VIẾT CHO CON

Tác giả Bài
HươngHoàngLan
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2014
VIẾT CHO CON - 10.06.2014 16:35:43
0
TẶNG GÌ CHO CON
 
Mẹ không có nhiều để tặng con yêu
Ngoài tình thương và những gì không sở hữu
Tất cả những gì thuộc về vĩnh cửu
Mẹ gắng bù cho con những mất mát trong đời
 
Muốn tặng con tất cả những gì có thể được con ơi !
Một bầu trời xanh và những làn mây trắng
Cả vầng trăng và những vì sao sáng
Đốm lửa hồng trên đỉnh núi Etna
 
Mẹ tặng cho con tất cả những bài ca
Về niềm tin và tình yêu cuộc sống
Sinh ra trên đời này đã là may mắn
Ngay cả khi con thiếu thốn rất nhiều
 
Mẹ tặng con một bản nhạc trong veo
Một tia nắng và giọt sương long lanh như là đôi mắt
Chị ong nâu và một nhành hoa thắm
Chúm chím hồng như đôi môi con
 
Mẹ tặng cho con cả trái đất tròn
Cả vũ trụ bao la và ngàn điều kỳ diệu
Rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu
Bao nhiêu điều mẹ muốn tặng cho con!
 
13.5.2014
 

HươngHoàngLan
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2014
Re:VIẾT CHO CON - 11.06.2014 10:52:39
0
MẸ ĐI RỒI
 
Mẹ đi rồi, con ngủ lại giữa mênh mông
Chiếc giường lớn ôm hình con bé bỏng
Mẹ đi rồi, trong lòng trăm ngàn sóng
Ngọn sóng yêu thương nào cũng vỗ về con
 
Mẹ đi giữa biển cả bồng bềnh nước và non
Ngàn ý nghĩ đều hướng về con đó
Biển Hạ long triệu năm đời núi đá
Vách đá sẵn nghiêng mình đỡ mẹ lúc lao đao
 
Nước biển mặn mòi hòa nước mắt má đào
Trời nhìn thấy động lòng mưa phất phủi
Có ai ở bên kia bờ nỡ lòng hắt hủi
Để con thành côi cút đến thê lương
 
Mưa suốt ngày mưa giữa đoạn đường trường
Mưa tã tầm mưa rã ròng xuyên tháng
Con đứng cầm ô liêu xiêu ước mong trời nắng
Để mẹ về không ướt bóng đơn côi
 
Mẹ thương con nhoi nhói lòng những lúc xa xôi
Gà chưa gáy tan canh đã mong trời sáng
Trên đường về ngủ li bì mong xe mau đến
Để được ôm con yêu dấu xiết trong lòng.
 
                              Hương Hoàng Lan


Minh Đức, T5-8/5/2014