TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 106 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
vũkimThanh 07.05.2009 06:41:09 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


 TRÁI TIM HÙNG BIỆN

Giấc mộng ấy sẽ kéo dài muôn thuả
Bài ca yêu luôn vây bủa tâm hồn
Tà áo em thêu hoa gấm nụ hôn
Quyện trong gió càng tôn miền mơ mộng


Mùa xuân sang thêm tưng bừng sức sống
Dòng thơ yêu cứ trải rộng muôn trùng
Nắng ngỡ ngàng trên môi mắt mông lung
Ðời du dương tấu  tận cùng cung bậc


Em ngồi xuống kề vai anh  chất ngất
Thảo nguyên xanh đang rạch đất vươn chồi
Hồ trong xanh Thiên Nga vẫn sánh đôi
Trăng mê đắm  mây sương trôi chói lọi


Thơ khao khát thiết tha muôn tiếng gọi
Ðêm nồng nàn bút mực  ấm cùng nhau
Ðàn lên cung giữa sương tuyết muôn màu
Ta không  nói mặc trái tim hùng biện

Vũ kim Thanh


CHIÊM BAO

Biết là mộng có thực đâu
Mà thương câu hát: Qua cầu đánh rơi
Biết là ảo chỉ thế thôi
Mà đem thề ước luân hồi ba sinh

Con sông nào có tội tình
Vượt bao ghềnh thác vặn mình chảy xuôi
Lở do Đất ngập tại Trời
Đa đoan đời tiếng lở bồi bấy nay

Chạnh lòng bao giọt mưa bay
Ngã vào my mắt những ngày chơi vơi
Chắc là anh giận em rồi
Em trong ảo ảnh...Anh Người chiêm bao

Trái tim biết nói thật sao
Hay là gió thổi ngọt ngào cho nhau

Kim Giang
 
 
 
 

 
MỘNG ƯỚC LÊN NGÔI
 
Biết đâu mộng thực em ơi
Hay là ảo ảnh giữa đời thành thơ
Xa nhau tình héo bơ vơ
Gần nhau hoa lá ngát bờ yêu thương
Tình xây tổ ấm uyên ương
Ngọc ngà trong trắng xuân sương đầu cành
Yêu nhau thắm giấc mộng lành
Con sông ấp ủ trời xanh mây ngàn
Hoà âm cho ngọt tiếng đàn
Cho Phượng hè thắp bạt ngàn ánh dương 
Cầu duyên lắt lẻo tơ vương
Câu thơ chẳng vấp giữa đường chia đôi
Hè ơi mộng ước  lên ngôi
Nụ hôn ngập nắng làn môi người tình
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

Tutang 07.05.2009 09:56:43 (permalink)
0
HÈ VỀ
 
Hè về rộn rã tiếng ve
Sân trường phượng cháy rải hoe nắng vàng
Nỗi buồn còn đó mêng mang
Bút nghiên xếp lại vội vàng xa nhau
 
Cái thời áo trắng còn đâu
Mấy chục năm lẻ qua lâu lắm rồi
Kỷ niệm ngày đó chơi vơi
Hè về luyến tiếc một thời đã qua
 
Nhớ về ngày ấy thiết tha
Nụ cười tươi thắm nở hoa trong lòng
Tình yêu gió thoảng mênh mông
Em ơi sao sớm lấy chồng làm chi
 
Giá như để đến bây giờ
Đôi mình vẫn trẻ mộng mơ trên trời
Ngày xưa chẳng dám ngỏ lời
Suốt đời mang nỗi bơì bời luyến lưu
 
Thì thôi thả một chữ yêu
Vào cơn gió để cánh diều bay lên./.
KimGiang 07.05.2009 19:03:45 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
MỘNG ƯỚC LÊN NGÔI
 
Biết đâu mộng thực em ơi
Hay là ảo ảnh giữa đời thành thơ
Xa nhau tình héo bơ vơ
Gần nhau hoa lá ngát bờ yêu thương
Tình xây tổ ấm uyên ương
Ngọc ngà trong trắng xuân sương đầu cành
Yêu nhau thắm giấc mộng lành
Con sông ấp ủ trời xanh mây ngàn
Hoà âm cho ngọt tiếng đàn
Cho Phượng hè thắp bạt ngàn ánh dương 
Cầu duyên lắt lẻo tơ vương
Câu thơ chẳng vấp giữa đường chia đôi
Hè ơi mộng ước  lên ngôi
Nụ hôn ngập nắng làn môi người tình
 
Vũ kim Thanh
 
 TƠ XUÂN
 
Xuân mang tơ cột gió trời
Vấn vương cuống quýt mà rồi vẫn xa
Bên đời là cánh Hoàng Hoa
Vàng cho nhau, chút ngọc ngà cho nhau
 
Ngẩn ngơ nước chảy chân cầu
Tìm đâu hương áo gối đầu thời gian
Thì thôi làm hạt mưa tan
Nhoà trong nỗi nhớ mà chan môi mềm
 
Thoảng rơi giọt nắng bên thềm
Rêu phong lối cũ một miền ảo sương
Cành xưa rớt tổ Uyên Ương
Cung thương nháo nhác lạc đường chim bay
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 21:08:55 bởi KimGiang >
KimGiang 07.05.2009 19:31:13 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

HÈ VỀ
 
Hè về rộn rã tiếng ve
Sân trường phượng cháy rải hoe nắng vàng
Nỗi buồn còn đó mêng mang
Bút nghiên xếp lại vội vàng xa nhau
 
Cái thời áo trắng còn đâu
Mấy chục năm lẻ qua lâu lắm rồi
Kỷ niệm ngày đó chơi vơi
Hè về luyến tiếc một thời đã qua
 
Nhớ về ngày ấy thiết tha
Nụ cười tươi thắm nở hoa trong lòng
Tình yêu gió thoảng mênh mông
Em ơi sao sớm lấy chồng làm chi
 
Giá như để đến bây giờ
Đôi mình vẫn trẻ mộng mơ trên trời
Ngày xưa chẳng dám ngỏ lời
Suốt đời mang nỗi bơì bời luyến lưu
 
Thì thôi thả một chữ yêu
Vào cơn gió để cánh diều bay lên./.
 
Tú Tăng
 
HÈ XA
 
Ngỡ vừa như mới hôm qua
Bắt Ve nhành Phượng níu tà áo bay
Má hồng chín ngọt nắng say
Mượn cành Me chạm bàn tay ngượng ngùng
 
Bờ Hồ đua lượn trăm vòng
Muốn xe xịt lốp...Mà không...Ý trời
Thế rồi mỗi đứa mỗi nơi
Hè sang mấy bận mà người biệt tăm
 
Nhành Mai nở tận phương Nam
Bay ra miền Bắc chắc toan chuyện gì
Sao ngày ấy chẳng nói chi
Sang sông rồi Sáo chẳng về được đâu
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 21:13:01 bởi KimGiang >
vũkimThanh 11.05.2009 07:36:35 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh

MỘNG ƯỚC LÊN NGÔI
 
Biết đâu mộng thực em ơi
Hay là ảo ảnh giữa đời thành thơ
Xa nhau tình héo bơ vơ
Gần nhau hoa lá ngát bờ yêu thương
Tình xây tổ ấm uyên ương
Ngọc ngà trong trắng xuân sương đầu cành
Yêu nhau thắm giấc mộng lành
Con sông ấp ủ trời xanh mây ngàn
Hoà âm cho ngọt tiếng đàn
Cho Phượng hè thắp bạt ngàn ánh dương 
Cầu duyên lắt lẻo tơ vương
Câu thơ chẳng vấp giữa đường chia đôi
Hè ơi mộng ước  lên ngôi
Nụ hôn ngập nắng làn môi người tình
 
Vũ kim Thanh
 
 TƠ XUÂN
 
Xuân mang tơ cột gió trời
Vấn vương cuống quýt mà rồi vẫn xa
Bên đời là cánh Hoàng Hoa
Vàng cho nhau, chút ngọc ngà cho nhau
 
Ngẩn ngơ nước chảy chân cầu
Tìm đâu hương áo gối đầu thời gian
Thì thôi làm hạt mưa tan
Nhoà trong nỗi nhớ mà chan môi mềm
 
Thoảng rơi giọt nắng bên thềm
Rêu phong lối cũ một miền ảo sương
Cành xưa rớt tổ Uyên Ương
Cung thương nháo nhác lạc đường chim bay
 
Kim Giang
 
 
 
 
 

AI LÀM GIÔNG BÃO
 
Ai làm giông bão phũ phàng
Cành xưa gẫy nhánh bẽ bàng chim bay
Sang sông mắt lệ đắng cay
Thuyền chìm đâu dễ thẳng ngay với đời
Chỉ còn bọt sóng chơi vơi
Ðôi dòng kỷ niệm ngập trời gió mưa .
Tơ xuân tan nát đong đưa
Mùa Thu đau đớn như chưa từng cười
Lũ nắng Hạ nóng trêu ngươi
Tuyết Ðông thảng thốt tình người lạnh hơn.
Tôi ôm chặt lấy cây đờn
Em ghì gối rộng chờn vờn tỉnh mê
Cung sầu phơi trắng sườn đê
Cỏ May tơi tả lời thề gió sương
Ðêm nao dưới bóng thuỳ dương
Câu thơ chắp cánh thiên đường cao sang
Trăng làng trĩu bóng đò ngang
Mắt ai chan chứa mộng vàng bến xuân
Tình ơi sao lắm gian truân
Trời cao  nức nở mây luân phiên sầu
Tôi về đếm mấy nhịp cầu
Hồ xanh chìm nổi cái mầu Phượng rơi
Trái tim bật khóc em ơi
Bao giờ mới được đầy vơi giấc nồng .
Thuyền mây kia vẫn bềnh bồng
Mà mình duyên vợ tình chồng gian nan
Suốt ngày lo sợ nát tan
Bao giờ mới được bình an thuận hòa ?
Ðêm nay sương khói nhạt nhòa
Ðôi dòng thơ tựa cánh hoa tặng người ….
 
Vũ kim Thanh
KimGiang 13.05.2009 00:13:58 (permalink)
0
PR


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/E7F98CE3680247778BB20A17FC0D8F6E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 00:36:46 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
KimGiang 13.05.2009 00:30:58 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

AI LÀM GIÔNG BÃO
 
Ai làm giông bão phũ phàng
Cành xưa gẫy nhánh bẽ bàng chim bay
Sang sông mắt lệ đắng cay
Thuyền chìm đâu dễ thẳng ngay với đời
Chỉ còn bọt sóng chơi vơi
Ðôi dòng kỷ niệm ngập trời gió mưa .
Tơ xuân tan nát đong đưa
Mùa Thu đau đớn như chưa từng cười
Lũ nắng Hạ nóng trêu ngươi
Tuyết Ðông thảng thốt tình người lạnh hơn.
Tôi ôm chặt lấy cây đờn
Em ghì gối rộng chờn vờn tỉnh mê
Cung sầu phơi trắng sườn đê
Cỏ May tơi tả lời thề gió sương
Ðêm nao dưới bóng thuỳ dương
Câu thơ chắp cánh thiên đường cao sang
Trăng làng trĩu bóng đò ngang
Mắt ai chan chứa mộng vàng bến xuân
Tình ơi sao lắm gian truân
Trời cao  nức nở mây luân phiên sầu
Tôi về đếm mấy nhịp cầu
Hồ xanh chìm nổi cái mầu Phượng rơi
Trái tim bật khóc em ơi
Bao giờ mới được đầy vơi giấc nồng .
Thuyền mây kia vẫn bềnh bồng
Mà mình duyên vợ tình chồng gian nan
Suốt ngày lo sợ nát tan
Bao giờ mới được bình an thuận hòa ?
Ðêm nay sương khói nhạt nhòa
Ðôi dòng thơ tựa cánh hoa tặng người ….
 
Vũ kim Thanh

 
 GÓI CẢ CÀN KHÔN
 
Thổn thức hoàng hôn giọt nắng chiều
Rừng hoang thảng thốt tiếng chim kêu
Người xa khuất nẻo tà dương lạnh
Dốc đứng trông vời bóng tịch liêu
Ví ngọc lưu ly còn vỡ dạn
Ôm hình ảo ảnh khó bao nhiêu
Mà toan gói cả càn khôn lại
Để giữ bên mình một dấu yêu
 
Kim Giang


vũkimThanh 13.05.2009 02:58:31 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh

AI LÀM GIÔNG BÃO
 
Ai làm giông bão phũ phàng
Cành xưa gẫy nhánh bẽ bàng chim bay
Sang sông mắt lệ đắng cay
Thuyền chìm đâu dễ thẳng ngay với đời
Chỉ còn bọt sóng chơi vơi
Ðôi dòng kỷ niệm ngập trời gió mưa .
Tơ xuân tan nát đong đưa
Mùa Thu đau đớn như chưa từng cười
Lũ nắng Hạ nóng trêu ngươi
Tuyết Ðông thảng thốt tình người lạnh hơn.
Tôi ôm chặt lấy cây đờn
Em ghì gối rộng chờn vờn tỉnh mê
Cung sầu phơi trắng sườn đê
Cỏ May tơi tả lời thề gió sương
Ðêm nao dưới bóng thuỳ dương
Câu thơ chắp cánh thiên đường cao sang
Trăng làng trĩu bóng đò ngang
Mắt ai chan chứa mộng vàng bến xuân
Tình ơi sao lắm gian truân
Trời cao  nức nở mây luân phiên sầu
Tôi về đếm mấy nhịp cầu
Hồ xanh chìm nổi cái mầu Phượng rơi
Trái tim bật khóc em ơi
Bao giờ mới được đầy vơi giấc nồng .
Thuyền mây kia vẫn bềnh bồng
Mà mình duyên vợ tình chồng gian nan
Suốt ngày lo sợ nát tan
Bao giờ mới được bình an thuận hòa ?
Ðêm nay sương khói nhạt nhòa
Ðôi dòng thơ tựa cánh hoa tặng người ….
 
Vũ kim Thanh

 
 GÓI CẢ CÀN KHÔN
 
Thổn thức hoàng hôn giọt nắng chiều
Rừng hoang thảng thốt tiếng chim kêu
Người xa khuất nẻo tà dương lạnh
Dốc đứng trông vời bóng tịch liêu
Ví ngọc lưu ly còn vỡ dạn
Ôm hình ảo ảnh khó bao nhiêu
Mà toan gói cả càn khôn lại
Để giữ bên mình một dấu yêu
 
Kim Giang



Thân họa :


BUÔNG XUÔI NỖI DẠI
 
Niềm đau dắt díu nặng muôn chiều
Nhức nhối tim buồn khắc khoải kêu
Nỗi nhớ  phong  rêu hồn giá lạnh
Niềm thương xót chạnh bến cô liêu
Thơ vương nắng gió kiêu dầy dạn
Nhạc rộn mưa sầu cạn bấy nhiêu
Viễn xứ phiêu du mong trở lại
Buông xuôi nỗi dại bến tình yêu
 
Vũ kim Thanh
 
lá chờ rơi 13.05.2009 22:44:13 (permalink)
0
THƠ - BẠN

Cho tôi được thảnh thơi làm ngọn gió
Thổi bên người khi nắng đổ mồ hôi
Dẫu không được làm Vì Sao buổi tối
Cho tôi làm Đom Đóm bé xíu thôi

Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Thả tâm hồn tôi lãng đãng ngao du
Có khung trời cổ tích ảo hư
Bao tơ mảnh cứ đan vào nỗi nhớ

Có những đợi chờ đã thành dang dở
Thửa ruộng hoang đi mãi chẳng tới bờ
Có cả mùa Xuân ngọt ngào hương cỏ
Dẫu chiêm bao còn nhớ lối hẹn hò

Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Người trồng dâu, trồng mía, trồng hoa
Mỗi sớm mai hồng lanh lảnh tiếng chim ca
Hương ngan ngát trên đồng mê khó tả

Kim Giang


thân hoạ :

TIẾNG LÒNG THƠ BẠN

Thơ trên mạng là hồn thơ hóa gió
Tỏa muôn phương ngọn bút đẫm mồ hôi
Tình thi nhân lá thư còn bỏ ngỏ
Đợi tin người nhưng chỉ một người thôi !

Tôi lắng nghe những tiếng lòng thơ bạn
Như suối ngàn nối mãi bước phiêu du
Mặc cho đời lấy thực đổi thành hư
Thơ vẫn đậm niềm thương đeo nỗi nhớ.

Đợi chi nữa khi tình đà lỡ dỡ
Ruộng nhà ai thì nấy đấp nên bờ
Hương thơ xuân vẫn nhuộm vào cây cỏ
Giữa đồng hoang luôn vọng tiếng ai hò.

Lòng xao xuyến với những dòng thơ bạn
Như trên ngàn ong bướm ghẹo muôn hoa
Như giữa trời rộn rã tiếng uyên ca
Thơ của bạn là niềm vui bất tận !


Lá chờ rơi 13/05/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 22:47:28 bởi lá chờ rơi >
TUAN_ANH 16.05.2009 13:17:36 (permalink)
0
Mời bạn thử ghé thăm : http://tuananh.violet.vn/
hoangau 17.05.2009 00:41:01 (permalink)
0
MÙA CŨ I

Bao năm xa trở về quê cũ
Bất chợt mưa rào
Ghé trú bên đường,nơi kĩ niệm
Người xưa,nay chẳng biết nơi nao?
dongthanhtruc

MÙA CŨ II

 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc
 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.


dongthanhtruc 17.05.2009 01:06:32 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

MÙA CŨ II
 
Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc
 
MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU
 
Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.





Nói chung cũng chỉ tại mưa ngâu
Tự dưng chẳng biết đến từ đâu
Xui mình cùng trú chung một chỗ
Nên mình mới "buộc" phải yêu nhau
Để rồi chia tay, mưa, lại nhớ
Bắt đền mưa đấy, hỡi mưa ngâu

KimGiang 18.05.2009 00:31:26 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 GÓI CẢ CÀN KHÔN
 
Thổn thức hoàng hôn giọt nắng chiều
Rừng hoang thảng thốt tiếng chim kêu
Người xa khuất nẻo tà dương lạnh
Dốc đứng trông vời bóng tịch liêu
Ví ngọc lưu ly còn vỡ dạn
Ôm hình ảo ảnh khó bao nhiêu
Mà toan gói cả càn khôn lại
Để giữ bên mình một dấu yêu
 
Kim Giang



Thân họa :


BUÔNG XUÔI NỖI DẠI
 
Niềm đau dắt díu nặng muôn chiều
Nhức nhối tim buồn khắc khoải kêu
Nỗi nhớ  phong  rêu hồn giá lạnh
Niềm thương xót chạnh bến cô liêu
Thơ vương nắng gió kiêu dầy dạn
Nhạc rộn mưa sầu cạn bấy nhiêu
Viễn xứ phiêu du mong trở lại
Buông xuôi nỗi dại bến tình yêu
 
Vũ kim Thanh


DẠI CHIỀU

Xém mảnh hoàng hôn nhớ dại chiều
Đi tìm điểm tựa chốn hoang liêu
Làn sương lụa phủ nương đồi ngọc
Tiếng Sáo Tiêu lồng tiếng Nhạn kêu
Cứ để chiêm bao liều chốc lát
Thương niềm khao khát biết bao nhiêu
Tình ơi mấy thuở Trăng bồi lở
Vẫn đẹp mơ màng suối nhạc yêu

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 12:58:49 bởi KimGiang >
KimGiang 18.05.2009 01:01:45 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

THƠ - BẠN

Cho tôi được thảnh thơi làm ngọn gió
Thổi bên người khi nắng đổ mồ hôi
Dẫu không được làm Vì Sao buổi tối
Cho tôi làm Đom Đóm bé xíu thôi

Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Thả tâm hồn tôi lãng đãng ngao du
Có khung trời cổ tích ảo hư
Bao tơ mảnh cứ đan vào nỗi nhớ

Có những đợi chờ đã thành dang dở
Thửa ruộng hoang đi mãi chẳng tới bờ
Có cả mùa Xuân ngọt ngào hương cỏ
Dẫu chiêm bao còn nhớ lối hẹn hò

Tôi yêu lắm cánh đồng thơ bè bạn
Người trồng dâu, trồng mía, trồng hoa
Mỗi sớm mai hồng lanh lảnh tiếng chim ca
Hương ngan ngát trên đồng mê khó tả

Kim Giang


thân hoạ :

TIẾNG LÒNG THƠ BẠN

Thơ trên mạng là hồn thơ hóa gió
Tỏa muôn phương ngọn bút đẫm mồ hôi
Tình thi nhân lá thư còn bỏ ngỏ
Đợi tin người nhưng chỉ một người thôi !

Tôi lắng nghe những tiếng lòng thơ bạn
Như suối ngàn nối mãi bước phiêu du
Mặc cho đời lấy thực đổi thành hư
Thơ vẫn đậm niềm thương đeo nỗi nhớ.

Đợi chi nữa khi tình đà lỡ dỡ
Ruộng nhà ai thì nấy đấp nên bờ
Hương thơ xuân vẫn nhuộm vào cây cỏ
Giữa đồng hoang luôn vọng tiếng ai hò.

Lòng xao xuyến với những dòng thơ bạn
Như trên ngàn ong bướm ghẹo muôn hoa
Như giữa trời rộn rã tiếng uyên ca
Thơ của bạn là niềm vui bất tận !


Lá chờ rơi 13/05/09


TÌNH THƠ

Người có tuổi thơ tình không có tuổi
Cứ muôn đời như sông suối reo ca
Lúc lòng yêu vạn vật biến thành hoa
Khi thất vọng trăng sao chìm biển cả

Đều có thể...Riêng tim đừng hoá đá
Để tâm hồn thêm đôi cánh bay xa
Người và thơ những năm tháng đi qua
Bao kỷ niệm nhạt nhoà dâng nỗi nhớ

Ai đi tiếp ai về trong dang dở
Lá thư tình bỏ ngỏ với trân gian
Những vần thơ chưa hẳn đã là vàng
Nhưng quý lắm bởi thơ từ tâm bạn

Khi phiêu lãng vẫn mơ thành cánh Nhạn
Vượt muôn trùng mang khao khát chứa chan
Người yêu thơ
Thơ - Bạn quý hơn vàng

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 13:01:53 bởi KimGiang >
KimGiang 18.05.2009 21:47:57 (permalink)
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: hoangau

MÙA CŨ II

Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu
Người cũ bây giờ đang ở đâu?
Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy
Một mình tôi nhặt những giọt châu...
dongthanhtruc

MÙA MỚI

Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !

hoa ngâu



MÙA SAU

Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu
Hạnh phúc làm sao mình bên nhau
Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy
Một mình tôi nhặt những giọt đau
dongthanhtruc


HÔM NÀY

Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng ngưng lại vội gì đâu

Kim Giang



Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !

SANG MÙA ...

Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.

Có hôm này sẽ có mai sau         (ý thơ KG  ).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.




Nói chung cũng chỉ tại mưa ngâu
Tự dưng chẳng biết đến từ đâu
Xui mình cùng trú chung một chỗ
Nên mình mới "buộc" phải yêu nhau
Để rồi chia tay, mưa, lại nhớ
Bắt đền mưa đấy, hỡi mưa ngâu


DongThanhTruc



HOA NGÂU

Ai ham thuốc Bắc chè Tàu
Tôi mơ cái nét Hoa Ngâu thơ nàng
Chúm cha chúm chím...Mơ màng
Phải duyên may gặp...Bà Hoàng thơ Nôm

Hồ Tây hây hẩy gió nồm
Ngẩn ngơ bóng Trúc đứng ôm mộng vàng

Tương tư người, ngóng người sang
Gió ơi giữ hộ đừng mang hương về

Kim Giang
*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang [sm=hugs.gif][sm=hugs.gif][sm=hugs.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 23:48:10 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 106 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9