Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 28.10.2016 23:16:29 (permalink)
0
 
 

 
Khi Mẹ Không Còn
 Tôi vì tình lệ tuôn rơi
Gầy hao đánh mất nụ cười tươi vui
Nào đâu biết mẹ ngậm ngùi
Khi nhìn tôi cứ chôn vùi tuổi xuân
 
Tôi chăm kẻ lạ ân cần
Miếng ăn giấc ngủ trong ngần ấy năm
Nên không thấy mẹ lặng thầm
Riêng mình chịu đựng những lần ốm đau
 
Theo người tôi bước chân mau
Mặc cho mẹ đứng phía sau dõi nhìn
Quên luôn lời mẹ dặn mình
Bọc đường thuốc đắng ái tình xưa nay
 
Tới ngày họ nói chia tay
Bỏ tôi lại giữa đắng cay bẽ bàng
Mới hay nhân thế vạn ngàn
Chỉ riêng mẹ tấm lòng vàng thương tôi
 
Quay về tìm dáng mẹ ngồi
Hiên nhà tiếng gió bồi hồi thở than
Khóc òa trong nỗi muộn màng
Mẹ không còn ở dương gian lâu rồi.
 
Song Nhi
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:16:12 bởi Nguyệt Hạ >
songnhi 29.10.2016 23:51:08 (permalink)
0
 
 
Về Nhà Thôi
 
Hay là mình đừng thèm bon chen nữa
Phố đông đúc nên chật chội tình người
Giàu nghèo gì cũng cơm ngày ba bữa
Tội gì phải tranh hơn thua với đời
 
Thôi tự dằn vặt mình bởi cái câu
Sao sống tốt mà gặp toàn kẻ xấu
Lòng người hiểm ác mấy ai đo được
Có bao ngắn dài và bấy nông sâu
 
Hay là cứ quay về mái nhà xưa
Những chiều mưa ngồi chờ cơm mẹ nấu
Thú nhận sự thật thay vì che giấu
Con mệt rồi chẳng muốn đi nữa đâu
 
Lãng quên đi hết muộn phiền lo âu
Của những tháng ngày tất tả xuôi ngược
Vui cùng đồng rộng bờ sông bến nước
Dung dị bình thương nhưng rất nên thơ
 
Về nhà thôi…
Sống một cuộc đời như mình ước mơ
 
Song Nhi
 

sgecstasy 30.10.2016 04:15:16 (permalink)
0
Đêm Sương Mù

Đêm sương mù ký ức cũng mù sương
Gió trăm năm thổi mãi cõi vô thường
Ta cuối xuống lặng nhìn về quá khứ
Thấy nửa đời đôi mắt lệ còn vương

Trăng tháng mười hư ảo cũng như người
Đến rồi đi như sương khói bên trời
Kỷ niệm ố vàng màu trang sách cũ
Đọc thấy gì loang nét chữ lệ rơi

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2016 03:58:56 bởi sgecstasy >
sgecstasy 30.10.2016 06:32:52 (permalink)
0
Ta Về 

Ta về nhặt chiếc lá
Buổi chiều trời đổ mưa
Chợt thấy mình xa lạ
Trước sân nhà ngày xưa

Giấu mắt bão trong lòng
Cây gãy cành chim đậu
Ta về lại dòng sông
Của một thời thơ ấu

Ta về lại phố cũ
Đi qua những con đường
Nhớ những ngày mưa lũ
Nước ngấp nghé chân gường

Xuôi theo dòng ký ức
Thời con nít dại khờ
Ngôi nhà xưa còn đó
Buồn rụng xuống câu thơ

Ta về mẹ theo về
Đưa mẹ vào trong chùa
Chân dung người ở lại
Để rồi ta lại đi

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2016 04:00:07 bởi sgecstasy >
Vo Bien Gioi 30.10.2016 08:17:21 (permalink)
0
Hai câu cuối cùng trong "Khi Mẹ Không Còn" rất xúc động.
songnhi 14.11.2016 23:15:56 (permalink)
0
 
 
 
Sao Chưa Quên Lãng

 Trăng khuya chênh chếch treo cao
Thể như soi sáng tận vào lòng sông
Cuối thu gió thổi mênh mông
Đìu hiu ngõ vắng
Lặng
Không bóng người

Đôi bờ lau sậy à ơi
Nỉ non chua xót những lời thở than
Trách ai tham đó bỏ đăng
Lấy tình nghĩa đổi giàu sang đoạn đành

Tào khang tấm mẳn trở thành
Người dưng nước lã đầu gành lạ xa
Đường tình nửa đoạn đi qua
Trái tim trầy xước vì là bão giông

Bọt bèo cái kiếp má hồng
Nợ duyên chìm nổi theo dòng đời trôi
Người ta bạc bẽo như vôi
Sao chưa quên lãng cho rồi. Tôi ơi...

Song Nhi
Nov 14, 2016
songnhi 19.11.2016 00:11:36 (permalink)
0
 
 
Cánh Hồng Phai

Cánh hồng phai. Cánh hồng phai
Chẳng còn nữa nét trang đài cao sang
Xa rồi thuở đẹp mơ màng
Kiêu kỳ khoe sắc rộn ràng bướm ong

Xưa ai hẹn ước chữ Đồng
Bao năm tháng vẫn một lòng mãi yêu
Nào hay một sớm một chiều
Vội vàng toan tính những điều đổi thay

Cánh hồng phai. Cánh hồng phai
Rã rời héo úa vào ngày tình tan
Nhủ rằng hợp để rồi tan
Mà tim buốt giá tựa ngàn kim châm

Cánh hồng phai. Giữa lặng câm
Chết trong khô héo âm thầm. Ai hay?
Dâng người hương mật nồng say
Nhận về bội bạc đắng cay riêng mình

Một lần dan díu với tình
Đâu ngờ đau đến trăm nghìn năm sau.

Song Nhi
Nov 19, 2016
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:18:42 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 29.11.2016 15:28:02 (permalink)
0
Trôi Theo Dòng Đời

Thênh thang trời đất rộng
Ngỏ hẹp lối đi về
Không cùng chung giấc mộng
Đời khắc khoải cơn mê

Không nói cùng ngôn ngữ
Buồn ẩn náu câu thơ
Mịt mùng vùng quá khứ
Tóc người trắng ước mơ

Không thể hai lần tắm
Trên cùng một dòng sông *
Sâu lột xác thành bướm
Bay giữa trời mênh mông

Thôi thì cũng phải đi
Con đường mình đã chọn
Dù vấp ngã nhiều khi
Tôi ơi, đừng yếu đuối

Qua mùa đông giá lạnh
Xanh biếc cỏ chân đồi
Trời sẽ quang mây tạnh
Dòng đời cứ thế trôi

sgecstasy

* Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông (Heraclitus)
songnhi 03.12.2016 23:41:55 (permalink)
0
 
 
 
Làm Người Lớn Chẳng Mấy Khi Vui

Đi qua hết hàng trăm nẻo đường
Mới thấy đẹp nhất là quê hương xứ sở
Thèm một lần được trở về cái thuở
Long nhong đầu trần chạy nhảy dưới mưa

Đi qua hết những khó nhọc chát chua
Mới nhận ra ngọt ngào nhất là tình mẹ
Lời ru dịu êm, tay đưa võng nhè nhẹ
Sớm chiều vất vả nuôi lớn đời con

Đi qua hết những tháng ngày tuổi son
Mới biết tiếc nuối thanh xuân tươi trẻ
Trách mình yếu đuối chẳng đủ mạnh mẽ
Để theo đuổi đến cùng một ước mơ

Đi qua hết ngần ấy đổ vỡ chia ly
Mới hiểu hạnh phúc vô cùng đắt đỏ
Lọ lem hoàng tử mãi dành cho trẻ nhỏ
Cổ tích tình yêu chỉ là để dối lừa nhau

Đi qua hết những cung bậc sắc màu
Hèn sang , vinh nhục , hơn thua , được mất
Mới thấm thía nhận ra một sự thật
Làm người lớn rồi chẳng mấy khi vui.

Song Nhi
 
 
 
 
songnhi 06.12.2016 00:43:37 (permalink)
0
 
 
 
Dẫu Rằng Chúng Mình Yêu Nhau

Chắc tại mình thương nhau quá
Nên sợ người kia phải đau
Đành thôi giấu vào trong dạ
Dấu yêu đang xanh thắm màu

Hai phương trời xa thăm thẳm
Cách trở trăm ngàn lối đi
Dù mình thương người ta lắm
Im thôi. Nói ra được gì

Trong những đêm dài nhung nhớ
Chiêm bao thường gặp gỡ luôn
Tỉnh cơn mộng, lệ òa vỡ
Ngay cả giấc mơ cũng buồn

Ừ tại bởi chúng mình biết
Chỉ là vô phận hữu duyên
Dẫu tim thét gào tha thiết
Vẫn cứ giả vờ bình yên

Chậm chân đành cam lỡ hẹn
Thôi đành chờ đến kiếp sau
Kiếp này tình không trọn vẹn
Dẫu rằng chúng mình yêu nhau

Song Nhi
 

 
 
 
songnhi 08.12.2016 23:57:12 (permalink)
0
 
 
 
Yêu Người Đã Có Người Yêu
 
Em giấu tình yêu em dành cho anh
Vào nơi trái tim mong manh dễ vỡ
Để rồi những lúc điên lên vì nhớ
Cấu cào mình trong tuyệt vọng cô đơn

Em giấu tất cả giông bão ghen hờn
Bằng câu nói vẫn bình yên, vui khoẻ
Làm sao em dám tâm sự chia sẻ
Khi anh bây giờ thuộc về người ta

Anh chẳng hiểu được đâu nỗi xót xa
Của kẻ dư thừa bên lề tình ái
Em đã phạm phải điều gì sai trái?
Ngoài trót lỡ chậm bước nên đến sau

Van anh đấy, đừng gây thêm đớn đau
Bằng sự quan tâm ân cần dịu nhẹ
Tội em lắm….cánh thiêu thân nhỏ bé
Đang cuống cuồng trước ngọn lửa tình yêu

Xin anh đừng khuyên nhủ thêm những điều
Bởi muôn đời tình không hề có tội
Là do em, tại em phạm lầm lỗi
Khi yêu một người đã có người yêu

Song Nhi
 
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2016 23:59:41 bởi songnhi >
songnhi 11.12.2016 22:20:27 (permalink)
0
 
 
Thôi Em Về
 
Em về, ươm hạt ước mơ
Không trông ngóng nữa hay chờ đợi anh
Sau mưa nắng ấm lên xanh
̣Đi qua thương nhớ tình đành phôi phai

Chảy suôn lại mái tóc dài
Búi cao lên. Giắt trâm cài kiêu sa
Bức tranh ký ức nhạt nhòa
Buồn vui ngày cũ chỉ là thừa dư

Ảnh hình kỷ niệm và thư
Xem như chưa có kể từ hôm nay
Ngọt ngào cùng với đắng cay
Đốt thành tro bụi thả bay trong chiều

Xóa đi một thuở từng yêu
Lãng quên anh cũng là điều tự nhiên
Bỏ buông hết nỗi ưu phiền
Nơi miền hoa cỏ bình yên, em ngồi

Dấu yêu giờ cạn khô rồi
Tình mình đã chết .Ừ, thôi em về

Song Nhi
 
 
 
 


songnhi 13.12.2016 23:16:19 (permalink)
0
 
 

 
 
Sẽ Có Người Yêu Em

Nếu thấy buồn hay là em hãy thử
Đem chôn xuống nghĩa trang vắng người qua
Học buông tay thay vì cứ níu giữ
Những nhớ thương làm trái tim xót xa

Nếu thất vọng em hãy đem đi thả
Trên dòng sông vào buổi chiều hoàng hôn
Đời lọc lừa nên người nhiều giả trá
Vấp ngã sẽ giúp mình thêm lớn khôn

Nếu thấy đau hãy vỡ òa ra khóc
Khóc xong rồi lau nước mắt đứng lên
Đừng cố thu mình vào trong vỏ ốc
Hay giả tạo bảo rằng lòng đã quên

Nếu sau một lần yêu mà em nghĩ
Tình chỉ đem đến cay đắng oán hờn
Thì em ơi từ ngàn năm vô thủy
Có ai vui khi một mình cô đơn

Người chia tay, người ra đi là để
Em gặp được ai đó xứng đáng hơn

Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2016 23:20:17 bởi songnhi >
sgecstasy 16.12.2016 18:38:31 (permalink)
0
Tình Khúc Mong Manh

Nếu đã biết tình mong manh dễ vỡ
Thì tại sao em vẫn mãi yêu người
Em cất giấu nỗi buồn trong hơi thở
Tiếng thở dài anh có thấy được đâu

Con sóng đời xô đẩy người xa nhau
Cho sợi tóc bạc màu theo năm tháng
Tình yêu đó đem chôn vào dĩ vãng
Còn lại đây thương nhớ mối tình đầu

Con thiêu thân lao vào vùng ánh sáng
Bay cuống cuồng trước ngọn lửa tình yêu
Em đốt cháy đời mình trong cô độc
Khi biết rằng người không thuộc về em

Tình đã chết trên đỉnh ngoài hy vọng
Hay vẫn còn vương vấn với hoài mong
Dấu yêu cũ trong em giờ khô cạn
Bến sông đời ai biết nước đục trong

sgecstasy
songnhi 17.12.2016 23:49:34 (permalink)
0
 
 
 
Ngày Mai Con Gái Lấy Chồng
 
Ngày mai này con gái đi lấy chồng
Môi mẹ cười mà tay lau nước mắt
Cách núi ngăn sông xa lơ xa lắc
Mấy khi có dịp thăm viếng mẹ cha

Mai này con gái về nhà người ta
Phận làm dâu phải lo toan sau trước
Thu vén trong ngoài, hai buổi cơm nước
Chuyện nhỏ chuyện to trăm thứ gánh gồng

Còn bề trên ông bà, cha mẹ chồng
Những lúc con phạm lầm lỗi sai trái
Biết có cảm thông trẻ lòng non dại
Hay khắt khe rồi bắt bẻ những điều

Mai con gái cài voan trắng mĩ miều
Xinh tươi rạng ngời nhận lời chúc phúc
Mẹ mừng vui, dù biết đó là lúc
Con mãi xa rời vòng tay mẹ yêu

Xe hoa lướt nhanh theo ánh nắng chiều
Bỏ lại đám bụi phủ mờ con dốc
Vẫy tay tiễn đưa mẹ thầm lặng khóc
Con bây giờ. Ừ… con của người ta.

Song Nhi
 
 
 
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9