TIẾNG LÒNG
GHEN... Anh từng ao ước một lần, Người trong mộng ở ngay gần tầm tay. Để nhìn vào mắt nhau đây Mà trao dịu ngọt men say tình nồng... Tháng Ba ,anh vẫn còn Đông. Giấu trong ngực áo đóa hồng tặng em. Bởi sợ tuyết lạnh trong đêm , Đậu trên hoa , đợi môi mềm... trộm hôn... (Đừng nghĩ anh quá trẻ con, Vì yêu ai cũng đều hờn ghen thôi...) Anh về từ chốn mù khơi. Mồng Tám đến tặng hoa người mình yêu... Nhà không vườn trống quạnh hiu. Giờ nhìn ảnh... biết Nguyên Tiêu làm gì... Áo dài tha thướt em đi. Hội Xuân xem đối họa thi cùng người... Vắng anh em cứ vui thôi, Nhưng đừng khoe được tặng đôi vé mời... Anh nghe mà thấy đất trời. Ngả nghiêng như chỉ chực rơi xuống đầu... Ghen nhiều...biết chẳng hay đâu. Nhưng con tim cứ khổ đau dày vò... Bây giờ lại càng thấy lo. Khi biết dung mạo bất ngờ :Em xinh...! Kiev 16/3/2010-TG * Anh Thương Giang ưi! Tấm hình đó là một nữ sinh tham gia hội Thơ đó; Anh gởi hình cho Giang coi với, rùi Giang gửi hình cho anh nha; GHEN của anh đáng iu quá thương tặng anh nè : 
ANH ĐỪNG GHEN EM Đừng ghen em nhé anh ơi Em yêu anh nhất trên đời đó thôi Đằm trong ánh mắt làn môi Tình anh là cả khoảng trời biếc xanh Tháng ba hoa Gạo đỏ cành Chín mong mười nhớ để dành cho nhau Đừng hờn đừng giận em lâu Hồng trong ngực áo là màu trái tim Biết rằng anh chỉ có em Hoá ngôi sao để hằng đêm tìm về Thì thầm anh nói em nghe Những khi đến hội nhớ che nét cười Người ta đi Hội có đôi Em len giữa nắng chơi vơi một mình Tóc bay sợ gió bồng bềnh Thả câu thơ sợ thác ghềnh chênh chao Dấu Xuân trong cánh hoa Đào Cắn môi ngậm cái ngọt ngào bớt say Cho anh cả cuộc đời này Kéo trời đất lại cho ngày gặp nhau Kim Giang
GHEN...
Anh từng ao ước một lần,
Người trong mộng ở ngay gần tầm tay.
Để nhìn vào mắt nhau đây
Mà trao dịu ngọt men say tình nồng...
Tháng Ba ,anh vẫn còn Đông.
Giấu trong ngực áo đóa hồng tặng em.
Bởi sợ tuyết lạnh trong đêm ,
Đậu trên hoa , đợi môi mềm... trộm hôn...
(Đừng nghĩ anh quá trẻ con,
Vì yêu ai cũng đều hờn ghen thôi...)
Anh về từ chốn mù khơi.
Mồng Tám đến tặng hoa người mình yêu...
Nhà không vườn trống quạnh hiu.
Giờ nhìn ảnh... biết Nguyên Tiêu làm gì...
Áo dài tha thướt em đi.
Hội Xuân xem đối họa thi cùng người...
Vắng anh em cứ vui thôi,
Nhưng đừng khoe được tặng đôi vé mời...
Anh nghe mà thấy đất trời.
Ngả nghiêng như chỉ chực rơi xuống đầu...
Ghen nhiều...biết chẳng hay đâu.
Nhưng con tim cứ khổ đau dày vò...
Bây giờ lại càng thấy lo.
Khi biết dung mạo bất ngờ :Em xinh...!
Kiev 16/3/2010-TG * Anh Thương Giang ưi! Tấm hình đó là một nữ sinh tham gia hội Thơ đó; Anh gởi hình cho Giang coi với, rùi Giang gửi hình cho anh nha; GHEN của anh đáng iu quá thương tặng anh nè : 
ANH ĐỪNG GHEN EM Đừng ghen em nhé anh ơi Em yêu anh nhất trên đời đó thôi Đằm trong ánh mắt làn môi Tình anh là cả khoảng trời biếc xanh Tháng ba hoa Gạo đỏ cành Chín mong mười nhớ để dành cho nhau Đừng hờn đừng giận em lâu Hồng trong ngực áo là màu trái tim Biết rằng anh chỉ có em Hoá ngôi sao để hằng đêm tìm về Thì thầm anh nói em nghe Những khi đến hội nhớ che nét cười Người ta đi Hội có đôi Em len giữa nắng chơi vơi một mình Tóc bay sợ gió bồng bềnh Thả câu thơ sợ thác ghềnh chênh chao Dấu Xuân trong cánh hoa Đào Cắn môi ngậm cái ngọt ngào bớt say Cho anh cả cuộc đời này Kéo trời đất lại cho ngày gặp nhau Kim Giang Nhưng...

Muộng màng ,chẳng phải duyên đầu...
Xin làm bến cuối khi tầu em qua...
Sợ em về với người ta
Nên anh bóng gió gần xa ghen thầm....
Viễn xứ nên chẳng về thăm
Đưa em đi hội ngày Rằm -Nguyên tiêu...
Người ta đi với người yêu.
Thương em lủi thủi mưa chiều, mi hoen...
Vắng anh..đi với người quen
Tránh chốn người lạ ,đừng chen lấn vào...
Môi hồng, mắt biếc, má đào...
Bấy nhiêu cũng để xuyến xao sóng tình...
Khi cười ,che bớt miệng xinh.
Chốn đông...nếu thấy một mình em thôi,
Đa tình có kẻ buông lời
Trồng cây si bởi nụ cười của em...
Đêm ngủ ,nhớ phải buông rèm.
Kẻo trăng khuya đứng ngoài thềm tương tư...
Vắng em lòng thấy hoang vu.
Không ghen nhưng sợ lời ru xa dần...
Kiev16/4/2010-TG
* Anh Thương Giang ưi! Anh gởi hình choKim Giang coi với, rùi K. Giang gửi hình cho anh nha Hình anh chẳng dám gửi đâu...
Bởi trán cao quá...nửa đầu em ơi!

Mũi to miệng rộng răng" tươi"
Bụng to ,mắt bé...đúng người yêu em

16/4-TG
@Kim Giang yêu!
Nếu thấy ai trong d đ này có hình dáng như anh vừa tả thì chính là anh Thương Giang của em đấy!


* Anh yêu dấu! Hôm nay em lại về với anh nè:
MÙA PHƯỢNG NHỚ!
Vẫn nhớ anh từng phút
Vẫn mong anh từng giây
Cung đàn sao nỡ dứt
Câu thề theo gió bay
Yêu nhau mà chẳng biết
Sẽ xa nhau có ngày
Tiếng Ve Sầu thảm thiết
Khóc thương mùa đương say
Trên môi hồng chợt đắng
Nắng vương hồn ngất ngây
Nụ hôn xưa nồng thắm
Đừng tan vào khói mây
Nhớ ơi...còn nhớ lắm
Trĩu trên hai vai gầy
Cánh Phượng Hồng thổn thức
Rưng rưng cành lắt lay
Trời cứ xanh ngăn ngắt
Thấu trong màu mắt cay
Phượng Hồng ơi đừng tắt
Nụ yêu trong tim ngày
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 00:02:24 bởi Viet duong nhan >
BẤT NGỜ
Anh tù trong trái tim em
Buồn mong gió thốc qua thềm ngực yêu
Có trời đất tưởng đã nhiều
Không nhau mới thấy cái điều trắng tay
Phập phồng như sóng đang say
Nồng nàn muối mặn gừng cay với bờ
Bất ngờ môi chạm vào mơ
Bất ngờ sóng vấp phải bờ đá kiêu
Kim Giang
CHIỀU QUÊ
Ao chiều nở muộn nhành Sen
Cành Si nhánh Trúc len nghiêng mái Đình
Liễu xanh xoã tóc vô tình
Gió thoang thoáng cũng giật mình vì yêu
Trời xa chấm lửng cánh Diều
Vùng vằng Chuồn Ớt ra điều hờn ghen
Lửa bừng tim lựu đương nhen
Bờ Lau trắng tiếng Dế Mèn gọi Trăng
Gót chân thổn thức đất bằng
Nhện sa chới với còn giăng tơ lòng
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 00:04:56 bởi Viet duong nhan >
NHỚ MẸ
Mẹ ơi
Hôm nay đứng trước mọi người
Con vụng về bối rối
Không thể nào nén nổi
Lệ ứ dàn ngân ngấn tuôn rơi
Nhớ Mẹ quá thôi
Dáng Mẹ giờ mong manh
Ngày xưa sắc nước hương trời
Má hồng môi thắm đã vời vợi xa
Ước gì lay tỉnh giấc Cha
Không đơn chiếc Mẹ
Cửa nhà chống chênh
Mẹ ơi
Bóng lẻ một mình
Niêu cơm ba bữa chan tềnh tàng rau
Dở giời lưng Mẹ còn đau
Nắng nung úa cả tàu Cau Tứ Thời
Đừng ra đồng nhé Mẹ ơi
Con không hoá được mây trời mà che
Mẹ ơi
Con muốn ùa về
Như cơn gió để nắng hè dịu đi
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 00:07:26 bởi Viet duong nhan >
Đêm biên giới
Đêm biên giới mưa dầm
Nép sát người tình vội
Môi ghì môi mà dối
Tình nồng nàn vì đâu?!
Đêm biên giới mưa sầu
Gục vào nhau vạch tội
Nửa cuộc đời hấp hối
Giết tình xuân đã lâu.
Đêm biên giới qua mau
Siết vòng tay đã mục
Vui được gì một chút,
Mà nhức nhối tim đau.
Đêm biên giới mình khâu
Hai xác thần chấp nối
Đầu nằm trên tay gối
Chôn mình xuống mồ sâu.
08.07.2010
< : BĂNG NGUYỆT -- 8.7.2010 21:20:48 >
KG cũng có bài thơ buồn, hoạ cùng BN nhé:
CHÔN TÌNH
Tay đào một hố sâu
Chôn tình yêu ở đó
Ngày ngày ra thăm mộ
Linh hồn ơi về đâu
Đem chôn chặt nỗi đau
Đã bao ngày quằn quoại
Nghĩa địa màu hoang dại
Còn mơ gì mai sau
Sao lại nỡ xa nhau
Bỏ trời xuân xanh biếc
Đem bao niềm luyến tiếc
Dấu bao điều chờ mong
Tình đẹp xinh như mộng
Tình thơm hương hoa Hồng
Diệu huyền hơi thở sống
Chôn tình có chết không...
Kim Giang
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 23:09:17 bởi KimGiang >
BÙA THƠ
Thơ anh viết cho em
Những con sóng vỗ thoa mềm vết đau
Giờ biền biệt cách xa nhau
Như giông bão lách lưỡi dao cắt trời
Nửa hồn băng giá tuyết rơi
Nửa sâu thăm thẳm dã dời vực đêm
Bài thơ anh viết cho em
Xưa con Sáo liệng chao nghiêng cánh đồng
Vần thương như nụ hoa Hồng
Vần nhớ như Cải lên ngồng vàng gieo
Bến sông khua ngược mái chèo
Hò ơ...
Nghèo tiền nghèo bạc
Chẳng nghèo nghĩa ân
Cát êm ôm gót chân trần
Mộng mơ
Gửi nhánh Tầm Xuân cho mùa
Trái tim dính ngải say bùa
Tỉnh ra chưa biết mình vừa chiêm bao
Kim Giang
HOÁ GIẢI
Chiều nay sao đường rộng thế
Mông lung không bóng ai về
Hàng cây thõng người lặng lẽ
Dấu buồn nghèn nghẹn tiếng Ve
Hay nỗi đau vì ngạo nghễ
Mặc đời điếc chẳng thèm nghe
Mà thôi nghĩ làm chi nữa
Đốt hương hoá giải câu thề
Rụng vầng trăng vào dĩ vãng
Tung hê con sóng ngược trời
Mai ta là người xa lạ
Xao lòng như chiếc lá rơi
Kim Giang
NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
Anh che em khi trời nắng
Anh dìu em lúc trời mưa
Biết anh yêu em nhiều lắm
So sông so biển nào vừa
Nếu không còn bên nhau nữa
Thiên hà nếu vỡ làm đôi
Tách mình ra thành hai nửa
Là như em đã chết rồi
Yêu anh mong ngày chóng tối
Khuya rồi lại ước sớm mai
Không chỉ là mơ mộng nữa
Xiết tay giữ chặt hình hài
Gió xuân mỗi lần qua cửa
Ghen thầm đôi lứa yêu nhau
Ví em như là ngọn Lúa
Mướt xanh chỉ ngã vào Bờ
Có ai yêu mà chẳng nhớ
Nhớ chồm dậy giữa chiêm bao
Mặn mòi môi ngàn vạn sóng
Đại dương ruột nóng cồn cào
Đời thường cũng khi mưa bão
Anh rằng hãy nắm tay nhau
Người xa kéo gần người lại
Như Trầu chỉ thắm với Cau
Lỡ như Đông tàn héo úa
Dẫu buồn chẳng giận anh đâu
Dòng sông mãi là dải lụa
Dấu yêu như thuở ban đầu
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 00:10:18 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: KimGiang
NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
Anh che em khi trời nắng
Anh dìu em lúc trời mưa
Biết anh yêu em nhiều lắm
So sông so biển nào vừa
Nếu không còn bên nhau nữa
Thiên hà nếu vỡ làm đôi
Tách mình ra thành hai nửa
Là như em đã chết rồi
Yêu anh mong ngày chóng tối
Khuya rồi lại ước sớm mai
Không chỉ là mơ mộng nữa
Xiết tay giữ chặt hình hài
Gió xuân mỗi lần qua cửa
Ghen thầm đôi lứa yêu nhau
Ví em như là ngọn Lúa
Mướt xanh chỉ ngã vào Bờ
Có ai yêu mà chẳng nhớ
Nhớ chồm dậy giữa chiêm bao
Mặn mòi môi ngàn vạn sóng
Đại dương ruột nóng cồn cào
Đời thường cũng khi mưa bão
Anh rằng hãy nắm tay nhau
Người xa kéo gần người lại
Như Trầu chỉ thắm với Cau
Lỡ như Đông tàn héo úa
Dẫu buồn chẳng giận anh đâu
Dòng sông mãi là dải lụa
Dấu yêu như thuở ban đầu
Kim Giang
Kim Giang thân mến
Lâu lắm TM không vao vnthuquan, hôm nay tình cờ đọc bài thơ của KG làm cho TM xúc động.
Thân chúc KG một mối tình đầu mãi đẹp, và thân chúc hai người mãi mãi bên nhau
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 01:54:38 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Thảo My thân mến!
Cảm ơn Thảo My ghé thăm, chúc bạn vui hạnh phúc!
Kim Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27232/9E1C645660104C90AA58FAF16DB44043.JPG[/image]
ANH VỀ BÊN EM
(Thơ tặng người Yêu dấu)
Nụ hồng trong mộng mong manh
Làn hương gửi gió mà mình tương tư
Bần thần men lối cỏ xưa
Bồi non in gót sen vừa nhoà sương
Mái dầm khua những vấn vương
Dấu yêu chạm khắp nẻo đường em qua
Chập chờn ảo ảnh sân ga
Anh bên em thực hay là đương mơ
TimEm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 00:17:16 bởi TimEm >
Hình như tôi đã đi xa / Những tháng ngày đằm đẵm ướt / Hôm nay chợt nắng thu vàng / Vết bầm trong mắt ngày nao chợt muốn tan đi…
Trời xanh như thủa trước / Nắng vàng như thủa trước / Và bước chân lại nhớ những con đường
Thời gian trôi qua vùng tóc ngắn / Rụng rơi những buồn vui / Còn chăng chút ngậm ngùi / Để tưởng nhớ phút giờ trôi chậm…
Trong trời đất bao la, trong mình ngày hôm qua – có cánh chim mệt nhoài khuất lấp / Bay về đâu…
Hình như tôi đã xa tôi / Xa nỗi đau mù trong trái tim tan nát / Đếm đong chi được, mất… / Bởi tình đi không trở lại bao giờ…
Tôi đã xa giấc mơ / Nối lại vòng địa cầu đã gãy / Niềm tin thơ dại / Không kịp đợi chờ, đã vội bỏ đi…
Còn lại những gì? / Chăng còn chút dư âm vọng lại? / Dòng đời vẫn xuôi chảy mãi / Mà dòng sông không hẹn buổi quay về…
Nắng vẫn vàng như một nỗi mê / Ngày trời thu lên thăm thẳm / Tôi xa tôi / Để đi về phía ngày quên lãng / Để lại sống cho mình – trong mỗi buổi sớm mai…
HoaTiNa
NGƯỜI VỀ
Người về/ Vẫn dáng xưa Bông Hồng ngạo nghễ/ Nỗi buồn như đã bị bỏ rơi
Đôi mắt biếc xanh/ Ngước nhìn trời/ Thu trong như chưa bao giờ trong đến thế
Những ngày Nàng bỏ đi/ (Nhành Thừa Dại) gợi cho tôi bao ý nghĩ
Tôi đi tìm vần thơ tri kỷ/ Tôi vẫn thầm mong.../ Tôi như kẻ tình si
Buồn cười không nhỉ/ Không, tôi biết tôi không lầm/ Những gì tôi trân quý/ Vẫn nguyên ký ức đong đầy
Về cùng nhau/ Sắp xếp lại ngày/ Quá khứ còn nguyên dòng chảy/ Nhưng chúng mình không trôi
Cây tái sinh ào ạt nhựa đời/ Chào đón mùa Thu/ Chấp mùa Đông/ Đợi một mùa Xuân mới
Kim Giang
Hi ba hoa xíu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 23:18:04 bởi KimGiang >
GIÁ ĐỪNG
Giá đừng
Vội nói
Yêu em
Lên bờ xuống ruộng
Lấm lem
Vì tình
Giá Trăng đậu mãi
Đầu Đình
Thì đôi lứa
Đã
Bóng hình có nhau
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 23:40:11 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: