Nếu một ngày vắng anh
Nếu một ngày vắng anh Nếu một ngày vắng bóng anh
ThÌ em biết gửi chung tình cho ai?
Còn gương còn lược nữa thôi
Còn thơm má phấn, còn hoài môi son
Còn thương, còn giận, còn hờn,
Còn thao thức giấc, còn buồn vu vơ
Còn mong còn đợi còn chờ,
Còn say sưa ước, còn mơ mộng gì
Còn thơ còn nhạc nữa chi,
Còn mê đây đó, còn đi hội hè
Có còn khép mở phòng khuê,
Có còn sống giữa bốn bề hoang vu?
Trích đoạn: Mai Trắng
Nếu một ngày vắng anh
Nếu một ngày vắng bóng anh
ThÌ em biết gửi chung tình cho ai?
Còn gương còn lược nữa thôi
Còn thơm má phấn, còn hoài môi son
Còn thương, còn giận, còn hờn,
Còn thao thức giấc, còn buồn vu vơ
Còn mong còn đợi còn chờ,
Còn say sưa ước, còn mơ mộng gì
Còn thơ còn nhạc nữa chi,
Còn mê đây đó, còn đi hội hè
Có còn khép mở phòng khuê,
Có còn sống giữa bốn bề hoang vu?
Nếu một ngày vắng Anh trời sầu đất tủi
Vầng trăng vàng an ủi lúc đêm về...
.
........
Mến chào Mai trắng !
MT làm thơ nghe dễ thương quá !
Chúc MT suối thơ luôn lai láng gieo thả tràn đầy trong "Vườn Thơ" VNTQ này nha !
Vạn sự an vui
Thân 7_NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2005 04:02:43 bởi Viet duong nhan >
Chào weocom Maitrang đến vui với Sis TS và sis 7 nà, mèn ui cứ tưởng là tóc dài cơ hihi chúc vui và có thể đọc thêm nhiều thơ từ MT nha..
Nếu vắng anh rồi
Nếu một ngày vắng anh
Tâm hồn thơ lạc lõng
Phủ trùm ngàn thất vọng
Ai vỗ về nữa đây
Nếu một ngày nơi đây
Ko còn anh yêu nữa
Em chờ ai bên cửa?
Ai hong suối tóc bồng
Nếu một ngày mùa đông
Ko có anh ấm lửa
Những vần thơ viết nửa
Em sẽ gửi cho ai
Nếu một ngày mắt cay
Mi em nhòa lệ mặn
Én lạc vào mây trắng
Biết tìm về với ai...!
Chân thành cám ơn Viêt duong nhan, Triều Sương và Băng Nguyệt đã ghé thăm và động viên.
MT sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của các bạn.
Vui lòng quá bước trong trang "Thơ Đường xướng +hoạ"
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
TMH Kính Mời
NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, vảy bút mực còn Vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Kết ý, đối lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: