TIẾNG LÒNG
SÔNG THƠ
Lời thơ như giọt sương mai
Vương trên mái tóc chảy dài Thương Giang
Cánh Buồm hong dưới nắng vàng
Bến bờ ngơ ngác chim đàn ngóng trông
Bơ vơ hòn đá chờ chồng
Lây niềm vui đợi ngày rồng gặp mây
Lâu rồi chị mới qua đây
Em mừng vui thoả những ngày nhớ mong
Chị yêu ơi có biết không...
Thời gian vắng chị trong lòng chơi vơi,
Muốn sang thăm chị,lại thôi...
Sợ câu thơ nhỏ lệ rơi...Chị buồn!
Mỗi ngày chờ đợi mỏi mòn
Mong thời gian sẽ chẳng còn chuyện qua...
Để cho tình nghĩa Giang hà
Kết thâm giao vẫn đậm đà như xưa
Trời còn có lúc nắng mưa
Đúng-sai, yêu-ghét...có chừa ai đâu ...
Miễn sao mình hiểu được nhau
Tâm thành ,ý thật ...Trước sau một lòng.
Tan cơn mưa,hết bão giông
Thân tình Tỷ-Muội ấm nồng hơn xưa...
Kim Giang-Thương Giang
_____________________________
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
SÔNG THƠ Lời thơ như giọt sương mai Vương trên mái tóc chảy dài Thương Giang Cánh Buồm hong dưới nắng vàng Bến bờ ngơ ngác chim đàn ngóng trông Bơ vơ hòn đá chờ chồng Lây niềm vui đợi ngày rồng gặp mây Kim Giang
Trích đoạn: Rdinh
SÔNG NỮ Sông thường vẫn chảy vu vơ Nông sâu rộng hẹp nhờ bờ đấy thôi Buồn vui thương giận lở bồi Tri âm đã mấy ai người hiểu cho Khi lên thác lúc quanh co Vắn dài nhiều lúc đắn đo sự đời Thang mây bao nấc hỏi trời Tình thâm nghĩa trọng...Sợ lời thị phi Dằn cơn sóng, chảy nhu mì Dòng sông nhỏ phận nữ nhi ấy mà Kim Giang
SÔNG NỮ Sông thường vẫn chảy vu vơ Nông sâu rộng hẹp nhờ bờ đấy thôi Buồn vui thương giận lở bồi Tri âm đã mấy ai người hiểu cho Khi lên thác lúc quanh co Vắn dài nhiều lúc đắn đo sự đời Thang mây bao nấc hỏi trời Tình thâm nghĩa trọng...Sợ lời thị phi Dằn cơn sóng, chảy nhu mì Dòng sông nhỏ phận nữ nhi ấy mà Kim Giang
Thân chúc Kim Giang sinh nhật vui vẻ , thêm tuổi thêm thơ và thêm nhiều niềm vui...Thân ái Vũ kim Thanh
THUYỀN THƯƠNG
Em nồng nàn sóng nhớ
Anh thành con thuyền thương
Hồn gào căng buồm gió
Lênh đênh băng trùng dương
Trái tim tạo thiên đường
Suối thơ mừng bỡ ngỡ
Bến đời sầu vạn cổ
Cây tình trổ hoa hương
Bờ mi em đọng sương
Trải mềm đêm thương nhớ
Ðiạ cầu xanh nín thở
Vầng Trăng chở yêu về
Kề môi nhau đam mê
Ngọt ngào xua đêm tối
Giấc mơ hồng đưa lối
Vượt nhức nhối cô đơn
Vũ kim Thanh
BẾN VẮNG
Hôm nay về bến nhớ
Mong lạc miền lãng quên
Anh giờ đã xa em
Ngả nghiêng từng góc phố
Mỗi khi lòng bão tố
Em vẫn tìm nơi anh
Như cánh chim bạt gió
Tìm đậu nương lá cành
Sao anh lại xa em
Đế Thu vàng lá úa
Hôm nay về với nhớ
Ru nỗi buồn dịu êm
Để băng giá từ tim
Tan trả bầu máu nóng
Cho dạt dào ngọn sóng
Thoa bến bờ nhức đau
Kim Giang
ANH NÀO CÓ XA EM
Anh nào có xa em
Ðể rừng Thu sầu héo
Bến đời quên trong trẻo
Môi hồng biếng ngân reo
Trái tim khóc lạnh đông
Nghẹn ngào dòng sông vắng
Câu thơ tình thức trắng
Mong ngàn nắng mênh mông
Ðàn chơi vơi hư không
Liêu trai đường sương trắng
Bờ vai yêu trống vắng
Tóc hiền lắng ngạt ngào .
Anh nào có xa em
Cành xanh đầy búp nhớ
Diễm kiều hồn Trăng mở
Sóng tình thở ôm bờ ….
Em cứ yêu cứ mơ
Hoà tan vào nhau nhé
Bến thuyền thôi buồn tẻ
Biển tươi trẻ không ngờ …
Vũ kim Thanh
Trích đoạn: vũkimThanh
Thân chúc Kim Giang sinh nhật vui vẻ , thêm tuổi thêm thơ và thêm nhiều niềm vui...Thân ái Vũ kim Thanh
*Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh với bông hoa đẹp chúc mừng KG nhân ngày sinh nhật.
Xin phép anh cho KG mượn những bông hoa trong vườn ảnh của anh để show cùng bài hát Giang yêu thích.
http://www.youtube.com/watch?v=P4do8rk9Y3Q
Kim Giang thân mến Tất cả các tranh ảnh của anh trên diễn đàn này em cứ thoải mái sử dụng. Chúc em vui vẻ , Hạnh phúc và có nhiều thơ hay.Tặng em bông hồng này mà anh rất tâm đắc để em cho vào bộ sưu tập nhạc. Thân ái vũ kim Thanh
Ðón ánh ban mai. Photo by Vu kim Thanh
ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Giờ anh ở đâu
Thì thầm gió thổi
Thì thầm em gọi
Anh giờ nơi đâu
Đi suốt con đường
Vàng hoa Cúc nở
Vàng như nỗi nhớ
Khi mình xa nhau
Đừng hỏi vì sao
Khoảng trời vời vợi
Mây buồn chơi vơi
Vì sao đừng hỏi
Yêu là biết thôi
Kim Giang
- Google.com.vn Google.com.vn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 23:44:28 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Giờ anh ở đâu
Thì thầm gió thổi
Thì thầm em gọi
Anh giờ nơi đâu
Đi suốt con đường
Vàng hoa Cúc nở
Vàng như nỗi nhớ
Khi mình xa nhau
Đừng hỏi vì sao
Khoảng trời vời vợi
Mây buồn chơi vơi
Vì sao đừng hỏi
Yêu là biết thôi
Kim Giang
VŨ KHÚC BỀNH BỒNG
Anh vẫn cuối trời
Lênh đênh gió lạnh
Nỗi buồn canh cánh
Tím mảng trời xanh
Em vẫn bên anh
Tình thương quấn quyện
Thu vàng lưu luyến
Hồn Xuân chinh nguyên
Ơi cánh chim Khuyên
Trên cành lộc biếc
Mình không đơn chiếc
Nuối tiếc thời gian
Ðôi cánh tay đan
Nhớ hồng môi nóng
Dẫu đời lạnh cóng
Thơ óng tim nồng
Vũ khúc bềnh bồng
Xuôi dòng sông rộng
Bóng Trăng lồng lộng
Ngời sáng mênh mông
Vũ kim Thanh
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 21:24:01 bởi vũkimThanh >
Photo by Vu kim Thanh
Thân tặng Kim Giang ngày Phụ nữ Việt nam 20-10. Chúc thi sĩ và gia đình an vui hạnh phúc. sáng tác nhiều thơ hay. Thân ái Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 23:38:23 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
Photo by Vu kim Thanh
Thân tặng Kim Giang ngày Phụ nữ Việt nam 20-10. Chúc thi sĩ và gia đình an vui hạnh phúc. sáng tác nhiều thơ hay. Thân ái Vũ kim Thanh
* Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh với những bông hoa tuyệt đẹp chúc mừng chị em nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam. Kính chúc anh và gia đình an vui hạnh phúc. Chúc anh có nhiều tác phẩm mới cho mọi người chiêm ngưỡng!
Kim Giang
THU PHAI
Người đi về phía không tôi
Tôi đi về phía không người đợi mong
Tiếc vàng rơi lá vặn lòng
Tim như biển sóng bão giông đã nhiều
Thu tàn chới với thương yêu
Phím tơ đứt đoạn xô chiều sang Đông
Níu Xuân dại một cánh Hồng
Đêm thăm thẳm dốc gió lồng lộng khuya
Lạnh sương mắt cỏ đầm đìa
Phạc phờ Lau trắng bên bìa rừng thưa
Lối nào kỷ niệm ngày xưa
Ngập ngừng Cúc nở gọi đùa nắng mai
Chỉ còn đây chiếc Thu phai
Bài Thơ giờ viết trao ai...Trăng ngà
Kim Giang
THU PHAI
Người đi về phía không tôi
Tôi đi về phía không người đợi mong
Tiếc vàng rơi lá vặn lòng
Tim như biển sóng bão giông đã nhiều
Thu tàn chới với thương yêu
Phím tơ đứt đoạn xô chiều sang Đông
Níu Xuân dại một cánh Hồng
Đêm thăm thẳm dốc gió lồng lộng khuya
Lạnh sương mắt cỏ đầm đìa
Phạc phờ Lau trắng bên bìa rừng thưa
Lối nào kỷ niệm ngày xưa
Ngập ngừng Cúc nở gọi đùa nắng mai
Chỉ còn đây chiếc Thu phai
Bài Thơ giờ viết trao ai...Trăng ngà
Kim Giang
TÔI VỀ BẾN NHỚ
Trăng ngà lúc tỏ lúc tà
Trời Thu trở gió Trăng đà buồn hơn
Trách sao sông nước chập chờn
Ðể con sóng đổ dỗi hờn vu vơ
Tìm nhau chan chứa vần thơ
Ai ngờ lệ ứa hững hờ lá bay
Mùa Thu nào ấm vòng tay
Liêu xiêu vạt nắng mê say nỗi lòng
Tôi về bến nhớ chờ mong
Qua mùa băng giá hơ hong mảnh tình .
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 17:41:47 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: