảm
đa tình
đuỗi đeo
cố tìm dòng suối trong veo
những mong gội sạch
bọt bèo
thị phi
Một đời có mấy tương tri
để cùng chie sẻ những gì khó phân
cụ Tố Như đã có lần
khóc mình trong chốn cô trung giữa đời.
..................................................
Nghinh Nguyên
ĐÊM HUYỀN ẢO
Đêm huyền ảo quá... Đẹp như tranh
Tiếng sáo chơi vơi khẽ động mành
Có phải hương Quỳnh lan sóng sánh
Hay là Suối Tóc xoã loanh quanh
Trời ngơ ngẩn mắt tìm nhân ảnh
Biển ngất ngây chiều gọi sóng xanh
Tám hướng Sao khuya tràn lấp lánh
Làm Sương vệ Cỏ cũng cam đành
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 00:02:39 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: