[:'(][:'(]tình em 4t

Tác giả Bài
4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
[:'(][:'(]tình em 4t - 03.07.2014 22:09:14
0
đừng dụ em
 
đừng dụ em vào cõi lả lơi
ngoại tình tư tưởng lẫn hình hài
rồi khi lên chùa quỳ dưới phật
cắn rứt tâm hồn sám hối sao
 
đừng dụ em vào cõi đam mê
lãng mạn trái tim lừa dối chồng
mái ấm gia đình em tan vỡ
miệng đời nhân thế... nhục lắm anh
 
anh đến rồi đi trong thoáng chốc
ru bùi ru ngọt tạo em vui
rồi khi trở về cùng sự thật
nhìn chồng hối hận em giấu đâu
 
đừng dụ em vào cõi dối gian
quả báo luân hồi hạnh phúc tan
có bí mật nào mà không bật mí
yêu thì đừng dụ dổ to6i em mang
 
em sẽ quên anh về với chồng
không còn nhận email anh dối gian
không còn đọc thơ anh dụ gạt
phá vỡ tim em với yêu chồng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2014 11:19:00 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:tình em 4t - 03.07.2014 22:38:15
0
đừng viết tình yêu em với anh
 
đừng viết tình yêu em với anh
bí mật con tim chuyện chúng mình
chồng em nếu biết gia đình em tan nát
hạnh phúc em, hạnh phúc anh?
 
hãy xóa nhanh đi chuyện tình đùa
mà mình đã lỡ trốn yêu nhau
lãng mạn ngày xưa em sám hối
vì đời nguyền rủa tâm chẳng yên
 
em biết em say ngọt với bùi
yêu  và trăm năm là gian dối
thơ và sự thật tình không bến
em về với chồng hối hận thêm
 
em chôn yêu anh vào tuyền đài
ái ân ngày ấy là nghĩa trang
luân thường quả báo vay nợ dối
bây giờ thức tỉnh tội chồng em
 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:tình em 4t - 03.07.2014 23:29:41
0
?????
 
 4T..????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2014 23:31:22 bởi Ngô Thiên Tú >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:tình em 4t - 04.07.2014 11:03:53
0
tội  của em
 
tội nghiệp rằng anh đã tin em
ngỡ vợ mình yêu chỉ có mình
đâu biết rằng em đà lừa dối
say thơ say tiếng gọi không bờ
 
em đã phụ anh đã dối đời
dối trời dối phật dối phu thê
đem trao ái ân ngoại tình phi đạo lý
bây giờ cắn rứt ôi u mê
 
em đã tự tay giết chết mình
hạnh phúc gia đình chưa vỡ tan
cũng may là chồng-con nào hay biết
nếu không thì...nhắm mắt cũng không yên
 
càng nghĩ càng ngu đã tin người
dụ em vào cạm bẩy của tình yêu
nhẹ tim nhẹ dạ nghe lời ngọt
giờ thì đày đọa xé trái tim
 
em sẽ yêu anh suốt đời nầy
đền bù sám hối tôi em gieo
anh ơi chồng ơi mắt em ướt
vì anh yêu em quá tin em
 
 

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:[:'(][:'(]tình em 4t - 05.07.2014 13:02:18
0
hối hận
 
 
em muốn giấu thân vào cõi phật đường
đọc kinh sám hối phụ  chồng con
trời ơi ngày ấy sao u tối
nghe lời lãng mạn của thơ yêu
 
em biết làm sao lỡ mai nầy
sanh ra con đó là con anh
gia đình êm ấm hay tan vỡ
tội nghiệp chồng em vẫn mặn nồng
 
em muốn giết em chết cho rồi
không còn ray rứt  với lương tâm
không còn hối hận vì sa ngã
đã lỡ dối gian chuyện vợ chồng
 
nước mắt em tuôn với tội tình
khi chồng âu yếm thiết tha yêu
thương chồng tim em như búa đánh
tím cả cuộc đời chuyện dối gian
 

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:[:'(][:'(]tình em 4t - 06.07.2014 14:29:53
0
lỡ rồi...
 
có nên giử mãi bí mật không?
hay là bày tỏ chuyện dối lừa
con chồng hay là thai người ấy
từng đêm nhắm mắt tim như mưa
 
người dám nhận không con của mình?
lỡ không phải... con chồng em thì sao?
dối gian chi bây giờ hối hận
hạnh phúc gia đình nghĩ mà đau
 
người có công danh với vợ nhà
ngày xưa còn dụ em làm chi
làm em mang tội với trời đất
lỗi đạo phu thê mãi thầm thì
 
mái ấm người... còn mái ấm em
bây giờ mới biết người gạt lừa
bây giờ mới hiểu nợ oan trái
dụ em vào cõi chết không ngày mai
 
người có biết em đang nghén không
chẳng thăm chẳng dỗ một chút gì
bỏ mặc chồng em lo từng phút
thương chồng... em sám hối ăn năn
 
chồng em yêu em thương con lắm
càng yêu càng ích kỷ phải không người
nếu lỡ mai nầy chồng em biết
hạnh phúc gia đình...nát vì ai?

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:[:'(][:'(]tình em 4t - 11.07.2014 13:12:02
0
Em đã mang thai
 
em đã mang thai của một người
chồng em... hay là của anh đã dụ em
trời ơi làm sao em biết mà toan tính
nát trái tim và nát cả tâm hồn
 
nghĩ suy... suy nghĩ biết làm sao
lo âu mỗi tối hay nguyện cầu...
nếu mai chồng biết không là con anh ấy???
buồn lắm chồng ơi đã lỡ rồi
 
con của chồng em hay là anh
nước mắt em tuôn sám hối buồn
thương chồng đã tin yêu em quá độ
không hề nghĩ chuyện em dối gian
 
chồng em chăm sóc em từng phút
thương con yêu vợ mang thai nhi
trời ơi em giấu  mà tim như chết
hạnh phúc gia đình em làm sao????