TIẾNG LÒNG
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 106 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 31.12.2009 04:08:41 (permalink)
0
Chúc chị và gia đình bước sang Năm mới may mắn nhiều trong cuộc sống !



THƯƠNG GIANG 01.01.2010 19:05:32 (permalink)
0
TẠI...

Em bảo tại bụi đường
Trốn tìm vương khoé mắt
Em bảo dòng sông hát
Nên nghẹn ngaò lên môi

Tại vầng mây lẻ loi
Ngã bên trời mộng tím
Đổ bao niềm xao xuyến
Xuống mi huyền nên mưa

Em bảo gió làm thơ
Dỗi hờn người yêu dấu
Bông tuyết buồn rớt đậu
Giá băng thành quên nhau

Sao...?


Em đổ tại bụi đường
Trốn lặn  vào  khoé mắt ,
Sao em không nói thật ,
Rằng khóc vì nhớ anh?

Đừng trách dòng sông xanh
Hiền hoà trong lại mát
Sông ru bờ khẽ  hát
Giọt sầu tan trên môi...

Áng mây nào lẻ loi,
Ngã trong chiều tím ngắt
Là nỗi buồn héo hắt
Sao cứ giấu trong lòng?

Gió đa tình ruổi rong
Gieo vần thơ lai láng
Buồn vui chỉ một thoáng,
Sao em hờn ướt mi?

Tuyết trắng sẽ tan đi
Khi Xuân hồng tỏa nắng...
Em cô đơn trống vắng
Sao  không  gọi tên anh?



Kim Giang-Thương Giang


* Từ khi về thăm Quan Họ, thơ anh Thương Giang nền nảy quá chừng! Chúc mừng Thương Giang!

ÁNG MÂY BAY

Tình yêu chúng mình có thật
Những ngày Xuân bướm vàng bay
Dòng sông lắng mình trong vắt
Mắt Xuân yêu dấu dâng đầy

Vòng tay Hạ nồng ấm lắm
Sông đằm ngây ngất hương say
Làn môi anh là cơn gió
Xuyến xao sóng vỗ đêm ngày

Thế rồi Thu hờn xa lánh
Cho hồn như lá thu bay

Chiếc lá rơi về với đất
Tình yêu tan áng mây trời
Còn em những gì được mất
Đông buồn lất phất mưa rơi

Kim Giang


Em đừng buồn

Em đừng buồn đông sẽ qua thôi
Xuân ấm áp đến rồi  , có thấy?
Dòng sông em hiền hòa mãi chảy
Như tình anh  nồng cháy :Yêu em!

Em đừng buồn ,thao thức  trong đêm.
Hãy nhắm mắt , buông rèm :Ngủ nhé!
Anh muốn mình như làn gió nhẹ
Đến ru em , trộm ghé môi hôn...

Em đừng buồn, đừng có dỗi hờn...
Tháng ngày xa , mỏi mòn nhung nhớ
Áng mây trời...sẽ tan rồi vụn vỡ,
Còn tình ta muôn thủa keo sơn...

Em đừng buồn, giữ vững lòng son,
Hãy tin tưởng :Anh còn trở lại!
Để minh chứng tình mình  tồn tại
Dù cách xa nhưng mãi Yêu nhau!
Kiev 01.01.10-TG-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 05:28:15 bởi THƯƠNG GIANG >
KimGiang 04.01.2010 20:09:55 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Em đừng buồn

Em đừng buồn đông sẽ qua thôi
Xuân ấm áp đến rồi  , có thấy?
Dòng sông em hiền hòa mãi chảy
Như tình anh  nồng cháy :Yêu em!

Em đừng buồn ,thao thức  trong đêm.
Hãy nhắm mắt , buông rèm :Ngủ nhé!
Anh muốn mình như làn gió nhẹ
Đến ru em , trộm ghé môi hôn...

Em đừng buồn, đừng có dỗi hờn...
Tháng ngày xa , mỏi mòn nhung nhớ
Áng mây trời...sẽ tan rồi vụn vỡ,
Còn tình ta muôn thủa keo sơn...

Em đừng buồn, giữ vững lòng son,
Hãy tin tưởng :Anh còn trở lại!
Để minh chứng tình mình  tồn tại
Dù cách xa nhưng mãi Yêu nhau!

Kiev 01.01.10-TG-



HẠNH PHÚC BÊN ANH

Mùa Đông buồn tù đọng ngừng trôi
Đem hờn dỗi lắng sâu chiều ngóng đợi
Anh là cơn mưa cho dòng nước mới
Cho Xuân về phới phới bến tình yêu

Anh biết không: Em mơ ước bao điều
Đêm thường hoá cánh diều không ngủ
Dây nối mãi nối cho dài cho đủ
Tới trời mây quyến rũ, với người xa

Chuyện kể rằng mây đã hoá xe hoa
Voan trắng mộng mơ bên chàng hoàng tử
Nhạc công mời toàn thế giới Ngôi Sao
Sâm bank môi bật nút những ngọt ngào

Em chìm đắm trong ánh nhìn tình tứ
Gió xoay mình luân vũ khúc nôn nao
Tim hoà tim tung muôn sóng dạt dào
Hạnh phúc vô cùng, trên những tầm cao

Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 20:19:50 bởi KimGiang >
KimGiang 04.01.2010 20:39:41 (permalink)
0
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
 
LÀ...

Là Trăng ở với trần gian
Là tâm của tấm lòng vàng cho nhau
Là tình dỗ những cơn đau
Là hương của mối tình đầu Thơ ơi
Là bàn tay đỡ chơi vơi
Là thương mến gửi tới người tôi yêu

Kim Giang
 

VÌ...
 
Vì đời còn lắm dối gian
Vì  tâm trong đục người càng khổ nhau
Vì tình tím giọt lệ đau
Vì duyên chưa trọn vương sầu người ơi
Vì triều dâng sóng đầy vơi
Vì yêu nên đất nhuộm trời hoàng hôn

Nguyên Hải

CŨNG VÌ

Vì tình chẳng nỡ bán buôn
Vì thương lội ngược ngọn nguồn tìm nhau
Vì đời đã ngấm nỗi đau
Vì duyên chẳng bén nguyện cầu cho ai
Vì thơ đã hẹn Trúc Mai
Vì vầng Trăng khuyết chia hai lối về

Kim Giang





THƯƠNG GIANG 05.01.2010 08:29:50 (permalink)
0
HẠNH PHÚC BÊN ANH

Mùa Đông buồn tù đọng ngừng trôi
Đem hờn dỗi lắng sâu chiều ngóng đợi
Anh là cơn mưa cho dòng nước mới
Cho Xuân về phới phới bến tình yêu

Anh biết không: Em mơ ước bao điều
Đêm thường hoá cánh diều không ngủ
Dây nối mãi nối cho dài cho đủ
Tới trời mây quyến rũ, với người xa

Chuyện kể rằng mây đã hoá xe hoa
Voan trắng mộng mơ bên chàng hoàng tử
Nhạc công mời toàn thế giới Ngôi Sao
Sâm bank môi bật nút những ngọt ngào

Em chìm đắm trong ánh nhìn tình tứ
Gió xoay mình luân vũ khúc nôn nao
Tim hoà tim tung muôn sóng dạt dào
Hạnh phúc vô cùng, trên những tầm cao

Hạnh phúc vì có em

Anh không mơ mình lấy những vì sao
Kết vương miện trao cho em ngày cưới
Nhưng em ơi!Anh sẵn sàng đánh đổi.
Cuộc đời mình để đến với  em yêu.

Anh sẽ là cơn gió  nâng cánh diều
Chở giấc mơ em bay vào hiện thực
Thuyền hoa đón kết đèn mầu  sáng rực
Anh bồn chồn trong háo hức đợi mong.

Đám cưới mình có pháo nổ rượu hồng.
Có tất cả những gì em mong ước
Vị hoàng tử trong giấc mơ  ngày trước
Giờ cầm tay sánh bước bên cô dâu

Em dịu dàng khăn voan trắng đội đầu
Váy trắng trong gợi một mầu tinh khiết.
Em yêu ơi !Có bao giờ em biết...
Hạnh phúc vô cùng  anh có được em...

Kim Giang- TG
THƯƠNG GIANG 14.01.2010 04:48:26 (permalink)
0
Xin được làm chiếc bóng

Em hãy cho anh được
Là chiếc bóng mà thôi
Lặng lẽ dõi theo người
Thầm yêu thương nhung nhớ...

Anh sẽ chẳng khổ sở
Khi em hạnh phúc đâu
Anh sẽ chẳng đớn đau
Em lạnh lùng hờ hững...

Anh đã quen chịu đựng
Tủi buồn nuốt vào trong...
Bao tháng ngày thầm mong
Một lần em thấu tỏ..

Anh như bông tuyết nhỏ
Rơi trên lối em qua...
Mùa đông ở nước Nga
Có bao nhiêu là tuyết...

Cho nên em chẳng biết
Cho nên em chẳng hay...
Anh  mòn mỏi hao gầy
Yêu em trong tuyệt vọng...

Anh ước  làm chiếc bóng
Lặng lẽ đi bên đời
Che em khi mưa nắng
Hay những lúc buồn vui...

-TG-

KimGiang 15.01.2010 23:33:54 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HẠNH PHÚC BÊN ANH

Mùa Đông buồn tù đọng ngừng trôi
Đem hờn dỗi lắng sâu chiều ngóng đợi
Anh là cơn mưa cho dòng nước mới
Cho Xuân về phới phới bến tình yêu

Anh biết không: Em mơ ước bao điều
Đêm thường hoá cánh diều không ngủ
Dây nối mãi nối cho dài cho đủ
Tới trời mây quyến rũ, với người xa

Chuyện kể rằng mây đã hoá xe hoa
Voan trắng mộng mơ bên chàng hoàng tử
Nhạc công mời toàn thế giới Ngôi Sao
Sâm bank môi bật nút những ngọt ngào

Em chìm đắm trong ánh nhìn tình tứ
Gió xoay mình luân vũ khúc nôn nao
Tim hoà tim tung muôn sóng dạt dào
Hạnh phúc vô cùng, trên những tầm cao

Hạnh phúc vì có em

Anh không mơ mình lấy những vì sao
Kết vương miện trao cho em ngày cưới
Nhưng em ơi!Anh sẵn sàng đánh đổi.
Cuộc đời mình để đến với  em yêu.

Anh sẽ là cơn gió  nâng cánh diều
Chở giấc mơ em bay vào hiện thực
Thuyền hoa đón kết đèn mầu  sáng rực
Anh bồn chồn trong háo hức đợi mong.

Đám cưới mình có pháo nổ rượu hồng.
Có tất cả những gì em mong ước
Vị hoàng tử trong giấc mơ  ngày trước
Giờ cầm tay sánh bước bên cô dâu

Em dịu dàng khăn voan trắng đội đầu
Váy trắng trong gợi một mầu tinh khiết.
Em yêu ơi !Có bao giờ em biết...
Hạnh phúc vô cùng  anh có được em...

Kim Giang- Thương Giang


ANH CHẲNG BIẾT ĐÂU

Em biết là anh rất yêu em
Gió giãy mình đành đạch vì ghen
Ném cái lạnh qua rèm cửa sổ
Gió cũng biết anh yêu em nhiều lắm đó

Ôi da diết câu Mười Thương - Quan Họ
Những ngọt ngào muốn ngỏ
Sau nón Ba Tầm có một vầng trăng
Vẫn khát khao tròn vẹn mãi như rằm

Dẫu tháng năm còn bắt mình xa cách
Đêm hằng mơ có cánh tìm nhau
Em yêu anh thế nào
Chắc anh chẳng biết đâu

Kim Giang

 



THƯƠNG GIANG 16.01.2010 05:02:31 (permalink)
0
HẠNH PHÚC BÊN ANH

Mùa Đông buồn tù đọng ngừng trôi
Đem hờn dỗi lắng sâu chiều ngóng đợi
Anh là cơn mưa cho dòng nước mới
Cho Xuân về phới phới bến tình yêu

Anh biết không: Em mơ ước bao điều
Đêm thường hoá cánh diều không ngủ
Dây nối mãi nối cho dài cho đủ
Tới trời mây quyến rũ, với người xa

Chuyện kể rằng mây đã hoá xe hoa
Voan trắng mộng mơ bên chàng hoàng tử
Nhạc công mời toàn thế giới Ngôi Sao
Sâm bank môi bật nút những ngọt ngào

Em chìm đắm trong ánh nhìn tình tứ
Gió xoay mình luân vũ khúc nôn nao
Tim hoà tim tung muôn sóng dạt dào
Hạnh phúc vô cùng, trên những tầm cao

Hạnh phúc vì có em

Anh không mơ mình lấy những vì sao
Kết vương miện trao cho em ngày cưới
Nhưng em ơi!Anh sẵn sàng đánh đổi.
Cuộc đời mình để đến với  em yêu.

Anh sẽ là cơn gió  nâng cánh diều
Chở giấc mơ em bay vào hiện thực
Thuyền hoa đón kết đèn mầu  sáng rực
Anh bồn chồn trong háo hức đợi mong.

Đám cưới mình có pháo nổ rượu hồng.
Có tất cả những gì em mong ước
Vị hoàng tử trong giấc mơ  ngày trước
Giờ cầm tay sánh bước bên cô dâu

Em dịu dàng khăn voan trắng đội đầu
Váy trắng trong gợi một mầu tinh khiết.
Em yêu ơi !Có bao giờ em biết...
Hạnh phúc vô cùng  anh có được em...

ANH CHẲNG BIẾT ĐÂU

Em biết là anh rất yêu em
Gió giãy mình đành đạch vì ghen
Ném cái lạnh qua rèm cửa sổ
Gió cũng biết anh yêu em nhiều lắm đó

Ôi da diết câu Mười Thương - Quan Họ
Những ngọt ngào muốn ngỏ
Sau nón Ba Tầm có một vầng trăng
Vẫn khát khao tròn vẹn mãi như rằm

Dẫu tháng năm còn bắt mình xa cách
Đêm hằng mơ có cánh tìm nhau
Em yêu anh thế nào
Chắc anh chẳng biết đâu
EM...
Anh cảm nhận từ lâu
Tấm lòng em chân thật
Không tính toán được- mất.
Chẳng so bì thiệt-hơn.

Em  đẹp cả lúc buồn
Mắt - hồ thu thăm thẳm...
Anh muốn được chết đắm
Thuyền tình trong mắt thôi...

Em  là  cả bầu trời
Mà anh luôn mơ ước.
Biết bao giờ có được
Trái tim dành tặng anh?

Qua  bao mùa Xuân xanh
Rồi đến thu vàng úa
Sao em ơi chẳng hứa
Mãi suốt đời bên nhau?

Trách anh chẳng biết đâu
Rằng yêu anh nhiều lắm
Cầu mong sợi chỉ thắm
Buộc lời em ...đừng bay!

Ước ao trong vòng tay
Dịu dàng em khẽ nói:
Chín nhớ em đã gửi,
Mười thương giờ trao anh!

Kim Giang- Thương Giang



  


*)Sao đến nhà người thương mà cứ nhầm hoài sang trang Hoài niệm Hội Lim thế Em Yêu...Trang Nỗi lòng người Viễn xứ mới là trang mình họa với nhau người IÊU à!
lá chờ rơi 16.01.2010 08:06:57 (permalink)
0

MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)


Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !


Lá chờ rơi 16/01/10

KimGiang 17.01.2010 01:05:42 (permalink)
0
 

MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !

Lá chờ rơi 16/01/10

NÂNG LY

Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Trâu đi để lại bao no ấm
Cọp đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng


KẾT TÌNH XUÂN

Đưa thoi cánh én đã về rồi
Xuân đến đông tàn rét mướt lui
Lộc biếc hoa xinh tươi sắc trổ
Cành già lá thắm ấm lòng vui
Thầy Đồ bút gấm tay khoa chữ
Cô Tú nghiên son miệng nhoẽn cười
Xướng tứ họa tình khang phúc thọ
Muôn người hớn hở kết đoàn chơi.
Nguyên Hải

TIẾP VẦN CHƠI

Già trâu vừa đến đã đi rồi
Cọp trẻ vươn mình quyết chẳng lui
Chín chục thiều quang tươi tốt cỏ
Mười hai tuần nguyệt đậm đà vui
Kim bằng nhộn nhịp câu chào hỏi
Thi quán râm ran chuyện giỡn cười
Giọng bạc lời vàng đua tiếng cất
Say dòng thơ cổ tiếp vần chơi
Saturday, January 16, 2010
  Đuyên Hồng 
 
Cho em theo chân quí thi hữu,chúc mừng đón Têt Canh Dần an vui hì hì ..

Bạn Thơ

Mười niên cộng hưởng chẳng trăm rồi
Hổ đến xua nghèo thất nghiệp lui
Bác Lá yêu đời luôn khỏe mạnh
Huynh Hùng hạnh phúc với an vui
Đuyên Hồng giọng nói hài đùa giỡn
Nguyên Hải vần thơ tiếu chọc cười
Kính chúc muôn người đầy phước lộc
Chung tình thi hữu mãi bền chơi

Vancali 1.15.10
 
Mừng Xuân Đốt Pháo Thi
 
Thắm thoát mà nay Tết đến rồi
Buồn thương cũng thế tới rồi lui
Ngày qua tháng lại tình thâm đẹp
Cọp viếng trâu lùi năm mới vui
Mến chữ trao cho vài ý tếu
Tri tài gửi tặng mấy câu cười
Mừng xuân nối gót vần thi tứ
Kết một xâu dài...đốt nổ chơi!
 
Sương Anh

CỨ PHẢI CHƠI

Chuẩn bị chưa xong, khách đến rồi
Chén anh, chén chú hết đường lui
Bia hơi uống tạm mà luôn hứng
Rượu đế tu càn vẫn quá vui
Chẳng thấy gà quay, toàn thấy mức
Không nghe pháo nổ, chỉ nghe cười
Mỗi năm được một lần xuân vậy
Dẫu đói, dẫu nghèo cứ phải chơi

Tú lòng...thòng
 
 
ĐƯỜNG XUÂN
 
Ngõ trước Cành Lê trắng điểm rồi
Xuân tràn khát vọng, tủi buồn lui
Ánh mắt thân thương ngời hạnh phúc
Bàn tay xiết chặt bỏng niềm vui
Vần tuôn suối nhạc không ngừng chảy
Ý lẩy Kiều ngâm rộn tiếng cười
Lãng Tử mơ Quỳnh nâng rượu cạn
Say Đường Thiếu Nữ khóa Trăng chơi
 
Kim Giang
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 01:24:44 bởi KimGiang >
Liên Thơ 25.01.2010 18:33:28 (permalink)
0
THẬT LÒNG!
Em nhìn theo gió thổi mênh mông
Đừng dối yêu em...Hãy thật lòng
Anh chả yêu ai ngoài em hết
Anh bóc tim nè...Có tin không
               Kim Giang

Niềm tin

Ai nỡ đành gian dối tình mơ
Tin yêu dù sẽ cạn đôi bờ
Mắt thương vẫn hướng về thăm thẳm
Bất chợt thuyền về trong nắng mai...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Vào đêm 25/1/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 18:34:37 bởi Liên Thơ >
KimGiang 25.01.2010 23:49:03 (permalink)
0


Niềm tin


Ai nỡ đành gian dối tình mơ

Tin yêu dù sẽ cạn đôi bờ
Mắt thương vẫn hướng về thăm thẳm
Bất chợt thuyền về trong nắng mai...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ



                  Vào đêm 25/1/2010
 

NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai

Kim Giang




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 23:52:48 bởi KimGiang >
THƯƠNG GIANG 26.01.2010 08:02:09 (permalink)
0
NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai

Khi anh về...nỗi nhớ  nguôi ngoai
Ngọn gió  thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh  dịu dàng vuốt sợi tóc mai...


Kim Giang-TG
Liên Thơ 26.01.2010 20:05:05 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
              Kim Giang



Nỗi nhớ
                 Thương tặng Minh Đức...
Nỗi nhớ dày vò cả đời ...đau
Lén buồn... đâu dám hé môi hờn
Em lặng lẽ lìa xa kỉ niệm
Cho lòng anh không vướng bận nợ tình...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 26/1/2010 

 
Liên Thơ 26.01.2010 20:13:29 (permalink)
0
CŨNG VÌ

Vì tình chẳng nỡ bán buôn
Vì thương lội ngược ngọn nguồn tìm nhau
Vì đời đã ngấm nỗi đau
Vì duyên chẳng bén nguyện cầu cho ai
Vì thơ đã hẹn Trúc Mai
Vì vầng Trăng khuyết chia hai lối về

Kim Giang

Chỉ vì
Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 20:19:28 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 106 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9