Góc Thơ -Sinh Côi

Tác giả Bài
sinhcoi
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2014
Góc Thơ -Sinh Côi - 14.06.2014 16:28:38
0
 Bài số 1 :  Gửi ông " bạn vàng"
Ông nêu "mười sáu chữ vàng"
lại thêm "bốn tốt" nồng nàn tình thân.
Cấp cao cũ, cấp cao tân,
Nhắc ngần ấy chữ mỗi lần gặp nhau.
Nói rồi cho gió bay đâu ?
Ký rồi quay ngoắt phía sau phản người.
Ông xem chẳng có đất trời,
Phớt lờ luật pháp ông ngồi lên trên.
Đông dân, lắm của nhiều tiền,
Ỷ mình thế mạnh đè lên láng giềng.
Ông cha để lại đảo thiêng,
Cháu con đâu tiếc máu xương khi cần.
Việt Nam còn có nhân dân,
Trên toàn thế giới góp phần đấu tranh
Để cho biển lặng đảo xanh
Cho hai dân tộc an bình bên nhau.

sinhcoi
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2014
Re:Góc Thơ -Sinh Côi - 27.06.2014 12:00:31
0
Bài số 2 : Sắc màu quê hương.
Quê mình đẹp lắm xứ Thanh
Sông dài, biển rộng, mênh mông núi ngàn
Đồng quê bát ngát lúa vàng
Nương dâu, bãi mái xanh rờn chân đê.
Biển xanh dịu mát trưa hè
Sầm sơn ta đó càng về càng say.
Hòn Trống Mái diệu kì thay
Bên đền Độc Cước gối mây- biển- trời
Còn bao di tích nơi nơi
Ngàn Nưa Bà Triệu rạng ngời chiến công
Lam Sơn, Lê Lợi anh hùng
Đánh tan quân giặc, non sông khải hoàn
Hiên ngang vóc dáng Hàm Rồng
Nơi bầy quạ Mỹ đến không đường về
Đất lành ấm mọi miền quê
Mỗi mùa xuân đến nhớ về cùng nhau
Dù ai đi đâu ,tới đâu
Cũng mong gặp lại sắc màu quê hương,